1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự cô đơn, cuộc tìm kiếm vô vọng, câu hỏi không dễ trả lời

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 10/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hay!
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 15/04/2007
  2. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Sao không lập một hội người già neo đơn cần bạn tâm tình nhở <<=== khựa khựa , xin tham gia một chân !
    Cái bà chiaki này làm mình liên tưởng đến con bạn tên Trang học cùng cấp 3 , ko biết cấp 3 chiaki hoc trường nào ?? hi`hi` , rất có thể là bạn cấp 3 của mình đây .
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tên Trang thì hok phải rùi. Mà cấp 3 tớ hok học ở HN đâu, dân ngoại tỉnh thôi mới tập tành làm con gái HN
  4. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao tui quen rất nhiều cún xinh ngoan hiền.Cún nào cũng kêu không có người yêu mà tán mãi cún không đổ.Chả biết là mình vụng dại chỗ nào.Rõ là già rồi mà còn dại.
    Cún nào ở đây tư vấn chút thì tốt quá mời trà nước đàng hoàng luôn.Đôi bên tổng kết rút kinh nghiệm nhân ngày đất nước giải phóng cái nhẩy.
    p/s: Mà cho hỏi cái.Các cún có kiêng tuổi ngựa không nhỉ.
  5. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc sao mà thấy khó hiểu về chuyện tình cảm của (Ko bit bác hay cô nhi? Hình như là cô này? Chuyện tình cảm chẳng thấy logic chút nào. Theo tui thấy, nhiều khi sướng khổ là do chính bản thân mình quyết định, chứ chẳng phải tại ai. Nhiều khi sướng kô chịu dc lại tự gây cái khổ cho mình. Tui rất hy vong ban chiaki sớm tìm dc chính cái tâm hồn của chính mình. Nhiều khi cứ mải đi tìm đâu đâu cho nó xa xôi, gần ngay trước mặt mà kô để ý....!
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có lẽ tôi hiểu được cảm giác cô đơn đến rợn ngợp đó của Chiaki. "Ngày mai rồi sẽ chỉ là ngày hôm qua của những ngày kế tiếp" một người bạn đã nói với tôi như thế, nhưng rồi tôi vẫn mong, vẫn chờ đợi... Cảm xúc là thật hay chỉ là sự đánh lừa? Chính tôi cũng không biết... Tôi đã chủ động tìm kiếm Hạnh phúc và hạnh phúc đã đến một lần.. Thật tiếc đó cũng chỉ là sự đánh lừa cảm giác... Cho mãi đến giờ trong tôi vẫn một nỗi đau thầm kín, nỗi ám ảnh đến sợ hãi..
    Tôi hay mất ngủ, đặc biệt là nhưng đêm mưa hay những đêm trăng sáng. Muốn cùng ai đó chia sẻ thật nhiều mà thật khó.. Những ngươi sẵn lòng đến bên tôi sao quá xa lạ, những người có tâm hồn đồng điệu với tôi thì ở xa quá. Sống trong mái nhà thân yêu của mình mà trống trải đến nao lòng. .. Nhiều lúc tự hỏi tôi tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này.. giản đơn lắm.. ấy là cảm xúc, là khi tôi đau trước nỗi đau của 1 người, Hp trước niềm vui của 1 người, san sẻ nỗi buồn cung 1 người và dựa đầu vào bờ vai tin cậy của 1 người để có thêm sưc mạnh sau mối đổ vỡ...
    Trong mắt mọi người, tôi tương đối hoàn hảo. Nhưng bạn biết không? Xét cho cùng mọi kĩ năng mà con Mèo học được cũng chỉ nhằm một muc đích là để bắt được con chuột mà nó ưng ý. Thế thôi! Hoàn hảo để làm gì?

  7. vut2nhung

    vut2nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @ Tuansinbad: Theo tui thấy, nhiều khi sướng khổ là do chính bản thân mình quyết định, chứ chẳng phải tại ai. Nhiều khi sướng kô chịu dc lại tự gây cái khổ cho mình.
    Tớ hoàn toàn nhất trí về mặt lý thuyết của quan điểm trên. Nhưng trên thực tế, tớ thấy thật khó để thực hành quá. Bởi vì tớ hiện nay đang cũng rất buồn. Và tớ biết nguyên nhân là tại sao. Nhưng tớ cũng chỉ biết lấy công việc để làm "kháng sinh". Nhưng có vẻ đến bây giờ tớ đã "nhờn thuốc",không sao thoát khỏi nỗi buồn này được. Hiện tượng này đã kéo dài 2 tuần nay. Không biết bạn Tuansinbad và các bạn cún khác có cao kiến nào giúp tớ không.
    Cám ơn cao kiến trước
    P.S. Tớ là Nhung, cũng 82, tớ xin nhận tư vấn qua điện thoại 0905 150 559 và email: vut2nhung@yahoo.com
  8. trongchoaihn

    trongchoaihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhịp sống ngày càng hối hạ Ai sống trong thời đại này cũng kín đặc thời gian và cơ hội gặp gỡ những người bạn mới ngày càng it. Để tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình thật là khó. Và thật buồn hơn khi tìm một người hợp với mình rùi sau đó lại chia tay vì một lý do nào đó. Sau lần chia tay đầu tiên mình vẫn ko tìm được cái cảm giác yêu như lần đầu. Cũng có quen với một vài bạn gái mới nhưng đi chơi lần đầu đã cảm thấy ko hợp. Nhiều lúc ngồi nhà một mình rất buồn may có một người bạn chính là chiếc PC, nhờ nó mà cảm thấy vui vẻ hơn và quên đi nỗi buồn hiện tại.
    Mình rất cảm thông với những bạn đang cô đơn. Chúc mọi nỗi buồn rùi sẽ qua và bắt đầu ngày mới chúng ta tìm được điều thú vị mới (cả trong CS lẫn TY)!

Chia sẻ trang này