1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự hối hận muộn màng...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi htlove16, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quihoach

    quihoach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    đau hơn hoạn
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hối hận àh ? Mình có biết đến 2 chữ " hối hận " này bao giờ ko nhỉ ? Người ta bảo Sống làm sao để ko bao giờ phải cảm thấy hối hận ? Nhưng , có mấy ai làm được điều đó ko ? Có mấy ai Sống mà ko thấy hối tiếc về điều gì đó ko ?
    Quá khứ luôn là một phần của hiện tại , mình biết chứ , ko có quá khứ thì tất nhiên ko thể có hiện tại , nhưng nếu cho mình quay trở lại....cho mình thay đổi...mình có thay đổi gì ko nhỉ ?
    Một năm về trước...có lẽ tôi cư xử khác , thì bây giờ , rất có thể , tôi và T đã hạnh phúc bên nhau . Chỉ cần tôi thật lòng mình , chỉ cần tôi tin vào bản thân hơn , có thể T đã khác . Chỉ cần tôi mở lòng mình hơn ....Uh , nhưng tôi đã ko như vậy , tôi đã ngờ nghệch yêu T , yêu bằng thứ tình cảm trong sáng và chân thành nhất , tôi nhút nhạt và ngượng ngập , tôi yêu với một trái tim đầy niềm tin và những tự ái bình thường của một người con gái . Uh , có phải vì thế mà tôi đã vĩnh viễn mất T ko ? Nếu vào thời điểm ấy mà là Tôi bây giờ , cũng có khi mọi chuyện lại thật khác , nhưng mà....Tôi có biết là nếu tôi ko break up lần đó , thì tôi ko thể có ngày hôm nay ko....Uh , sự hối hận nào cũng sẽ chỉ là muộn màng .....Ko quên quá khứ , nhưng đừng nhìn mãi về nó là được , phải ko nào ?
  3. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    oạp, lại cũng bị lừa tiếp roài
    mình thì nghĩ có những chuyện không nên hối hận, mà đã hối hận thì sớm hay muộn cũng vậy cả thôi
    mình đã từng hối hận rất nhiều nhưng hối hận có làm được gì nữa đâu,...nhưng có điều mình sẽ tự nhủ, từ sau mình sẽ không thế nữa và mình thấy mình lớn lên sau những việc đó, như vậy có đượctính là hối hận ko nhỉ?

Chia sẻ trang này