1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự cố trong đám hỏi :(

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zzzsweet_dreamzzz, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái bạn của PANSY , đang trong lễ ăn hỏi, lúc bê và đỡ lễ, chả hiểu cái đôi bê mâm bánh gatô làm ăn thế nào mà đến đúng cửa nhà cô dâu, cái hình cô dâu chú rể đặt trên mâm bánh, rơi đánh "bộp" xuống đất. Be bét. Mọi người mặt mày xanh le xanh lét. Giờ chúg nó đẻ con gái rồi, dưng mờ thấy có vẻ chả hạnh phúc.
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu của may mắn đấy, tên tâm thôi
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này giốngớ người thân của mình cũng bị gần như thế , 2 năm đầu rất hạnh phúc sau đó xảy 1 trận lục đục phải ký đơn ly dị nhưng vì đứa con nên họ sống lại với nhau .Mình ko nói tất cả đều như thế chỉ nhắc nhở là 2 người đó nên quan tâm yêu nhau nhiều hơn để tránh đi cái điềm rủi đó .Chết thì chắc ko có nàng nào cứ nói bừa cho người khác sợ
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tôi chứng kiến vụ này mới ghê sợ. Hôm đấy đi dự đám hỏi đứa bạn, đến đoạn cô dâu chú rể tương lai đứng khấn vái trước bàn thờ. Bàn thờ chất nhiều hoa quả đồ lễ quá hay tại chân đế lỏng, hoặc nguyên nhân gì không rõ .,, đang lúc làm lễ... rầm một một cái, cả bàn thờ ụp xuống, 3 bát hương lăn lóc, cái vỡ vụn, di ảnh nát hết cả kính. Các cụ bà già rú lên, mấy ông đứng tuổi mắt trố ra, tụi trẻ mặt xanh lét, mấy đứa vô thần xém chút xíu tè ra quần....
    Cả lũ giải tán đi về bàn luận mãi chuyên này. Về sau có dịp ngồi cafe hỏi chuyện, chú rể kể là phải mời thầy cúng về đốt sớ, làm lễ dâng sao giải hạn gì đấy. Thấy ghê ghê.
    Không biết có trùng hợp không, thằng rể kêu năm rồi lỗ chứng khoán to lắm, suýt phải bán nhà.
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 20/01/2008
  5. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn này kể lại nhớ tới hôm đcưới của mình. Ai đời đi rước dâu mà lại để quen nhang đèn ở nhà, mà rước dâu sớm, cửa hàng chưa mở, thế là đoàn nhà trai phải cử ng túc trực ở cửa hàng đợi họ mở cửa, còn cả đàon vẫn tới nhà gái và nchuyện kéo dài tgian. Khoảng 15p sau thì nhang đèn mua mới cũng đến, tuy hơi muộn, nhưng cũng còn có cái mà thắp cho ông bà, hichic, cũng may nhà mình thoáng nên chả trách cứ gì, chỉ phải tội mua vội nên cặp nến bé, ko vừa với cái chân nến nhà mình, phải loay hoay chèn khăn giấy mãi nó mới vừa, hihi...
  6. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các thủ tục trong lễ cưới hỏi rất quan trọng, tránh tuyệt đối không được rơi, đổ vỡ, tắt nến... Mình có người dì ruột, năm 30 tuổi, dì đi lấy chồng, lúc làm lễ bên nhà gái thì hoa quả từ trên bàn thờ rơi lộp độp, đèn cầy thì đang cháy bỗng tắt phụp, qua nhà trai thì đốt pháo năm lần bảy lượt mới xong (hồi ấy còn cho đốt pháo), ra nhà hàng thì chả hiểu sao ông ngoại mình thay vì phát biểu là "chung vui gia đình chúng tôi" thì lại nói thành chia buồn với gia đình chúng tôi, cả nhà ai cũng buồn cười & lo lắng thầm trong bụng, nhưng cũng cố nghĩ là chả sao. Thế mà chỉ ở với nhau được 3 tháng, dì máng đồ lại về nhà cha mẹ & ly dị luôn, cả nhà đều sốc nhưng sau này nghĩ lại thì đúng là có điềm báo rồi ấy chứ.
    Các cụ nói, có kiêng có lành. Hôm mình cưới, mình lo nhất là những sự cố trên nên lập một danh sách rất dài các việc cần lưu ý kiểm tra kỹ. Trước khi làm lễ, mình & chú rể kiểm tra rất kỹ việc của hai bên như đồ lễ bên trong các mâm quả đều được xếp chặt với nhau, cái nào nặng là phải dặn người đỡ quả trước, còn bàn thờ thì hoa quả xếp vừa phải, không cao quá, nến thì chọn loại tốt, nếu có gió thì che bớt từ trước, lúc làm lễ thì không cho con nít vào khu vực làm lễ, ngày giờ xe xuất phát ntn..(đề phòng kẹt xe). Vì thế nên hôm cưới mình, mọi việc rất tốt đẹp, BMC & gia đình mình rất hài lòng.
    Mình nói ra những việc này để các CD-CR tương lai có thêm kinh nghiệm vì chúng ta vẫn có thể tránh & giảm bớt rủi ro và mọi thứ đều tuyệt vời trong ngày trọng đại của mình.
  7. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trời, đọc cái này mới thấy mình quá vô tâm, ngoài sự cố đứt dép hôm cưới và ko có ảnh chụp chung với bmc thì nói chung đám cưới của mình suôn sẻ
    Nhưng ở quê mình ko có vụ thắp đèn cầy gì cả, đến nhà gái thì lấy nhang ở nhà gái để vái, đến nhà trai thì lấy nhang ở nhà trai vái, ko có vụ mang đi mang lại như này. Kể ra mà đơn giản được bao nhiêu thì đỡ cho mình bấy nhiêu nhỉ?
  8. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    SS ở vùng nào mà lạ thế này? Lần đầu em nghe nói đấy.Thể nào cũng phải có nhang có đèn chứ lị.
    Lạ quá cơ !
  9. linktk

    linktk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm đám cưới tớ ông anh chồng cắm nến thế nào mà vừa thắp lên lúc làm lễ nó rơi bụp xuống đất. Bàn thờ cao may mà chả bị gãy thế là nhặt lên loay hoay mãi mới gắn lại đc vì bàn thờ cao quá. Sau đấy nó cháy bình thường đến hết. Bây giờ đọc cái này cũng run quá đi, ko biết có sa ko nữa
  10. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nghe các nàng nói tớ mới thấy nhà tớ cũng chẳng để ý đến vụ này. Nhà tớ giống nhà santhai: ko có thắp đèn cầy, đến nhà trai thì lấy nhang nhà trai thắp, đến nhà gái lấy nhang ở nhà gái thắp. Mọi việc cũng đã xong xuôi hết, đỡ phải bận tâm nhiều

Chia sẻ trang này