1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự hy sinh trong im lặng....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi SalvatoreGiuliano, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SalvatoreGiuliano

    SalvatoreGiuliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sự hy sinh trong im lặng....

    Một hạt mầm được gieo trồng trong lòng đất.Nó ấp ủ trong mình một hình hài sống.Trong lòng đất mẹ bao la và ấm áp,hạt mầm đó tự tìm cho mình những mảng nhựa sống để sẵn sàng vươn ra khỏi lòng đất những chồi non tràn đầy tình yêu cuộc sống.
    Một bước chân,hai bước chân,rất nhiều bước chân đã đi qua,thờ ơ và vô cảm.Họ dẫm đạp,giày xéo những mầm non tội nghiệp.Hạt mầm đau đớn,quằn mình trong lòng đất mẹ.Nhưng nó biết sự sống của nó là vĩnh cửu,và cho dù khi đất mẹ không còn nuôi sống nó được nữa,thì nó vẫn kiêu hãnh và tự hào.Cho dù khoảng trời bây giờ của nó chỉ thoát ra khỏi tầm nhìn cửa sổ,nhưng ánh sáng của nó lại soi rọi khắp bóng đêm.Và nó biết rồi sẽ có một thời điểm,có những sự giao hợp của ánh sáng,và khi đó ,một cây thông sẽ đứng dậy dào dạt gió trên bình nguyên mênh mông của cuộc đời.

    Được SalvatoreGiuliano sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 28/12/2003
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bác trai băng đảng nòi Sicile ới ời ơi!!! bác làm quả về Omerta đi chứ tớ chán ngấy cái loại này lắm rồi...

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Egoist lâu ko gặp, thấy vẫn thế nhỉ - giọng lưỡi vẫn lèm bèm X chịu... dạo này kiếm được ko? Anh vẫn đầm đìa như xưa chú ạ... cho gửi lời hỏi thăm anh chị em nào mà chú vẫn gặp nhá...
    Xin lỗi đã chát trong topic hy sinh thầm lặng của chú SalvatoreGiuliano - chú hy sinh nốt topic này cho bọn anh tán gẫu nhá... hehe...
    ..Click vào đây để ghé thăm diễn đàn Khoa học pháp lý..
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hề hề!
    Viết kiểu này nhiều chị em khác viết rồi. Chú này viết cái gì có mùi thuốc súng một tí cho anh em đọc với. Ơ nhưng mà nhìn cái avatar thì...
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao

Chia sẻ trang này