1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự cô đơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi greenhp1, 17/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bamboo_tiny89

    bamboo_tiny89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lúc trước, còn be bé cứ tưởng có mình ta biết buồn, ccô đơn... lớn lên thấy ôi trời ơi người ta cô đơn quá mà cưới nhau rầm rầm.... ha ha
    vui lên đi, ko có ai chơi thì chơi với kiến.. hix.. bùn quá
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    những lúc cảm thấy cô đơn như thế ,trong căn phòng trống hãy mở một bản nhạc rock lên mà nghe ca sĩ gào thét ,thả mình vào cái không gian âm nhạc đó bạn sẽ không cảm thấy có một mình
  3. mientrungyeudau1987

    mientrungyeudau1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    rồi khi tiếng nhạc tắt, tắt đèn đi ngủ thì lại tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn. hic. Sống cho hết một kiếp người. Chán quá. Bao giờ con tim mới vui trở lại đây trời?!
  4. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đừng mong nó sẽ vui trở lại mà chỉ nên mong nó bình thường trở lại thui, vì càng vui thì càng dễ buồn đó...
  5. greenhp1

    greenhp1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    54
    chang lam gi. o ben gja dinh thoi. luc ay mjnh cam thay dc an ui. di dau hoac lam gj du kho khan , vat va , khj ve ben gja dinh to thay long mjnh nhe nhang di rat nhjeu
  6. greenhp1

    greenhp1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    54
    1 ngay moi ....
  7. anhbq87

    anhbq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    i
    Cũng có khi chưa bao h có để mà mất;))
  8. MAT-DEN

    MAT-DEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    ...gọi là những ngày tháng không tên...vô vị và nhạt...Và cảm thấy tiếc nuối vì sự vô vị này, hình như mình không có đủ sự tự tin để mở cửa ra đón ánh sáng. Một là để nó nhấn chìm, hai là phải thoát ra thôi - điều đó phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh. Và cuộc sống ngày càng cam go, chúng ta phải càng bản lĩnh. Hãy cứ chìm đắm một lần thôi rồi thoát ra, nhé!
  9. cuchuoichammuoi_vn

    cuchuoichammuoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    9h tối đến 12h đêm ko có ai bên mình, nhiêu lúc có cảm giác bị cột vào cái j đó rất nặng, rồi cứ thế chìm xuống, chìm xuống, khó thở như đang mất dần không khí, lúc này điêu mong mỏi nhất chính là tiếng rung của mobile, miễn ko phải tin quảng cáo hay 1 tên khốn rỗi hơi nào đó, còn lại là ai thì cũng vẫn mừng vì còn có người nhớ đến sự tôn tại của kẻ cô độc này

    5 năm mới trở lại với ttvnol. Hoá ra 5 năm qua vẫn chưa thoát kiếp độc cô. Chết nhục !
  10. MAT-DEN

    MAT-DEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Độc cô cầu bại hả? hì. Vậy vẫn có người bạn bên mình nhỉ, người bạn thân tên "cô đơn' :D.

Chia sẻ trang này