1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự cô đơn và thất vọng của một người HN(ko fận sự miễn vào)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi heartqueen_2512, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heartqueen_2512

    heartqueen_2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi lại một lần nữa anh như thế em biết fải làm sao đây ,anh cứ cố tình trọc tức em bằng những điều em chưa bao giờ muốn ,em đã bao nhiêu lần nói với anh rằng đừng như thế khi em vẫn đang thấy mình tức giận,em là con gái nên rất hay giận hờn vô cớ chẳng lẽ điều đơn giản đó anh cũng thật sự ko biết,hay anh đang cố tình ko biết.
    Xin anh hãy hiêu em hơn va đừng làm em buồn nữa đc ko .

    Dù sao thì em vẫn mãi yêu anh

  2. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dù cuộc đời có muôn và gian khó
    Ngửng cao đầu tiến bưóc đến tưong lai
    Để sau lưng buồn phiền lẫn suy tư
    Ta vững vàng tiến vào cuộc sống mới
    cố gắng lên vượt qua những thử thách. Có ai đó làm ta mất niềm tin ,nhưng rồi cuộc sống tươi đẹp ở phia trước văn đang đón chờ ta và rồi lại có ai đó đem lại cho ta niềm tin vào cuộc sống. Vững bức và vững vàng tiến lên
  3. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu thoáng qua để gặp lại bất ngờ
    Một tâm hồn hay cả một giấc mơ
    Ta chỉ ước ai qua đường khi ấy
    Đừng vô tình như cố ý làm ngơ
    Nhiều khi biết là hy vọng rồi sẽ thất vọng nhưng vẫn phải hy vọng. Hy vọng gặp người bạn đã làm bài thơ này tặng cho mình khi mình chỉ biết chép bài thơ này tặng cho người ta

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đang chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    giờ đây mày đang có nhiều chuyện buồn lắm phải ko? tao biết ko nhưng ko biết phải khuyên mày hay nói gì với mày cả nhưng tao mong sẽ qua tất cả và ko bao giờ được thất vọng nghe chưa
  5. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn thế không biết. Lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình. Cô đơn lạc lõng như người trên sa mạc, không biết đi đâu cũng chẳng biêt phải làm gì. Rồi sau cùng chỉ còn tự an ủi răng một mình mãi cũng quen
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    túm lại là lập topic theo kiều ko cho ai vào chứ j hay sao lại ghi là " ko phận sự miễn vào " . hơ đã gọi là Public roài mà còn có chuyện đó sao ... ???
  7. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Con người nhiều khi cũng phải buồn, cũng có luc trống vắng cô đơn không chỉ riêng mình ai cả.
  8. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    các bac có biết tại sao đồng chí này buồn ko
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    10h p.m13/5 tại quán cafe ÂN NAM ,trương định stress,lần đầu uống caffee thấy ngọt,bắt đầu nghĩ vẩn vơ,nhớ hà nội ,nhớ bố mẹ wá,thank u của dido nhẹ nhàng bên tai,tự dưng nước mắt trào ra,ôm con bạn bên cạnh khóc mà lại cứ tưởng tượng đang đc ôm thằng bạn thân ngoài hà nội!hic
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ở SG vài ba năm nữa đi, sẽ nhớ HN da diết lắm ... nhưng ra HN lại nhớ SG quay quắt hẹ hẹ .. Không biết các bác có cùng cảm giác giống em như vậy không nữa?

Chia sẻ trang này