1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sự điện cuồng của Vệ Tuệ"?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sondr, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondr

    sondr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Sự điện cuồng của Vệ Tuệ"?

    Hi ALL
    Đã có bác nào đọc cuốn "Sự điên cuồng của Vệ Tuệ" chưa nhỉ?
    Cảm xúc thế nào nhỉ? với lại mua ở đau mách cho Tôi cái.
    Cám ơn nhiều!!!!!!!!!!
  2. anchor

    anchor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sorry bác, nhưng quyển truyện đấy tên chính xác là "Điên cuồng như Vệ Tuệ". Đọc khá hay; giọng văn trẻ trung, mới mẻ; đặc biệt là các vấn đề đưa ra trong đó. Bác có thể mua ngay ở Nguyễn Xí; sách màu đỏ đun, bìa vẽ 1 cô gái "họ Trần"!
    Chúc vui!
    There is a Hero lies in You
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc cuốn này khoảng 2 tháng trước, và thực sự hơi... sốc vì những gì mà tác giả viết. Nó bắt tôi phải cầm lấy cái gương, và soi lại con người thật của mình.
    Điên Cuồng Như Vệ Tuệ khoảng 30.000 - 40.000/cuốn, gồm 4 truyện ngắn, viết theo kiểu lang thang trong nội tâm con người. Nhân vật chính mỗi truyện khác nhau nhưng thực chất là tác giả viết về mình, viết bằng sự nổi loạn ngấm ngầm của một cô gái từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Văn phong lãng đãng theo kiểu có cốt truyện mà không có cốt truyện, như một chuyện kể đơn thuần nhưng không đơn thuần là thế. Thôi, tốt hơn hết là bạn nên tìm đọc thì sẽ rõ, cuốn sách đáng đọc lắm đấy.
    Vệ Tuệ là một nhà văn mỹ nhân, khoảng 28 tuổi, đã từng thành công với cuốn Cục Cưng Thượng Hải và đang là một hiện tượng trên văn đàn Trung Quốc đương đại.
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ...
  4. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đọc cuốn này rồi, thích lắm! Tớ cảm thấy dễ chịu vì đã có người dám nhận đúng bản chất con người của mình, mà biết đâu có lúc đọc, bạn sẽ thấy chính bản thân mình trong đó. Sách tớ đọc do nhà xuất bản Hội nhà văn in, giá bìa 38K, bạn có thể mua với 25K => giá mà tớ mua, ko đắt lắm. Nếu ai thích đọc trên mạng, để tớ tìm xem update lại cho. Bằng không tớ sẽ type lại mời mọi người cùng thưởng thức! Nó hơi giống "Buồn ơi chào nhé" của Francoise Sagan nhưng mà tớ thích kiểu viết của Vệ Tuệ hơn, tràn đầy táo bạo, mãnh liệt và... (???) !!!

    I miss you when it's rainy
    I miss you when it's snowy
    I miss you when it's windy
    I miss you when it's sunny
    I miss you every day
  5. sondr

    sondr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người, chiều nay tớ sẽ đi mua

Chia sẻ trang này