1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu của em,
    anh có biết em mừng rớt nước mắt khi anh chịu hồi âm cho em không anh? Vậy là anh tha thứ cho cái đầu ương bướng này rồi phải không anh? Ừ, em biết chứ, anh có là thiên thần cũng không thể vị tha mãi được, anh hết yêu em là phải rồi, em đâu dám trách anh nửa lời. Chỉ cần biết anh đã tha thứ , có nghĩa là nỗi đau đó không còn dằng dai, ngùn ngụt nữa rồi anh nhỉ? Có nghĩa là mỗi khi bất chợt anh nhớ về em, nhớ về kỷ niệm giữa chúng mình, niềm đau chỉ còn là vết sưng tấy nho nhỏ, làm anh buốt 1 chút, 1 chút thôi.
    Anh à, em chắc chắn là anh trách vờ em thôi, anh nhỉ? Anh biết thừa tại sao em bặt tăm như vậy mà. Vì anh, vì em, vì chẳng vết thương nào mà không cần thời gian lại lành ngay được. Hoạ có là sỏi đá phải không anh?
    Anh ơi, anh đã nhắc lại được kỷ niệm xưa với 1 giọng pha chút hài hước thế, có nghĩa là anh hồi phục hẳn rồi. Em biết mà, chẳng có gì làm anh quỵ ngã được anh nhỉ, vì anh từng là cây tùng, cây bách hiên ngang, là điểm tựa vững chãi của em đấy thôi.
    Vâng, em đã từng nghe lời âu yếm đầy thương yêu của anh "put your head on my shoulder", biết thế nào là ngây ngất, là mê đắm vì yêu và được yêu. Không bao giờ em quên; ánh mắt ấy, trìu mến, đăm đắm; giọng nói ấy, ấm áp đến tan chảy cả em ra; nụ cười ấy, chỉ qua điện thoại mà vẫn giòn tan, chắc nịch.
    Ôi ôi, em phải ngừng nhớ, ngừng nhấm nháp mấy cái kẹo dẻo này thôi, bây giờ còn ngọt, để chốc nữa lại đắng vị chua chát thì khổ. Đấy, tại anh ý, tại anh hết, sao anh lại nhắc lại kỷ niệm, anh thì hồi được rồi, anh nhắc lại kỷ niệm chỉ nhoẻn cười thôi. Còn em vẫn run rẩy đây này, em chưa vững được như anh đâu, ghét ạ.
    Em ghét anh nhiều kinh khủng, anh biết tại sao không? Để em kể tội anh nhé, anh lúc nào cũng vênh váo anh chỉn chu, anh cẩn thận trong mọi hành động, làm gì có chuyện anh mắc lỗi. Ừ, anh cứ dương dương tự đắc đi! Nhưng mà anh có tội đấy, tội to là đằng khác!
    Đây nhé, anh ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe em nói nè.
    Tội của anh là lo lắng, chăm sóc cho em nhiều quá, tự nhiên em mọc ra bố nuôi, mẹ nuôi, lo cho em gần như chẳng còn gì em phải tự lo nữa.
    Ừ thì mình ở xa nhau thật đấy, vậy mà anh lo em ngủ đúng giờ không, sáng anh đánh thức em dậy bằng tiếng ring ring từ fone của em; anh giục em đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng tưởng tượng mà anh dậy sớm chuận bị từ lúc nào.... Ôi, anh ơi, em hư quá mất rồi, sáng nào cũng khoái làm mèo lười, khoái được anh rửa mặt cho.... Để bây giờ, không có anh, em xoay sở 1 mình thật khổ sở. Đấy, anh rõ chưa nào, có phải tội anh " ông nội" của to không?
    Mà thôi, em chẳng nhắc lại nữa đâu, em đang tập quen lại với cuộc sống tự lập mà trước kia em vẫn sống, khi chưa có anh. Cũng không phải dễ anh à, nhưng em biết, ở nơi đó, anh cũng đang cố gắng để quen với trống vắng mang tên em. Anh làm được, em cũng làm được chứ, chả lẽ cái gì cũng thua anh sao. Không thể thế được!
    Yêu thương của em,
    anh trách em chỉ suốt ngày trách cứ anh không tha thứ lỗi lầm của em. Anh ơi, anh trách sai em rồi, tội em quá anh à!
    Từ trước đến giờ, chuyện gì em làm, sai hay đúng, em cũng đâu trách ai nửa lời, nữa là anh. Thân làm mình chịu, em vẫn quan niệm vậy mà.
    Cái tội mà đáng lẽ anh nên trách em là tội khác cơ, nhìn mặt anh cứ nghệt ra, chắc anh không nghĩ ra rồi. Em lại tiết lộ cho anh vậy, mặc dù người ta bảo tốt khoe xấu che, nhưng nói với anh cơ mà. Em sợ gì đâu!!!!
    Tội của em là không để anh chia sẻ khó khăn, cứ âm thầm vượt qua 1 mình; để đến khi chẳng vượt qua nổi bản thân. Tội của em la có anh để làm gì mà cứ lẳng lặng làm, anh thì cố gắng gặng hỏi, muốn biết tâm tư, tình cảm của em; em lại càng giấu.
    Nhưng anh ơi, tại em biết anh có bao lo toan, bao phiền muộn rồi. Em chỉ muốn trong những giây phút hiếm hoi gặp nhau trên chat, mình chỉ nhìn nhau và cười thật tươi thôi. Em cũng muốn tự làm 1 số việc, rồi khi nào làm được mới khoe với anh. Ui, tưởng tượng đến lúc đó anh sẽ ngạc nhiên, và thay đổi cái nhìn về em thế nào; em đã khoái lắm rồi.
    Nhưng .. cuối cùng, em xin lỗi anh, cố gắng của em phản tác dụng.
    Em làm đau anh mất rồi...
    Thôi, chẳng nhắc lại chuyện cũ nữa, lại thấy cay cay khoé mắt rồi...
    Anh bây giờ ra sao, dù không liên lạc nhưng em vẫn biết tin về anh dù chắc anh chắng thích em làm vậy đâu. Nhưng cái này em tự cho phép em làm, anh không cấm được em đâu.
    Lâu.. thật lâu rồi... không viết thư cho anh...
    Nếu gặp, liệu anh còn cười dù chỉ khách sáo với em nữa không anh?

    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 04/06/2004
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    psd2030 yêu dấu,
    Mỗi lần nghe bài Ước gì mà em rất thích, anh lại thấy tim mình rụng động như vẫn còn yêu em. Hãy cùng anh nghe lại bài này, để chúng ta cùng hiểu rằng nếu có lỗi thì cả hai chúng ta cùng có lỗi, chứ không phải một mình em. Anh trách em chỉ để em nhận ra rằng em hành động như thế là dại khờ lắm, em biết không, và cũng chỉ mong em sẽ rút ra kinh nghiệm và nó sẽ tốt hơn cho cuộc sống sau này của em.
    Ước gì
    Em đã sống những đêm chỉ có ánh trăng chiếu vàng,
    em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát,
    ước gì anh ở đây giờ này,
    ước gì anh cùng em chuyện trò,
    cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình,
    em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh,
    từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên,
    ước gì anh ở đây giờ này,
    ước gì em được nghe giọng cười
    và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề,
    em xa anh đã bao ngày rồi,
    nghe như tháng năm ngừng trôi,
    khi xa, em nhớ anh thật nhiều,
    này người người yêu anh hỡi,
    ước gì em đã không lỡ lời,
    ước gì ta đừng có giận hờn,
    để giờ đây cô đơn vắng tanh,
    đời em đã vắng anh rồi,
    ước gì cho thời gian trở lại,
    ước gì em gặp anh một lần,
    em sẽ nói em luôn nhớ anh,
    và em chỉ có... anh thôi...
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    psd2030 yêu dấu,
    Mỗi lần nghe bài Ước gì mà em rất thích, anh lại thấy tim mình rụng động như vẫn còn yêu em. Hãy cùng anh nghe lại bài này, để chúng ta cùng hiểu rằng nếu có lỗi thì cả hai chúng ta cùng có lỗi, chứ không phải một mình em. Anh trách em chỉ để em nhận ra rằng em hành động như thế là dại khờ lắm, em biết không, và cũng chỉ mong em sẽ rút ra kinh nghiệm và nó sẽ tốt hơn cho cuộc sống sau này của em.
    Ước gì
    Em đã sống những đêm chỉ có ánh trăng chiếu vàng,
    em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát,
    ước gì anh ở đây giờ này,
    ước gì anh cùng em chuyện trò,
    cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình,
    em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh,
    từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên,
    ước gì anh ở đây giờ này,
    ước gì em được nghe giọng cười
    và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề,
    em xa anh đã bao ngày rồi,
    nghe như tháng năm ngừng trôi,
    khi xa, em nhớ anh thật nhiều,
    này người người yêu anh hỡi,
    ước gì em đã không lỡ lời,
    ước gì ta đừng có giận hờn,
    để giờ đây cô đơn vắng tanh,
    đời em đã vắng anh rồi,
    ước gì cho thời gian trở lại,
    ước gì em gặp anh một lần,
    em sẽ nói em luôn nhớ anh,
    và em chỉ có... anh thôi...
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Jukon,
    Sự ích kỉ của ANH Uh, anh nghe đây
    Đã bao lần anh không hiểu em, anh biết em hay nhõng nhẽo vậy mà còn cố tình lờ em đi..... Nếu anh dỗ dành em, rồi em lại chứng nào tật ấy thôi, nhõng nhẽo in ít thôi, nhiều quá ai chịu được, anh cũng cần có một chỗ dựa tinh thần lắm chứ, đâu phải chỉ mình em? anh ích kỉ khi ăn hết cái bánh.. Thế em quên là bao nhiêu lần trước đó em đều bắt anh ăn cả phần của em đấy à? Anh cứ nghĩ đó đã là thói quen của hai đứa mình rồi, sao thế em, bây giờ muốn đổi lại phải không? chỉ cho em một miếng.. Để em còn giữ eo chứ, ăn nhiều quá không tốt đâu ANh ích kỉ khi bắt em nấu cho anh ăn mỗi lần em được nghỉ ngơi.. Đâu có, anh cũng giúp em nấu ăn đấy chứ? Hai người làm chẳng vui hơn sao, nếu anh mà nấu có khi em lại không ăn được, anh thấy thương em lắm ANh ích kỉ khi anh muốn có nhiều cô gái yêu mình. Để cho em biết rằng anh yêu em đến thế nào, và cũng để cho em hiểu được giá trị của anh, nếu như em cứ thể hiện tình cảm với anh như trong lòng em, thì có phải hay hơn không? Khi anh nảy sinh ý muốn ấy, cũng là lúc anh đã bất lực với em rồi, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi em ạ, và đó cũng là dấu hiệu báo trước sự chia tay nếu như em không một lần đóng vai người chủ động, chỉ một lần để anh nhận ra là em yêu anh đến mức nào mà không được sao em? Uh, đúng là không được, vì trong đầu em chỉ có một quan niệm rằng đàn ông thì tỏ tình, đàn bà nhận tình cảm, chấm hết, không có vế tiếp theo Anh ích kỉ khi anh muốn em chỉ là của anh, không được đi với "đứa khác"............Một phần cũng chỉ vì anh quá yêu em, một phần cũng là vì em đã làm anh mất tự tin vào sự bền vững trong tình yêu của hai đứa mình, nếu như em có thái độ và lập trường vững chắc, có những quan điểm đúng đắn về tình yêu thì anh sẽ chẳng bao giờ làm thế, tình yêu là từ hai phía, sao trách nhiệm gìn giữ và phát huy nó lại chỉ thuộc về một mình anh? tóm lại, anh ích kỉ lắm anh yêu ạ, tóm đi tóm lại anh đã làm tất cả, còn em thì chưa, chưa làm gì hết đó là lý do chúng mình không là của nhau mãi mãi Đó chính là lý do vì sao anh lại yêu người con gái khác, hì-íc...hì-íc
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Jukon,
    Sự ích kỉ của ANH Uh, anh nghe đây
    Đã bao lần anh không hiểu em, anh biết em hay nhõng nhẽo vậy mà còn cố tình lờ em đi..... Nếu anh dỗ dành em, rồi em lại chứng nào tật ấy thôi, nhõng nhẽo in ít thôi, nhiều quá ai chịu được, anh cũng cần có một chỗ dựa tinh thần lắm chứ, đâu phải chỉ mình em? anh ích kỉ khi ăn hết cái bánh.. Thế em quên là bao nhiêu lần trước đó em đều bắt anh ăn cả phần của em đấy à? Anh cứ nghĩ đó đã là thói quen của hai đứa mình rồi, sao thế em, bây giờ muốn đổi lại phải không? chỉ cho em một miếng.. Để em còn giữ eo chứ, ăn nhiều quá không tốt đâu ANh ích kỉ khi bắt em nấu cho anh ăn mỗi lần em được nghỉ ngơi.. Đâu có, anh cũng giúp em nấu ăn đấy chứ? Hai người làm chẳng vui hơn sao, nếu anh mà nấu có khi em lại không ăn được, anh thấy thương em lắm ANh ích kỉ khi anh muốn có nhiều cô gái yêu mình. Để cho em biết rằng anh yêu em đến thế nào, và cũng để cho em hiểu được giá trị của anh, nếu như em cứ thể hiện tình cảm với anh như trong lòng em, thì có phải hay hơn không? Khi anh nảy sinh ý muốn ấy, cũng là lúc anh đã bất lực với em rồi, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi em ạ, và đó cũng là dấu hiệu báo trước sự chia tay nếu như em không một lần đóng vai người chủ động, chỉ một lần để anh nhận ra là em yêu anh đến mức nào mà không được sao em? Uh, đúng là không được, vì trong đầu em chỉ có một quan niệm rằng đàn ông thì tỏ tình, đàn bà nhận tình cảm, chấm hết, không có vế tiếp theo Anh ích kỉ khi anh muốn em chỉ là của anh, không được đi với "đứa khác"............Một phần cũng chỉ vì anh quá yêu em, một phần cũng là vì em đã làm anh mất tự tin vào sự bền vững trong tình yêu của hai đứa mình, nếu như em có thái độ và lập trường vững chắc, có những quan điểm đúng đắn về tình yêu thì anh sẽ chẳng bao giờ làm thế, tình yêu là từ hai phía, sao trách nhiệm gìn giữ và phát huy nó lại chỉ thuộc về một mình anh? tóm lại, anh ích kỉ lắm anh yêu ạ, tóm đi tóm lại anh đã làm tất cả, còn em thì chưa, chưa làm gì hết đó là lý do chúng mình không là của nhau mãi mãi Đó chính là lý do vì sao anh lại yêu người con gái khác, hì-íc...hì-íc
  6. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em đã yêu anh bao ngày nắng
    Em đã yêu anh bao ngày mưa
    Yêu anh bên đời lặng lẽ...
    Anh đã đưa em qua nhiều phố
    Nhưng sáng mênh mông em ngồi nhớ
    Yêu anh trái tim thật thà
    Yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    Yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Đâu ngờ tình như lá úa
    Khiến em chia lìa từng giấc mơ
    Em đã yêu anh trong mùa gió
    Khi lá cây khô bay đầy ngõ
    Yêu anh không cần vội vã
    Em đã yêu anh như trẻ thơ
    Đâu biết đôi khi có lìa xa
    Yêu trong nỗi đau tình cờ
    .................
    ..........................
    ........................................
    ..............................
    .......................................
    Được AngeLL sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 05/06/2004
  7. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em đã yêu anh bao ngày nắng
    Em đã yêu anh bao ngày mưa
    Yêu anh bên đời lặng lẽ...
    Anh đã đưa em qua nhiều phố
    Nhưng sáng mênh mông em ngồi nhớ
    Yêu anh trái tim thật thà
    Yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    Yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Đâu ngờ tình như lá úa
    Khiến em chia lìa từng giấc mơ
    Em đã yêu anh trong mùa gió
    Khi lá cây khô bay đầy ngõ
    Yêu anh không cần vội vã
    Em đã yêu anh như trẻ thơ
    Đâu biết đôi khi có lìa xa
    Yêu trong nỗi đau tình cờ
    .................
    ..........................
    ........................................
    ..............................
    .......................................
    Được AngeLL sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 05/06/2004
  8. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Anh giỏi lắm, biết chọn bài lắm...cứa nhẹ mà sâu lắm...[​IMG]
    Tặng anh
    Khi Giấc Mơ VềTác Giả: Đức TríTrình Bày: Như Loan & Lâm Nhật Tiến 
    Khi giấc mơ đã quay trở về, em...vẫn không tin rằng có ngày em...sẽ đón anh nơi cuối đường ...Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau...chính cũng ở đây ta ngồi mơ ...về giấc mơ nơi thiên đườngRồi một ngày anh đi em buồn em khóc, anh đâu hay biết bao đêm em thức nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài ...Vì giờ này anh biết xa nhau năm thángHôm nay anh cũng đã quay về đâybên em đêm ngày, chắng muốn chia tay...Nhưng tiếc thay anh ơiNhững mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơChẳng có thiên đường bao giờ ...Anh biết em trách anh cũng vì anh ...bước đi con đường nơi mà ta...chẳng hề đến với nhau bao giờ ...Đường gập ghềnh anh đi riêng một mình anh đường dài anh đi nơi đây em đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì ...Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh yêu anh cho dù phải cách xa anh
  9. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Anh giỏi lắm, biết chọn bài lắm...cứa nhẹ mà sâu lắm...[​IMG]
    Tặng anh
    Khi Giấc Mơ VềTác Giả: Đức TríTrình Bày: Như Loan & Lâm Nhật Tiến 
    Khi giấc mơ đã quay trở về, em...vẫn không tin rằng có ngày em...sẽ đón anh nơi cuối đường ...Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau...chính cũng ở đây ta ngồi mơ ...về giấc mơ nơi thiên đườngRồi một ngày anh đi em buồn em khóc, anh đâu hay biết bao đêm em thức nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài ...Vì giờ này anh biết xa nhau năm thángHôm nay anh cũng đã quay về đâybên em đêm ngày, chắng muốn chia tay...Nhưng tiếc thay anh ơiNhững mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơChẳng có thiên đường bao giờ ...Anh biết em trách anh cũng vì anh ...bước đi con đường nơi mà ta...chẳng hề đến với nhau bao giờ ...Đường gập ghềnh anh đi riêng một mình anh đường dài anh đi nơi đây em đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì ...Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh yêu anh cho dù phải cách xa anh
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại angell yêu dấu:
    .................
    ..........................
    ........................................
    ..............................
    .......................................
    .......................................
    ..............................
    ........................................
    ..........................
    .................

Chia sẻ trang này