1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự chung thuỷ trong đời sống vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi neoxman, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanga

    hanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác Vịt đang thiếu tự tin?
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì phải chấp nhận như 1 tai nạn thôi... như tai nan giao thông chẳng hạn.... Ví dụ như mình đi rất cẩn thận mà có thằng dở hơi nào đâm pẹt vào đít xe í....
    big gun
  3. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không, mình không biết vợ anh Vitdoi nên ko dám nói liều. Chả may lại thành đưa chuyện. Mình nghĩ, có khi vợ anh Vitdoi lại rất tự tin là đằng khác vì thế nên anh Vitdoi mới ung dung làm những chuyện tày trời mà vẫn chẳng có làm sao hết trơn ý. Vì anh biết, chị nhà rất tin anh.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không, mình không biết vợ anh Vitdoi nên ko dám nói liều. Chả may lại thành đưa chuyện. Mình nghĩ, có khi vợ anh Vitdoi lại rất tự tin là đằng khác vì thế nên anh Vitdoi mới ung dung làm những chuyện tày trời mà vẫn chẳng có làm sao hết trơn ý. Vì anh biết, chị nhà rất tin anh.
    [/quote]
    Úi... tôi làm việc gì tày trời vậy bạn KHALY ... bạn cứ tung hoả mù, vợ tôi mà đọc được thì toi tôi...hihii.
    Mà thôi chúng ta chuyển về vấn đề CHUNG THUỶ đi nhỉ, khéo lại lạc đề!
    big gun
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác tha cho Mr. Hungry Duck này hộ em cái không thì bác ta lại không còn "tâm trí" để làm mod đâu mà chỉ "chăm chăm" canh không cho "chị xã" vào box HPGĐ này đó.
    P/S: Em viết vài dòng thế này bác vitdoi đừng có cho là spam đó nhé!.

    Bright Autumn
  6. kangu

    kangu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ ư, đó là thứ gì đó quá xa xỉ,nghĩa là có nhưng hiếm lắm. Nên bên nhau biết ngày nào hay ngày đó. Chẳng biết lúc nào chuyện xảy ra. Và tốt nhất là không nên tintưởng quá nhiều.
  7. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bao giờ mà chẳng cần sự tham gia của lý trí. Nếu ta gặp một người nào đó hết sức quyến rũ, dù ta có rung động trái tim bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu ta cố kiềm chế tình cảm, ta giấu tình cảm đó vào một chỗ thật sâu kín trong trái tim, thì rồi thời gian sẽ giúp ta quên người đó, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
    Mọi người có đồng ý với ý kiến của tôi không? Tôi cho rằng chẳng ai là người không làm được điều đó.
    Bây giờ tôi muốn lật lại vấn đề một chút. Tại sao lại vẫn có rất nhiều người đi ngoại tình? Tại sao chúng ta không sử dụng đến lý trí của bản thân để kiềm chế tình cảm của chúng ta? Đối với riêng bản thân tôi, việc kiềm chế những tình cảm đó, chỉ giống như việc điều khiển sao cho một ngón tay trỏ của mình cử động mà thôi.
    Ở trên có một bác đã nói rằng "Không có sự tuyệt đối cho lòng chung thuỷ". Thật thế ư? Thế thì thế gian này loạn hết thật rồi sao?
    Tôi cũng đồng ý rằng "Không có tình yêu nào là mãi mãi với thời gian"
    Nhưng hãy thử hỏi lại mà xem! Lương tâm của chúng ta đâu? Trách nhiệm của chúng ta đâu? Tình nghĩa con người của chúng ta đâu? Chúng ta đang là ai, là cái gì mà quên hết những thứ đó rồi?
    Nếu chúng ta đổ lỗi cho người bạn đời của chúng ta, rằng chúng ta thất vọng, rằng chúng ta chán chường mệt mỏi về người bạn đời của chúng ta. OK. Nồi nào thì úp vung đấy mà thôi. Nếu chúng ta có tư tưởng đó thì hết lối thoát rồi. Việc này tôi không bàn. Cho qua nhé.
    Nhưng tôi còn biết rằng có rất nhiều những người đàn ông, có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc, nhà cửa khang trang, vậy mà vẫn cứ muốn đi ngoại tình.
    Kết luận: Những người nào đi ngoại tình vì không biết kiềm chế bản thân, là những con người vô cùng hèn nhát, vô lương tâm, thiếu trách nhiệm, và cả ích kỷ nữa.
    Có bác nào có ý kiến gì, xin cứ phản biện.
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm cỦa tớ thì thế này: Nếu vì nhiều nguyên nhân nào đó mà vợ chồng không thể chịu đựng nhau thêm nữa, cuộc sống gia đình là địa ngục thì chọn giải pháp xa nhau 1 thời gian, ly thân, hoặc khủng khiếp nhất là LY HÔN, chứ đừng lừa dối nhau bằng cách đi NGOẠI TÌNH. Khi yêu nhau, bị người yêu lừa dối đã là một điều tệ hại và gây đau khổ nhiều, thế thì với người đã từng thề non hẹn biển, đã chia sẻ một phần quãng đời cho chúng ta thì điều đó còn khủng khiếp hơn nhiều, và nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống và sự hình thành nhân cách của con trẻ. Rõ ràng, những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay hạnh phúc và sự chỉ bảo dạy dỗ của bố mẹ sẽ thường có cuộc sống cân bằng và bình yên hơn những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi trong tình cảm.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  9. Langsonbaby

    Langsonbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lấy chồng, vào đây thấy anh chị bàn chuyện ngoại tình nghe sợ sợ là...
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì nào? Phải lấy chồng để xem những gì mình biết có fải vậy không chứ U với cả không thể làm bà cô già được.... hihi
    Chẳng có gì tuyệt đối cả... ai đó đã nói.
    Chung thuỷ ở một nghĩa sơ đẳng nhất là một vợ, một chồng và ... không dính thêm ai khác trong quan hệ ấy.
    Không fải có vợ có chồng rồi mà không thể nghĩ về một người khác, cái này không thuộc fần lí trí. Ngoài người bạn đời của mình ra (nếu) nghĩ về một người khác xong nhận thức được mình đã có gia đình và không làm gì ảnh hưởng đến mối quan hệ ấy thì vẫn được coi là chung thuỷ. Đó là ý kiến của tôi về sự chung thuỷ. Nhưng không thể đánh đồng sự chung thuỷ luôn đi kèm với tình yêu và hạnh phúc....Nếu muốn có tình yêu bạn fải cần rất nhiều yếu tố đôi khi chỉ một mà thôi. Nếu muốn có hạnh phúc bạn không thể thiếu tiền. hihi
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE

Chia sẻ trang này