1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự chung thuỷ trong đời sống vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi neoxman, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    trích bài của kangu:
    "Chung thuỷ ư, đó là thứ gì đó quá xa xỉ,nghĩa là có nhưng hiếm lắm. Nên bên nhau biết ngày nào hay ngày đó. Chẳng biết lúc nào chuyện xảy ra. Và tốt nhất là không nên tintưởng quá nhiều."
    bạn này suy nghĩ hơi tiêu cực nhỉ? chắc bạn bè của bạn yêu nhau nhiều rồi vẫn bỏ nhau thế là bạn dùng phép quy nạp à!
    Còn đầy tấm gương chung thuỷ đấy chứ xem chương trình người đương thời hôm 8/3 ( mình không nhớ chính xác) có một chú vợ buôn ma tuý đi tù 10 năm con thì bé tí thế mà vẫn ko bỏ vợ lại còn nuôi 3 đứa con tử tế đợi vợ mãn hạn tù về...
    Còn chung thuỷ thì đúng là chỉ có giá trị tương đối có ng sống với chồng hàng chục năm nhưng chẳng hề yêu chồng mà luôn mơ tưởng đến ng đàn ông khác mặc dầu vẫn chưa ngoại tình vẫn chăm sóc chồng con thế thì sự ngoại tình trong tư tưởng này gọi alf không chung thuỷ cũng phải mà gọi là vẫn chung thuỷ cũng chẳng sai thế mới khó
    Đã là vợ chồng thì nên tin tưởng vào nhau muốn cho vowj hoặc chồng mình chung thuỷ thì phần nhiều là do bản thân mình có khéo léo hay không nếu không thì cũng phải tự trách mình 1 phần
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì sự chung thuỷ là do cả 2 phía: chồng -vợ tin tưởng vào nhau ,thông cảm với nhau ,ngòai ra còn cần phải có nghệ thuật giữ gìn ( mà hình như cái này lại phụ thuộc vào tài của người vợ nhiều hơn thì phải) vì cuộc sống có nhiều cám dỗ quá mà.
    Sự chung thuỷ, mình thấy chẳng đâu xa,lấy ví dụ như bố mẹ mình thì thấy điển hình.Vì đặc thù của công việc nên bố mình phải đi công tác suốt ngày ,khi nam khi bắc ,đấy là những khi ở trong nước,ngoài ra còn đi biền biệt 3-4 năm công tác ở nước ngoài ,nhưng hình như sự xa cách địa lý đã không làm cho bố mẹ mình cách xa về tâm hồn .Các cụ còn tình cảm hơn khi gần nhau ,yêu nhau chiều nhau hơn,nhiều khi thấy các cụ cứ anh anh,em em còn ngọt hơn cả thanh niên chúng mình bây giờ ý .
    Qua đấy mình mới rút ra được cái " khéo nuôi con lại khéo chiều chồng " của mẹ mình đã giữ được tổ ấm mà cụ thể là giữ được tình yêu của bố mình.Còn bố mình thì nói " đi nhiều,biết nhiều nhưng chẳng đâu bằng ở nhà vì được sưởi ấm bởi bàn tay một người phụ nữ như mẹ con ",câu nói này của bố mình đã cổ vũ và củng có thêm niềm tin ở mẹ mình rất nhiều và nó cũng là động lực cho sự chung thuỷ của bà.
    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  3. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình là người cực lỳ trung thuỷ. Nên khi vào topic này, mình thấy xa lạ quá. Chẳng nhẽ đang yêu đương nhau nồng nàn thế mà lại đi nghĩ đến người đàn ông khác được à? Chắc chỉ những người kém hạnh phúc mới đi tìm nguồn vui kiểu vậy thui

Chia sẻ trang này