1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự độ lượng trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quang_c5, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tìm nàng khác
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đừng tìm nàng khác, phí tình cảm đi :-p
  3. toighetcontrai

    toighetcontrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tự bạn ra đi trước....một cách quyết tâm mà...vậy thì bây giờ , tự bạn muốn quay về.. thể hiện quyết tâm đi.
    Nản quá thì thôi...Thật ra, đàn ông con trai chỉ giỏi làm căng thôi chứ... đến lúc phải chịu nhún mình thì..một chút đã kêu ầm lên rồi...
  4. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Họ còn đang yêu nhau thắm thiết mà lại khuyên anh ta đi tìm nàng khác thì bó tay luôn !


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phúc bất trùng lai - hoạ vô đơn Chí .
  5. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    to Quang-c5:
    Bạn hãy tỉnh táo và bình tĩnh xem xét lại bạn yêu nàng vì cái gì, bạn có hiểu nàng không. Bởi vì nếu quả thực bạn không thể chấp nhận được những khuyết điểm, hay điểm không hợp đó. Thì bạn cũng phải sống thật với nàng, để nàng hiểu mình, đừng tự ''lý tưởng hoá" bản thân để lúc nào nàng cũng cảm thấy thật kém cỏi trước bạn. Bạn cũng phải có điểm chưa được chứ?
    Và nàng cũng vậy, nàng cần có thời gian để xem xét xem nàng có thể chấp nhận được những điều mà trước đây hoặc hiện tại nàng không thích ở bạn (Chẳng hạn như kỹ tính, cầu toàn VD). Tình yêu cần có sự cảm thông của cả hai bên, Nếu bạn hoàn toàn có thể chấp nhận tất cả con người nàng hoặc bạn -bằng tình yêu có thể khiến nàng cảm thấy "mình thay đổi một chút vì anh ấy cũng hoàn toàn xứng đáng". thì hãy kiên nhẫn và cho nàng thời gian, cho nàng thấy là bạn như vậy. Tuy nhiên, Nếu nàng không muốn nữa, thì sự thực dù rất buồn nhưng bạn cũng phải học cách "chấp nhận". Hãy cứng rắn lên, con gái đôi khi do được con trai chiều và lúc nào cũng nhận lỗi, nên vô tình họ cũng trở thành ích kỷ đấy. Bạn cứ bình tĩnh, bây giờ phải hành động bằng lý trí chứ không thể để con tim điều khiển được.
    Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại.
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Xem coi cô bạn đó đã quen ai khác chưa,nếu đã quen ai đó thì....bó tay.Còn nếu mà chưa quen ai khác thì tiếp tục đeo đuổi.....
    Tình yêu sao mang bao chông gai,bao chua cay,không đẹp như mơ.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đã từng trải qua trường hợp giống xì đúc với bạn gái bạn. Một câu có lẽ Gà con nên nói là hãy chịu khó ở bên cô ấy càng nhiều càng tốt, xoa dịu nỗi đau cho người yêu. Còn không thì dù có yêu nhau đến mấy, cái vết thương kia cũng có lúc tái fát lại và.... Mất niềm tin vào tình yêu, chẳng còn cách nào ngoài chia tay. Thật buồn
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mình còn tệ hơn cậu. Không đủ can đảm quay lại xin lỗi nên bây giờ chết dần chết mòn ở nhà đó.
    Cậu đã đủ can đảm quay lại thì hãy tiếp tục bám sát. Cô ta còn yêu cậu hay không nhìn là biết ngay mà. Sợ gì. Đừng theo vết xe đổ của mình. Khủng kh]iếp lắm đó.
  9. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ai mà chẳng biết yêu là mù quáng, nhưng người ta cứ đâm đầu vào yêu ầm ầm đấy thôi. Bạn cứ tiếp tục yêu và chứng tỏ tình yêu của bạn nhé. Chúc bạn giành lại được tình yêu của bạn. Lần sau có làm gì thì hãy suy nghĩ kỹ càng đã nhé. Những người có tâm hồn nhạy cảm thì dù chỉ một lần bị đau cũng khó mà quên được, và người ta sợ lắm sẽ phải bị đau lần thứ 2, thứ 3 nữa. Tặng bạn vài dòng về tình yêu mà tôi nhặt được đâu đó trên NET.
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
    Ðó không còn là duyên may nữa.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
    Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

  10. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác "mình là kẻ có tội" thật khủng khiếp.
    Tôi đã không độ lượng với em, đã đoạn tình một cách tàn nhẫn. Nếu em không vượt qua được mà có hành động dại dột gì thì ... trời ơi, tôi không dám tưởng tượng nữa.
    Mình tồi tệ như thế, bây giờ mong muốn người ta độ lượng với mình thì quả thật bất công, điều duy nhất có thể hi vọng bây giờ là cố hết sức mình và trông chờ vào một điều kỳ diệu mà thôi.
    Ngày xưa, tôi vẫn mơ về một cuộc sống không có lỗi lầm, nhưng cái "tính bản thiện" của mình sao lại bị lu mờ đi nhanh thế. Hoá ra mình là người xấu, mình thật tồi tệ. Tự trừng phạt mình như thế nào mới xứng đáng đây ?

Chia sẻ trang này