1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng như khi ta đốt một điếu thuốc, đốm lửa sẽ loé sáng lên khi có ngọn gió thổi vào, khi đó người ta sẽ cảm thấy thật ấm áp,và chẳng có sự cô đơn nữa. Nhưng nhiều khi, đốm lửa nhỏ nhoi đó, sẽ lụi tàn, cũng giống như đốm lửa của điếu thuốc khi cháy đến đầu lọc, sự xa cách, ngăn trở, đốm lửa không đủ sức , lụi tàn. Sự cô đơn sẽ trở về trong trái tim, dù cho bản thân ta có vùi đầu vào công việc, gia đình, bạn bè...
    Và lặng lẽ, ta sẽ châm một điếu thuốc nữa nhưng rồi hết điếu này đến điếu khác, kết quả đều như vậy cả. Rồi hết cả bao thuốc cái ta nhận được là những tàn thuốc, trắng xoá, vô hồn và những cái đầu lọc bị cháy khét một đầu , vàng ố không giống như mầu trắng tinh khiết ban đầu.
    Ta có nên châm những ngọn lửa như vậy không nhỉ ? khi mà cuộc sống của que diêm và điếu thuốc đều như nhau !
    Có lẽ là không, ta ơi ! Từ nay đừng nên như thế nữa nhé, vậy là quá đủ rồi.
    Giã từ điếu thuốc và......
    Được cafe_mot_minh sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 11/08/2003
  2. night7thdie

    night7thdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thật chán ngắt khi thây các bạn ở 80 luôn ca thán trong sự cô đơn mỗi khi vao trang cua các bạn. Các bạn thích sự cô đơn lắm sao? các bạn đã hết sự sôi động của ngày nào rồi sao?hết cả những chủ đề hay rồi ư????

    Sự cô đơn và những nỗi buồn tẻ nhạt
    cùng kẻ hận tình làm mất vẻ đẹp của thời gian
    DUSTER
  3. night7thdie

    night7thdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thật chán ngắt khi thây các bạn ở 80 luôn ca thán trong sự cô đơn mỗi khi vao trang cua các bạn. Các bạn thích sự cô đơn lắm sao? các bạn đã hết sự sôi động của ngày nào rồi sao?hết cả những chủ đề hay rồi ư????

    Sự cô đơn và những nỗi buồn tẻ nhạt
    cùng kẻ hận tình làm mất vẻ đẹp của thời gian
    DUSTER
  4. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thôi, đùng cô đơn nưa nhé, với tư cách là 1 người sinh nnăm 1980, tôi mời anh em trong box đến quán của tôi, 1 buổi miễn phí cho anh em, vào thứ 3 hay thứ 5 hoặc 6 tuần này lên quán của tôi, cũng là trụ sở của 1 box trên ttvnol.com, ok?? Chúng ta sẽ ngồi bàn tán cái hay dở của sự cô đơn....để rồi tìm cách tránh nód, không bao giwò gặp lại nó nữa.....ok??
    địa chỉ:
    www.ttvnol.com/forum/f_105
    còn đìa chỉ quán là ở 143 nghi tàm. Quận Tây Hồ
    Hẹn Gặp lại va chuic vui ve!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  5. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thôi, đùng cô đơn nưa nhé, với tư cách là 1 người sinh nnăm 1980, tôi mời anh em trong box đến quán của tôi, 1 buổi miễn phí cho anh em, vào thứ 3 hay thứ 5 hoặc 6 tuần này lên quán của tôi, cũng là trụ sở của 1 box trên ttvnol.com, ok?? Chúng ta sẽ ngồi bàn tán cái hay dở của sự cô đơn....để rồi tìm cách tránh nód, không bao giwò gặp lại nó nữa.....ok??
    địa chỉ:
    www.ttvnol.com/forum/f_105
    còn đìa chỉ quán là ở 143 nghi tàm. Quận Tây Hồ
    Hẹn Gặp lại va chuic vui ve!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Xì trum lun đi bà kon ơi, tui chốt hạ nhá thứ 5 này được không???
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Xì trum lun đi bà kon ơi, tui chốt hạ nhá thứ 5 này được không???
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    này này này ăn nói cho cẩn thận tí đê, chắc chắn bạn chưa đọc topic này mà đã phát ''''ngông'''' thế là không nên, huh!
    chúc cả nhà dzui dzẻ!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    này này này ăn nói cho cẩn thận tí đê, chắc chắn bạn chưa đọc topic này mà đã phát ''''ngông'''' thế là không nên, huh!
    chúc cả nhà dzui dzẻ!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  10. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy các thành viên 1980 đâu cả rồi?? các bạn bận quá chăng???tối nay đã là tối thứ 5 rồi, chẳng thấy các bạn đâu cả, đành hẹn buổi khác vậy !!!
    chuc các bạn vui vẻ!!!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!

Chia sẻ trang này