1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà cũng không biết là có thay đổi không, Ơ, Em tưởng Anh thích cái tính bướng của em và yêu cũng vì tính đó mà. Bực thật, Tại sao cái quái gì cứ so sánh mình thế nhỉ: "Người yêu anh bây giờ không như em, Ng yêu nghe anh, ngoan ngoãn nghe anh hơn em, cũng không gân cổ lên cãi anh như em bao giờ". Toàn so sánh là so sánh, bực cả mình.
    Lại còn huênh hoang : " yêu 50 chọn 10 lấy 1"--> Giỏi thì đi mà kiếm một tình yêu thật sự xem ông tướng. Ha ha, mình phải cẩn thận kẻo lạc hướng, đánh mất mất tư tưởng chủ đạo.
    Đừng giả bộ cao thượng nhé, chê người ta đủ điều lại còn văn vở : " Mẹ anh, em gái anh, cái Thanh nhà Anh kịch liệt phản đối Anh yêu người khác, Mẹ Anh rất thích Em- nhưng mà Anh vẫn "Yêu 50 chọn 10 lấy 1". Nghe banana quá!
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To sisley yêu dấu:
    Em cứ viết những bài hay như thế thì anh ấy đâu ra sao vote cho em bây giờ, hic hic. Thôi thế này vậy, bây giờ treo giải thưởng 5* đỏ cho anh em nào viết bài tán tỉnh, cưa cẩm người yêu sisley của tớ hay là chọc tức làm cho người yêu của tớ viết bài
    Nếu như ai yêu anh mà anh cũng yêu lại, vậy hoá ra... anh là TRÂU hợp tác xã à? ---------> Không, làm gì có chuyện đấy. Anh sao lại đem ví với con trâu được, ví thế thì tội con trâu quá Ấy ấy, thế ra anh còn tội hơn cả con TRÂU nữa, ôi ôi
    Vì thế cho nên có khi anh phải bỏ của chạy lấy người vậy ----------> Ấy ấy, chạy đi đâu khi bốn biển là nhà hả anh ??? Hic hic, anh em thấy gì chưa, đến bỏ của chạy lấy người mà cũng không được nữa rồi, hic hic
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To sisley yêu dấu:
    Em cứ viết những bài hay như thế thì anh ấy đâu ra sao vote cho em bây giờ, hic hic. Thôi thế này vậy, bây giờ treo giải thưởng 5* đỏ cho anh em nào viết bài tán tỉnh, cưa cẩm người yêu sisley của tớ hay là chọc tức làm cho người yêu của tớ viết bài
    Nếu như ai yêu anh mà anh cũng yêu lại, vậy hoá ra... anh là TRÂU hợp tác xã à? ---------> Không, làm gì có chuyện đấy. Anh sao lại đem ví với con trâu được, ví thế thì tội con trâu quá Ấy ấy, thế ra anh còn tội hơn cả con TRÂU nữa, ôi ôi
    Vì thế cho nên có khi anh phải bỏ của chạy lấy người vậy ----------> Ấy ấy, chạy đi đâu khi bốn biển là nhà hả anh ??? Hic hic, anh em thấy gì chưa, đến bỏ của chạy lấy người mà cũng không được nữa rồi, hic hic
  4. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày mồng 9 tháng 6 năm 2004, hội những người đàn ông ban bơ tình trạng khẩn cấp: Bác Vô Vô nhà chúng ta đang lâm nguy, tình hình này có khi các bác phải phụ em một tay đi giải cứu cho bác ấy, không thì có khi bác ấy đi rồi thì lại đến lượt anh em mình bị làm thịt, khổ lắm. Em khóc trước đây hú hú
  5. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày mồng 9 tháng 6 năm 2004, hội những người đàn ông ban bơ tình trạng khẩn cấp: Bác Vô Vô nhà chúng ta đang lâm nguy, tình hình này có khi các bác phải phụ em một tay đi giải cứu cho bác ấy, không thì có khi bác ấy đi rồi thì lại đến lượt anh em mình bị làm thịt, khổ lắm. Em khóc trước đây hú hú
  6. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hì bác vovo có vẻ mệt rồi (cãi làm sao nổi???)! em bảo vệ chị em phụ nữ ác liệt quá phải không bác? Chả bác nào dám kêu ca! Thế là tốt! hehe em chào các bác đây! (hình như mình vào topic nào là topic đó chết iểu thì phải? thiện tai thiện tai!!!)
  7. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hì bác vovo có vẻ mệt rồi (cãi làm sao nổi???)! em bảo vệ chị em phụ nữ ác liệt quá phải không bác? Chả bác nào dám kêu ca! Thế là tốt! hehe em chào các bác đây! (hình như mình vào topic nào là topic đó chết iểu thì phải? thiện tai thiện tai!!!)
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục viết cho sisley
    ANH,
    Có nhiều chuyện nếu mà không nói rõ ràng thì anh lại cứ tưởng là em ích kỷ xấu xa, và nếu cứ để lâu dần như thế thì nó sẽ làm hỏng tình cảm của chúng ta, cho nên hôm nay em đã phải nhịn đi chơi để ngồi viết cho anh đây Ôi, người yêu của anh thật hiền lành và tốt bụng, nhưng tại sao anh vẫn cứ thấy em ích kỷ là thế nào nhỉ? Nào, các anh em ơi, nói giúp tớ một câu xem nào?
    EM, anh thấy tình yêu mà em dành cho anh vừa trẻ con, vừa buồn cười ---------> Cười hở mười cái răng Anh còn hở hai mươi cái răng ấy chứ, có khi còn hơn thế, hì hì
    Từ trước đến giờ ai cũng bảo em là người tốt, em cũng nghĩ mình là người cao thượng, nhưng từ khi quen anh thì em thấy đúng là em cao thượng thật Em động viên anh yêu người khác, thậm chí em còn đi tán gái hộ anh không phải là vì em không yêu anh, mà vì em biết anh có một trái tim rất nhiều ngăn, cho nên nếu chỉ có mình em trong đấy thì tim anh sẽ trống trải như nhà không có người ở í, mà như thế nhỡ nó mọc rêu lên thì phí, nên em ủng hộ anh có nhiều người yêu là cũng vì anh thôi mà Tình yêu thì chỉ có một, tim ai chẳng có bốn ngăn, mà có nhiều ngăn đi nữa thì cũng vẫn thế thôi, tình cảm - tình yêu là do một vùng trong não điều khiển, kiểm soát, nghĩa là nó thuộc về vấn đề tư tưởng. Mà tư tưởng của con người lại là thứ phản ánh thực tế cuộc sống. Thực tế cuộc sống ở đây là cái chuyện lạ đời em yêu anh mà không chịu trực tiếp dành tình cảm cho anh, hic hic. Và thực sự anh chỉ cần tình yêu của một người con gái là đủ rồi em ạ. Bây giờ em nghĩ em chịu được cảnh anh yêu nhiều người ( em nghĩ thế, nhưng anh lại không nghĩ vậy ), anh cũng hiểu tình yêu chỉ có một thôi, và nếu anh yêu hơn hai người con gái là anh đã lừa dối hơn một người ( hì hì ). Anh lại tiếp tục trách em đây, chỉ tại em không chịu trực tiếp dành tình cảm cho anh thôi, em ạ.
    Em giải thích rồi, yêu cầu anh xem lại đoạn trên đi nhá Em định cho anh đi vào vòng lặp không xác định đấy à? :-p
    -----------> Ơ, sao lại bảo em độc ác, em hiền nhất thế giới Em có lấy ai ra làm trò chơi đâu, chẳng qua là thời buổi này kinh tế phát triển, xu thế khắp nơi là hội nhập và toàn cầu hoá, mà em với anh cứ bó hẹp với nhau trong quan hệ 2 người thì sẽ dễ dẫn đến lạc hậu. Giờ anh thấy không tốt hay sao ??? Anh có đến mấy chục người yêu, mỗi người lại có 1 điểm mạnh khác nhau, như thế mới có thể chăm sóc cho anh một cách hoàn hảo và chuyên nghiệp hoá được Anh có biết là chỉ riêng việc xếp lịch đi tán gái cho anh đã làm em tốn mất bao nhiêu là chất xám không ??? Đã không cảm ơn em, không biết thương em lại còn bảo em độc ác ích kỷ, đúng là giá trị xã hội đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần
    EM, EM đã hiểu gì về anh kia chứ, vậy mà EM đã yêu anh rồi -------> Ối giời ơi, chính vì không hiểu anh nên em mới yêu anh đấy chứ. Sau mấy tháng yêu anh, em đã nỗ lực tìm kiếm người yêu mới cho anh, chẳng nhẽ anh lại muốn cái gì em cũng nói thẳng ra hết hay sao ???
    Tình yêu mà, làm sao nói được lý do. Nếu mà yêu có thể giải thích rõ ràng, có thể tính bằng điều kiện thì giờ anh đã ngồi hát bài ca " Đời tôi cô đơn " rồi anh yêu ạ Chết chết, hình như anh cũng có ca bài đó thật, nhưng là để trêu một vài người bạn, chứ không phải là để tự an ủi mình, vì khi mình cô đơn rồi thì làm gì còn tâm trạng nào mà ca bài đó nữa
    Cái thói tham lam ích kỷ lại cứ tưởng là hay Đấy, đấy, cái này để anh em bới lông tìm vết hộ
    Nhưng anh chỉ muốn có một người con gái hiểu mình và yêu mình thật lòng thôi EM ạ --------> Có em đây này, em làm mọi việc vì anh chả nhẽ anh lại không hiểu Chết thật, anh vẫn không hiểu, thế mới lạ chứ? ;)
    Có quá nhiều người yêu anh thì làm sao anh có thể đáp lại hết được? Dù tình cảm của anh có nhiều như nước biển đi chăng nữa thì với các em, chưa bao giờ là đủ cả ----------> Xem phim " The world is not enough" chưa anh ???! Thế giời còn không đủ thì nói gì đến tình cảm của riêng anh Nhưng mà không phải băn khoăn vì điều này đâu anh. Em đã thảo luận kỹ với các chị em rồi, chúng em chả đòi hỏi nhiều đâu, chỉ cần anh đảm bảo tặng quà đầy đủ vào các dịp lễ, Tết, cung cấp cho các em đủ tiền mua sắm và đi du lịch hàng năm là được rồi. Tất nhiên tình cảm là chính, vật chất là phụ. Nhưng không có vật chất thì người ta biết thể hiện tình cảm bằng gì nhỉ anh nhỉ Đấy đấy, em lại mách thêm cho anh cách để thể hiện tình yêu bao la rộng lớn của anh rồi, mai đi mua thêm mấy tấm cót về mà ngăn thêm tim nữa nhé Làm gì có ai lại thích có nhiều người yêu đến mức chẳng nhớ nổi cảm xúc mà mình dành cho mỗi người, thậm chí có khi còn không nhớ nổi mặt người yêu nữa, có khi đi đâu cũng phải mang một tập ảnh để hễ có gặp ai nằm trong đối tượng tình nghi là phải mang ảnh ra để kiểm tra lại. Hic hic, anh chịu thôi, đầu hàng vô điều kiện. Bản thân anh đâu có thích yêu nhiều, tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết?.
    Sở dĩ em tán tỉnh bạn bè em cho anh là vì em không có đủ tự tin để yêu anh, em sợ anh chê em ư? Con người ai chẳng có khuyết điểm, điều này anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, chắc em vẫn còn nhớ. Và một khi anh đã yêu em có nghĩa là anh đã chấp nhận những khuyết điểm ấy. Vậy thì sao em phải che dấu khuyết điểm của chính mình? Để rồi em nghĩ rằng em đã làm nhiều điều vì anh ư? Em đã hy sinh vì anh rất nhiều? Em làm không đúng cách rồi, em hy sinh không đúng cách rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả đàn bà đều giống nhau, mỗi người là một thế giới riêng, hoàn toàn khác. Thế thì em ạ, em cũng đừng nghĩ rằng mọi người đàn ông đều giống nhau, sự khác nhau về tư tưởng làm nên sự khác biệt về tâm lý của con người. Em cứ che dấu khuyết điểm của mình, cũng chính là em đã tự tạo ra cái hố ngăn cách không bao giờ lấp đầy được giữa hai chúng ta. Và anh sẽ không còn biết phải chấp nhận khuyết điểm của em như thế nào nữa, vì em chỉ che dấu chứ không sửa chữa, vì thế khuyết điểm của em không hề mất đi, nó vẫn tồn tại, và dù chúng ta có tiếp tục với nhau đi chăng nữa, kết quả cuối cùng cũng vẫn cứ là chia tay thôi. Em thừa hiểu là tình yêu thì không thể là nỗ lực của một người được, vậy thì tại sao em lại cứ khép chặt lòng mình với anh?
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục viết cho sisley
    ANH,
    Có nhiều chuyện nếu mà không nói rõ ràng thì anh lại cứ tưởng là em ích kỷ xấu xa, và nếu cứ để lâu dần như thế thì nó sẽ làm hỏng tình cảm của chúng ta, cho nên hôm nay em đã phải nhịn đi chơi để ngồi viết cho anh đây Ôi, người yêu của anh thật hiền lành và tốt bụng, nhưng tại sao anh vẫn cứ thấy em ích kỷ là thế nào nhỉ? Nào, các anh em ơi, nói giúp tớ một câu xem nào?
    EM, anh thấy tình yêu mà em dành cho anh vừa trẻ con, vừa buồn cười ---------> Cười hở mười cái răng Anh còn hở hai mươi cái răng ấy chứ, có khi còn hơn thế, hì hì
    Từ trước đến giờ ai cũng bảo em là người tốt, em cũng nghĩ mình là người cao thượng, nhưng từ khi quen anh thì em thấy đúng là em cao thượng thật Em động viên anh yêu người khác, thậm chí em còn đi tán gái hộ anh không phải là vì em không yêu anh, mà vì em biết anh có một trái tim rất nhiều ngăn, cho nên nếu chỉ có mình em trong đấy thì tim anh sẽ trống trải như nhà không có người ở í, mà như thế nhỡ nó mọc rêu lên thì phí, nên em ủng hộ anh có nhiều người yêu là cũng vì anh thôi mà Tình yêu thì chỉ có một, tim ai chẳng có bốn ngăn, mà có nhiều ngăn đi nữa thì cũng vẫn thế thôi, tình cảm - tình yêu là do một vùng trong não điều khiển, kiểm soát, nghĩa là nó thuộc về vấn đề tư tưởng. Mà tư tưởng của con người lại là thứ phản ánh thực tế cuộc sống. Thực tế cuộc sống ở đây là cái chuyện lạ đời em yêu anh mà không chịu trực tiếp dành tình cảm cho anh, hic hic. Và thực sự anh chỉ cần tình yêu của một người con gái là đủ rồi em ạ. Bây giờ em nghĩ em chịu được cảnh anh yêu nhiều người ( em nghĩ thế, nhưng anh lại không nghĩ vậy ), anh cũng hiểu tình yêu chỉ có một thôi, và nếu anh yêu hơn hai người con gái là anh đã lừa dối hơn một người ( hì hì ). Anh lại tiếp tục trách em đây, chỉ tại em không chịu trực tiếp dành tình cảm cho anh thôi, em ạ.
    Em giải thích rồi, yêu cầu anh xem lại đoạn trên đi nhá Em định cho anh đi vào vòng lặp không xác định đấy à? :-p
    -----------> Ơ, sao lại bảo em độc ác, em hiền nhất thế giới Em có lấy ai ra làm trò chơi đâu, chẳng qua là thời buổi này kinh tế phát triển, xu thế khắp nơi là hội nhập và toàn cầu hoá, mà em với anh cứ bó hẹp với nhau trong quan hệ 2 người thì sẽ dễ dẫn đến lạc hậu. Giờ anh thấy không tốt hay sao ??? Anh có đến mấy chục người yêu, mỗi người lại có 1 điểm mạnh khác nhau, như thế mới có thể chăm sóc cho anh một cách hoàn hảo và chuyên nghiệp hoá được Anh có biết là chỉ riêng việc xếp lịch đi tán gái cho anh đã làm em tốn mất bao nhiêu là chất xám không ??? Đã không cảm ơn em, không biết thương em lại còn bảo em độc ác ích kỷ, đúng là giá trị xã hội đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần
    EM, EM đã hiểu gì về anh kia chứ, vậy mà EM đã yêu anh rồi -------> Ối giời ơi, chính vì không hiểu anh nên em mới yêu anh đấy chứ. Sau mấy tháng yêu anh, em đã nỗ lực tìm kiếm người yêu mới cho anh, chẳng nhẽ anh lại muốn cái gì em cũng nói thẳng ra hết hay sao ???
    Tình yêu mà, làm sao nói được lý do. Nếu mà yêu có thể giải thích rõ ràng, có thể tính bằng điều kiện thì giờ anh đã ngồi hát bài ca " Đời tôi cô đơn " rồi anh yêu ạ Chết chết, hình như anh cũng có ca bài đó thật, nhưng là để trêu một vài người bạn, chứ không phải là để tự an ủi mình, vì khi mình cô đơn rồi thì làm gì còn tâm trạng nào mà ca bài đó nữa
    Cái thói tham lam ích kỷ lại cứ tưởng là hay Đấy, đấy, cái này để anh em bới lông tìm vết hộ
    Nhưng anh chỉ muốn có một người con gái hiểu mình và yêu mình thật lòng thôi EM ạ --------> Có em đây này, em làm mọi việc vì anh chả nhẽ anh lại không hiểu Chết thật, anh vẫn không hiểu, thế mới lạ chứ? ;)
    Có quá nhiều người yêu anh thì làm sao anh có thể đáp lại hết được? Dù tình cảm của anh có nhiều như nước biển đi chăng nữa thì với các em, chưa bao giờ là đủ cả ----------> Xem phim " The world is not enough" chưa anh ???! Thế giời còn không đủ thì nói gì đến tình cảm của riêng anh Nhưng mà không phải băn khoăn vì điều này đâu anh. Em đã thảo luận kỹ với các chị em rồi, chúng em chả đòi hỏi nhiều đâu, chỉ cần anh đảm bảo tặng quà đầy đủ vào các dịp lễ, Tết, cung cấp cho các em đủ tiền mua sắm và đi du lịch hàng năm là được rồi. Tất nhiên tình cảm là chính, vật chất là phụ. Nhưng không có vật chất thì người ta biết thể hiện tình cảm bằng gì nhỉ anh nhỉ Đấy đấy, em lại mách thêm cho anh cách để thể hiện tình yêu bao la rộng lớn của anh rồi, mai đi mua thêm mấy tấm cót về mà ngăn thêm tim nữa nhé Làm gì có ai lại thích có nhiều người yêu đến mức chẳng nhớ nổi cảm xúc mà mình dành cho mỗi người, thậm chí có khi còn không nhớ nổi mặt người yêu nữa, có khi đi đâu cũng phải mang một tập ảnh để hễ có gặp ai nằm trong đối tượng tình nghi là phải mang ảnh ra để kiểm tra lại. Hic hic, anh chịu thôi, đầu hàng vô điều kiện. Bản thân anh đâu có thích yêu nhiều, tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết?.
    Sở dĩ em tán tỉnh bạn bè em cho anh là vì em không có đủ tự tin để yêu anh, em sợ anh chê em ư? Con người ai chẳng có khuyết điểm, điều này anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, chắc em vẫn còn nhớ. Và một khi anh đã yêu em có nghĩa là anh đã chấp nhận những khuyết điểm ấy. Vậy thì sao em phải che dấu khuyết điểm của chính mình? Để rồi em nghĩ rằng em đã làm nhiều điều vì anh ư? Em đã hy sinh vì anh rất nhiều? Em làm không đúng cách rồi, em hy sinh không đúng cách rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả đàn bà đều giống nhau, mỗi người là một thế giới riêng, hoàn toàn khác. Thế thì em ạ, em cũng đừng nghĩ rằng mọi người đàn ông đều giống nhau, sự khác nhau về tư tưởng làm nên sự khác biệt về tâm lý của con người. Em cứ che dấu khuyết điểm của mình, cũng chính là em đã tự tạo ra cái hố ngăn cách không bao giờ lấp đầy được giữa hai chúng ta. Và anh sẽ không còn biết phải chấp nhận khuyết điểm của em như thế nào nữa, vì em chỉ che dấu chứ không sửa chữa, vì thế khuyết điểm của em không hề mất đi, nó vẫn tồn tại, và dù chúng ta có tiếp tục với nhau đi chăng nữa, kết quả cuối cùng cũng vẫn cứ là chia tay thôi. Em thừa hiểu là tình yêu thì không thể là nỗ lực của một người được, vậy thì tại sao em lại cứ khép chặt lòng mình với anh?
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    angell yêu dấu,

    ANH ah anh biết em buồn thế nào khi đọc những dòng chữ của anh không? Em buồn lắm hic! ước gì anh yêu em hả anh! Đừng buồn em ạ, thấy em buồn thì anh cũng sẽ không vui. Mà em yêu anh, sao em không dám biến ước mơ thành hiện thực? Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm mà, em quên rồi sao? Em vẫn vậy vẫn hay dỗi hờn và yếu đuối trước người đàn ông mà mình ngưỡng mộ , em yêu anh nhiều lắm, Nhưng em biết là mình không xứng với anh ? Làm gì có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu, hợp hay không hợp, chấp nhận được hay không chấp nhận được khuyết điểm của nhau, thế thôi, em ạ. Một người con gái dám vì tình yêu mà thay đổi thì thật là đáng quý. Điều đó hứng tỏ là cô gái yêu chàng trai đến mức nào, dĩ nhiên anh không đồi hỏi những gì ở người khác mà anh không làm được nên em chỉ dám dành cho mình tình yêu đơn phương thôi anh ah?Tình yêu đó là tình yêu mà em tự tô vẽ theo trí tưởng tượng của em, em buồn nhớ anh thì cũng chỉ em biết thôi! Em ghen với những cô gái gần anh thì cũng chỉ mình em biết thôi?và em yêu anh cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc thì cũng em biết mà thôi! Nếu em cứ giữ mãi tình cảm ở trong lòng thì làm sao anh biết được, ngay cả khi em biết là anh rất cần tình yêu của em, em cũng vẫn cứ để trong lòng, người ta vẫn bảo đàn ông kém bày tỏ, bây giờ anh lại thấy ngược lại, hic hic Hic em buồn lắm anh ah, nhưng nhiều lúc em lại thấy cảm giác đó thật nhẹ nhàng, như ai đó đã nói I like the comford of being sad? và lúc này đây từng phút giây em sống và yêu anh. Chưa đâu, anh tin rằng tình cảm của em mới chỉ ở mức rung dộng nhẹ nhàng thôi em ạ, khi người ta yêu thật lòng thì tự khắc có một khát khao vô bờ muốn được bày tỏ tình cảm của mình, muốn dành cho người yêu mình tất cả những gì mình có thể, không băn khoăn rằng người đó nghĩ gì về mình ( à, mà có đấy, nhưng những băn khoăn ấy cũng chóng qua thôi, trừ khi người đó quá kém tự tin ). Khi người ta yêu, trái tim, khối óc hoà cùng một giọng ca, một nhịp điệu, không hề cảm thấy mệt mỏi một điều gì, trên đôi môi luôn nở một nụ cườ rất thắm tươi, dịu dàng, ngay cả những người khác nhìn vào cũng cảm thấy thích, dường như họ cũng cảm thấy rằng họ đang yêu, đang được yêu Anh ah có ai như em không? Yêu một người chưa từng biết mặt, em yêu những dòng chữ anh viết, yêu cách anh kể chuyện dịu dàng và sâu lắng?em mộng mơ quá anh nhỉ, em mặc kệ, em vẫn và sẽ kiếm tìm cho mình một chàng hoàng tử như anh?em có ích kỷ không hả anh ? không đâu em biết mình là ai chứ, thế là tốt rồi hì hì muốn nói chuyện với anh lắm đấy mà chả dám, muốn được làm quen với anh lắm đấy mà lại ngại! vậy thì tốt nhất là cứ yêu thương anh ?và cầu nguyện cho anh thật hạnh phúc?nhưng anh à?nhiều lúc em cũng thấy mệt mỏi lắm, em chỉ muốn mình làm được thật nhiều việc, những việc mà em thấy cần thiết í, nhưng lại rồi mệt mỏi quá chừng? Đừng bao giờ như thế em nhé, nếu biết vì anh mà em mệt mỏi, hay vì thiếu đi hình bóng anh san sẻ mà em phải buồn, mệt mỏi thì anh cũng sẽ buồn đấy, rồi anh sẽ lại tự trách mình, trách mình đã không yêu em sớm hơn, không được gặp em sớm hơn, và anh cũng lại trách cả em nữa, em phải biết tự lo lắng cho mình cho đến ngày anh đến được bên em chứ? Em mộng mơ và ảo tưởng lắm phải không anh? Nhưng em không thấy rung động với những chàng trai đã đến với em, hic chả nói nữa đâu! Vì nói anh cũng chả biết em là ai mà, có nói anh cũng ở rất xa em, chắc giờ này anh đang bận rộn với tình yêu của anh, nghĩ như vậy thì em lại thấy ghét anh lắm lắm, tại sao lại thế tại vì sao lại thế? Đừng, đừng bao giờ ghét anh em nhé, thế tội nghiệp anh lắm Hì chắc đi hỏi ông trời! ông đùa giỡn với trái tim em, ông không cho em có tình yêu, em thấy ghen với những kẻ đang yêu nhau, nhưng không nhỉ, vì anh cũng đang cô đơn mà, em biết vậy, ông trời sẽ cho em gặp anh ? Đừng bao giờ đi hỏi ông trời làm gì em ạ, ông ấy đâu có biết yêu? Hãy tự hỏi chính trái tim mình, hỏi cả người mình yêu nữa. Ai yêu ai trước không quan trọng, ai thể hiện tình cảm trước cũng không quan trọng. Nếu một người đàn ông mà không biết trân trọng tình cảm của một người con gái đã yêu mình, dám vượt lên trên bản thân mình để thể hiện tình cảm với anh ta, thì anh ta thật tầm thường, và không xứng với tình yêu của em. Cái gì cũng có nguyên nhân kết quả mà, anh ta không chú ý đến em thì em hãy làm cho anh ta chú ý đi. Yêu chính là lúc ta học cách thể hiện tình cảm của chính mình, học cách thấu hiểu và thông cảm với người khác, học cách mở rộng lòng mình để chia sẻ tất cả với người mà mình yêu thương.
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 09/06/2004

Chia sẻ trang này