1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự chân thành thực sự ...bây giờ nhiều hay ít mất hay còn?!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Sự chân thành thực sự ...bây giờ nhiều hay ít mất hay còn?!

    Giờ con người sống có kém tình cảm hơn xưa không các bác?

    Có những điều mà sau khi mình hiểu rõ nó; đồng thời hiểu rõ vì sao mình xúc động

    Mình lại không xúc động như ngày xưa nữa...

    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 23/01/2008
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này rất hay. Nói chân thành thực sự đấy
    I''m keep walking
    Tốt nhất là đừng yêu nhau vì xúc động đậy cái gì đó
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ha ha; bác Tạ Diệp Thu ơi vợ bác khen em được một câu kìa; quí hóa ghê.
    Tốt nhất là đừng yêu nhau vì một cái xúc động đậy gì đấy; kinh nghiệm xương máu chăng?!
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Mr_hoang hỏi câu này, một trăm năm sau có ai đó nhắc lại, một nghìn năm sau nữa..... không lẽ trái tim loài người dần hóa đá.
  5. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ cứ quảng cáo cái này hay đó vào đọc đi. Giờ vào thấy hay thật. Cái vấn đề này xem nào xem ra khi so với người khác tớ thấy tim tớ làm bằng đá vôi.
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Con người sống không kém tình cảm hơn xưa.Có lẽ chỉ là cách thể hiện và đối tượng thể hiện là thay đổi theo sự phát triển của thời gian.
    Có câu "Cái lạ bằng tạ cái quen"
    thế nên người ta mới thích cái mới. Điều này nếu giải thích theo lý thuyết thì những lần sau, điều đã hiểu đuợc sẽ ít tác động hơn tới hạnh nhân, bộ não cảm xúc như lần đầu.
    Đôi khi người ngu hoặc người điên lại có những xúc cảm mạnh mẽ mà người thường không có được. Hay những người ngây thơ thường là những người thiên về tình cảm hơn lý trí. Họ cũng hay xúc động lắm
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 23/01/2008
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một tình yêu chân thành ?!
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Một tình yêu chân thành xuất phát tự đáy lòng; nhưng đâu là đáy?
    Đáy biển tuy sâu nhưng người đo được; lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ.
  9. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần bạn cảm thấy anh ý yêu bạn thật lòng thế là chân thành rồi ,chứ chả có cái thước đo nào chính xác cho tình yêu hết ,
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Cũng muốn chân thành nhưng có ai cần mình chân thành không ? , bây giờ người ta ngại nghe những lời chân thành lắm , một ông nọ đi bồ bịch , chân thành khuyên ông ấy có khi còn bị chửi ấy chứ .

Chia sẻ trang này