1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

    Trong lòng buồn bực quá, không biết bao nhiêu là tâm sự, ngổn ngổn ngang ngang, chẳng còn biết bây giờ nên bắt đầu từ đâu nữa. Mấy dòng tâm sự này chẳng biết có nên viết ra hay không, thôi thì cứ viết.
    Những người yêu của anh ơi, có thể anh là một người ích kỷ, hay đòi hỏi, nhưng thực lòng anh chẳng mấy khi nhận được tình yêu của các em cả. Trong mối quan hệ của chúng ta, chỉ có anh mang lại niềm vui và sự an ủi cho các em, chứ không có chiều ngược lại, khi anh cần đến người yêu, khi anh cần có một người an ủi, khi anh cần có một chỗ dựa tinh thần, các em ở đâu? Khi anh vô tình làm cho ai đó trong số các em phải buồn, anh đều lo lắng sốt vó tìm cách an ủi. Khi anh biết ai đó trong số các em mệt mỏi, anh đều cố gắng tìm mọi cách để an ủi, động viên, mang niềm vui đến cho các em chóng khoẻ. Vậy là các em yêu anh, làm cho anh phải chết ngạt trong tình yêu cháy bỏng ấy. Chỉ có một điều anh đau đớn khi chợt nhận ra rằng các em chỉ muốn nhận tình yêu của anh chứ không bao giờ muốn dành tình cảm cho anh cả, ngay cả khi anh bị các em làm cho đau đớn và tổn thương kinh khủng, anh cũng vẫn là người phải xin lỗi. Anh đã nói với các em bao nhiêu lần, dưới mọi hình thức rằng tình yêu thì phải xuất phát từ hai ( hay nhiều phía ) chứ không phải chỉ xuất phát từ một phía. Tình yêu phải có sự giữ gìn tối thiểu của hai con người, chứ không phải của chỉ một người. Vậy mà các em không chịu hiểu cho anh là làm sao? Cũng chính vì sự thiếu quan tâm của các em đối với anh mà anh đã lại để cho lòng mình chót dại yêu thêm một người con gái nữa, và kéo dài danh sách người yêu của anh lên thêm. Thực lòng anh không muốn thế, chính các em đã là thủ phạm đẩy anh vào một mối tình tay ba, tay bốn, tay năm gì gì đó. Chính lúc anh muốn nói lời chia tay các em thì các em lại cố gắng tìm đủ mọi cách để níu giữ tình yêu của anh, anh biết làm thế nào? Ngày hôm nay anh phải đau khổ nói lên rằng, anh căm thù tình yêu thụ động của các em, vì sao không chủ động thể hiện tình cảm của mình với anh? Vì sao? Vì em là con gái nên em đã ngại nói ra những điều đó? Chứ không phải vì em yêu anh à? Sao không thể làm điều gì đó cho anh vì em yêu anh? Trong thái độ tình yêu mà các em dành cho anh, chỉ thấy một mong muốn và đòi hỏi anh dành tình yêu cho các em, sao mấy người ích kỷ thế? Chỉ riêng tình cảm mà anh dành cho mỗi người cũng đã nhiều hơn những gì các em dành cho anh cộng lại. Chắc có lẽ anh đành phải yêu thêm một người nữa, anh nên yêu một cô bé Tây nào đó, vì ít nhiều nó cũng biết nói thật những tình cảm trong lòng nó, nó dám làm những gì nó nghĩ, chẳng một mặc cảm gì, cũng không hề thụ động trong tình cảm, nhớ anh thì nói là nhớ anh, yêu anh thì nói là yêu anh, yêu anh thì muốn dành tình cảm cho anh, yêu anh thì muốn chia sẻ với anh tất cả. Chắc mấy người đã hả hê, sung sướng, no nê tình yêu của tôi rồi, nên chẳng cần dành tình cảm cho tôi nữa, cứ vậy ngồi rung đùi thôi, rồi vẫn nghiễm nhiên tôi sẽ dành tình cảm cho mấy người, vậy thì cứ như thế đi nhé, và cũng đừng trách gì anh cả khi anh sẽ yêu, yêu thêm cực kỳ nhiều những bé đáng yêu khác, và một ngày nào đó anh lấy vợ, đừng em nào khóc mà trách gì anh đấy nhé. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng anh đã bội bạc, vì các em không một ai có đủ tư cách để nói lên điều đó. Chỉ một điều đơn giản rằng, các người không yêu tôi, các người chỉ yêu bản thân mình thôi, các người chỉ muốn nhận tình yêu của tôi thôi, không bao giờ muốn dành tình cảm cho tôi cả.
    Những dòng tâm sự của tôi có thể sẽ được tiếp diễn bởi các bạn, nhưng tôi hy vọng rằng nó sẽ được viết vừa châm biếm mỉa mai, vừa tâm trạng, vừa bi, vừa hài. Tâm sự không nhất định cứ phải thống thiết, nghiêm túc, vì biết đâu nó cũng đã quá căng thẳng rồi. Hy vọng tôi đã làm cho ai đó phải cười khi đọc những gì tôi đã viết ra.
    Thân.
  2. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải viết bậy đâu nhá...
    Thứ nhất có thể bạn chưa lựa chọn kỹ càng khi yêu một cô gái nào đó, yêu phải những cô nàng hời hợt chỉ yêu những gì gì ... except yêu chính con người bạn thì kết cục bi đát như vậy hoàn toàn có cơ sở.
    Thứ hai có thể bạn quá ích kỉ chỉ nghĩ được đến những gì mình làm cho người ta mà quên đi hay chẳng đếm xỉa đến những gì người ta đã làm cho mình... kiểu này là cho thì có giới hạn mà đòi hỏi thì vô hạn --> cần phải được cân bằng lại trạng thái
    Thứ ba là bạn thích viết một cuốn nhật ký trong đó tên những cô nàng bạn đã cưa đổ xếp hàng dài như cái danh bạ điện thoại, và phải tìm cớ này cớ nọ để biện minh cho thói trăng hoa của mình.
    ... anyway.... life is going on.... làm gì cũng được miễn là không bao giờ phải hối tiếc vì những gì mình đã làm.
  3. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải viết bậy đâu nhá...
    Thứ nhất có thể bạn chưa lựa chọn kỹ càng khi yêu một cô gái nào đó, yêu phải những cô nàng hời hợt chỉ yêu những gì gì ... except yêu chính con người bạn thì kết cục bi đát như vậy hoàn toàn có cơ sở.
    Thứ hai có thể bạn quá ích kỉ chỉ nghĩ được đến những gì mình làm cho người ta mà quên đi hay chẳng đếm xỉa đến những gì người ta đã làm cho mình... kiểu này là cho thì có giới hạn mà đòi hỏi thì vô hạn --> cần phải được cân bằng lại trạng thái
    Thứ ba là bạn thích viết một cuốn nhật ký trong đó tên những cô nàng bạn đã cưa đổ xếp hàng dài như cái danh bạ điện thoại, và phải tìm cớ này cớ nọ để biện minh cho thói trăng hoa của mình.
    ... anyway.... life is going on.... làm gì cũng được miễn là không bao giờ phải hối tiếc vì những gì mình đã làm.
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, khiếp đọc cái "nghiêm cấm" sợ quá nhưng vẫn phải mò vào xem..hic hic...vừa viết vừa run đây này Nhưng mà không sao, vì sự nghiệp giải quyết tâm trạng cho anh yêu muôn năm

    Trong lòng buồn bực quá, không biết bao nhiêu là tâm sự, ngổn ngổn ngang ngang, chẳng còn biết bây giờ nên bắt đầu từ đâu nữa. Mấy dòng tâm sự này chẳng biết có nên viết ra hay không, thôi thì cứ viết.
    Muốn viết thì viết, cho nó đỡ căng thẳng, cứ phải tự vòng vo đấu tranh làm gì hả bác, cứ như kiểu tự bào chữa í nhở
    Những người yêu của anh ơi -----> dạ, em đây ạ ( 1 trong số các em lên tiếng, còn n em nữa sắp xuất hiện ngay thôi bác )
    Có thể anh là một người ích kỷ, hay đòi hỏi ----> không phải "có thể" đâu mà là cực kỳ ích kỷ í chứ Ai lại cứ cậy mình đẹp trai lại có tình thương bao la rộng lớn yêu hết em này đến em khác, mỗi em yêu 1 ít mà chưa có em nào đi đến chung kết cả...Kén chọn quá mà, cứ cẩn thận đấy bác ơi
    Nhưng thực lòng anh chẳng mấy khi nhận được tình yêu của các em cả ------> cho đi thì sẽ nhận lại được thôi bác. Nhưng cho không có nghĩa là giống như phát chẩn nhé, mỗi nhà nhận 1 ít, tình yêu thì chỉ có 1 thôi, yêu nhiều người nghĩa là chẳng yêu ai cả
    Trong mối quan hệ của chúng ta, chỉ có anh mang lại niềm vui và sự an ủi cho các em, chứ không có chiều ngược lại ----> đấy là tại người ta không biết quý trọng thôi bác, con người là thế mà, có thì không biết quý đâu, mất rồi thì tiếc Nhưng mà bác tiếc gì cái răng sâu, cuộc sống rất rộng, chưa tìm được người thích hợp thì cứ bình tĩnh vui vẻ thôi bác, cái chính là mình phải tự yêu mình thì người khác mới yêu mình được chứ. Rồi " em í " ( hay "chị í ") sẽ tự mò đến thôi bác ơi. Mỗi người luôn có 1 nửa của mình mà, chỉ là chưa phát hiện ra thôi
    Khi anh cần đến người yêu, khi anh cần có một người an ủi, khi anh cần có một chỗ dựa tinh thần, các em ở đâu? -----> Ơ, em đi mua sắm, đi học, đi làm, nhiều việc lắm...Mà em cứ tưởng anh luôn có các em thường trực, thêm 1 cũng chẳng nhiều, thiếu 1 cũng chẳng ít nên cứ việc em em làm thôi, chả ai ảnh hưởng đến ai cả
    Khi anh vô tình làm cho ai đó trong số các em phải buồn, anh đều lo lắng sốt vó tìm cách an ủi. Khi anh biết ai đó trong số các em mệt mỏi, anh đều cố gắng tìm mọi cách để an ủi, động viên, mang niềm vui đến cho các em chóng khoẻ ----> biết bác có tình yêu bao la rộng lớn rồi, thư tình viết ngập box còn gì nữa...Trình bày ra phường nhá
    Chỉ có một điều anh đau đớn khi chợt nhận ra rằng các em chỉ muốn nhận tình yêu của anh chứ không bao giờ muốn dành tình cảm cho anh cả, ngay cả khi anh bị các em làm cho đau đớn và tổn thương kinh khủng, anh cũng vẫn là người phải xin lỗi -----> Có nhiều khi yêu nhiều quá cũng không tốt đâu bác, mà cái gì cũng có giới hạn của nó, cái gì đúng thì thôi chứ. Yêu thì yêu, ai cũng cần phải có không gian riêng của mình, chỉ là thích nghi và thông cảm chứ không thể đồng hoá hoà tan được Các em mà láo cứ nọc ra đánh tơi bời cho chừa đi bác, việc gì phải xin lỗi, quen thói lần sau lại thế đấy
    Anh đã nói với các em bao nhiêu lần, dưới mọi hình thức rằng tình yêu thì phải xuất phát từ hai ( hay nhiều phía ) chứ không phải chỉ xuất phát từ một phía -----> Tốt nhất là nhiều phía, phía này không được thì chạy sang phía kia, nhở bác nhở, cái gì cũng phải có sơ cua dự bị chứ lị
    Tình yêu phải có sự giữ gìn tối thiểu của hai con người, chứ không phải của chỉ một người ------> Cái này thì chả cãi được bác rồi Không ai vỗ tay được bằng 1 bàn tay Tình yêu là 1 quá trình, và phải do cả 2 người cùng muốn giữ gìn và xây dựng mới được. Hạnh phúc là do bản thân mình cả thôi mà
    Vậy mà các em không chịu hiểu cho anh là làm sao? Cũng chính vì sự thiếu quan tâm của các em đối với anh mà anh đã lại để cho lòng mình chót dại yêu thêm một người con gái nữa, và kéo dài danh sách người yêu của anh lên thêm. Thực lòng anh không muốn thế, chính các em đã là thủ phạm đẩy anh vào một mối tình tay ba, tay bốn, tay năm gì gì đó ------> Úi giời ơi tội nghiệp quá, " bản chất tốt nhưng dòng đời xô đấy" hả bác ??Gớm chết, cứ lý do lý trấu nó quen đi, "trâu không uống nước làm sao ghì được đầu trâu" Có lẽ khi 1 tình yêu tan vỡ, người ta thường muốn yêu vội 1 ai đó để bớt đi cái cảm giác trống trải và hẫng hụt trong lòng, và người ta thường rất dễ rung động trước một cử chỉ quan tâm, một chút tình cảm của ai đó. Nhưng thực ra em nghĩ điều quan trọng là phải để cho bản thân nghỉ ngơi, có thời gian để quên đi chuyện cũ, phải quen và thích nghi dần với mối quan hệ mới và tạo cho mình cơ hội với người mới. Khi yêu thì sẽ yêu chính bản thân người đó với tất cả những gì tốt xấu chứ không phải là yêu cái người mà mình muốn
    Ngày hôm nay anh phải đau khổ nói lên rằng, anh căm thù tình yêu thụ động của các em, vì sao không chủ động thể hiện tình cảm của mình với anh? Vì sao? Vì em là con gái nên em đã ngại nói ra những điều đó? Chứ không phải vì em yêu anh à? Sao không thể làm điều gì đó cho anh vì em yêu anh? Trong thái độ tình yêu mà các em dành cho anh, chỉ thấy một mong muốn và đòi hỏi anh dành tình yêu cho các em, sao mấy người ích kỷ thế? Chỉ riêng tình cảm mà anh dành cho mỗi người cũng đã nhiều hơn những gì các em dành cho anh cộng lại
    Bình tình, bình tĩnh, bác ơi. Đừng tát nước vào mặt các em như thế, lạnh chết Thực ra có nhiều khi yêu đâu cần phải nói ra đâu, chỉ cần người ta nghĩ và quan tâm đến nhau thì người ta sẽ muốn làm mọi việc cho nhau thôi mà. Bác thử nghĩ lại xem, có thể tại khi bác yêu người ta bác tốt với người ta quá nên người ta cứ nghĩ mọi thứ là tự nhiên phải thế Thôi, giờ tập làm người xấu một chút vậy bác ạ. Cứ lạnh lùng tàn nhẫn vào, thỉnh thoảng mới quan tâm 1 tí cho em nó biết được giá trị của bác chứ nhỉ
    Chắc mấy người đã hả hê, sung sướng, no nê tình yêu của tôi rồi ----> Ơ kìa, chưa, chưa, yêu thì biết thế nào là đủ Thế anh quên là anh hứa dẫn em đến Anvers mua kim cương à ? Lại còn hứa cho em đi du lịch châu Phi nữa chứ ? Anh chưa thực hiện mấy lời hứa đấy thì em bỏ anh thế nào được
    Và một ngày nào đó anh lấy vợ : TRỜI, chị nào mà đen thế nhở ???
    Đừng em nào khóc mà trách gì anh đấy nhé -----> cười sướng chả hết í chứ, bớt đi 1 mối nguy hiểm cho các chị em
    Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng anh đã bội bạc, vì các em không một ai có đủ tư cách để nói lên điều đó. Chỉ một điều đơn giản rằng, các người không yêu tôi, các người chỉ yêu bản thân mình thôi, các người chỉ muốn nhận tình yêu của tôi thôi, không bao giờ muốn dành tình cảm cho tôi cả ------> không phải ai cũng thế đâu bác. Đừng có mất lòng tin. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước mà. Cái chính là cứ yêu bản thân mình đã, sống vui vẻ và tự tin vào mình thì tự khắc người khác cũng sẽ tin và yêu mình thôi
    Hy vọng tôi đã làm cho ai đó phải cười khi đọc những gì tôi đã viết ra -----> không phải hy vọng đâu bác, em cười mỏi hết cả miệng rồi đây này, may mà không sái quai hàm
    Phù, xong, mệt quá... An ủi anh yêu 1 tí, vui vẻ lên nhé. Đời là mấy , buồn thì hết ngày à Hì hì....tình yêu hay hạnh phúc là do bản thân mình hết, có đôi khi phải nhạy cảm 1 chút để nhận dạng nó, phải tranh đấu để tóm được nó, tóm được rồi thì phải cố mà nuôi nó lớn và giữ lấy nó Chỉ cần mình muốn thì mình sẽ làm được hết Rồi mọi chuyện dở hơi sẽ qua hết thôi bác..đời phải có lúc này lúc khác chứ lị Hihihi cười lên đi bác, mai lại đi chặt chuối tiếp, có gì đâu, nhờ
    P/s: kể công 1 tí, vì reply cái topic của anh yêu mà em chưa học bài để kiểm tra sáng mai đấy nhớ. Em mà điểm kém thì em cứ túm bác mà bắt đền thôi đấy
  5. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, khiếp đọc cái "nghiêm cấm" sợ quá nhưng vẫn phải mò vào xem..hic hic...vừa viết vừa run đây này Nhưng mà không sao, vì sự nghiệp giải quyết tâm trạng cho anh yêu muôn năm

    Trong lòng buồn bực quá, không biết bao nhiêu là tâm sự, ngổn ngổn ngang ngang, chẳng còn biết bây giờ nên bắt đầu từ đâu nữa. Mấy dòng tâm sự này chẳng biết có nên viết ra hay không, thôi thì cứ viết.
    Muốn viết thì viết, cho nó đỡ căng thẳng, cứ phải tự vòng vo đấu tranh làm gì hả bác, cứ như kiểu tự bào chữa í nhở
    Những người yêu của anh ơi -----> dạ, em đây ạ ( 1 trong số các em lên tiếng, còn n em nữa sắp xuất hiện ngay thôi bác )
    Có thể anh là một người ích kỷ, hay đòi hỏi ----> không phải "có thể" đâu mà là cực kỳ ích kỷ í chứ Ai lại cứ cậy mình đẹp trai lại có tình thương bao la rộng lớn yêu hết em này đến em khác, mỗi em yêu 1 ít mà chưa có em nào đi đến chung kết cả...Kén chọn quá mà, cứ cẩn thận đấy bác ơi
    Nhưng thực lòng anh chẳng mấy khi nhận được tình yêu của các em cả ------> cho đi thì sẽ nhận lại được thôi bác. Nhưng cho không có nghĩa là giống như phát chẩn nhé, mỗi nhà nhận 1 ít, tình yêu thì chỉ có 1 thôi, yêu nhiều người nghĩa là chẳng yêu ai cả
    Trong mối quan hệ của chúng ta, chỉ có anh mang lại niềm vui và sự an ủi cho các em, chứ không có chiều ngược lại ----> đấy là tại người ta không biết quý trọng thôi bác, con người là thế mà, có thì không biết quý đâu, mất rồi thì tiếc Nhưng mà bác tiếc gì cái răng sâu, cuộc sống rất rộng, chưa tìm được người thích hợp thì cứ bình tĩnh vui vẻ thôi bác, cái chính là mình phải tự yêu mình thì người khác mới yêu mình được chứ. Rồi " em í " ( hay "chị í ") sẽ tự mò đến thôi bác ơi. Mỗi người luôn có 1 nửa của mình mà, chỉ là chưa phát hiện ra thôi
    Khi anh cần đến người yêu, khi anh cần có một người an ủi, khi anh cần có một chỗ dựa tinh thần, các em ở đâu? -----> Ơ, em đi mua sắm, đi học, đi làm, nhiều việc lắm...Mà em cứ tưởng anh luôn có các em thường trực, thêm 1 cũng chẳng nhiều, thiếu 1 cũng chẳng ít nên cứ việc em em làm thôi, chả ai ảnh hưởng đến ai cả
    Khi anh vô tình làm cho ai đó trong số các em phải buồn, anh đều lo lắng sốt vó tìm cách an ủi. Khi anh biết ai đó trong số các em mệt mỏi, anh đều cố gắng tìm mọi cách để an ủi, động viên, mang niềm vui đến cho các em chóng khoẻ ----> biết bác có tình yêu bao la rộng lớn rồi, thư tình viết ngập box còn gì nữa...Trình bày ra phường nhá
    Chỉ có một điều anh đau đớn khi chợt nhận ra rằng các em chỉ muốn nhận tình yêu của anh chứ không bao giờ muốn dành tình cảm cho anh cả, ngay cả khi anh bị các em làm cho đau đớn và tổn thương kinh khủng, anh cũng vẫn là người phải xin lỗi -----> Có nhiều khi yêu nhiều quá cũng không tốt đâu bác, mà cái gì cũng có giới hạn của nó, cái gì đúng thì thôi chứ. Yêu thì yêu, ai cũng cần phải có không gian riêng của mình, chỉ là thích nghi và thông cảm chứ không thể đồng hoá hoà tan được Các em mà láo cứ nọc ra đánh tơi bời cho chừa đi bác, việc gì phải xin lỗi, quen thói lần sau lại thế đấy
    Anh đã nói với các em bao nhiêu lần, dưới mọi hình thức rằng tình yêu thì phải xuất phát từ hai ( hay nhiều phía ) chứ không phải chỉ xuất phát từ một phía -----> Tốt nhất là nhiều phía, phía này không được thì chạy sang phía kia, nhở bác nhở, cái gì cũng phải có sơ cua dự bị chứ lị
    Tình yêu phải có sự giữ gìn tối thiểu của hai con người, chứ không phải của chỉ một người ------> Cái này thì chả cãi được bác rồi Không ai vỗ tay được bằng 1 bàn tay Tình yêu là 1 quá trình, và phải do cả 2 người cùng muốn giữ gìn và xây dựng mới được. Hạnh phúc là do bản thân mình cả thôi mà
    Vậy mà các em không chịu hiểu cho anh là làm sao? Cũng chính vì sự thiếu quan tâm của các em đối với anh mà anh đã lại để cho lòng mình chót dại yêu thêm một người con gái nữa, và kéo dài danh sách người yêu của anh lên thêm. Thực lòng anh không muốn thế, chính các em đã là thủ phạm đẩy anh vào một mối tình tay ba, tay bốn, tay năm gì gì đó ------> Úi giời ơi tội nghiệp quá, " bản chất tốt nhưng dòng đời xô đấy" hả bác ??Gớm chết, cứ lý do lý trấu nó quen đi, "trâu không uống nước làm sao ghì được đầu trâu" Có lẽ khi 1 tình yêu tan vỡ, người ta thường muốn yêu vội 1 ai đó để bớt đi cái cảm giác trống trải và hẫng hụt trong lòng, và người ta thường rất dễ rung động trước một cử chỉ quan tâm, một chút tình cảm của ai đó. Nhưng thực ra em nghĩ điều quan trọng là phải để cho bản thân nghỉ ngơi, có thời gian để quên đi chuyện cũ, phải quen và thích nghi dần với mối quan hệ mới và tạo cho mình cơ hội với người mới. Khi yêu thì sẽ yêu chính bản thân người đó với tất cả những gì tốt xấu chứ không phải là yêu cái người mà mình muốn
    Ngày hôm nay anh phải đau khổ nói lên rằng, anh căm thù tình yêu thụ động của các em, vì sao không chủ động thể hiện tình cảm của mình với anh? Vì sao? Vì em là con gái nên em đã ngại nói ra những điều đó? Chứ không phải vì em yêu anh à? Sao không thể làm điều gì đó cho anh vì em yêu anh? Trong thái độ tình yêu mà các em dành cho anh, chỉ thấy một mong muốn và đòi hỏi anh dành tình yêu cho các em, sao mấy người ích kỷ thế? Chỉ riêng tình cảm mà anh dành cho mỗi người cũng đã nhiều hơn những gì các em dành cho anh cộng lại
    Bình tình, bình tĩnh, bác ơi. Đừng tát nước vào mặt các em như thế, lạnh chết Thực ra có nhiều khi yêu đâu cần phải nói ra đâu, chỉ cần người ta nghĩ và quan tâm đến nhau thì người ta sẽ muốn làm mọi việc cho nhau thôi mà. Bác thử nghĩ lại xem, có thể tại khi bác yêu người ta bác tốt với người ta quá nên người ta cứ nghĩ mọi thứ là tự nhiên phải thế Thôi, giờ tập làm người xấu một chút vậy bác ạ. Cứ lạnh lùng tàn nhẫn vào, thỉnh thoảng mới quan tâm 1 tí cho em nó biết được giá trị của bác chứ nhỉ
    Chắc mấy người đã hả hê, sung sướng, no nê tình yêu của tôi rồi ----> Ơ kìa, chưa, chưa, yêu thì biết thế nào là đủ Thế anh quên là anh hứa dẫn em đến Anvers mua kim cương à ? Lại còn hứa cho em đi du lịch châu Phi nữa chứ ? Anh chưa thực hiện mấy lời hứa đấy thì em bỏ anh thế nào được
    Và một ngày nào đó anh lấy vợ : TRỜI, chị nào mà đen thế nhở ???
    Đừng em nào khóc mà trách gì anh đấy nhé -----> cười sướng chả hết í chứ, bớt đi 1 mối nguy hiểm cho các chị em
    Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng anh đã bội bạc, vì các em không một ai có đủ tư cách để nói lên điều đó. Chỉ một điều đơn giản rằng, các người không yêu tôi, các người chỉ yêu bản thân mình thôi, các người chỉ muốn nhận tình yêu của tôi thôi, không bao giờ muốn dành tình cảm cho tôi cả ------> không phải ai cũng thế đâu bác. Đừng có mất lòng tin. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước mà. Cái chính là cứ yêu bản thân mình đã, sống vui vẻ và tự tin vào mình thì tự khắc người khác cũng sẽ tin và yêu mình thôi
    Hy vọng tôi đã làm cho ai đó phải cười khi đọc những gì tôi đã viết ra -----> không phải hy vọng đâu bác, em cười mỏi hết cả miệng rồi đây này, may mà không sái quai hàm
    Phù, xong, mệt quá... An ủi anh yêu 1 tí, vui vẻ lên nhé. Đời là mấy , buồn thì hết ngày à Hì hì....tình yêu hay hạnh phúc là do bản thân mình hết, có đôi khi phải nhạy cảm 1 chút để nhận dạng nó, phải tranh đấu để tóm được nó, tóm được rồi thì phải cố mà nuôi nó lớn và giữ lấy nó Chỉ cần mình muốn thì mình sẽ làm được hết Rồi mọi chuyện dở hơi sẽ qua hết thôi bác..đời phải có lúc này lúc khác chứ lị Hihihi cười lên đi bác, mai lại đi chặt chuối tiếp, có gì đâu, nhờ
    P/s: kể công 1 tí, vì reply cái topic của anh yêu mà em chưa học bài để kiểm tra sáng mai đấy nhớ. Em mà điểm kém thì em cứ túm bác mà bắt đền thôi đấy
  6. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    kà kà topic này hay đấy hình như câu " cấm chị em vào post bài bừa bãi" của bác vovo se nhiều khả năng có tác dụng ngược đây vovo hay lắm cố lên vovo
  7. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    kà kà topic này hay đấy hình như câu " cấm chị em vào post bài bừa bãi" của bác vovo se nhiều khả năng có tác dụng ngược đây vovo hay lắm cố lên vovo
  8. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của bác vợ vợ đã thấy mệt,đọc cái bài repply của em
    sisley còn khiếp hơn.Mất mịa nửa buổi sáng mà chẳng design được cái usecase nào.... nhưng đọc cũng thấy hay hay,cứ tiếp tục đi nhé anh chị em,tôi sẽ là viewer trung thành của toppic này.Máu lên vote cho mỗi người 5 * bi h chứ lị hẹ hẹ hẹ......
  9. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của bác vợ vợ đã thấy mệt,đọc cái bài repply của em
    sisley còn khiếp hơn.Mất mịa nửa buổi sáng mà chẳng design được cái usecase nào.... nhưng đọc cũng thấy hay hay,cứ tiếp tục đi nhé anh chị em,tôi sẽ là viewer trung thành của toppic này.Máu lên vote cho mỗi người 5 * bi h chứ lị hẹ hẹ hẹ......
  10. truongcoi_98k

    truongcoi_98k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em thi chi vao xem cho vui thoi,nhung thay bac noi the thi em cung xin co chut y kien.Theo em thi dan ba ko chi ich ki thoi dau ma con tham lam nua.Nhung ma noi the thoi du biet la dan ba co nhieu tat xau nhung chung ta cung ko the thieu dc.Hi...hi...h...i

Chia sẻ trang này