1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ghen của con trai và con gái!của ai đáng sợ hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Sự ghen của con trai và con gái!của ai đáng sợ hơn?

    Người ta nói ghen tuông là thói đàn bà nhưng nói thật con trai ghen còn đáng sợ hơn nhiều!Con gái ghen nhất thời và hờn giận trong khoảnh khắc còn con trai!cái ghen của họ thật kinh khủng!Giữ khư khư người yêu!theo dõi quản lí!Hằn học đối thủ!ôi thôi vô số!mời chị em cho ý kiến!

    to live without love isn't realy  to live!why i lost my love?
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì chác số đó cũng không nhiều quá đâu em , còn chuyện ghen thì chắc là con gái ghen sợ hơn rồi mà còn quản lý người yêu chặt hơn nữ chứ
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  3. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    có người con gái ghen cái kiểu không cháp nhận được.Họ có 6 kiểu ghen khác nhau mà kiểu nào cũng ghê cả.Nói chung hũ dấm nào cũng chua cả chỉ có nồng độ khác nhau thôi để càng lâu càng chua.
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  4. mrs_feehily

    mrs_feehily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    con gái hay con trai đều có kiểu ghen khác nhau chứ
    con gái đôi khi ghen bằng cách cấm vận và nhiều kiểu ghen rất phong phú nhưng con trai thì chỉ có mỗi cách giữ người yêu thật chặt
    chẳng hay tí nào
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    COn trai là chúa ghen tuông!Con trai là chúa ích kỉ!Con trai ghen bằng bạo lực và sự xa cách!Con gái ghen bằng tình yêu và sự tha thứ!
    to live without love isn't realy  to live!why i lost my love?
  6. Chieutimxanguoi

    Chieutimxanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    heheheh con trai xấu xa ..ích kỉ .....thế mà mấy cô vẫn cứ yêu là sao ......
    Hoa hong ddep ... nhung gai hong sac .. tình ban ddep .... nhung có chac hay không ......
                                                          H.T
                                          
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì có ghen,và tất nhiên trong tình yêu luôn tồn tại cảm giác ích kỷ,...
    Chưa chắc. ....
    The Mirror Has Two Faces.
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hồ đồ
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Con gái ghen bằng tình yêu và sự tha thứ!
    [/QUOTE]
    Chưa chắc. ....
    [red]The</FONT> <FONT color=coral>Mirror </FONT><FONT color=burlywood>Has </FONT><FONT color=yellowgreen>Two</FONT> <FONT color=royalblue>Faces</FONT>.</FONT>
    [/QUOTE] hồ đồ=>nhưng người hồ đồ là con trai kìa!Rõ ràng dùng bạo lực và xa cách để giải quyết ko hồ đồ là gì!
    Chưa chắc=>vì con trai ít khi cảm nhận được điều đó vì rất thiếu nhạy cảm!
    Em đã biết cô dơn là thế mỗi khi cách xa!Em yêu anh!
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    post nhầm
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 14/10/2003
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Bạn không hiểu ý mình rồi, giải thích nhé:
    "hồ đồ" <--- bởi bạn đã đánh đồng tất cả con trai với tay nào đó đã "thô bạo" với bạn, hoặc ai đó mà bạn lỡ chứng kiến.
    "chưa chắc" <-- có thể bạn là người thế thật, nhưng ko phải cô gái nào cũng có lòng vị tha.
    G_N_D bảo con trai thiếu nhạy cảm ư, không hẳn.
    Có thể con trai không tinh ý và nhạy cảm như con gái, nhưng họ có cách cảm nhận và phản ứng riêng.
    Con gái là con gái, con trai là con trai cơ mà
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 14/10/2003

Chia sẻ trang này