1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự độc ác của trái tim.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Đối với em tình yêu là duy nhất.
    Đã chết rồi sẽ chẳng thể tái sinh.
    Em vẫn ngủ khi bình minh lên.
    Thêm ngày mới...nhưng em không mới !
  2. lazy_man

    lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác nửa trái táo ơi. em khuyên bác nhá, bác nên dành mỗi ngày 1 tiếng để ngồi thiền, hay đi tu quách đi bác ah.
  3. mycsm

    mycsm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng ý em qua, vote cho bác một ông sao năm cánh rồi nhé!
    toNTT không biết là tình yêu của bác lớn hơn hay cai tôi ích kỷ của bác lớn hơn. Nếu là cái thứ hai em nghĩ bác nên nói rõ với cô ấy đừng làm khổ cô ấy thêm nữa. Còn nếu là cái đầu tiên, bác con chần chừ cái gì chứ nhỉ
  4. daminhchau

    daminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thứ tình yêu như của bác NTT nhỉ. Đọc xong rồi thấy bực bội trong lòng bà con ạ...
    "Love is a gift from heart to heart !!!"..................................
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng nghĩ là yêu thì nên quay lại với nhau mà ở đây là một người phụ nữ đã có chồng và 1 đứa con. Chuyện không đơn giản chỉ là yêu và chung sống đâu mà anh ấy sẽ phải làm chỗ dựa tình cảm cho gia đình, một người chồng yêu thương vợ, một người bố yêu thương con cho dù không phải con của mình. Để làm được điều này khó vô cùng. Không phải một người đàn ông nào cũng vĩ đại để làm được như thế đâu.
    To : Anh Nửa Trái Táo
    Mẹ em có nói với em một câu thế này anh à " Là một thằng đàn ông thì phải biết sống độ lượng khoan dung và phải biết tha thứ cho những lỗi lầm của người đàn bà. Biết sống vị tha để quên đi quá khứ của người ấy thì mới có thể là người chồng tốt được". Em nói thế này không phải là tự dưng đâu mà đây là trong trường hợp của mẹ em đấy. Mẹ em khi ly hôn còn rất trẻ, và rất xinh đẹp có rất nhiều người đến với mẹ em. Nhưng chỉ duy nhất có 1 người để mẹ em lấy làm chồng vì chú ấy thực sự là một người tốt cho đến bây giờ vẫn thế anh à. Không bao giờ nhắc đến hay dằn vặt, đay nghiến về những chuyện quá khứ của mẹ em đâu. Nhưng đây là do mẹ em không phải nuôi em nên mới đi bước nữa dễ dàng như thế. Chứ nếu có thêm đứa còn thì chắc không được hạnh phúc như thế đâu.
    Còn anh, em nói thật, em thấy con người anh cái tính tự cao và hiếu thắng không bao giờ chấp nhận mình chỉ là người đến sau đã làm cho anh không biết suy nghĩ thế nào là đúng là sai. Cái tính tự ái quá cao đã làm giết chết cái tình yêu anh giành cho chị ấy rồi. Có thể là anh sẽ quay lại và cưới chị ấy nhưng nếu trong đầu anh vẫn còn những cái suy nghĩ như thế thì trước sau cũng sẽ tan vỡ gia đình thôi. Liệu anh có thể yêu và đối xử với chị ấy nguyên vẹn như cái thưở hồi xưa nữa không ? Rồi vui thì không sao, nhưng khi gặp chuyện buồn hay cãi nhau liệu anh có dám chắc là không nhắc lại chuyện cũ. Có khi chỉ những câu nói vô tình thôi cũng sẽ làm chị ấy đau khổ và mặc cảm tự ti về bản thân mình. Thà rằng cứ để mọi chuyện thế này thì có lẽ tốt hơn cho cả hai người nhất là cho chị ấy. Vì chị ấy cũng đã chịu một nỗi đau quá lớn khi mất đi người chồng mà chị ấy yêu thương rồi. Giờ nếu anh lấy chị ấy rồi, liệu anh có dám chắc là anh sẽ yêu thương chị ấy và đứa con của chị ấy như yêu chính bản thân mình không ? Có đem lại hạnh phúc cho chị ấy được không ? Nếu lấy rồi mà anh vẫn để trong đầu cái suy nghĩ đó thì tốt nhất đừng quay lại với chị ấy làm gì. Hãy để cho cuộc sống chị ấy được bình yên. Vì 5 năm qua không có anh chị ấy vẫn sống cơ mà. Theo em anh không nên quay lại khi vẫn sống trong cái suy nghĩ như thế trong đầu.
    Thằng đàn ông nào cũng thế thôi cũng luôn luôn ích kỷ trong chuyện tình cảm và luôn muốn sở hữu một người đàn bà còn nguyên vẹn không một tì vết.
    Anh hãy suy nghĩ thật kỹ xem nếu anh yêu chị ấy thật sự thì hãy làm những cái tốt đẹp nhất cho chị ấy cho dù anh phải là người hy sinh và thiệt thòi bản thân mình. Đấy mới là tình yêu thật sự anh à.
    Chúc anh may mắn và hạnh phúc
  6. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng ở trong hoàn cảnh của Bác 1/2QuaTao nên tôi cũng chẳng thể khuyên bác đièu gì nhưng tôi thấy Bác đã tự đánh mất đi khá nhiều thời gian rồi đấy...tôi nghĩ nêu là người có bản lĩnh và sống có tình cảm thì..."bản lĩnh" của bác đã giúp bác vượt qua để quyết định tình cảm của mình...Nên "độ lượng" bác ạ...tôi đã gặp nhiều tấm gương về lòng độ lượng lắm...có khi bác quyết định như vậy bác lại có rất nhiều thứ khác nữa là đằng khác.
    Nhưng dù gì thì bác cũng phải quyết định vì bác không thể sống như thế suốt cuộc đời được và hai mẹ con nhà cô ấy cũng không thể sống như vậy mà có hạnh phúc được.
    Chúc bác có những quyết định đúng đắn.
  7. cuocdoivanthe

    cuocdoivanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà lôi thôi tới tận 5 trang mà chưa suy nghĩ ra thêm cái gì mới a`? Không quyết định nhanh lên có khi cô ấy đi lấy chồng khác rồi cũng nên..Giờ phải có thêm người thứ 3 nữa mới thú vị, có ai đến với cô ấy thì Ông nghĩ sao?
    .......vẫn suy nghĩ đắn đo chắc, sao người đâu mà nhiều thời gian thế, tử khi tóc còn để chỏm tời già rồi mà vẫn hâm....

    ..buồn ngủ , ngày mai là một ngày mới....
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tôi dành cho em đến bây giờ vẫn nguyên vẹn không hề vơi đi phần nào. Ở đây nhân vật chính khẳng định là vẫn yêu! Nhưng không biết là anh ta đang yêu theo kiểu gì, chỉ tôi với, để tôi còn biết đường yêu ai đó
    Nhưng... Vết thương khi xưa tuy đã lành nhưng nó không hề biến mất mà đã để lại trong tôi vết sẹo đau đớn. Vết thương lòng nào vậy? Cái đó được gọi là vết thương lòng thật à?
    Ý nghĩ tôi là người được em lựa chọn sau cùng đã biến trái tim chứa đầy tình yêu thương trở thành thù hận. Tôi độc ác với tình cảm của em...tôi độc ác với chính mình. Cái thằng tôi vẫn lang thang trong cuộc đời một mình cô độc mặc dù biết rằng cô ấy vẫn luôn chờ tôi... Hơ hơ, đây là cách thể hiện tình yêu hay nhất thế kỷ, có lẽ nên ghi vào kỷ lục guiness thì hay hơn, cả cho vào các sách hưóng dẫn các em bé mới vào đời cần phải yêu thế nào cho đẹp nữa
    Trích từ bài của Old_Girl : Thằng đàn ông nào cũng thế thôi cũng luôn luôn ích kỷ trong chuyện tình cảm và luôn muốn sở hữu một người đàn bà còn nguyên vẹn không một tì vết. Nếu người đàn ông biết- có đủ sức làm cho người đàn bà ấy quên đi "quá khứ" của mình, và người phụ nữ ấy cũng phải biết trân trọng tình cảm của họ thì mọi mặc cảm cũng sẽ đều tan biến đi cả thôi, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm hỏng đi việc lớn- tình yêu đẹp, mmot thằng đàn ông mà không biết cân nhắc nặng nhẹ, lớn nhỏ ( xin lỗi ) là một thằng ngu
    Anh hãy suy nghĩ thật kỹ xem nếu anh yêu chị ấy thật sự thì hãy làm những cái tốt đẹp nhất cho chị ấy cho dù anh phải là người hy sinh và thiệt thòi bản thân mình. Đấy mới là tình yêu thật sự anh à. Nhưng khổ nỗi là Nửa trái táo nhà ta không làm được!
  9. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Nửa trái táo thân mến, tôi nghĩ rằng một nửa trái táo còn lại của anh chính là cô ấy. Có thể khi hai nửa ghép lại chưa thành một trái táo hoàn hảo mà có thể có một vết cắn dở dang, nhưng phải chăng sự thiếu hoàn hảo đó chính là thứ để anh và chị cùng phấn đấu để xây đắp hạnh phúc cho nhau. Nếu anh yêu chị ấy thì anh sẽ rất đau khổ khi thấy chị ấy không hạnh phúc. Thật khó mà dẹp bỏ lòng tự ái khi mình đã trải qua nỗi dau, nhưng anh là đàn ông nên có lẽ anh nên rộng lượng hơn(?) với chị ấy và với cả bản thân anh

Chia sẻ trang này