1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sứ giả của loài người

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi quasar, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viking_nasa

    viking_nasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ủa, em nhớ là tàu Voyager mà. Voyager 1 và 2.
    Em search được 1 số thông tin:
    ngày 5/11/2003, tàu Voyager 1 cách trái đất hơn 12,8 tỷ km hay xa gấp 90 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Khoảng cách trái đất và mặt trời (144 triệu km) là đơn vị đo lường thuận lợi đối với giới thiên văn và được gọi là một đơn vị thiên văn hay AU. Voyager 1 là con tàu duy nhất đã đi được 90AU.
    các nhà khoa học cho rằng nếu không có gì trục trặc, Voyager 1 có thể hoạt động tới năm 2020.
    Đĩa ghi bằng vàng mà Voyager 1 mang theo chứa những lời chúc mừng, hình ảnh và thông tin đa dạng từ trái đất.
    Voyager 1 và anh em sinh đôi của nó Voyager 2 được chế tạo để thám hiểm Mộc tinh và Thổ tinh. Thời gian hoạt động của chúng là 5 năm sau khi phóng vào năm 1977. Tuy nhiên, hai con tàu này vẫn tiếp tục hoạt động và thăm dò mọi hành tinh khổng lồ ở vùng ngoài Thái dương hệ, 48 mặt trăng của chúng cũng như các hệ thống quầng khí và từ trường. Voyager 1 bỏ các hành tinh lại phía sau vào năm 1990 và hướng tới không gian giữa các vì sao.
    Một số hình về tàu Voyager và hành trình của nó:

    bạn cũng có thể xem thêm ở trang này: http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/timeline.html
    http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=Voyager_1
    http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=Voyager_2
    Được viking_nasa sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 23/06/2004
  2. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ơi nó được mạ bằng vàng mà !
    Nó tên là gì ấy nhỉ, hình như là Pioneer thì phải!!!
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Dự Án Pioneer
    Vào những năm 60-70 của thế kỷ truớc NASA thực hiện dự án Pioneer- Nguời tiên phong-một dự án đầy tham vọng nhằm nâng cao tầm hiểu biết của con người về Hệ mặt trời.
    Dự án Pioneer gồm có một seria 8 tàu phóng đi từ năm 1965 đến 1978.
    Loạt tàu Pioneer 6-9
    Pioneer 6 : phóng lên vào 16-12-1965 bay vòng quanh Mặt Trời theo quỹ đạo với khoảng cách trung bình khoảng 0.8 AU.
    Pioneer 7: 17-8-1966 1.1 AU.
    Pioneer 8: 13-12-1967 1.1 AU.
    Pioneer 9: 8-11-1968 0.8 AU.
    Loạt tàu Pioneer 6-9 là sự thao diễn thiết thực cho việc tính toán và điều khiển định hướng các con tàu vũ trụ bay theo một quỹ đạo xác định.
    Các số liệu đo đạc và thu thập được từ tàu Pioneer đã gia tăng sự hiểu biết của loài người lên rất nhiều về khoảng không gian giữa các hành tinh, hiệu quả của tác động của Mặt Trời lên Trái Đất. Một số thông tin mới được thu thập về gió MTrời ( BÓ CẲNG !!!)
    ?oNew information was gathered about the solar wind, solar cosmic rays, the structure of the Sun''s plasma and magnetic fields, the physics of particles in space, and the nature of storms on the Sun which produce solar flares. ?o
    Hai chị em sinh đôi Pioneer 10-Pioneer 11
    Pioneer 10 - Kẻ du hành vĩ đại -Vật thể nhân tạo đầu tiên rời khỏi Hệ Mặt Trời
    Pioneer 10 được phóng vào ngày 2-3-1972 bằng tên lửa 3 tầng Atlas/Centaur/TE364/4, đạt tốc độ 51.810km/h là tốc độ cần thiết để có thể bay tới sao Mộc.
    - Bay qua Mặt Trăng trong 11 giờ.
    - 12 tuần sau tới quĩ đạo Sao Hoả ( 80 triệu km).
    - 15-7-1972 tới vành đai tiểu hành tinh (Asteroid Belt).
    - Sau khi toàn mạng qua Asteroid Belt ,hướng tới sao Mộc. Nhờ gia tốc bởi trọng trường của anh chàng khổng lồ này, vận tốc của Pioneer 10 lên tới 132.000 km/h.
    - 3-12-1973 bay qua bề mặt sao Mộc ở khoảng cách 130.354 km , chụp đuợc những hình ảnh cận cảnh đầu tiên về hành tinh này.
    - 13-6-1983 trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên rời khỏi HMTrời.
    - Sau khi rời sao Mộc P-10 tiếp tục khám phá vùng biên ngoài của Hệ mặt trời, gửi về những thông tin nghiên cứu có gía trị cho đến 31-3-1997. Các tín hiệu yếu ớt từ P-10 vẫn tiếp tục đuợc thu nhận cho đến lần cuối cùng vào ngày 27-4-2002 do năng lượng của bộ thu phát tín hiệu đã xuống đến mức quá thấp.
    - Sau mọi cố gắng đến ngày 7-2-2003 NASA từ bỏ việc kết nối liên lạc. Pioneer 10 trở thành con tàu ma (Ghost ship) vẫn tiếp tục hành trình im lặng của nó vào khoảng không gian bao la, hướng về ngôi sao đỏ Aldebaran thuộc chòm Kim Ngưu (Taurus) .Aldebaran cách Trái đất 68 năm ánh sáng, nếu cực kì may mắn, và không bị người ngoài hành tinh bắt cóc, Pioneer 10 sẽ tiếp cận nó sau 2 triệu năm nữa.
    Pioneer 11
    Là chị em sinh đôi của Pioneer 10
    Phóng lên vào ngày 5-4-1973
    -Tới sao Mộc vào năm 2-12 -1974.
    -Quan sát trực tiếp sao Thổ và các vệ tinh của nó vào năm 1-9-1979 (cách sao Thổ 13.000 miles ).
    -Sau khi rời sao Thổ khám phá vùng biên của hệ mặt trời, nghiên cứu về gió mặt trời (energetic particles from our sun) và bức xạ vũ trụ (cosmic rays).
    -Dự án kết thúc vào 30-9-1995 do mất tín hiệu. Nguyên nhân do Trái Đất nằm ngoài vùng phủ sóng của angten (Giống Vinaphone wa!!) tàu không thể tự động đổi hướng antena.
    Pioneer 11 vẫn tiếp tục hành trình của nó về phía chòm Đại Bàng (Aquila), sẽ lại gần một trong những ngôi sao của chòm này sau 4 triệu năm nữa .
    Điều đặc biệt là trên thanh chống antena của các con tàu Pioneer 10-11 có gắn bức thông điệp của con người gửi tới người hành tinh khác trong trường hợp họ đi chơi vớ phải các con tàu này.
    Chiều cao 16 cm rộng 23 cm ( 6-9 in) làm bằng gold-anodized aluminum ( nhôm mạ vàng thì phải)
    Bên ngoài hình chiếu của con tàu là hình ảnh Adam và Eva các thông số của cơ thể là các thông số trung bình được máy tính xây dựng qua thống kê ( Chắc không có lấy mẫu của người VN mình rồi ).
    Chìa khoá của bức thông điệp này là hình ở góc bên trái biểu thị cho sự chuyển đổi mức năng lượng từ song song sang đối song song giữa mômen xung lực của Electron va Proton trong nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản .Sự chuyển đổi mức năng lượng này tạo ra bước sóng 21cm (1,420Mhz) được xem như là bức xạ nền của vũ trụ ?.
    Bác nào biết rõ cách thức giải mã bức thông điệp này có thể trình bày thêm được không. Chứ tiếng Anh tệ hại như tôi vừa dịch vừa hiểu thì mệt quá !!
    Pioneer 12-13 các tàu thăm dò sao Kim
    The Pioneer Venus Orbiter
    Phóng lên vào ngày 20-5-1978
    Bay vòng quanh sao Kim 14 năm; bay vào bầu khí quyển sao kim và bốc cháy vào 8-10-1992.

    The Pioneer Venus Multiprobe
    Phóng lên vào ngày 8-8-1978
    Gồm có 1 tàu mẹ và 4 tàu thăm dò với mục đích phân tích bầu khí quyển sao Kim
    9-12-1978 các tàu thăm dò được phóng ra lao vào bầu khí quyển sao Kim gởi về các số liệu trước khi bị phá huỷ. Một tàu thăm dò con ( Day Probe) đã đến được bề mặt Sao Kim gởi tín hiệu trong 67 phút trước khi hết năng lượng.
    Các link:
    http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/Pioneerplaque.html
  4. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    GÓc trái là phân tử Hiđrô - phân tử có nhiều nhất hệ MT
    Bên trái tôi không nhớ rõ
    Bên phải là hình 2 người đàn ông và đàn bà chiều cao bằng 2/3 con tàu Pioneer 10,11
    Bên dưới là sơ đồ hệ MT và đường đi và xuất xứ của con tàu.
    Tấm thẻ làm bằng nhôm mạ vàng !
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Có ai giả thích cặn kẻ về cách thức giải mã bức thông điệp được không . Cái trò mật mã này cũng thú vị lắm ... như làm sao suy ra được bsóng 21cm rồi dùng nó để tính khoảng cách, rồi số nhị phân của 8 ... hay lắm nhưng tôi chỉ đủ dịch để hiểu mang máng tôi. Bác nào trình bày cho anh em với
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Trên tàu Vogager cũng có bức thông điệp ghi trên cái đĩa bằng vàng, cái này hiện đại hơn có cả "Video Clip " nữa.
    Để tôi dịch thử coi
    link : http://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Góc trên bên trái là hình ảnh của Proton và Electron, tượng rwng chô cấu tạo của nguyên tử Hidrô. Vạch nằm giữa hai cái đó là biểu thị vạch 21cm của nguyên tử H, là đọ dài chuẩn. Phía dưới là hình ảnh mô hình hệ Mặt Trời với Mặt Trời nằm ngoài cùng bên trái, các hành tinh sắp xếp theo đúng thứ tự thực tế. Hành tinh thứ ba, tức là Trái Đất có một con tàu bay ra, đó chính là tàu pioneer. Hình ảnh phóng đại của con tàu này được in ngay phía sau 2 người nam- nữ kia. Các đoạn thẳng đồng qui tại vị trái chính là Mặt Trời, đọ dài của chúng cho biết khaỏng cách từ Mặt trời đén các Pulsar, đoạn thẳng dài nhất nằm ngang chính là khoảng cách từ Mặt Trời đến tâm thiên hà của chúng ta. Chuẩn độ dài 21cm còn dùng để xác định chiều cao con người. Theo đó, người hành tinh kjác sẽ ước tính người Trái đất có chiều cao 180cm với nam và 165cm với nữ.
    Tất nhiên đến vài triệu năm nữa khi có một hành tinh nào đó nhạn được bức thông điệp này thì lúc đó vị trí các Pulsar so với Mặt trời đã khác nhiều, thậm chí độ sáng của chúng cũng thay đổi. Khi đó họ sẽ phải giải bài toán ngược thời gian để tìm ra vị trí của chúng ta trong vũ trụ!
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Ragnarok cũng viết rồi nhưng tôi xin nói kỹ hơn về bức thông điệp
    Bức thông điệp được làm bằng nhôm mạ vàng .
    Có kích thước 9x6 in dày 50/1000 in.
    Thiết kế bởi tiến sĩ Frank Drake và Calr Sagan
    Các biểu tượng:
    Chìa khoá của bức thông điệp này là hình ở góc bên trái biểu thị cho sự chuyển đổi mức năng lượng từ song song sang đối song song giữa mômen xung lực của Electron và Proton ( spin up / spin down) trong nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản .Sự chuyển đổi mức năng lượng này tạo ra bước sóng 21cm (1420Mhz) được xem như là bức xạ nền của vũ trụ ?Nguyên tố Hidro là nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ nên chắc chắn sẽ được các nền văn minh phát triển nghiên cứu tới.
    Bên dưới biểu tượng là 1 đường gạch đứng nhỏ biểu thị số 1 viết dưới dạng nhị phân, điều này ngụ ý rằng, bước sóng 21cm là độ dài chuẩn đo lường khoảng cách, và tần số 1420 Mhz là đơn vị tính thời gian.
    Hình Adam và Eva
    Bên phải bức thông điệp là hình hai vật thể rắc rối nhất của chúa đứng phía trước hình chiếu của con tàu. Người đàn ông với bàn tay phải đưa cao bày tỏ sự thân thiện, cũng cho thấy sự chứng tỏ đây là một vật thể sống với các chi có thể cử động được. Bên cạnh người phụ nữ là hai dấu gạch bằng với chiều cao, giữ hai dấu gạch là số 8 viết dưới dạng nhị phân (1 - - -) (Chẳng biết người ngoài HT có học đại số Boolean không trời !!!). Nếu lấy bước sóng 21 cm làm đơn vị thì chiều cao của Eva là 21x8 = 168 cm. Cũng xin nói thêm các kích thước cơ thể học được thống kê từ các cộng đồng dân cư trên thế giới, sau đó được máy tính tính toán ra chỉ số trung bình.
    Đằng sau là hình chiếu của con tàu có cùng một tỉ lệ kích thước với hình ảnh con người, Từ việc đo đạc con tàu có thể suy ra tầm vóc của người trái đất, và kiểm chứng lại 21 cm chính là đơn vị đo chuẩn.
    Mối liên hệ giữa vị trí của Mặt Trời với 14 Pulsar và trung tâm của dãy Ngân Hà.
    Có 15 tia xuất phát từ một gốc chung, 14 tia trong số đó biểu thị cho mối liên hệ giữa MT với 14 Pulsar. Mỗi tia được cấu tạo từ dãy số nhị phân biễu diễn thời gian chu kì (Period) phát xung của Pulsar với đơn vị thời gian là tần số 1420Mhz. Độ dài mỗi tia là khoảng cách từ MT tới Pulsar. Tia thứ 15 bên dưới hình Adam và Eva biểu thị khoảng cách từ MT đến trung tâm Ngân Hà.
    Qua sự so sánh giữa quan sát và thông tin trên bức thông điệp về các Pulsar, mong rằng NNHTinh sẽ biết được toạ độ của HMtrời.
    Hình ảnh hệ MT
    Bên dưới cùng là hình ảnh của hệ MT với con tàu mang bức thông điệp xuất phát từ hành tinh thứ 3 ?" Trái Đất. Thông tin nhận dạng về HMTrời là nét đặc trưng của vành đai sao Thổ. Bên cạnh mỗi hành tinh là thông tin về khoảng cách từ Mtrời viết dưới dạng mã nhị phân với đơn vị là 1/10 khoảng cách của Sao Thủy.
    Các câu chuyện bên lề về bức thông điệp:Vì chứa đựng khá nhiều thông tin trên một diên tích nhỏ nên bức thông điệp rất phức tạp, đòi hỏi nền văn minh tiếp nhận phải có một trình độ phát triển, và hẳn là việc giải mã phải trải qua nhiều thế hệ, từ ông, cha,con tới cháu chắt chút chít chụt chịt ?Bức thông điệp đã được gởi tới một số nhà khoa học trên thế giới nhưng hầu như chẳng có ai giải mã được hoàn toàn cả.
    Một số người lại cho rằng việc cho biết thông tin chi tiết về vị trí toạ độ của Trái Đất sẽ đưa chúng ta đứng trước mối nguy hiểm-sự xâm lăng của người ngoài hành tinh ( Cái này chắc do xem phim nhiều quá ). Tiến sĩ Sagan đã phản bác lại rằng sẽ còn rất lâu lâu nữa?và việc đó sẽ không thể xảy ra trong thời đại của chúng ta.
    Cái này lại còn phiền hơn nữa : Các nhà đấu tranh cho quyền phụ nữ phản đối bức thông điệp vì đã đưa ra hình ảnh không đẹp về người phụ nữ - trong khi nguời đàn ông đưa tay chào một cách lịch sự thì người phụ nữ lại trong một dáng vẻ ?o impolite?. Điều này cuối cùng cũng được sửa chữa trong bức thông điệp tương tự trên tàu Voyager .Các bà thật hết biết thấy người ta chào cũng đòi chào theo là sao ??
    Trời ơi đất hỡi hơn :
    Sau khi đăng thông tin về bức thông điệp tờ Los Angeles Times phải chịu búa rìu dư luận với hàng tá ?o Angry letter? từ độc giả rằng : NASA đã phí tiền đóng thuế của dân để đưa một thứ ?o tục tĩu?o lên không gian (?oNASA of wasting taxpayer money to send "obscenities" into space.?) .Hết biết hơn nữa tờ Chicago Sun Times khi đăng ảnh bức thông điệp phải dùng biện pháp kiểm duyệt che bớt !!! ( Hi , giống như báo Công an tp in hình trong mấy cái quan bia ôm nớ !!).
    Vậy bác nào có phàn nàn gì thì MOD kiểm duyệt dùm he !!
  9. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sau những thành công vang dội của những sứ mạng như : Lunar , Apollp , Voyager , Pioneer ... chúng ta cũng không thể không nhắc tới những thất bại trong lịch sử hàng không vũ trụ thế giới , điển hình là thảm họa tàu Challenger . Nhưng thất bại là mẹ thành công , chính những thất bại ấy đã giúp chúng có thêm kinh nghiệm để đưa những sứ giả của loài nhười tiến xa hơn vào khoảng không vủ trụ bao la .
    Thảm họa Challenger
    Cho đến ngày nay nhân dân Mỹ vẫn chưa thể nào quên được câu nói của phi hành gia Grissom , người đã gặp tai nạn trong phi thuyền Apollo 4 : "Nếu chẳng may chúng tôi chết đi , các bạn hãy coi đó là một sự kiện bình thường ; chúng tôi tham gia chương trình này vì chúng tôi biết rằng nó rất mạo hiểm . Các bạn đừng vì thế mà bỏ dở công trình ..."
    Lời nói của ông gợi cho chúng ta nhớ đến vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không vũ trụ :Thảm họa Challenger .
    Trước ngày bi kịch này xảy ra , dường như chẳng có một điềm báo nào cả . Ngày 28-1-1986 , bầu trời tuyệt đẹp , 8 giờ sáng , cả ngàn người tập trung cách bệ phóng 6.4 km , trong đó có đại biểu của 19 em học sinh bang Maryland , các em đến tiễn cô giáo của chúng , cô Sharon Christine Mc Auliffe .
    Tháng 11-1984 , Cục hàng không vũ trụ Hoa Kỳ thông báo cần tuyển môt giáo viên trong chuyến bay tàu con thoi . Cô Mc Auliffe 33 tuổi đã vượt qua hơn 10.000 ứng viên . Sau khóa huấn luyện nghiêm khắc ở Trung tâm hàng không vũ trụ Houston , cô được yêu cầu giảng 2 tiết về kiến thức khoa học của hàng không vũ trụ cho học sinh cấp I , II vào ngày thứ tư trên chuyến bay . Các học sinh có thể đặt câu hỏi với cô thông qua mạng chuyên dùng .
    Đúng 11 giờ 38 phút , chiếc Challenger được phóng lên . Người ta vỗ tay cổ vũ ; trong số những người đến cổ vũ đó có cha mẹ , chồng , con gái , cả 19 em học sinh trường Concord của cô giáo "trên vũ trụ" : cô Mc Auliffe .
    Tàu Challenger phóng lên không được thuận buồm xuôi gió :


    Giây thứ 7 : nó bắt đầu xoay .

    Giây thứ 16 : lưng tàu hướng xuống đất , thực hiện hoàn hảo quá trình thay đổi góc .

    Giây thứ 24: năng lượng lực phóng của môtơ chủ giảm xuống 94%, công xuất theo đúng dự tính .

    Giây thứ 42 : năng lượng lực phóng của môtơ chủ giảm xuống 65% , hoàn toàn khớp kế hoạch .Việc giảm dần năng lượng là nhằm tránh cho vỏ tàu bốc cháy do ma sát . Cho đến lúc đó mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp , tốc độ bay lên 667 m/giây , độ cao 8000 m.

    Giây thứ 52 : trung tâm chỉ huy mặt đất ra lệnh cho tàu trở về tốc độ đầu .

    Giây thứ 59 , tàu con thoi lên đến độ cao 10000 m , nó tiếp cận với bức tường âm thanh , do gặp phải áp lực không khí lớn năng lượng động cơ chủ đã tăng đến 104% , thiết bị trợ phóng đã đốt gần 450 tấn nhiên liệu thể rắn .Lúc đó màn hình vi tính trên tàu con thoi cũng như ở mặt đất hiển thi nhiều dữ liệu thông báo một điều : tất cả đều bình thường !

    Giây thứ 65 , chỉ huy trưởng của Challenger đã báo cáo về trái đất :"Lực phóng của động cơ chủ đã tăng cao" , đây cũng chính là câu nói cuối cùng của ông .
    15 giây trước khi nổ , tại hiện trường nơi bệ phóng có người phát hiện mặt bên phải của tàu , nơi có thiết bị trợ phóng mang nhiên liệu rắn có một lớp khói mỏng , nhưng chi tiết này không được người ta chú ý (thật vô trách nhiệm) . Lúc này tàu đang ở độ cao 16600m , cách nơi phóng 13000m .


    Giây thứ 73 , đột nhiên trên tàu phát ra một luồng sáng , sau đó là tiếng nổ to nhưng trầm , hộp nhiên liệu bên ngoài nổ tung , tàu bị nổ tan , và trên trời xuất hiện một quả cầu lửa to màu đỏ cam .
    Challenger đã gặp tai nạn !!! Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho những người đứng tại hiện trường bệ phóng hoạc ngồi trước máy thu hình sững sờ[​IMG] . Khi người ta bình tĩnh lại thì khắp nơi đã vang lên tiếng gào thét , tiếng sục sùi[​IMG] . Phải mất cả tiếng đồng hồ sau các mãnh vụn mới rơi xuống hết cách 30 km về phía đông Nam của hiện trường.
    Ngày 28-1 , cả nước Mỹ treo cờ rũ , sân vận động Los Angeles lại một lần nữa thắp sáng ngọn đuốc thiêng Olympic . Ngày 31-1 , tại trung tâm hàng không vũ trụ , người ta đã long trọng tổ chức lễ truy điệu với sự tham gia của 150 triệu người .
    Chúng ta hãy cùng giành 1 phút tưởng niệm cho 7 thành viên xấu số của chuyến bay này cùng con tàu Challenger nhé.[​IMG]
     .

Chia sẻ trang này