1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    SỰ CÔ ĐƠN

    một số người nghĩ rằng sự cô đơn là một điều tệ hại, & nó huỷ hoại con người. thực tế chưa hẳn là như vậy.

    sự cô đơn giúp chúng ta hiểu bản thân mình dễ hơn, hiểu rõ mình là ai & mình muốn gì----->tiến tới việc đạt được mục đích của mình.

    sự cô đơngiúp chúng ta trở nên độc lập hơn, giảm bớt những phụ thuộc vào người khác------>trở nên mạnh mẽ hơn.

    sự cô đơn giúp chúng ta nhìn mọi việc quanh mình khách quan hơn, & nhìn bản chất của sự việc rõ ràng hơn

    sự cô đơn làm chúng ta hiểu đời, hiểu người môtj cách thực tế hơn----->đối phó trong những trường hợp cần thiết.

    cô đơn-đó chưa fải là điều tồi tệ nhất khi ta biết cách chế ngự nó.

    [​IMG]

    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  2. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    cÔ ĐƠN ƠI HỠI CÔ ĐƠN, AI CŨNG NÓI THẾ ĐỂ RỒI AI CŨNG CHẠY KHỎI CON DƯỜNG CÔ ĐƠN. NỰC CƯỜI !!!XIN LỖI TÔI KHÔNG CÓ Ý CƯỜI CHÊ CHỦ BÀI VIẾT TRÊN, CHỈ MUỐN NÓI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI HAY NÓI : TÔI THÍCH CÔ ĐƠN!!1
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  3. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    cÔ ĐƠN ƠI HỠI CÔ ĐƠN, AI CŨNG NÓI THẾ ĐỂ RỒI AI CŨNG CHẠY KHỎI CON DƯỜNG CÔ ĐƠN. NỰC CƯỜI !!!XIN LỖI TÔI KHÔNG CÓ Ý CƯỜI CHÊ CHỦ BÀI VIẾT TRÊN, CHỈ MUỐN NÓI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI HAY NÓI : TÔI THÍCH CÔ ĐƠN!!1
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi có thể hiểu những gì bạn muốn nói. & đó là sự thực. tôi không nói tôi thích sự cô đơn, tôi chỉ muốn nói về nó, theo một cách khác, thế thôi!
    & tất nhiên, chẳng ai sống cô đơn mãi được, người ta chỉ nên cô đơn ở 1 số thời điểm nào đó mà thôi, tôi nghĩ bạn cũng có thể hiểu điều này, & tôi không nghĩ việc đó là nực cười.
    đôi khi người ta thường nghĩ về 1 vấn đề 1 cách thực sự phiến diện, & tôi không thích điều đó.
    [​IMG]
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi có thể hiểu những gì bạn muốn nói. & đó là sự thực. tôi không nói tôi thích sự cô đơn, tôi chỉ muốn nói về nó, theo một cách khác, thế thôi!
    & tất nhiên, chẳng ai sống cô đơn mãi được, người ta chỉ nên cô đơn ở 1 số thời điểm nào đó mà thôi, tôi nghĩ bạn cũng có thể hiểu điều này, & tôi không nghĩ việc đó là nực cười.
    đôi khi người ta thường nghĩ về 1 vấn đề 1 cách thực sự phiến diện, & tôi không thích điều đó.
    [​IMG]
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  6. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    đêm cô đơn nghe tiếng em cười......ựa khà khà khà khà
    nhímhànội
  7. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    đêm cô đơn nghe tiếng em cười......ựa khà khà khà khà
    nhímhànội
  8. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bận qua skhông viết được nhiều!!CHỉ xin chúc mọi người đọc xong bài nay se không bao giờ bị cô đơn!!! thế là nđủ để ta làm mọ thứ rồi , phải khong các bạn?????
    Chúc vui!!!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  9. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bận qua skhông viết được nhiều!!CHỉ xin chúc mọi người đọc xong bài nay se không bao giờ bị cô đơn!!! thế là nđủ để ta làm mọ thứ rồi , phải khong các bạn?????
    Chúc vui!!!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  10. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Chế ngự được cô đơn là thế nào vậy ???

Chia sẻ trang này