1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sử dụng NuBest Tall có hiệu quả không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoahuynh2502, 10/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahuynh2502

    hoahuynh2502 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Dùng NuBest Tall có hữu hiệu không là câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn hiện thời. Để tháo gỡ bâng khuâng này, mình sẽ cùng các bạn giải đáp nhé!

    Mình năm nay 16 tuổi đang học lớp 10, là nam. Mình dùng NuBest Tall từ năm lớp 8 có tức là hơn 2 năm. Khi đó mình chỉ cao 1m4 thôi, người vô cùng gầy, thấp, ai nhìn thấy cũng hỏi mình bị bệnh gì đó mà không thể lớn được.

    Ba mình thì nghĩ chắc mình giun sán nhiều, chỉ cân tẩy đi là sẽ ăn uống nhiều, như vậy sẽ mập lên và cao hơn. Nhưng toàn bộ chuyện không đơn giản như thế, dù đã tẩy giun rồi, nhưng mình vẫn cứ ăn uống lẻm nhẻm như con mèo ý. Mỗi bữa chỉ ăn được có một bát cơm thôi, với ăn thêm một chén canh nữa là no căng rồi chẳng thể ăn bổ sung cái gì cả. vận động thì mình cũng lười lắm, lâu lâu mới đi bơi được 1 lần, thỉnh thoảng có đánh cầu lông. Ngủ thì lúc nào cũng ngủ nướng tới trưa. Má nói là người mày khét lẹt rồi mới chịu dậy hả.

    Cứ thấy mình gầy, người nhỏ con hơn bạn bè cùng trang lứa là bậc cha mẹ sót lắm vì mình là con trai một mà. Thế rồi mẹ nghe mấy người hàng xóm giới thiệu mua thực phẩm NuBest Tall về cho con dùng sẽ đỡ hơn, cao lên cho mà xem. Vì mấy người láng giềng cũng cho con họ dùng rồi.

    [​IMG]

    Dịp đầu dùng NuBest Tall cũng chẳng thấy có hữu hiệu gì đâu, thân hình của mình vẫn thấp bé như vậy. Cơ mà tinh thần tốt hơn, học tập dễ vào hơn. Khoảng 3 tháng sau thì mình ăn ngon, ăn nhiều hơn, thấy trong người khỏe ra. Nên mấy đứa bạn láng giềng rủ đi đá banh là mình đi tức khắc. Đá một trận khoảng 2 tiếng rồi về. Về tới nhà là đói lắm, khi đấy mẹ bảo uống Nubest Tall đi, sau đi tắm rồi vào ăn cơm.

    Bình thường ăn được một bát cơm lúc này ăn được 3 bát luôn. Mình cũng là đứa thuộc dạng lười học nên chưa đến 10 giờ là chui tót vào chăn ngủ rồi. Trời mùa đông ở quê mình lạnh lắm đã lên giường là mình không bao giờ dậy nữa. Chỉ khi nào trời đã sáng, mẹ gọi dậy tới chục lần mới dậy, chứ không còn ngủ lỳ, nhiều hôm mình trễ học luôn.

    Đến hè thì mình có nhiều thời gian để chơi và chạy nhảy hơn. Cũng ăn uống đúng giờ và mình sử dụng NuBest Tall cũng đều đặn hơn. Cứ như vậy ngày nào mình cũng uống NuBest Tall trước khi ăn cơm 30 phút, tạo thành thói quen luôn.

    Bẵng đi khoảng 1 năm, mình bắt đầu lên lớp 9, khi này thầy cô bắt xếp hàng để làm khai trường, mình đứng ở vị trí cũ thì mấy đứa trong lớp nói mày cao thế, đứng sau đi. Lúc này, mình đứng cãi với tụi nó: “Trước giờ tao vẫn đứng đây mà, có sai chỗ đâu”.

    Tới lúc về nhà là mình leo lên cái cân ngay, tăng cân mà không làm sao để đo được chiều cao. Mà lại khi đi cho bò ăn, mình thấy mình còn cao hơn con bò nhà mình luôn. Bình thường là thấp tẹt ở dưới. Vui quá nên mình chạy vào bếp khoe với mẹ. Rồi mẹ cầm cái thước của bố đo cho mình. Thật không ngờ mình cao lên được 1m50 rồi.

    Tới giờ mình đã sử dụng được 2 năm, giờ đã cao được 1m57 rồi nha. Vì còn hơn thấp nên mình vẫn đang uống NuBest Tall để cải thiện chiều cao. Hy vọng tới khi học lớp 12 mình sẽ cao lên được 1m70, như vậy là được rồi.

Chia sẻ trang này