1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự cô đơn, cuộc tìm kiếm vô vọng, câu hỏi không dễ trả lời

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 10/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ấy thử trước đi, thành công bảo tớ
  2. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, đừng có vớ vẩn :D Single mom ở Mỹ hay ở châu Âu còn dễ chấp nhận được, chứ ở VN mình còn nặng tư tưởng phong kiến, khó mà vượt qua được sức ép dư luận lắm :D Các cô gái đừng có nghĩ quẩn mà nghịch dại nhé Vả lại, ở các nước đó thì phúc lợi xã hội còn tốt, các bà mẹ độc thân còn được hưởng welfare cao hơn bình thường, chứ ở VN mình thì miễn, tự mình bươn chải nuôi con là ban căng đấy
    Tình hình nhiều anh chị em than thở như thế này trong ngày Valentine, mình nghĩ có khi thành lập hội Độc thân đi nhỉ. Cách đây khoảng dăm năm, box 82 cũng kêu gọi hội độc thân, thì mình thấy rất nhảm nhí, nhưng bây giờ có lẽ thời điểm đã đến rồi đấy. LẬp hội có gì còn giúp đỡ nhau lúc khó khăn cái
    Àh, năm hết Tết đến, chúc mọi người tuổi mới nhiều may mắn, thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu
  3. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hihi, chiaki! Tớ nói tức là nếu cùng lắm thì thế chứ không hẳn khuyên cậu nên thế. Nhưng giả dụ thế thật tớ cũng không sợ. Lấy chồng tìm được người như mong muốn thì rất tốt nhưng nếu gặp phải người không ra gì thì rõ ràng tốt nhất đừng lấy. Cứ đi tìm bố cho con là đủ.
  4. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trưởng ban Hội Cún Độc Thân đây rồi!
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác lập cái hội độc thân cho, mình xin xông đất trước tiên
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    cuộc đời đâu phải đã hết khi mới ở tuổi 25 hả bạn? tôi đã 28 rồi mà còn chưa biết tình yêu có thực sự hình trái tim nữa hay không.
    Bạn sẽ gặp một chàng trai yêu thương mình hết lòng và có khi sẽ thấy ngột ngạt vì tình yêu của anh chàng trong vòng 3 tháng nữa! Lúc đó không nên than thở nữa nhé!
    Cố lên Chiaki!
  7. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cô đơn này! Nhiều lúc tớ hỏi mình yêu ai và ai sẽ yêu mình. Song mình nghĩ rằng nên có một mục đích. Lúc đó bạn sẽ hiểu tình yêu là gì.
    Còn tớ, tớ vẫn cô đơn và tình yêu của tớ là công việc. Và nếu có ai đồng hành thì sẽ đỡ cô đơn hơn nhiều lần.
  8. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hì cái gì đến sẽ đến thôi mà,nhưng chả biết có đợi được ko nữa,hì ho^m qua là sn mình ,đi với cả hội anh em gần 20 đứa,vui thì vui thật nhưng vẫn cảm thấy trống vắng ở đâu đó...hì mình đã đánh mất tình cảm đáng nhẽ mình phải trân trọng nhất,bây h ko còn cơ hội...tiếc nuối...
    Và 1 điều quan trọng là phải biết mình đứng ở vị trí nào nữa ,chúc các bạn gái sớm tìm được 1 nửa yêu thương
  9. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình có ý kiến là hic, con gái có thì, tuổi 25 chưa hẳn là nhiều nhưng cũng nên lo dần đi.
    Vẫn biết là con người có số, nhưng người ta nhờ sự cố gắng của mình có thể làm thay đổi số phận.
    Tớ biết là nhiều bạn gái 82 cũng tự hỏi mình thế nào, đâu có xấu xí, hoà nhã, tốt bụng và vô khối ưu điểm khác nữa, vậy mà sao mình vẫn cô đơn.
    Tớ đồng ý tình yêu là không thể nói trước được lúc nào nó đến. Nhưng mà mình cũng không thể ngồi chờ nó đến được. Mình phải tạo ra hoàn cảnh để nó đến với mình càng sớm càng tốt.
    Thế nên, hic, tớ đề nghị hội 82 trong topic này chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm để tự hoàn thiện mình, hiểu hơn về phía ên kia, và hiểu chính mình nữa, để "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng". Nếu okie được tớ xin mở hàng up lên vài thứ.
    Đề nghị anh em, nhất là các bạn hội cún ủng hộ chia sẻ với chị em nhé
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thanks. Sao không lập một hội người già neo đơn cần bạn tâm tình nhở

Chia sẻ trang này