1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự hối hận muộn màng của người chồng “ nghe lời mẹ”

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitimrua, 21/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrua

    traitimrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sự hối hận muộn màng của người chồng “ nghe lời mẹ”

    Hơn nửa tháng nay, kể từ khi cô mang theo đứa con của cô và chồng cũ đi trong đêm tối. Các tham tuđược người chồng hiện tại của cô thuê với giá rất cao nhưng chưa tìm thấy tung tích gì cả. Có người nói bóng gió do cô bị điên loạn nên đã vứt bỏ con ở nơi nào đó rồi nhảy cầu tự tử. người nào nhân từ hơn thì nghĩ do cô khi đi không có tiền trong người nên 2 mẹ con đang lưu lạc đâu đó. Cũng có người cho rằng vì chồng mới ghen ghét đứa bé không phải là con đẻ của mình nên một mặt thuê thám tử hại cả cô và con thành trở nên điên loạn, mặt khác giả vờ thương vợ thuê dich vu tham tu khác đi tìm vợ và con về để đẹp mặt mình và che mắt thiên hạ.

    Sư tình ra sao thì chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu. Tùng Lâm - 1 thanh niên ưu tú mới tốt nghiệp trường Sĩ quan lục quân, người đã bỏ hết ngoài tai những lời nói khiếm nhã của bạn bè đồng nghiệp và thái độ không đồng tình từ tất cả các thành viên trong gia đình để quyết tâm cưới Trang Trần - 1 cô gái hơn anh 4 tuổi và hơn nửa đã có gia đình nhưng vợ chồng ly hôn được 2 năm, hiện cô được quyền và đang nuôi đứa bé gái 3 tuổi.

    Bằng sư chân thành và tình yêu thương thật sự của anh đối với cô chứ không phải xuất phát từ lòng thương hại, bằng ánh mắt biết nói của cô mà rồi cuối cùng gia đình anh đồng ý cuộc hôn nhân này với điều kiện, bé Quỳnh Chi - bé gái con cô không có trong sổ hộ khẩu. Chấp nhận điều kiện không cân xứng, và cũng do hoàn cảnh hiện tại đưa đẩy, cô và anh làm đám cưới nho nhỏ sau đó gần 1 năm trời.

    Anh luôn nghĩ gia đình mình sẽ đối xử tốt với cô và con gái cô như những thành viên trong gia đình và anh yên tâm đi công tác khi mẹ của anh lên tiếng. đặc biệt, anh yêu cô nhưng anh cũng rất nghe lời mẹ mình. đâu ai ngờ 3 tháng anh đi công tác lại là 3 tháng bữa cơm chan nước mắt của người vợ anh hết mực yêu thương. Hóa ra, trong thời gian anh vắng nhà, chưa ngày nào cô được sống những ngày tháng yên ổn, cô phải ăn riêng và ăn sau khi cả nhà đã dùng bữa. không những thế, mẹ anh còn ngấm ngầm thuê các thám tử của van phong tham tu ha noi theo dõi cô khi cô đi làm vì cho rằng chồng cô vắng nhà cô sẽ không ngoan ngoãn với bổn phận làm vợ. Vốn ghen ghét cô ngay từ đầu và gia đình đồng ý cô chỉ vì không muốn phật ý con trai, rồi sau lưng thuê hẳn một dịch vụ thám tử bí mật theo dõi đường đi nước bước của cô xem có thể tìm được lý do chính đang nào để đuổi cô ra khỏi nhà.

    Cô vì lí do người chồng trước quá nghiện rượu, hay đánh đập cô và con dã man nên đã li hôn, chứ không vì tương tình với ai khác. Gặp Tùng Lâm - người đã mang đến cho cô cảm giác an toàn và cô cảm nhận được hạnh phúc thật sư khi ở bên anh nên cô đồng ý dù biết như vậy anh sẽ rất thiệt thòi.

    Theo lời của các thám tử bên van phong tham tu mà mẹ anh thuê thì Trang Trần không có bất cứ biểu hiện gì chứng tỏ cô ngoại tình. Nhưng vì vỗn không ưa cô. Mẹ cô đã có không nói có, vu oan cho cô ở nhà ngoại tình và gọi điện cho con trai đang đi công tác ở xa rằng gia đình không chấp nhận đứa con dâu hư hỏng. Anh ngay lập tức gọi cho vợ nhưng vợ anh khóa máy, mà không thể bỏ việc giữa chừng, anh gọi cho các thành viên trong gia đình và họ đều chứng thực cô ngoại tình. Cô đau đớn, tủi nhục, không biết dựa dẫm vào ai lúc này, cô bị mẹ chồng tịch thu điện thoại nên càng không có cách nào liên lạc để giải thích với chồng. bị gia đình ép đến mức đường cùng, trong đêm mưa cô tay trắng bế đứa con miệng hơi sữa đang ngủ chạy trốn khỏi nhà bởi cô biết nếu còn ở lại thì sớm muộn cô cũng bị dìm chết trong tủi nhục.

    Chồng cô nghe lời mẹ thuê các thám tử tìm tung tích cô vì mẹ cô cho rằng cô bỏ nhà đi theo chồng cũ. Sau gần 1 tháng tìm kiếm vẫn chưa có tung tích gì của Trang Trần, anh đáng lẽ ra phải lý trí hơn và hiểu người vợ anh lựa chọn hơn ai hết, nhưng vì nghe mẹ mà anh đã làm tuột khỏi bàn tay người con gái tình nguyện yêu thương chăm sóc anh cả đời.

    Một tháng... hai tháng sau, người ta tìm thấy xác của 1 phụ nữ tuổi tầm gần 30 và một bé gái nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ nơi cuối bãi bồi sông Hồng...

    Hạnh phúc là do ta nắm giữ và tình cảm vợ chồng có được bền lâu hay không là nhờ 2 chữ tin tưởng. Hơn ai hết, các ông chồng hãy tin và có niềm tin chân thành với người vợ nguyện cùng mình đi đến hết cuộc đời. Bởi trong cuộc sống có những điều khi ta nhận ra và biết hối hận thì đã quá muộn màng.
  2. huuhuy8x

    huuhuy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    buồn
  3. vantayaz

    vantayaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2016
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trong thị trường thám tử Việt Nam chúng ta không thể không kể đến công ty thám tử giá rẻ Ưu Đàm. Một trong những công ty thám tử được biết đến rất là nhiều như công ty thám tử tại cần thơ là công ty thám tử Đông Nam. Anh em nếu muốn thuê thám tử thì có thể liên hệ một công ty nữa mà mình biết được đó là công ty thám tử doanh nghiệp chuyên điều tra các vụ thám tử chuyên nghiệp nhất. Tại hà nội anh em muốn thì có thể thuê công ty thám tử Hà Nội.

    Chú ý đang hot: Dự án fuji residence hiện đang trong dai đoạn mở bán căn hộ Flora Fuji

Chia sẻ trang này