1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự hiểu biết về tình yêu của giới trẻ : Bài toán nan giải !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi pickou, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Lại bàn thảo nữa thiệt tình ... mỗi người 1 ý .. mà ý nào cũng đúng .. cha me sinh con ra mà không tìm hiểu đời sống riêng tư tình cảm của con mình khi nó mới vừa xuất hiện để bảo ban thì đúng là 1 sự thiếu sót ( chứ không phải lỗi lầm nhá các bạn ) .. nhưng mà con cái không nghe lời cha mẹ nhất định chạy theo tiếng gọi của bản thân mình.. tự cho mình có thể giải quyết chuyện này ( vì lí do xem quá nhiều phim ) cho nên dẫn đến hậu quả là quá tự tin và kèm luôn thiếu suy nghĩ cho nên khi xảy ra chuyện thì lại là người sụp đổ tinh thần nhiều nhất thì chắc chắn không thể nào trách cha me vô tâm được .. cho nên thiếu 1 trong 2 nhân tố trên thì kết quả nào cũng dẫn đến cùng 1 sợi dây treo lên cần cổ thôi ... nhưng mà nhìn chung những sự việc vừa qua thì thấy tất cả đều còn quá trẻ để suy nghĩ và hiểu những vấn đề trong tình yêu ... tui bảo đảm học sinh sinh viên đứa nào mới yêu là thế nào cũng nghĩ là người này sẽ làm vợ/chồng của mình, dzị là bắt đầu gom góp tình yêu mở cửa hàng ... đùng 1 cái cậu bé hay cô bé trưởng thành lên 1 chút là sẽ có những suy nghĩ và những điều kiện xa hơn .. thà hiểu nhau thông cảm nhau thì không nói .. tuổi trẻ tự ái .. chăm sóc nó dzị mà bây giờ nó không thích mình nữa .. rồi bắt đầu cãi, cãi xong xù, xù xong mua band-aid dán tim ..con gái ghen tuông thì ông bà ngày xưa đã đăng báo rùi.. mà con trai bây giờ cũng ghen rồi thằng thì acid thằng thì móc súng .. thì tui thấy chắc uống nhằm thuốc lú... hehehe .. cho nên gút lại .. còn trẻ thì làm ơn yêu cầm chừng nha nhá thôi chủ yếu là cải thiện bản thân mình trước ... chứ mới bước chân ra đường đùng 1 cái gom hết vốn liếng góp vào tình yêu là sớm muộn cũng móc bọc thôi heheh
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải tại cha mẹ mà là tại chính bản thân những con người đó thôi. Mấy đứa đó đầu óc đều có vấn đề hết.
    Nói người ta không có nhận thức đúng đắn về tình yêu. vậy theo mọi người thì thế nào là có nhận thưc đúng đắn về tình yêu.
    Mà nhận thưc đúng đắn để làm gì. Chắc để nếu gặp trường hợp tưong tự thì không lôi nhau ra bắn rồi chém giết.
    Bất lực trước tình yêu !!!!!! ..............
    Bội bạc ,bội bạc phải biết bội bạc với những gì mình đang có
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi yêuthì chẳng thể nói như thế nào là 'nhận thức đúng đắn về tình yêu " cả :-) love is blind mà các đồng chí nhể? Bác nào nhìn sự việc này rồi lại đổ lỗi cho Cha Mẹ thì e rằng bác í không biết....yêu rồi nhể?
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  4. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai đáng trách ở đây cả!! "Gieo gì thì gặt nấy"!!!
    Gladiator
  5. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , anh Pickou rảnh quá đi quậy phải ko? Về bên SEC có 1 lố công chiện chờ anh kìaaaaa.
    Trả lời cho anh nè : em thấy mấy cái vụ này xách đi hỏi mấy ông bà nghiên kíu xã hội học đấy anh , họ sẽ phân tích đâu vào đấy cho anh nghe . Còn theo em thì môi trường giáo dục và bản thân người thanh niên ấy đều là nguyên nhân cả.

    Dimi
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Dạ....dạ...... em về liền..... hic....sợ wá.... Nhưng mà nè sao cứ đổ lỗi cho đàn ông mãi thế nhỉ? vậy có biết nguyên nhân chính từ đâu mà làm cho người đàn ông bộc phát như thế không ? Cũng chính là do các "cô ấm" đòi chia tay chia chân sau 1 thời gian dài quen nhau. Như vậy chẳng khác gì shock họ ? Hừ !

    Nothing's Impossible
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    10 vụ án thì hết 9 là do các cô đòi chia tay heheh nhưng mà khó trách hehe phụ nữ mà heheh luôn đòi hỏi những cái mà họ nghĩ đến heheh cho nên tui lúc nào cũng phải ở ác với con gái heheh
  8. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Pickou nói sai rồi, cái thằng bắn chết cô gái đó bị bệnh điên đó mà. Trước khi bắn cô ta nó còn đánh đập cô ta nhiều lắm á. Ai mà chịu làm bạn gái của một thằng như vậy chứ.
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    thì con đấy cũng điên mới quen hạng người thế , chứ quen anh pickou hiền lành dễ thương đáng iu đáng mến đáng quý đáng kính ...hic hết rùi ...thì đâu có zị phải không hở củ cải hehehe

    Nhi.
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Rầm !
    5 phút sau : Ò e ò e ò e......
    To DHTS: Nhi nè, thứ bảy tuần này em có nhiệm vụ rất quan trọng đó, có nhớ chưa hả? Nhớ lên cổ vũ cho bố em nhá.....

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này