1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự độ lượng trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quang_c5, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sự độ lượng trong tình yêu

    Tôi đọc được trong diễn đàn một câu như thế này : "Khi yêu, người ta dễ dàng tha thứ cho người mình yêu".

    Tôi đã yêu mănh liệt bằng cả trái tim của lứa tuổi đôi mươi. Đã dám chấp nhận tất cả những khuyết điểm của người yêu để cùng nhau vươn lên. Nhưng rồi sự dồn nén nhiều điều đã dẫn đến tình trạng "tức nước vỡ bờ". Tôi đã nói lời chia tay với nàng mà không để cho nàng một cơ hội níu kéo nào (thay đổi địa chỉ, số đt, email - tôi đang ở rất xa nàng).

    Rồi tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu nàng được (nghĩa là tôi yêu nàng thực sự). Tôi sẵn sàng bỏ qua những khuyết điểm (mà nhiều điều nàng vẫn không cho là khuyết điểm) của nàng để quay lại. Nhưng nàng nói rằng nàng không dung thứ được cho tôi. Vết thương lòng tôi gây ra cho nàng đã liền sẹo, nhưng nàng không muốn mình bị thương một lần thứ hai (đâu có gì bảo đảm rằng tôi sẽ không phụ bạc nàng lần nữa).

    Bạn bè khuyên tôi rằng, yêu là mù quáng. Tôi cũng biết thế, yêu là từ giã sự khôn ngoan. Nhưng tôi muốn yêu và hi sinh cho người mình yêu lắm.

    Thật lòng tôi muốn quay lại với nàng, nhưng nàng nói "không được". Bạn ơi, tôi còn có cơ hội nào hay không (nàng cho phép tôi gặp qua điện thoại nhưng nói chuyện lạnh lùng lắm, còn nói thôi đừng gọi nữa).
  2. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đừng níu kéo khi người ta không muốn , bạn hãy sống như mình vẫn sống , đàng hoàng và đàn ông , rồi khi cô bạn ấy thấy rằng cô ta đang bỏ phí mất tình cảm của 1 con người tuyệt vời thì chắc rằng cô ấy sẽ tạo cơ hội cho bạn , còn nếu cô ấy không nhận thấy gì , thì những điều bạn dành cho cô ấy , cô ấy không xứng đáng được hưởng đâu . Và chắc rằng sẽ có nhiều cô bạn khác sẽ nhìn thấy ở bạn những điều đáng yêu và... còn nhiều cơ hội khác nữa ....
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  3. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác đã biết khoan dung độ lượng trong tình yêu , đó chính là điểm đáng trân trọng rồi .
    Nàng ta đã chấp nhận gặp qua điện thoại thì nàng ta vẫn còn vương vấn lắm . Còn chuyện nói chuyện lạnh lùng lạnh liếc gì kia thì để ý làm quái gì . Đấy chẳng qua là đòn hoả mù thôi .
    Bác cứ yên tâm rằng sống đàn ông như bác thì trước sau gì tình yêu cũng mỉm cười thôi .
    Chúc bác vui vẻ nhé . Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt bác . Chờ tin vui bác nhé .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phúc bất trùng lai - hoạ vô đơn Chí .
  4. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết bạn đã "dồ nén" như thế nào và đã "tức nước vỡ bờ" như thế nào
    Nhưng một góc độ nào đó, mình cho rằng mình có thể hiểu tâm trạng của bạn gái bạn. Một con thú đã từng bị thương sẽ tìm mọi cách để bảo vệ mình.
    Mình cũng dã từng bị tổn thương bởi người yêu mình. Anh ấy cũng biết và chấp nhận mình là như thế, nhưng rồi anh không thể thanh thản, anh ấy thường hỏi mình "ngày xưa người đó có hôn em như thế không, em có nói vời người yêu củ của em như thế không" Mình nhận ra người ta có thể tha thứ, nhưng không thể quên được.
    Nếu như thế thì chàng cũng khổ, vì dằn vặt, còn mình sẽ mất tự nhiên, bị ám ảnh bởi quả khứ. Mình không thể thanh thản khi sống bên anh, mình lo sợ, nhất cử nhất động, ngay cả một lời nói cũng phải suy nghĩ, sợ chàng hiểu lầm. Mình bị ám ảnh bởi những ngày đã qua...
    Nhiều người nói, có gì đâu, vì chuyện của mình không "trầm trọng" như nhiêu người con gái khác. "Khiếm khuyết" của mình chỉ vì mình đã từng có người yêu trước anh, và rất đau khổ vì mối tình đó, tất cả chỉ có thế
  5. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Con trai như thế này thì sống ích kỹ lắm, đừng nên bao giờ nói như thế cả với người yêu hiện tại, cho dù là khó quên đi chăng nữa !
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hì mình thông cảm cho hoàn cảnh của bạn,biết bạn đã rất là cố gắng.Nhưng mà bạn ơi,trong tình yêu chỉ có sự cố gắng của một phía thôi thì không đủ.Bây giờ người ta đã không muốn quay lại rồi thì thôi đi,đừng níu kéo nữa,tiếc nuối mà làm chi.Mặc kê cứ sống vui vẻ lên,tới này một ngày nào đó biết đâu người ta sẽ nhận ra tình cảm của mình và sẽ quay lại thôi,còn nếu không thì cũng chẳng sao,lỡ khi sau này tìm được một người khác còn tuyệt vời hơn thì sao,lúc đó nhìn lại và nhận thấy chia tay là hoàn toàn đúng
    Tình yêu sao mang bao chông gai,bao chua cay,không đẹp như mơ ?
  7. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi biết ý kiến của mình. Thật lòng mà nói (không phải tự cao gì đâu), tôi cũng được khá nhiều cô gái theo đuổi, trong đó nhiều người có nhiều ưu điểm hơn nàng. Nhưng tôi không thể yêu người nào khác ngoài nàng được. Tình yêu nó là như thế !
    Tôi còn yêu, tôi cứ yêu và cứ cố gắng thôi. Tôi hỏi em nàng (rất thân với tôi), được biết ý nàng là "đã đau một lần rồi thôi, không để đau lần nữa".
    Tôi đã gần như hoá điên lên, khóc như một đứa trẻ con. Bạn biết không, khi gặp khó khăn trong sự nghiệp, tôi muốn khóc mà không khóc được đấy.
    Tôi đang đau và tôi hiểu rất rõ nỗi đau mà tôi đã gây ra cho nàng, đau hơn nỗi đau mà tôi phải chịu đựng nhiều.
    Tôi phải làm gì tiếp theo nữa bạn ơi ?
  8. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác yêu nguời ta như thế, tội gì phải bỏ, nếu mà muốn bỏ rồi thì đừng bứt rứt gì nữa, còn nếu không thì:
    TIẾP TỤC YÊU.
    Bác cứ coi như là yêu đơn phưong cũng đưọc, hy vọng là một lúc nào đấy nàg sẽ quay lại.
  9. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết lỗi của mình nặng lắm. Tự tôi cũng không tha thứ được cho mình. Mình quá tệ bạc. Tôi nguyện rằng tôi sẽ không bao giờ làm cho nàng buồn nữa, từ nay sẽ hết lòng hết sức vì nàng.
    Tôi không ngờ là mình lại gây ra những điều tồi tệ như thế.
    Ngày xưa tôi kiêu căng, nghĩ rằng mình "cao thượng", "độ lượng" để rồi khi không chịu đựng được, tôi đã có thể đối xử với nàng như vậy. Bây giờ tôi mong được nàng độ lượng với tôi, nhưng thật quá khó khăn. Nàng nói "em đã tha thứ hết cho anh". Nhưng quay lại thì đến nay nàng vẫn khước từ.
    Nhưng tôi vẫn không mất niềm tin.
  10. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ chứng minh tình yêu của bạn với cô ấy!Rồi cũng sẽ có ngày cô ấy nhận ra và tha thứ cho bạn thôi!húc bạn sớm làm lành với cô ấy và hay luôn kiên trì với tình yêu của mình!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!

Chia sẻ trang này