1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự hiểu biết về tình yêu của giới trẻ : Bài toán nan giải !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi pickou, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Sự hiểu biết về tình yêu của giới trẻ : Bài toán nan giải !

    Mấy bữa nay đọc báo thấy mấy vụ bạn trai giết bạn gái xong rồi tự sát thấy ghê qúa. Thời bây giờ sự hiểu biết tình yêu của giới trẻ quá kém, điều này nói lên được sự giáo dục của các bậc làm cha mẹ còn quá lỏng lẻo, không hiểu được tâm lý của con cái họ thế nào, ra sao.... HỌc hành thì nhiều nhưng hiểu biết thì chẳng được bao nhiêu. Trong trường hợp các bạn làm cha , làm mẹ thì nên dạy dỗ (khuyên bảo) con cái như thế nào để khỏi bị những trường hợp đáng tiếc kia? Ai có câu trả lời tốt nhất thì vote cho 5* luôn ! Xứng đáng há !



    Nothing's Impossible
  2. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì dzậy ta ? ở đâu thế ? xảy ra thế nào ? hôm nào ?
    ghê thật ghê thật ..
    dire straight
  3. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm cha, làm sao hiểu lòng cha mẹ? Có điều chuyện này đâu liên quan gì đến sự dạy dỗ của gia đình? Cha mẹ sinh con, trời sinh tính... Gặp những người có máu điên thì phải nhờ đến bác sĩ tâm lý thôi...

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  4. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn hết sức!! Chỉ cần quan tâm chăm sóc bình thường là được! Các bậc cha mẹ bây giờ ích kỷ quá nên họ phải chịu quả báo thôi!!
    Gladiator
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Trách Cha trách Me ư!?!??! Sao o tự trách bản thân những người đó trước? Sao lại biết Cha Me họ khôn glàm tròn nghĩa vụ???? Xin nhắc lại lần nữa "Cha Mẹ sinh con, trời sinh tánh", đừng bao giờ nên đổ lỗi cho Cha Mẹ họ.
    Nên nhớ Cha Mẹ là những gì thiêng liêng nhất trên cõi đời này.
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hành động của những người đó cho thấy họ không có nhận thức đúng đắn về tình yêu, về cuộc sống cũng do một phần ở người làm cha mẹ. Một khi cha mẹ buông lỏng, không giáo dục con mình về tình yêu và cuộc sống thì điều đó là tất nhiên thôi. Không thể nói lời trách cứ tới cha mẹ nhưng sau này chúng ta nên rút kinh nghiệm, phải theo dõi sâu sát con mình để ra tay giúp đỡ kịp thời, đừng để chúng sa vào con đường như vậy. Chỉ là ý kiến của cá nhân nên nếu có sai sót thì xin mọi người chỉ giáo. Cảm tạ.

    Be happy!
  7. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    sushie@ à, Chính cha mẹ họ phải chịu trách nhiệm trước hết, vì con cái chính là sản phẩm của các bậc làm cha làm mẹ, phản ánh rõ nhất trách nhiệm của cha mẹ. Còn bản thân những người con đó truơc tiên là đáng thương sau đó mới là đáng trách!!
    Không có chuyện "Cha Mẹ sinh con, trời sinh tánh". mà là chính môi trường họ chọn cho con cái mới "sinh tánh" đó. Những câu chuyện như chuyện Bà mẹ của Mạnh Tử là ví dụ sinh động nhất rồi đó!!
    Gladiator
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    day chi la truong hop dac biet,,,than kinh chang trai nay co van de chac vi anh huong cua phim anh va chua duoc su giao duc ki luong.....biet trach ai day,,,,,

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì không phải cha mẹ sinh con trời sinh tính đâu, đó chẳng qua là do mọi người truyền miệng nhau từ đời này sang đời khác nhằm trốn tránh trách nhiệm của mình giống như câu nói : "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" . câu này hoàn toàn sai, đúng không hả sushi ? :))
    Tuỳ vào hoàn cảnh và môi trường (như gladiator nói) mà sẽ phát sinh tính nết và tuỳ vào sự nhận thức của riêng mỗi người nữa, đúng không ? Kém nhận thức dẫn đến hiểu biết ít, làm nhiều chuyện sai lầm..... ok ?

    Nothing's Impossible
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội tạo dựng cho những đứa con của mình một tương lai hạnh phúc, nếu có khả năng tìm và chọn lựa một môi trườn gtốt cho con cái mình sống thì chẳng cha mẹ nào điên mà đâm đầu vào mội trường xấu đâu anh giác đấu và anh pík cu thân mến ạ ;-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này