1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự chuẩn bị cuối cùng!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi zombie, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sự chuẩn bị cuối cùng!

    Còn gần 20 ngày nữa là thi nhẩy, chả biết là cái này mọi người đã biết cả chưa nữa nhưng có lẽ chả thừa.
    1.Hãy đảm bảo rằng bạn đã thông thuộc địa điểm thi nếu bạn ở xa đến thi.
    2. Tuần cuối cùng trước khi thi hãy dành thời gian cho việc ôn lại các"chiến lược"do chính bạn đặt ra, các phương pháp làm bài, phần hướng dẫn của thầy cô bạn bè ở riêng từng phần.
    3.Đừng cố nhồi nhét vào buổi tối trước ngày thi.Đó chỉ là việc làm vô ích.Quan trọng nhất là "relaxing"_NGHỈ NGƠI,thư giãn như nghe nhạc, ngủ,gọi điện chúc"ai đó"thi tốt.
    4.Hãy nhớ rằng bạn sẽ ở trong phòng thi 3h thậm chí hơn và dĩ nhiên không được mang đồ ăn vào nên hãy ăn 1 bữa sáng thật ngon và phải đảm bảo vệ sinh(anh tớ từng trượt vì bị tào tháo đuổi).Và cũng nên nhớ rằng bạn không được phép ra khỏi phòng thi,vì thế uống ít nước thôi nhá
    5.Mặc thậ thoải mái, quần áo rộng rãi vừa phải đừng có dại mặc đồ bó,bạn sẽ không cảm thấy khó chịu hay mất tập trung.
    6.Rời nhá sớm.Nếu không chẳng may bị tắc đường , bạn sẽ cảm thấy rất bực bội khi đến nơi thi(có khi còn đến muộn í Amen,mô phật)
    7. Khi làm bài hãy luôn tâm niệm rằng bạn đang trả lời cho những điều được hỏi và câu trả lời của bạn là hoàn toàn có thể được chấp nhận.
    8.Hãy bắt đầu chuyển động 1 cách thật nhanh chóng,làm những phần mà bạn nghĩ ngay ra được sau đó quay lại xoay xở với những phần khác.Đặc biệt là với tiếng Anh,nếu bạn chết dí ở 1 chỗ quá lâu,bạn thậm chí sẽ chẳng nghĩ ra được những câu dễ như ăn cháo mà trong 1 test bao giờ cũng có những câu như thế.
    P/s: Đây là tớ dịch ở quyển Toefl ra, không mang theo từ điển nên bịa 1 tẹo he he.Chúc mọi người High score;ghi bàn thật đẹp nhá

    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  2. whiteivy

    whiteivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Được mang vào đấy,mang kẹo be bé thôi nhét vào hộp bút.
    Trong lúc đầu óc căng thẳng mà có thêm một tí đường(trong Alpenlibe ngọt ngào như dzòng tay âu yếm hơi bị nhiều ) thì phê lắm,giống như kiểu chất kích thích í.Bạn nào mà vác được thanh súc cù la hay kẹo cà phê thì còn tởn nứa kekee.
    Tớ chỉ sợ mang socôla đến bị chúng nó dí dao tranh kẹo của tớ thôi
    There are things known and things unknown
    and in between are the doors.​
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lại lôi bài của anh Tuấn ra rồi..... chà, mình mà noi gương anh í được nhỉ . Chắc chắn lần này tớ đi thi sẽ mang vào một gói kẹo Alpenlibe (vừa làm bài thi vừa nghĩ đến anh í, háhá)
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ăn xong phải đánh răng nhá, ko thì sâu răng đấy!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  5. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, nhà bác mình cách địa điểm thi có 5m, Khi nào nghe trống báo tập trung thi, fi thân 1 fát đến trường vưỡn còn kịp. He he, khoẻ re
    Do it right the first time !
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    he,cứ tưởng chả có ai đọc cơ vì cả nhà đang ôn thi cơ mà nhẩy,vẫn online há.
    Hic,bẩu mọi người thế chứ tớ bi giờ vẫn chưa biết là sẽ ở đâu,nhà người wen cách trường những 3 cây.
    Tớ thi ở Học Viện Ngân Hàng, tớ cũng chả biết chỗ đấy nó thế nào hu hu
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Học Viên Ngân Hàng hình như trên đường Chùa Bộc thì phải. Tiếc là hôm đó tớ cũng phải thi nếu không thì tớ sẽ qua đón ấy rồi.
    Thôi chúc tất cả thi tốt!!! Thi xong sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang ở phía trước.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này