1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự hối tiếc muộn màng

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sự hối tiếc muộn màng

    Ngày xưa bạn còn nhớ ko, tôi và bạn... Chúng ta đã có những tháng ngày vui vẻ biết bao.. hai người bạn khác giới chơi thân, luôn luôn có nhau, luôn luôn bên nhau. Chúng ta đã từng ko hề biết buồn vì chúng ta ko bao giờ đơn lẻ, chúng ta luôn có nhau, chúng ta biêt chúng ta luôn có một ngưòi sẵn sàng sát cánh bên mình. Thời gian dần trôi, bạn vẫn là bạn, còn tôi chẳng còn là tôi nữa. Bỗng nhiên tôi nhận ra, bóng hình bạn đã tràn ngập khắp cuộc sống của tôi: trong lớp học, trên sân trường, trong cả những trò chơi mà chúng ta đã tham gia... Tôi nhận ra tình cảm mà tooi dành cho bạn ko còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Tôi hối hận, tôi ước sao ko có ngàu ấy, cái ngày tôi đã phá tan tình bạn đẹp đẽ giữa hai chúng mình, tôi nói..tôi yêu bạn. Bạn ngỡ ngàng, bạn bất ngờ, bạn ko muốn tình cảm của chúng ta thay đổi, bạn muốn chúng ta mãi mãi khăng khít một cách hồn nhiên như xưa, bạn từ chối tôi. Những chuỗi ngày đằng đẵng cấp III, tôi cứ đuổi theo bóng hình của bạn, nhưng bạn như một trái banh tooi càng rượt thì bạn càng xa, bạn tránh mặt tôi. Tooi đau khổ biết chừng nào, tôi mất bạn dần mà ko có cách chi níu kéo lại. Tình bạn ngỡ như ko gì thay đổi giờ đã tan theo bong bóng xà phòng. Tôi càng chứng tỏ tôi muốn được như xưa thì bạn lại càng xa tôi hơn. khi tôi muốn có bạn hơn là có một ngưòi yêu thì bạn lại sợ tôi hiểu nhầm, nên bạn càng cố chối đẩy, ko chấp nhận. Tôi cứ đuổi còn bạn cứ chạy, rồi thì mọi thứ cũng chẳng được như xưa, bởi những hành động của bạn đã làm tan nát trái tim ttôi . Tôi buồn nỗi đau của một ngưòi mất bạn nhiêu hơn là của một kẻ bị chối từ.. Nhưng bạn ko thèm hiểu. Rút cục tôi cũng chỉ biết trách mình, trách cái ngày tôi đã dại khờ để vuột mất bạn... Tôi tiếp bước trên con đường của mình, những tưởng se chẳng thể gặp một ai tôi yêu như tôi đã yêu bạn. Thế nhưng ko, một người tốt, ít nhất nhất là rất tốt với tôi đã tới, yêu tôi hết lòng, và rồi tôi cũng yêu người ấy. Tôi yêu như yêu chính bản thân mình và chôn chặt mối tình đầu với bạn. Giờ đaay tôi đã đi xa, dường như đã yên ổn với cuoọc sống của chính mình, bạn quay lại. Bạn hỏi liệu tôi có còn tình cảm với bạn như xưa. Bạn làm tôi khó xử. Bao năm tôi chờ bạn câu đồng ý, bạn yêu người khác , bạn làm đau tôi, giờ bạn lại muốn hàn gắn chiếc ly đã vỡ. , sẽ chẳng đưọc nữa đâu. Có chănng chúng ta sẽ lại là những người bạn thân, người anh êm kết nghĩa như xưa, để trwòi ngày xưa vẫn còn nắng ấm, chút giông bão sẽ ko còn mãi trong lòng...

    Be friend for good
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện xúc động, mà chuyện này cũng phổ biến thời đi học, có nhiều cặp cũng thích nhau, nhưng nhiều khi là tan vỡ, chẳng đi đến đâu cả. Nhưng để mà giữ được tình cảm như thế trong suốt một thời gian dài đối với một người cũng phải nói là rất hiếm.
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Là bạn thì sẽ tốt hơn là người iu chứ , nhưng trong câu chuyện này tôi thấy hình như chỉ có nhân vật tôi coi tình bạn đó là 1 tình bạn đẹp , và trân trọng nó ,có phải nhân vật tôi đã trầm trọng hoá vấn đề lên ko? 1 người bạn ích kỉ như thế thật sự đã làm bạn mong nhớ dến như thế sao?
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  4. hoa_xua

    hoa_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là đã ích kỉ rất nhiều nhưng chưa bao giờ nhân vật tôi ấy fải hối tiếc vì đã giữ tình cảm đó lâu đến thế.
  5. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    rất ghét đọc bài dài.... Nhưng mà đổi một tình bạn đẹp đẽ và thân thiết thành tình iu thì hơi hâm, vì sống trên đời bạn thân khác giới đâu phải ai cũng có, t/y thì dễ có chứ tình bạn thân thì khó lém
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi, khí không phải chứ chuyện này là chuyện của ai viết thế ạ!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  7. songlinh

    songlinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là câu chuyện thật của chuot_u không vậy?? Nếu phải thì quên anh ý đi.
    YÊU CHƯA ĐỦ
  8. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của chuot_u buồn thế . Tình yêu là gì hả bạn , chẳng định nghĩa được đâu nhưng mà trong tình yêu thì vui có , buồn có , giận hờn có , .......nhiều tình cảm mà chỉ trong tình yêu mới có . Và dường như tình yêu mang đủ tất cả cung bậc tình cảm vậy .
    Bạn và yêu tuy chung một chữ tình
    Nhưng từ bạn đến yêu thì chẳng dễ
    Chung một bàn mà như ngồi hai ghế
    Bạn lặng yên tôi thành kẻ không lời .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Truyện này xảy ra như cơm bữa trong chốn học đường đó mà,lúc đầu 2 người bạn khác giới chơi với nhau trong đầu luôn luôn tâm tâm niệm niệm rằng chỉ là bạn thân thôi.Ai hỏi gì cũng bảo là:chẳng biết cái gì thì đừng có nói.Đôi khi còn nổi sùng khi người ta không chịu tin.Nhưng thời gian sau khi đã nhận ra rằng tôi đã yêu người đó mất rồi thì ôi thôi....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  10. hoa_xua

    hoa_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đâu có đễn nỗi vậy đâu nhỉ. tui nè. có thằng bạn thân lém từ hồi cấp 3 đến giờ vẫn thân lém. tui với nó đánh nhau hoài......chẳng thấy gì lạ lùng ở đây cả. bạn tốt vẫn mãi là bạn tốt...

Chia sẻ trang này