1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự học đi tới đâu...............

Chủ đề trong '1984 Public' bởi ngocxoan000, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sự học đi tới đâu...............

    Có ai khi vào con đường học tập mà không nghĩ cho mình một tương lai không? Chắc là hơi thừa khi hỏi như vậy ha. Nhưng mà mình thấy có một vấn đề là bằng cấp hiện nay với chúng ta wan trọng như thế nào khi mà thị trường ngày càng đòi hỏi cao hơn ở trình độ?
    Hôm ấy mình đọc trên HHT thấy vấn đề " bằng kép" hiện nay rất sốt, nhưng nó có thể mở rộng cánh cửa việc làm cho chúng ta. Tất nhiên càng nhiều kiến thức càng tốt rùi, một nền móng tốt bao giờ chẳng xây được nhà cao........ Thé nhưng mà học rồi để mà thế thôi sao, con người chỉ biết học và học rồi một ngày thấy mình thành robot lúc nào không hay mất.......... Học đến bao giờ đây..........
    Chẳnng phải bạn hay tôi nghĩ nhiều nhưng mà chẳng nhẽ không có con đường nào khác cho chúng ta nhưng hy vọng mới ... Tôi nghĩ một nghề cho chín.... cỡ nào chứ!!!!!!!!!!!???????

    Sống - gần với lìa xa wá. Có bao người học nhiều rồi tự tạo cho mình một sức ép và cuối cùng họ chẳng được hưởng tẹo nào vì nhứng hy vọng lớn lao đó của họ đã đè bẹp họ trong chiếc "tàu suốt" - cát bụi lại trở về với cát bụi--amen!

    ngọc xoăn
  2. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi thôi thế thì thôi..........
    Ngày hôm nay nah em ta phải chỉnh đốn cho tốt( ngày thứ nhất)...... Anh em ta phải chỉnh đốn .......^(n).... Cuối cùng thì chỉ vẫn như cũ cho dù chỉnh đốn tới đâu, học là xái sự muôn đời chứ có phải là một lúc đâu mà cứ phải cố...
    Thôi đi lên mạng vậy, chỉnh đốn cũng phải có một tập thể mới được. Có gì thì cũng cùng nhau chịu trận cho đỡ khổ nhề.........khà khà..
    ngọc xoăn
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thực ra sự học nó có nhiều cái để nói lắm. Nhưng đúng là chưa hiểu ý của bạn này khi mở cái topic này ra là thế nào? có thể khoanh vùng cái mà bạn muốn chúng ta nói đến không?
     
  4. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Theo cái lẽ thường là học để .... kiếm xiền. Học xong này, kiếm việc làm này, kiếm xiền,lập gia lập thất.Nuôi con nuôi cháu. Rồi....tèo !Học vì nó cần, muốn sống tốt (hiện tại,và nhất là tương lai ) thì fải học.Học đủ thứ.Học ở trường là 1 nhẽ,còn fải học ối thứ linh ta linh tinh ngoài trường.Đại loại học cách khôn để khỏi bị lừa,học cách tổ chức cuộc sống,học cách xài thời gian,cả cách xài tiền nữa,học ...nấu ăn, học.......chăm em bé, học cách.....iu ( có cả 1 trường dạy cái này đấy ).......etc
    Nói chung là học để đạt được cái mình muốn. Bao giờ còn ước mơ , còn muốn đạt được ước mơ thì còn fải học . :)
    .....And the book of fate is
    always open in the middle .....
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Học sẽ vẫn còn một khi ta vẫn theo và cần đến nó,sống ở đời chả có cái gì là ko phải học cả

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.   
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...quan trọng vẫn là bản thân mình thui mà....Từ bản thân mình thì mới ra xung quanh được..bạn Ngọc nhi`...:D...Bi giờ chuyện 2 bằng cũng là phình phường...Nhưng có vẻ như ai cũng đều theo cái dây chuyền Bằng đại học ..rùi làm một lèo lên Thạc Sĩ - Tiến Sĩ hay sao ý...rồi đến lúc nào đó Tiến Sĩ nhiều ngang ngửa với Kỹ Sư thì sao nhì ,,,O bít đó có phải là phát triển hay lại là bất cập ...
    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Học ở đâu không biết, nhưng sự học ở Việt Nam bây giờ dường như là một cái thủ tục, Có thể bạn có nhiều bằng nhưng năng lực không có ---> vứt !(đồng nghĩa với nhà bạn nghèo nữa thì càng vứt!). Còn nếu bạn học giỏi okie không có vấn đề gì.
    Song, đối với con nhà giàu học ngu chưa phải là chấm hết! Cái chính là ở chỗ đó.
    Mục đích người ta càng học nhiều để đâm đầu kiếm thật nhiều tiền (như tictac nói) thì là để phục vụ cái này đấy. Đến khi nào xã hội này khác đi một chút thì hãy tiếp tục nói tới sự học.
    Còn có khi topic này tớ thấy nên chuyển thành: học phục vụ gì thì đúng hơn.
    Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
    Một câu hỏi lớn không lời đáp
    Cho đến bây giờ vẫn khổ đau ...
  8. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nói thì thế thui chứ sinh viên thì có ối cái mà lo chứ cứ gì chuyện này, học đi rồi thì sẽ có thêm nhiều cái mới để học, đã có câu là : Mỗi ngày học thêm một điều mới là bạn lại trẻ thêm... là gì cho nên học nhìu cúng có cái hay nhưng cần phải có đích đến phải hông!!! Lo lắng nhìu quá thì nhanh già lém ha bà con........ Chúc vui vẻ... mọi người.
    ngọc xoăn
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là mục đích của topic? bạn mở ra và đóng nó vào một cách đúng là vô lý hết sức đấy!
    Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
    Một câu hỏi lớn không lời đáp
    Cho đến bây giờ vẫn khổ đau ...
  10. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    học đúng là hình thức vì bây giờ học quá công thức ,quá gò bó,làm mất hết tính sáng tạo cần có của một học sinh,quá lo lắng cho kết quả học tập và kết quả của các đợt thi cử mà chúng ta lao đầu vào học trong sách rồi lại đi học thêm,cuối cùng những công thức toán học,những mẫu bài hoá lý dều nằm trong đầu nhưng chỉ có từng đấy.......rồi sao??khi ra khỏi trường thì những cái đó có còn trong đầu mình như được gọi là kiến thức ko???mọi người cứ nói là ko có kiến thức thì ko làm nên được gì cả nhưng những thứ đó có được gọi là kiến thức ko??tai sao những môn như văn,kĩ thuật ......tạo cho chúng ta sự sáng tạo lại bị gò ép trong một khuôn mẫu có sẵn và tại sao đa số chúng ta lại ghét môn văn hơn các môn khác...........bởi vì thường các môn tự nhiên có điểm số cao ,có đúng thế ko các bạn chuột yêu quý???Bởi vì chúng ta vô hình chung bị dồn vào tình thế nếu ko có kết quả cao thì bố mẹ buồn,gia đình ko vui rồi hàng xóm láng giềng và rất nhiều nhân tố khác .........Việt cũng thế thôi.........
    theo ý kiến riêng của mình thì làm người nên biết mọi thứ,có thể ko giỏi như bác học, giáo sư hay tiến sĩ nhưng ko thể kém bất cứ ai.......quan trọng nhất là biết tìm cách hoà trộn chúng lại thành một khối duy nhất đó chính là kiến thức của riêng mình
    các bạn nghĩ thế nào???

Chia sẻ trang này