1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự hối hận muộn màng...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi htlove16, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htlove16

    htlove16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sự hối hận muộn màng...

  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, dù rất hối hận khi đã vào đây nhưng mà đã quá muộn.
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, dù rất hối hận khi đã vào đây nhưng mà đã quá muộn.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bó tay !!! Nhưng công nhận là pác annonumous nói đúng
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bó tay !!! Nhưng công nhận là pác annonumous nói đúng
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hik...không phải bó tay mà quá bó tay.iem không ngờ là lại có cái thể loại viết bài như thế lày nữa.Em cứ tưởng em mí cả..một số người đã là spam giỏi lém rùi ...hik...hik.Em xin bái phục làm sư phụ iem...Thiệt đó
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hik...không phải bó tay mà quá bó tay.iem không ngờ là lại có cái thể loại viết bài như thế lày nữa.Em cứ tưởng em mí cả..một số người đã là spam giỏi lém rùi ...hik...hik.Em xin bái phục làm sư phụ iem...Thiệt đó
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình đang cảm thấy hối hận điều gì và thực sự đã muộn ư?
    Nhỏ bạn bảo cách đây 5,6 năm. Một cô thiếu nữ mới 17,18 tuổi như bh khiến cho bạn bè ganh tị vì dáng người, chẳng biết mô tả thế nào, nhưng tới nhà bạn là cô của bạn cứ khen.... Bây giờ thì chán quá. Mình trách " ai bảo hồi đó ko nói, biết như thế thì giữ rồi, chứ có để bê bối như thế này đâu"....
    Chán nhỉ. Đúng là hối hận đã muộn, tính cách cũng thay đổi, bề ngoài cũng thay đổi. Tự dưng thấy hối hận quá, phải chi mình cứ như là mình ngày xưa.....
    Song, có nhiều điều đáng hối hận hơn....
    Như mấy bác spam bài, bị mod xoá thẳng thừng thế này thì mất mấy gold cho biết.....
  9. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hình dáng và tính cách của con nguời chẳng ai có thể giữ mãi đuợc nguyên vẹn . Nó sẽ thay đổi theo thời gian và môi truờng sống của mỗi nguời....
    Hồi ở nhà, cung xinh xắn và đáng yêu , lúc nào mình cũng cuời , chẳng bao giờ buồn cả, ai mà buồn, nói chuyện , hay chỉ trông thấy mình là đã thấy họ vui rồi . Bây giờ thì mình trầm lặng hơn , hay vẩn vơ và ít nói hơn... Đôi khi vẫn nói , vẫn cuời nhưng trong lòng mình thấy trống rỗng . Mình đã thay đổi, đã khác nhiều, nhưng mình ko hối hận, chỉ buồn mỗi khi nhớ lại thôi...
    bởi huớng đi, con đuờng là do mình chọn, và minh thấy đúng, những đổi thay hay khó khăn kia chỉ là thử thách của cuộc sống, hay có thể gọi là cái giá phải trả cho sự thành công.
    Mình vẫn là mình với những nguời thân yêu, vẫn mở rộng trái tim với những ai gần gũi và thực sự quan tâm đến mình... Chỉ tiếc những nguời ấy ở xa quá mà thôi....
  10. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hự, ác thật, mình mò mẫm trong mục lục thế nào mà dính ngay phát này. Đau quá.

Chia sẻ trang này