1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự hiểu lầm không đáng có.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sự hiểu lầm không đáng có.

    Tớ thật sự không muốn vì sự hiểu lầm này mà mất đi một người bạn thân. Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng vậy mà nó đã khiến cho hai đứa chúng tôi trở nên xa cách, phải đến gần 3 tháng nay chúng tôi không liên lạc với nhau, tôi cảm thấy như có một bức tường vô hình dựng lên giữa chúng tôi mà tôi không biết làm cách chi để xóa bỏ nó. Chuyện là vậy, trước đây chúng tôi chơi rất thân với nhau, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe, kể cả khi đứa này có người yêu cũng đem kể cho đứa kia nghe. Khi ấy tớ cũng đã có người yêu, hai người quen nhau được gần 3 năm, anh ấy ở nưóc ngoài, chúng tớ ít khi được gặp nhau, nhiều khi tớ buồn và nhớ anh ấy, cũng may là tớ có được nguồn an ủi và động viên từ người bạn ấy. Sau đó chuyện tình cảm của tớ chẳng đi đến đâu nên tớ chủ động chia tay. Rồi cô bạn ấy cũng có người yêu, cô ấy có đưa người yêu đến giới thiệu với tớ, một hôm tớ nhận được tin nhắn trong điện thoại của mình, đó là một số lạ ,sau này mình tớ mới biết đó là số của bạn trai cô ta, vì cô ta không có điện thoại nên cho anh ta số điện thoại của tớ để khi nào cần sẽ liên lạc, dù gì hai đứa tớ cũng là bạn thân nên có chuyện gì muốn nhắn với cô ấy thì có thể nhắn qua tớ. Chỉ có vậy thôi, mà một hôm tình cờ cô ấy cầm điện thoại của tớ và xem các tin nhắn tớ còn lưu trong điện thoại, khi cô ta nhìn thấy các tin nhắn mà số điện thoại là của người ấy thì cô ta đã có phản ứng rất lạ, cô ta không để tớ kịp giải thích thì đùng đùng bỏ về, kể từ hôm đó không đến tìm tớ nữa và cũng chẳng liên lạc. Sau đó 1 tuần tớ nghe tin cô và anh chàng kia chia tay nhau, tớ cũng không rõ lí do. Có lẽ chuyện đó càng gây hiểu thêm hiểu lầm giữa chúng tớ. Kể từ sau khi cô ta đưa anh bạn đó đến giới thiệu với tớ còn thì sau đó tớ cũng chưa gặp lại anh ta, vì vậy nếu cô ta nghĩ việc cô ta và người yêu chia tay nhau nguyên nhân do tớ là hoàn toàn vô lý. Mà bây giờ có giải thích chuyệ gì với cô ta cũng giống như mình đang biện hộ cho mình, mà tớ thì đâu có lỗi gi trong chuyện này, vậy thì tớ phải giải thích cái gì đây? Bây giờ tớ phải làm sao đây, chỉ bì một sự hiể lầm vớ vẩn mà tớ sẽ mấy đi một người bạn thân sao?
  2. erp

    erp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dễ ợt mà bạn cũng không biết giải quyết, bữa nào hẹn c6 bạn ra ,Has dẫn ERP theo và giới thiệu mình là bạn trai của HAS là xong.CÔ ấy sẽ thích ngay mà...
    Số DT của mình là ......,
  3. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ở địa vị mình nếu thực sự không muốn mất đi tình bạn thì dù có ngại thế nào..dù có sợ người kia họ có nghĩ mình biện hộ này nọ đi chăng nữa thì mình vẫn phải làm rõ chuyện ra với họ. Hãy cứ giải thích với họ điều mà mình đáng ra không phải giải thích đi, dù gì đi chăng nữa có làm một điều gì đó còn hơn là không làm gì...Để sau này đỡ khỏi hối tiếc... Hết lòng hết sức vì một điều gì thì cho dù kết quả thế nào lòng ta chắc chắn sẽ thanh thản hơn rất nhiều.
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói gì đó với Hasha nhưng lại chẳng biết nói gì vì mình nghĩ chuyện này không khó giải quyết! Vướng mắc duy nhất là bạn đã im lặng 3 tháng nay! Wm rất đồng tình với quan điểm của Nguyên sa đấy Hashalys àh. Wm thì không cho rằng nó bi quan đến nỗi như Nguyênsa nghĩ, chỉ đồng tình là hãy hết mình hơn nữa! Khi đó tình cảm chân thành của Hasha sẽ luôn được đáp lại bằng tình cảm chân thành bạn ấy! Chúc may mắn!
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thanks nguyensa và Wildman, qua lời khuyên của hai người tớ đã biết mình phải làm gì rồi. Hai người chúc tớ may mắn đi (hih)
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải chúc may mắn trong khi Hashalys luôn là người may mắn nhỉ? Cố lên, cố lên! Hãy chân thành nhé, không phải là Hashalys không có lỗi đau! Chúc vui vẻ nhé!
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Wildman lại nói Hashalys may mắn trong khi Hashalys không phải lúc nào cũng được may mắn nhỉ! Dù sao cũng xin nhận lời chúc của Wildman nhá! Nếu sau này WM có gì muốn tâm sự ở trên đây thì Hashalys cũng sẽ chúc lại cho WildMan híhí...

Chia sẻ trang này