1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự độc ác của trái tim.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiep_si_ruoi

    Hiep_si_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Đúng tôi nghỉ rằng tuổi tác không hề quan trọng.Tại sao lại nêu vấn đè tuổi tác ra ở đây.Ở ttvnol.com tất cả mọi người đèu có thể tham gia,bởi chúng ta chủ yếu là để chia sẻ kinh nghiệm và để thấu hiểu về nhau hơn thôi.
    NuaTraiTao mình biết rằng niềm kiêu hảnh và sự tổn thương đă luôn song hành cùng bạn,trong bạn luôn có sự đấu tranh giữa chính cái tôi quá cao với chính tình yêu,hạnh phúc của bạn.5 năm là khoảng thời gian khá dài nhưng cũng chưa đủ để cái tôi trong bạn giảm đi chút nào à,thật khó tin.
    Bạn hăy đến với cô ấy đi nếu còn tin yêu và cô ấy thực sự cần bạn.Cuộc đời này đâu có bao lâu mà cứ tự làm khổ mình như như vậy .Đến một lúc nào đó cô ấy không còn muốn nghĩ và chờ đợi bạn nữa thì bạn mới sẽ thực sự nuối tiếc cho ngày hôm nay. Và cũng chỉ măi là kẻ lang thang mà thôi.
  2. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh thử nghỉ xem .. Có phải là anh dang muốn ở bên cô ấy .. muốn chăm sóc cô ấy ko ??????
    Nếu anh thực sự yêu cô ấy thì hành động đi .. Còn nếu ko dứt khoát được thì tỏ thái độ cho cô ấy biee61t .. .đừng như thế . .tội nghiệp cô ấy !

    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     
  3. trai_ngo2003

    trai_ngo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh quả là một người ích kỷ, anh không thể chiến thắng sự tự tôn quá đáng của mình. Chẳng lẽ anh không hiểu vì sao sau 5 năm anh vẫn còn cố gắng quay lại để xem cô ấy thế nào? Chỉ vì sự tò mò thôi sao? Anh hãy sống đúng với tình cảm của mình và xứng đáng với sự mong đợi của cô ấy. Đừng để phải ân hận về cái tôi quá lớn của anh.
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy quên được quá khứ để yêu người ta trọn vẹn thì hãy đến với nhau. Đừng vì thương hại, hoặc vì gì gì đó mà quyết định đến với nhau trong khi trong lòng còn vết sẹo to đùng và biếtc hắc là sẽ khôngh bao giờ quên được. Xa nhau đế cả hai còn cơ hội có hạnh phúc còn hơn ở bên nhau nhưng lấy đi hạnh phúc của nhau từng ngày bằng những dằn vặt, đau khổ bạn nhé.



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ngày trước khi còn đi học, tôi có một đôi giày thể thao rất đẹp, thằng bạn tôi mượn, ừ, rồi mượn dài hạn luôn, đá bóng chán rồi, dĩ nhiên là đến lúc hỏng thì mang trả lại tôi, tôi vẫn nhận lại nhưng vì hỏng rồi nên không dùng được nữa, cũng có tức thằng bạn thật nhưng bạn bè thì phải thế chứ, thôi thì cứ để gầm giường làm kỷ niệm nhưng đó là đôi giày, còn chuyện tình cảm thì khác đấy, đừng nhầm lẫn với đôi giày
  6. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Không ai có thể khuyên anh chuyện này tốt hơn chính anh. Người ngoài cuộc thì bao giờ chẳng dễ trả lời, ai mà chẳng tỏ ra cao thượng khi mà chuyện đó ko phải là của mình.
    Tôi nghĩ anh chỉ nên quay lại khi mà trong anh không còn "lăn tăn" chút nào tự ái, hoặc ít ra là tình yêu trong anh "đè bẹp" hoàn toàn lòng kiêu hãnh thì lúc ấy hãy quay lại.
    Chứ nếu quyết định vội vàng thì sau này cả hai cùng khổ đấy !


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15

    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Bác vẫn chưa hiểu vấn đề chính là ở đâu sao? Tuổi tác với bác có thể không là quan trọng, nhưng với cô ấy thì sao?????..........Đừng chỉ sống cho riêng mình bác ạ.................cần có sự tha thứ và tấm lòng bao dung của một người đàn ông đúng nghĩa, khi đó thì tuổi tác già hay trẻ mới thật sự là không quan trọng vì lúc ấy bác đã là một người đan ông chân chính ..........



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  9. nguoi_maulanh

    nguoi_maulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Nếu trong con người của bạn vẫn tồn tại một chữ "tôi" thì theo tôi bạn nên suy nghĩ lại vấn đề trở lại với cô ấy. Bởi lúc này khi bạn và cô ấy chưa sống với nhau, cuộc sống chưa phát sinh nên bạn cứ nghĩ rằng cứ được ở bên nhau là được . Nhưng rồi đến một lúc nào đó cái "tôi " nó sẽ đè bẹp cái gọi là tình yêu mà bạn dành cho cô ấy.
    Nếu trong tình yêu mà có một chữ "tôi" thì không thê hạnh phúc được bạn ạ.
    Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn!
  10. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    "...Nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà nhân gian đừng có chúng mình...". Câu nhạc Vàng chua chát đó cứ vang mãi trong đầu tôi trong giai đoạn này. Các bạn biết và tôi cũng biết khi viết ra những dòng suy nghĩ này thực sự là tình cảm tôi dành cho em vẫn rất sâu nặng. Đúng là trong tôi bây giờ trái tim và cái đầu đang đấu tranh với nhau trong cả giấc ngủ. Nếu tôi đến với em tức là phải hy sinh cái đầu chỉ được phép sống với trái tim thôi, dẹp bỏ quá khứ...nhưng...Liệu chúng tôi có thực sự hạnh phúc được với nhau không? Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì không nói làm gì. Trong mỗi chúng ta ai chẳng có chút ích kỷ, chỉ sợ những lúc "trái gió trở trời" trong cuộc sống, kí ức đau khổ trong tôi sẽ trở lại..tôi có thể làm khổ em - khổ con cũng có nghĩa là tôi làm khổ tôi rồi...

Chia sẻ trang này