1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự đồng cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sự đồng cảm

    Đang lonely đoc được bài này thấy hay và đồng cảm quá nên post lên để mọi người cùng chia sẻ nhá

    Bộ sưu tập tình yêu già cỗi
    Vâng, đó là sự thật. Những người từng đi qua đời tôi chẳng mảy may để lại cho tôi ấn tượng gì sâu sắc cả. Vì vậy tôi không liệt họ vào danh sách tình yêu của tôi được. Quả là đếm đi đếm lại chỉ có 1 hoặc nhiều nhất là 2 người khiến tôi có thể nhớ mãi suốt cuộc đời nhưng họ lại không thể cùng tôi bước chung 1 con đường. Tôi đã trải qua tất cả những cái Tết, những mùa Giáng Sinh chỉ có một mình mặc dù trước đó tôi đã có không dưới 2 mối quan hệ na ná tình yêu, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả. Đúng vào thời điểm "nhạy cảm" nhất tôi lại nằm nhà một mình. Và chẳng có gì lạ khi lý do được nêu ra là: đa phần trong số họ đều già cỗi so với tôi. Tôi không có ý chê bai họ nhưng số tuổi của họ đều hơn số tuổi tôi nếu giơ cả 2 bàn tay ra đếm. Tôi không phải đứa con gái chuyên đi mồi chài những gã trung niên, nhưng thật lạ, cuộc đời tôi luôn gặp phải những người như vậy, và luôn là tình cờ, tất cả họ đều thích tôi. Nhưng rồi tất cả cuộc tình đó tôi đều cho bay theo gió (tôi ko lợi dụng vấn đề tiền bạc ở họ) và giờ đây tôi lại một mình với bộ sưu tầm tình yêu nghèo nàn và già cỗi.

    Tôi ghét những cái "cuối"''
    Những gì có liên quan đến chữ "cuối" tôi đều ko thích chút nào, nó cho tôi cái có cảm giác buồn, chán, tuyệt vọng. Cuối tuần là thời gian tôi cảm giác mình đơn độc nhất, là lúc tôi đối diện với bốn bức tường và thấy nó là khoảng thời gian dài vô tận, vì khi ấy tôi phải đối diện với chính mình. Cuối tháng chỉ an ủi mỗi khoản được get salary, còn lại chả có ấn tượng gì đối với tôi. Cuối năm là khỏang thời gian gắn liền với các chuỗi sự kiện Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Âm Lịch rồi tiếp đó là 14/2, 8/3...ôi tôi chúa ghét quãng thời gian này, nó làm tôi thấy mình cô đơn kinh khủng. Thế mà tôi đã từng mong mỏi những ngày ấy biết bao, nhưng bây giờ hết rồi, tôi ghét nó, tôi muốn nó không tồn tại để ngày nào cũng như ngày nào, và tôi ko phải chìm ngập trong cái khoảng không cô độc của mình.





    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 03/09/2007
  2. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    vô vị thế mà cũng pótt lên à ? Đang điên cái đầu lên đây này.
  3. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Duy nhất 1 thứ : buồn !
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Uh, điên mỗi cái đầu không cũng khổ, cố chờ thêm mấy ngày nữa chắc sẽ được điên toàn thân

Chia sẻ trang này