1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự độ lượng trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quang_c5, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác "mình là kẻ có tội" thật khủng khiếp.
    Tôi đã không độ lượng với em, đã đoạn tình một cách tàn nhẫn. Nếu em không vượt qua được mà có hành động dại dột gì thì ... trời ơi, tôi không dám tưởng tượng nữa. Đừng nghĩ về những trường hợp xấu nữa, nó sẽ làm bất lợi cho quyết tâm của bạn, hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp, nó vẫn đang chờ bạn phía trước, "Ngày mai trời lại sáng", "Ngày mai trời lại sáng", bạn của tôi ơi, đừng bao giờ quên điều đó
    Mình tồi tệ như thế, bây giờ mong muốn người ta độ lượng với mình thì quả thật bất công, điều duy nhất có thể hi vọng bây giờ là cố hết sức mình và trông chờ vào một điều kỳ diệu mà thôi. Điều kỳ diệu sẽ đến, điều kỳ diệu sẽ đến khi mình đã một lòng quyết tâm, nhưng hãy làm cho quyết tâm của mình lớn mạng hơn nữa đẻ tạo ra điều kỳ diệu ấy, hãy ấp ủ trong trái tim mình quyết tâm, quyết tâm đem lại hạnh phúc cho người mà mình yêu thương, hãy cố gắng lên, bạn của tôi, bạn sẽ làm được thôi mà, cố lên!
    Ngày xưa, tôi vẫn mơ về một cuộc sống không có lỗi lầm, nhưng cái "tính bản thiện" của mình sao lại bị lu mờ đi nhanh thế. Hoá ra mình là người xấu, mình thật tồi tệ. Tự trừng phạt mình như thế nào mới xứng đáng đây ? Cuộc sống ai mà chẳng có sai lầm? biết cách sửa chữa- sửa chữa như thế nào mới là con người đáng trân trọng. Đừng tự trách mình nữa, như thế chỉ làm nhụt nuệ khí đi thôi, người anh em của tôi ơi. Cách tốt nhất để chuộc tội với cô ấy là làm sao mang lại hạnh phúc để bù đắp cho những đau khổ mà cô ấy đã phải chịu đựng. Trừng phạt bản thân như thế nào ư? Hãy trừng phạt mình bằng cách phải nghĩ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn đến cô ấy, nghĩ cách làm sao cho cô ấy có được niềm vui, sự an ủi và hạnh phúc. Hãy trừng phạt mình như thế đi, bạn của tôi!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì nếu bạn đã yêu cô ấy như vậy thì cứ theo đuổi đi cho đến khi nào cô ấy ....cô ấy có người yêu mới thì thôi. Mình nghĩ là nếu bạn yêu cô ấy thực sự thì bạn nên làm cái gì đó để cô ấy hạnh phúc.......... đơn giản vậy thôi và nếu cô ấy có yêu một ai khác rùi thì bạn cũng nên để cho cô ý yên vì trong tình yêu có sự hi sinh mà. Nhưng dù sao tôi cũng tin là với tình yêu chân thành cộng sự kiên trì thì bạn sẽ lấy lại được lòng tin và tình yêu từ cô ấy ( với Đk cô ý còn yêu bạn) Good luck
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Giờ biết mình có lỗi thì nên ăn năn hối cải đi, cô ấy đã chịu gặp bạn để nói chuyện thì có lẽ là cô ấy vẫn còn tình cảm với bạn đấy. Muốn quay lại như xưa thì chỉ có cách thay đổi con người mình tốt hơn và để cô ấy nhận thấy rằng bạn đã sai lầm và giờ đang sửa sai. Chỉ có cách ấy mới làm cho cô ấy thay đổi quyết định thôi. Và chịu khó quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa cho dù cô ấy có không muốn quay lại với bạn. Mưa dầm thấm lâu, rồi tự cô ấy sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Còn trong trường hợp cô ấy hết yêu bạn rồi và có người khác. Thì bó tay
  4. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày em không bỏ anh đi
    Sao trái tim cũng chia xa từ đó
    Phố và mưa trở nên bé nhỏ
    Lẫn vào đêm bao ánh đèn vàng
    Đã nói lời chia tay với ngươi mình yêu rồi vội vã thay đổi địa chỉ liên lạc để cô ấy chẳng có nhiều cơ hôi hỏi han trách móc. Bạn dứt khoát đoạn tình với người ta sau bao yêu thương mặn nồng , hoài bão ấp ủ cho tương lai . Rồi một ngày bạn trở về và dang tay với cô ấy. Tôi chỉ có thể nói Tôi mừng vì đó là cô gái dũng cảm và lí trí.
  5. pinkrabbit

    pinkrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Text
    Bạn thân mến, mình đã từng bị bạn trai đối xử như bạn đã làm, rất đau khổ là anh ấy lại coi thường cả tình cảm của mình nữa, coi thường cả những lời hứa hẹn của anh ấy với mình....Vết thương lớn, mình đã dặn lòng kg bao giờ chấp nhận anh ấy nữa...đó là cực hình khi kg tha thứ cho ai đó.
    Nhưng rồi, có lẽ do cá tính của mình hơi "khác người", nên mình đã sống tốt hơn, vui vẻ, và tha thứ cho anh ấy, khi đó, kg hiểu và bất ngờ là..anh ấy đã quay về, xin tha thứ,...
    Sau nhiều lần suy nghĩ, mình cảm thấy vẫn còn tình yêu, nên đã chấp nhận, dù từ đó trở đi, sự bất an về lòng phản bội vẫn thỉnh thoảng hiện về, gây đau đớn cho mình,,,
    Sở dĩ mình kể lể dài dòng là muốn nói với bạn là: Bạn đã gây ra vthg lớn, việc quay lại đc kg tuỳ thuộc vào cá tính+tình yêu còn hay kg trong cô ấy, mình chắc cô ấy đã tha thứ, nhưng,,,tình yêu còn kg thì...kg thể nói. Dù sao mình hy vọng ban đừng bao giờ làm vậy với ai nữa, con gái dễ yêu, dễ tha thứ, nhưng..lòng tin .......
  6. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ALERT !
    Mẹ khỉ, đọc bài của thằng này nghe sến đếch chịu được. Theo thằng Đểu này được biết thì khi con người ta lâm vào tình cảnh như thế này, nếu thật lòng, thì sẽ dùng từ "người ấy" chứ không phải là "nàng" như vậy. Thằng cha Quang... này đang loè bịp mọi người đấy.
  7. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Haha, với lời khuyên của X600 này thì cậu không phải đợi lâu đâu. Bọn đàn bà ấy mà - xã hội người ta luôn nói nào là "đàn bà chung thuỷ", nào là "lâu quên", nào là "ôm vết thương lòng lâu " hay đại loại như thế.,,,- nhưng thực chất thì luôn sẵn sàng lao vào lòng bất kỳ một thằng đàn ông nào khác, nhất là khi đang có "trục trặc" với thàng đang sử dụng. Thậm chí còn làm nhiều việc đồi bại hơn cả việc chỉ "lao vào vòng tay". Bọn đàn bà "dễ dãi" lắm.
    Tóm lại , thằng Đểu này đã phải thốt lên một câu :"Bọn đàn bà đểu hơn mình gấp bội " hix hix hix
  8. Redfox_Raisin

    Redfox_Raisin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp... tui thấy Hoangtu hình như còn có vết thương lòng chưa lành hay sao đó ... Thui tui ko có ý kiến gì về chuyện này ...
    Một nửa của Người bản lĩnh là người ... là người dám cất bước ra đi ... và một nửa còn lại nữa : ... đã quay đi thì cũng có thừa tự tin và dũng khí để quay lại Thế mới đáng mặt hảo hớn Yêu nhau tính chi chuyện ai là kẻ chiến thắng ...
  9. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì không nên tiếp tục nữa, mình đã sai rồi, nhận lõi rồi mà người ta không chịu thì đành... chịu thôi. Nếu cứ tiếp tục người nhận đau khổ sẽ là mình thôi. Con trai mà, đâu cần phải uỷ mị đến thế. Cái mình cần làm bây giờ là sống sao cho tốt, càng nghĩ đến vấn đề này mình càng sống cô đơn hơn, một lúc nào đó mình nghĩ lại sẽ thấy hối tiếc. Và dù bạn có quay lại được với cô ấy đi chăng nữa thì cô ấy có còn nghĩ chuyện này nữa kô, có khi nào cô ấy còn nghĩ mình là một người nói mà ko làm được. Nếu cô ấy có tình cảm với mình thật thì đã tha thứ rồi, còn không thì có cố đến mấy cũng vậy thôi, tình cảm cô ấy dành cho bạn cũng chỉ là một sự tha thứ, rồi đến lúc cũng sẽ chán bạn thôi ! Tốt nhất là đừng nên yêu, bạn sẽ yêu đời và tự do hơn.
  10. nothingelsematter

    nothingelsematter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có được phải từ 2 phía, nếu cô ấy biết bạn yêu cô ấy đến vậy mà vẫn nhất định ko chịu come on nữa , vậy thì bạn còn gì để mà nuối tiếc nữa. tôi muốn có một tình yêu chân thành xuất phát từ 02 trái tim đầy yêu thươngchứ ko phải từ một sự níu kéo mà có được, tình yêu đấy cũng ko mang lại hạnh phúc cho bạn đâu. Bạn còn cả một sự nghiệp phía trước phải phấn đấu, sao ko dành thời gian cho nó.
    Công việc mang lại cho mọi thứ, và khi bạn thành công, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
    Chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua

Chia sẻ trang này