1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự cô đơn, cuộc tìm kiếm vô vọng, câu hỏi không dễ trả lời

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 10/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sự cô đơn, cuộc tìm kiếm vô vọng, câu hỏi không dễ trả lời

    Chưa bao giờ tôi gặm nhấm cảm giác cô đơn đến từng giây từng phút như bây giờ, cảm giác đó ngấm sâu vào từng tế bào, từng giọt nước mắt. Tôi không biết mình vô duyên, mình vụng về hay là mình nhạt nhẽo mà không tìm thấy người tôi thương thật lòng. Những rung cảm thoáng chốc đi qua để lại nỗi buồn tận sâu thẳm. Những người mình cảm thấy rất phù hợp thực ra chưa bao giờ có tình cảm với mình, người bày tỏ tình cảm với mình thì khoảng khách tâm hồn thật xa vời. Không thể giấu giếm, tôi đang lừa dối chính bản thân mình, tôi không muốn yêu hay không thể yêu hoặc không thể tìm được người tôi vừa yêu vừa cảm thấy hài lòng?...
    Các cún ơi tớ buồn quá, tớ chẳng biết phải sống như thế nào, tớ chưa từng trải qua thậm chí một lần cái cảm giác mãnh liệt và sâu đậm của tình yêu. Tớ thấy mình vô cùng lạc lõng trong cuộc đời này. Tại sao tớ mải miết đi tìm, tại sao tớ lại cần một người nào đó khi mà bản thân tớ có thể tự hài lòng? Và rồi mỗi lần như vậy tớ rơi vào sự mệt mỏi rã rời. Có thể tớ đang gây tổn thương cho ai đó và ảo tưởng với một ai khác, tớ không bao giờ chắc chắn. Cảm xúc là thật hay chỉ đánh lừa? Ngày mai rồi ngày mai nữa tớ lại cô đơn...
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Chỉ muốn khóc thật nhiều ... !!!
  3. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC, BÙN NÃO RUỘT.........
    ym hung1055@XXX.COM
  4. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    cố lên Chiaki,Chiaki cố lên...
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đã có thể tự hài lòng với bản thân và cuộc sống hiện tại thì làm sao mà phải buồn. Đã buồn tức là không hài lòng với cuộc sống hiện tại hoặc là bản thân
    Tình yêu ko thể ép buộc. Nhưng cũng ko thể đến 1 cách vô điều kiện. Hãy tự tạo ra điều kiện để tình yêu đến với mình. :D
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không rơi vào trạng thái buồn chán quá đến thế, nhưng tớ cũng đang rất cô đơn. Nhiều khi hỏi bạn bè mình, thấy tớ thế nào, có đáng được yêu không? Ai cũng nói người nào yêu được tớ và được tớ yêu sẽ làm một người may mắn, cái này tớ nói không ngoa đâu nhé, sau này ai yêu tớ sẽ biết. Chả hiểu có fải mình khó tính không nữa, kén chọn không nữa, hu hu, thế nào là kén chọn? chỉ đơn giản thấy không rung động, không yêu thì bảo là không yêu thôi mà. Hôm nay là Valentine, lại một ngày Valentine nữa chỉ có một mình, tìm được người tâm đầu ý hợp thật khó quá. Có nhiều khi tớ nghĩ, vấn đề không fải là có ai yêu mình không, mà là sao tự bản thân tớ cũng chả thấy yêu ai hết
  7. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với suy nghĩ của bạn!
    Hãy nhìn ra xung quanh và cố gắng cảm nhận, chia xẻ những niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Điều đó có thể sẽ giúp chúng ta có được 1 trạng thái cân bằng về tình cảm, và như vậy sẽ không còn thấy cô đơn. Liệu điều này có luôn đúng không nhỉ?
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Valentine buồn thật buồn. Cảm xúc không sao hiểu được. 25 tuổi không biết mình sẽ lang thang đến tận bao giờ. Muốn cùng ai đó chia sẻ nhiều lắm nhưng không tìm thấy. Vì sao sống giữa toàn những điều vui vẻ mà mình vẫn không thấy bình yên và hạnh phúc. Các cún ơi, có ai giống như mình không?
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tôi vừa đi càfê với mấy thằng bạn về, đang định đi ngủ nhưng ko sao ngủ được... Tôi biết chắc hôm nay tôi lại ko ngủ được ! Tôi nhớ e! Tôi lại đang nhớ e phát điên lên, V ơi! Tất cả mọi thứ trên đời này,mọi thứ, kể cả thời gian cũng ko làm tôi quên e như tôi vẫn đang tự lừa dối mình. Tôi nhớ như in ánh mắt của e, nụ cười của e, mái tóc của e, giọng nói của e, tất cả....Tôi nhớ cái hôm e ngồi hong tóc, mái tóc dài xõa xuống che nửa khuôn mặt như làn mây mỏng nhẹ lướt qua vầng trăng sáng trong dịu hiền và nụ cười trong trẻo thánh thiện trẻ thơ của e khi phát hiện tôi đang ngắm e...Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy e sáng hôm ấy, nhớ cả cái áo kiểu thủy thủ màu trắng có 3 vạch màu xanh mà e mặc khi đó nữa...Sao mọi thứ như chỉ mới hôm qua mà lại xa đến thế? V ơi!!! A yêu e! Anh nhớ e!
  10. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm một người hợp với mình đôi khi khó thật đấy. Nhưng cứ cố đến mức nào có thế. Bạn nên tham gia những hoạt động mà có đông người, càng đông càng tốt, biết đâu đấy...
    Hoặc là trở thành một bà mẹ độc thân cũng tốt. Thời buổi này nếu mình đủ kinh tế, không cần lấy chồng cũng chả sao. Có con với người mình yêu là đủ?

Chia sẻ trang này