1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự đồng cảm muôn màng !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anniuan, 05/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anniuan

    anniuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sự đồng cảm muôn màng !

    Nếu em biết vội vã yêu anh là sai , hay chờ đợi tình anh là muộn thì em đã yêu anh !

    Các bạn của tôi ! Khi người ta yêu nhau thì đâu biết thế nào cho đủ , có người nói với tôi rằng : họ yêu đến chết thì mới hết yêu , thế nhưng ôi thôi , thế thì ... hết . Trong khi yêu có ai biết , ai ngờ, có ai cười , ai khóc ... đâu thể biết được vì sao .

    Tình yêu , tự cổ chí kim đã là một chủ đề mà rất nhiều giấy mực cũng không thể viết ra hết được và đôi khi một chuyên gia tình yêu lại chính là người thất bại đầu tiên trong tình yêu , khi gặp chuyện gì đó trong tình yêu đã có người nghĩ rằng cần có một người nào đó đủ tin cậy để trút bỏ , thế nhưng thực tế thì họ lại thêm phần bực bội
    vì đôi khi nói ra đâu đã phải hết rồi ... vì tình yêu vẫn mãi còn


    Đây là một chút nghĩ suy của tôi về tình yêu __
  2. anniuan

    anniuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Ty là phép cộng của nỗi lo , phép nhân của sự rắc rối , là phép trừ của xuất ăn , phép chia của túi tiền
    Tình yêu như một quả mơ , ghé răng cắn phải tuy chua vẫn thèm
    Tình yêu ! Hẳn là bạn đã từng yêu , hoặc chí ít là cũng đã từng có một tình cảm đặc biệt dành cho người ây . Thế nhưng trớ trêu thay người ấy mặc dù rất quý bạn nhưng lại không thể đáp lại tình cảm đó của bạn được vì đơn giản, người ấy đã dành tình cảm ấy cho người khác mất rồi !!!!
    Vậy bạn sẽ làm gì ? khi bắt buộc phải lựa chọn giữa hai con đường: Tình bạn hay tình yêu? .... một con đường dễ đi hơn nhưng bạn lại không hề muốn và một con đường khó đi nhưng bạn lại ... muốn bước vào !
    Được anniuan sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 05/09/2004
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    không hiểu giữa chủ đề và bài viết có sự đồng cảm về nội dung không nhỉ. nếu mà đúng thì chắc là có sự đồng cảm muộn màng thật
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là trái tim muốn hay không muốn, thế thôi bạn ạ
    Nếu phải suy nghĩ cân đong đo đếm thì đã không còn là tình cảm chân thành nữa rồi. Sự giả tạo trong tình cảm của chính bản thân mình là đáng sợ nhất.

Chia sẻ trang này