1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự độc ác của trái tim.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "Yêu là mù quáng" và "Yêu là phải hy sinh".............Mình nghĩ không sai đâu bạn ạ...............Mà nếu mình lo xa quá, tính kỹ quá thì TY sẽ không còn là tinh yêu nữa...............hãy làm những gì mà bạn cần làm trước khi chúng trở nên quá muộn..................Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng sẽ phá hủy mọi dự định, mọi niềm hy vọng....................


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Yêu? Yêu? và thế nào là yêu?
    Mỗi người có một cách yêu khác nhau thì hẳn rồi, nhưng có thể vì tình yêu mà bỏ qua những mặc cảm cá nhân hay không?
    câu chuyện thứ nhất, chắc ai cũng biết, Lưu Bình- Dương Lễ là hai anh em kết nghĩa, nghĩa là bạn, thế mà Dương Lễ dám cho vợ yêu của mình đi chăm sóc, theo dõi chuyện học hành thi cử của Lưu Bình, uh, chuyện này xưa rồi, và bây giờ chắc chỉ có thằng điên mới dám làm thế, mà thằng điên chắc cũng không đủ can đảm để làm thế, nhưng tình cảm của con người với nhau chẳng đáng để trân trọng lắm sao? tình cảm ấy chẳng phải đã vượt lên trên những quan điểm thường tình của xã hội?
    câu chuyện thứ hai, cũng hơi hơi giống với câu chuyện mà mọi người đang tham gia tranh luận ở đây, cũng là ba người bạn thân, rồi chỉ có hai người lấy nhau, dĩ nhiên rồi, anh chồng đi bộ đội, được tin là đã hy sinh, đợi cũng khá lâu mà chưa thấy trở về, đứa bé sinh ra cần có bố, va người bạn kia vẫn yêu và sẵn sàng làm bố đứa bé, thế là một cuộc hôn nhân nữa, người chồng kia về hay tin, biết làm sao? biết làm sao đươc? chiến tranh là thế, tàn khốc cả với chuyện tình cảm của con người, anh đã âm thầm sống như thế, không lấy ai nữa cả. Còn chuyện chị vợ, anh kia thấy bạn mình về, sẵn sàng khuyên vợ quay về với chồng cũ, nhưng chị đã quyết sống với gia đình mới này, sống với tình yêu "mới" này. Vài năm sau, hình như khoảng mười năm, anh chồng cũ kia mắc bệnh ung thư, vì tình bạn anh chồng đã khuyên chị vợ đến chăm sóc cho bạn mình, và cũng là để vợ mình không phải áy náy gì nữa cả. Mấy ai làm được như thế?
    Dĩ nhiên với câu chuyện của nuatraitao, thì tôi không phải là người trong cuộc của những mặc cảm ấy, của những ý nghĩ ấy. Nhưng ai bảo rằng tôi chưa gặp một trường hợp tương tự? Tình cảm của con người là do đâu? Một phần là do những phản ứng mang tính tự nhiên rất phức tạp có sẵn trong mỗi con người, nhưng phần còn lại là do quan điểm sống. Khi những gì xảy ra trái ngược với mong muốn của mình, thì mình phản ứng lại. Vui- buồn- giận- hờn- mặc cảm... cũng đều từ đó mà ra. Muốn nó biến mất không dễ, mà cũng chẳng khó. Khi nào suy nghĩ thông suốt rồi thì tự nó sẽ biến mất.
    Xin được quay lại với câu hỏi đầu tiên, như thế nào gọi là yêu? Yêu một người là phải băn khoăn hết điều này đến điều khác và cho rằng cái này không thể, cái kia không thể? để rồi mặc cảm, rồi... dẫn đến kết quả không tốt. Hay là có băn khoăn thật đấy, có suy nghĩ thật đấy nhưng biết bỏ qua những lỗi nhỏ, biết nhẹ nhàng nhận xét khuyết điểm của nhau ( để mà sửa chữa ), biết thay đổi bản thân mình để phù hợp hơn với người mình yêu?
    Biết rằng mấy lời này không đủ, và không thể là đủ, vì lời nói để diễn đạt ý tưởng, nhưng chưa chắc đã diễn đạt được hết ý tưởng
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết chết, sao mình lại có mấy bài viết vừa dở hơi lại vừa triết lý ông cụ non vậy cà, chắc hôm ấy mình cũng hơi hơi ấm ấm đầu, ha ha ha ha
    Hôm vừa rồi đi làm về, trên đường thấy một cậu bé rất xinh trai, đôi mắt to và sáng, tính tình hồn nhiên lắm, nó chạy hết chỗ này đến chỗ kia, vô tình chạy xô vào người tôi, cũng may là nó không việc gì, mẹ nó đến đỡ con trai mình. Một phụ nữ chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa, đôi mắt có vẻ nhìn xa xăm như đang ngóng đợi một điều gì đó, thì ra cậu bé có đôi mắt giống mẹ. Sự kiện ấy cũng chỉ lướt qua tôi thôi, không để lại ấn tượng gì nhiều. Sau đó tôi gặp anh bạn thân, thế là hai anh em rủ nhau về nhà anh ấy làm một chầu bia. Đang mải ngắm nhìn mấy cây cảnh ở ngoài cửa thì hai mẹ con người phụ nữ mà tôi vừa mới gặp đi lướt qua ngõ. Thì ra họ ở cùng dãy phố này. Thấy tôi có vẻ chú ý đến họ anh bạn tôi kể cho tôi nghe câu chuyện về họ. Chị là một người phụ nữ khá đẹp, hấp dẫn và đứng đắn... ( không cần phải tả nhiều ). Chồng chị mất cũng đã khá lâu, cũng có nhiều người yêu chị và muốn làm cha của đứa bé, nhưng chị từ chối cả. Thế thì đôi mắt của chị lẽ ra phải bình thản chứ, sao lại đượm cái vẻ u buồn đến thế? Hừm, thì ra chị đang ngóng chờ một người đàn ông đang ở rất xa, tháng ngày dài vô vọng. Anh này đến nay cũng chưa hề lấy vợ, mà cũng chẳng đến để nhận làm cha đứa bé. Không biết anh ta nghĩ gì khi để hai con người phải đau khổ ngóng đợi anh? Hạnh phúc ơi, sao mà mong manh đến thế! Hừm, chắc cũng không thiếu kẻ lắm chuyện như tôi đâu, và cũng chẳng thiếu kẻ muốn đem lại sự ấm áp cho trái tim người phụ nữ ấy ( hì hì, hy vọng là có ai đó ghen vì điều này ). Có một cái cây tình yêu đang khô héo từng ngày, người có thể bón phân tưới nước cho nó thì lại không chịu làm thế, người biết cần phải chăm bón nó như thế nào thì lại bỏ mặc, đời vẫn cứ buồn cười thế đấy. Kẻ bình thường còn có thể quan tâm giúp đỡ vợ của bạn mình, huống gì là mình lại yêu người ấy. Lạ nhỉ? Tình yêu của anh ta không đủ lớn để vượt qua được mặc cảm của chính mình, đã thiếu đi cái sôi nổi trẻ trung để biết yêu nồng nàn? Than ôi! Tiếc cho những người con gái nào chót đem lòng mình mong đợi những người như thế, và vẫn cho rằng hắn ta là một người đàn ông! Tiếc cho những người phụ nữ đã chót đem tình yêu của mình để một lòng muốn trao gửi cho những người như hắn! Cứ thử nhìn lại xem? Hắn ta chạy chốn bao năm rồi, mà chạy cũng không thoát được, sao không đối mặt với nó? Ôi, cái ý chí và nghị lực của người đàn ông mới đáng trân trọng làm sao!
  4. foollesson

    foollesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc của những ngày giao mùa .cáu giận vô cớ .buồn bực vô cớ .
    tất cả đều làm cho nỗi nhớ anh thêm da diết .
    em vẫn tự kìm lòng mình ,không viết những dòng cảm xúc ,những tâm sự có hình bóng anh , đơn giản vì em đang muốn quên anh thật nhiều .
    trên mạng ,vẫn có bao nhiêu dòng nhật ký của mọi người .Em đọc và đôi lúc thấy hình bóng anh và em ở đó .
    em đâm ra ghét mạng , cứ ra net ,dòng cảm xúc của những người xa lạ như trêu tức em .
    Khỉ thật ,saotình yêu của mọi người đều là những tình cảm giống nhau đến thế .
    Họ viết ra để vơi đi nỗi buồn ,còn em biết ,em viết ra chỉ thêm nhớ anh mà thôi ,chính vì vậy ,em đã không ra net mấy tuần liền ,em phải bỏ cả sở thích ra net tìm tài liệu của mình.
    Em đang trốn chạy ,nhưng nỗi nhớ anh vẫn đuổi kịp em .
    Em nghĩ lại những lúc bên anh ,anh nói những câu dường như rất khinh thường em ,khinh thường gia đình em ,
    em nghĩ lại em chỉ qua là một con bé để anh quên đi tình yêu đầu của anh - một tình yêu mà đã hơn 2 năm rồi anh không thể quên được người ấy của anh ,
    em nghĩ lại em chỉ là một đứa xấu xí ,anh lại là một chàng trai của bao cô gái theo đuổi,
    em nghĩ lại em chẳng tài giỏi gì ,anh lại là người rất thông minh ,có bao thành tích học tập ,thể thao ...
    Em nghĩ lại : tại sao anh lại ngỏ lời yêu em ,trong khi với tính cách của anh ,không thể chấp nhận một người như em ?
    Em nghĩ lại : tại sao em lại nhận lời yêu anh ,trong khi em biết rằng mình chẳng là gì đối với anh ?
    Và em đang tự hỏi : vì sao anh chia tay với em ,mà trốn tránh không nói lý do ?
    Khỉ thật .
    Em không thể quên được anh .
    Đây có lẽ là lần cuối cùng em cho phép em nói thật với lòng mình .
    Và sẽ tiếp nối những ngày em tự lừa dối mình để sống thành thản hơn .
    Vì em biết em còn có bạn bè ,học tập ,em không thể vì anh mà quên đi những điều tốt đẹp ,mà mọi người đang cố gắng dành tặng cho em .
    Em chỉ biết rằng : em vừa nhớ ,vừa yêu anh ,nhưng em căm thù anh .
  5. cun_ngoc

    cun_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy lắng nghe trái tim mình nói, hãy quay lại khi nó bảo quay lại. Tình yêu không bao giờ là muộn cả bạn ạ. Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu.
  6. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo quay lại ko lúc nào là muộn , Ko biết chớp đúng thời cơ thì sẽ muộn , chả có cái gì là ko muộn cả !
    Mà nói chung mọi việc đã qua hãy để nó qua đi , hãy nhiệt tình sống cuộc sống của mình rồi sẽ quên . Tôi đã quên dù đôi khi vẫn nhớ !
    Trái tim em có hai nửa : Nửa để yêu thương ..... nửa đến hận thù!
  7. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    .......sợ
    Nuatraitao thấy không, rất nhiều ng khuyên bạn nên quay lại với cô ấy, bạn hãy thử nghĩ về tương lai xem, liệu bạn có hạnh phúc không khi bạn sống với 1 ng khác mà bạn luôn nghĩ về cô ấy, trái tim bạn dằn vặt về quá khứ nhưng cũng chính quá khứ không cho bạn quay lại với cô ấy. Nếu bạn làm theo lời trái tim mình mách bảo thì bạn sẽ không bao h phải ân hận khi sống trên đời này
    ******************************************************************************************************
    Trên cuộc đời có 2 kẻ sỹ, tôi mong muốn được sống như kẻ sỹ thứ nhất và có tâm hồn của kẻ sỹ thứ hai
  8. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự chả biết nói gì cả, nhưng qua r thật tôi nghĩ anh là một người hèn nhát và vị kỉ,sao anh lại có thể nghĩ về người con gái anh yêu ,và người bạn thân của anh như nthế?.Tình yêu ko có chỗ cho sự ích kỉ đó của anh đâu anh à.Mong anh đừng vì những suy nghĩ tủn mủn không đáng có của một người đàn ông mà làm mất đi người con gái anh yêu thêm mọt lần nữa.Chúc 2 người hạnh phúc
    CUOC SONG LA HUYEN THOAI CO THAT
  9. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹp nhưng nó luôn là trái đắng cho những ai không biết thưởng thức nó! Tôi và bạn cũng vậy, yêu là giận hờn ghen ghét. Và có đôi khi những hờn ghen muốn phá hỏng giấc mơ của mình.
  10. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Phải, ko thì cứ tự tin dấn bước ....
    Listen to your heart and proceed with confidence
     
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     

Chia sẻ trang này