1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự cô đơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi greenhp1, 17/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    t ném rồi đấy, nhận đc chưa :|
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    chả biết có phải do cô đơn hem nữa mình suốt ngày nghe nhạc vào mỗi đêm khuya, tiếng nhạc dập dìu dập dìu[:D]
  3. kt3_0

    kt3_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thấy rất nhiều sợ ko dám về nhà , sợ phải 1 mình , sợ bình minh , sợ ngủ ...Sợ !
  4. greenhp1

    greenhp1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    54
    bat dau 1 ngay nua~
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay.
  6. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tìm một hoặc nhiều người bạn thân
    tìm một sở thích
    tìm mục tiêu để phấn đấu đạt được
    quan tâm nhiều hơn tới người thân xung quanh
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đang cảm thấy cô dơn
  8. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3

    Đang giống cái con chuột này[r2)]
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi k có cảm giác đó, sắp k nhớ nó ntn rồi. Mẹ bảo khi nào Tommy lớn, đi học đại học thì sẽ thấy cô đơn lém, nhất là khi nó lấy vợ lại càng cô đơn hơn :((
  10. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Dần dần cũng quen, em thấy nó trống trải thôi, cô đơn chắc ko đâu

Chia sẻ trang này