1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này viết thư cho nhau tình củm quá đi. Hỏng bít có đi lạc chủ đề của topic hông nữa
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    iam not spam
    mod xoá hộ nhá! không bác vovo mắng em chết.
    Hì hì, anh có giơ tay cao thì cũng đánh sẽ thôi, có gì phải sợ? Ai lại đi mắng người yêu mình chuyện nhỏ thế bao giờ?
    angell,
    Đừng buồn em ạ, hãy thắp lên cho trái tim mình ánh lửa hy vọng, cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa nếu như ta mất đi niềm tin và hy vọng, cũng giống như ta đã tự đánh mất chính mình. Anh biết rằng em đang buồn vì thiếu đi hình bóng của anh động viên che chở, nhưng em cũng phải biết tự lo cho mình nữa chứ?
    Nếu em đã chót tin vào số phận thì hãy nhớ giúp anh một câu rằng: Đức năng thắng số. Số phận của mình vẫn tuỳ thuộc vào quyết định của chính mình, sở dĩ ta có ngày hôm nay là vì ngày hôm qua, và ngày mai kia sẽ phụ thuộc vào ngày hôm nay, dù sau này có thế nào, em hãy cố gắng em nhé, hãy cứ tin rằng anh sẽ đứng phía đằng sau để ủng hộ em, động viên em. Đừng bao giờ buồn em ạ, khi biết rằng em đang buồn, anh cũng cảm thấy rằng mình cũng có lỗi, đừng làm cho anh phải quá lo lắng cho em, giữ gìn sức khoẻ, biết chăm sóc tốt cho bản thân mình cũng chính là một cách thể hiện tình yêu với anh đấy. Em cứ đi theo con đường sự nghiệp của em đi, vào một ngày mai kia trên con đường ấy, vẫn sẽ có anh đang đứng đợi em tiến bước cùng. Nếu em muốn có sự nghiệp, anh cũng sẽ giúp em.
    Em cứ cãi mẹ cũng được, nhưng đừng có cáu gắt là được rồi, cãi mẹ cũng là một hình thức khẳng định mình, và cũng là cách thay đổi quan điểm và cách đối xử của cha mẹ khi mình không còn cách nào khác. Nhưng anh tin rằng ngay bây giờ đây, hoặc là trước kia cũng đã từ lâu rồi, em đang băn khoăn nghĩ về một giải pháp thuyết phục mẹ mình để hai mẹ con hiểu nhau hơn, anh tin rằng em sẽ nghĩ ra được, hoặc là hãy cho phép anh được giúp đỡ chia sẻ với em những trăn trở đó.
    Anh tin rằng khi em thực sự yêu anh, em sẽ hiểu giá trị của những lời động viên nơi anh, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em tiến bước, em sẽ có đủ kiên trì để chiến thắng con người lười trong em. Em là thiên thần nhỏ mà, thiên thần nhỏ thì không được lười biếng nghe chưa?
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    iam not spam
    mod xoá hộ nhá! không bác vovo mắng em chết.
    Hì hì, anh có giơ tay cao thì cũng đánh sẽ thôi, có gì phải sợ? Ai lại đi mắng người yêu mình chuyện nhỏ thế bao giờ?
    angell,
    Đừng buồn em ạ, hãy thắp lên cho trái tim mình ánh lửa hy vọng, cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa nếu như ta mất đi niềm tin và hy vọng, cũng giống như ta đã tự đánh mất chính mình. Anh biết rằng em đang buồn vì thiếu đi hình bóng của anh động viên che chở, nhưng em cũng phải biết tự lo cho mình nữa chứ?
    Nếu em đã chót tin vào số phận thì hãy nhớ giúp anh một câu rằng: Đức năng thắng số. Số phận của mình vẫn tuỳ thuộc vào quyết định của chính mình, sở dĩ ta có ngày hôm nay là vì ngày hôm qua, và ngày mai kia sẽ phụ thuộc vào ngày hôm nay, dù sau này có thế nào, em hãy cố gắng em nhé, hãy cứ tin rằng anh sẽ đứng phía đằng sau để ủng hộ em, động viên em. Đừng bao giờ buồn em ạ, khi biết rằng em đang buồn, anh cũng cảm thấy rằng mình cũng có lỗi, đừng làm cho anh phải quá lo lắng cho em, giữ gìn sức khoẻ, biết chăm sóc tốt cho bản thân mình cũng chính là một cách thể hiện tình yêu với anh đấy. Em cứ đi theo con đường sự nghiệp của em đi, vào một ngày mai kia trên con đường ấy, vẫn sẽ có anh đang đứng đợi em tiến bước cùng. Nếu em muốn có sự nghiệp, anh cũng sẽ giúp em.
    Em cứ cãi mẹ cũng được, nhưng đừng có cáu gắt là được rồi, cãi mẹ cũng là một hình thức khẳng định mình, và cũng là cách thay đổi quan điểm và cách đối xử của cha mẹ khi mình không còn cách nào khác. Nhưng anh tin rằng ngay bây giờ đây, hoặc là trước kia cũng đã từ lâu rồi, em đang băn khoăn nghĩ về một giải pháp thuyết phục mẹ mình để hai mẹ con hiểu nhau hơn, anh tin rằng em sẽ nghĩ ra được, hoặc là hãy cho phép anh được giúp đỡ chia sẻ với em những trăn trở đó.
    Anh tin rằng khi em thực sự yêu anh, em sẽ hiểu giá trị của những lời động viên nơi anh, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em tiến bước, em sẽ có đủ kiên trì để chiến thắng con người lười trong em. Em là thiên thần nhỏ mà, thiên thần nhỏ thì không được lười biếng nghe chưa?
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Topic này sẽ đi về đâu?
    Mới đầu tôi chỉ định lập topic này ra để trêu ghẹo chị em một tí cho đỡ căng thẳng, và cũng là muốn xem chị em sẽ phản ứng thế nào. Nhưng rất vui là topic lại được nhiều người tham gia ủng hộ, và cũng chính vì số lượng người tham gia topic vượt ra ngoài dự kiến của tác giả nên chủ nhà như tôi cũng không thể tiếp đón mọi người chu đáo được, vì thế nên tôi cần thêm một vài đồng chủ nhà nữa. Về phía các chị em phụ nữ thì các người yêu GreatPretender, Sisley, angell giúp anh với nhé. Còn về phía họ nhà trai thì hy vọng có sự đồng ý làm đồng chủ nhà và ủng hộ nhiệt tình của các anh em ngoen, khongaiua, Goodbye2romance, karina. Nhưng đó chỉ là những đồng chủ nhà chính thôi, còn bất kể ai đã tham gia hoặc sẽ tham gia vào topic này đều là đồng chủ nhà cả.
    Tránh cho topic khỏi sa đà hay đi quá xa với mục đích ban đầu của nó, tôi xin tạm nêu ra một vài tiêu chí ban đầu:
    - ANH trách EM để cho EM nhìn nhận ra vấn đề, để chúng mình hiểu và thông cảm với nhau hơn, biết cách đối xử với nhau tốt hơn
    - Để tránh cho topic chỉ có một vài nội dung khô cứng, đọc mãi thì cũng sẽ nhàm, bên cạnh đó chúng ta có thể thêm vài tiết mục hài hước
    - Và cũng hy vọng đây sẽ là chỗ một số người có thể làm quen kết bạn với nhau, sao lại không nhỉ?
    - Vai trò của các đồng chủ nhà, hì hì, ác anh em giúp tớ bới lông tìm vết chị em một tí, chứ mình tớ thế này bị chị em quây cho tú phía, hic hic, suýt tí nữa thì không thoát ra được, hì hì, bây giờ rất cần đến sự giúp đỡ của các đồng chủ nhà... Khả năng trách móc chị em của tớ có hạn, hiện đang đặt topic vào tình trạng lâm nguy, chờ cứu viện, hic hic
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Topic này sẽ đi về đâu?
    Mới đầu tôi chỉ định lập topic này ra để trêu ghẹo chị em một tí cho đỡ căng thẳng, và cũng là muốn xem chị em sẽ phản ứng thế nào. Nhưng rất vui là topic lại được nhiều người tham gia ủng hộ, và cũng chính vì số lượng người tham gia topic vượt ra ngoài dự kiến của tác giả nên chủ nhà như tôi cũng không thể tiếp đón mọi người chu đáo được, vì thế nên tôi cần thêm một vài đồng chủ nhà nữa. Về phía các chị em phụ nữ thì các người yêu GreatPretender, Sisley, angell giúp anh với nhé. Còn về phía họ nhà trai thì hy vọng có sự đồng ý làm đồng chủ nhà và ủng hộ nhiệt tình của các anh em ngoen, khongaiua, Goodbye2romance, karina. Nhưng đó chỉ là những đồng chủ nhà chính thôi, còn bất kể ai đã tham gia hoặc sẽ tham gia vào topic này đều là đồng chủ nhà cả.
    Tránh cho topic khỏi sa đà hay đi quá xa với mục đích ban đầu của nó, tôi xin tạm nêu ra một vài tiêu chí ban đầu:
    - ANH trách EM để cho EM nhìn nhận ra vấn đề, để chúng mình hiểu và thông cảm với nhau hơn, biết cách đối xử với nhau tốt hơn
    - Để tránh cho topic chỉ có một vài nội dung khô cứng, đọc mãi thì cũng sẽ nhàm, bên cạnh đó chúng ta có thể thêm vài tiết mục hài hước
    - Và cũng hy vọng đây sẽ là chỗ một số người có thể làm quen kết bạn với nhau, sao lại không nhỉ?
    - Vai trò của các đồng chủ nhà, hì hì, ác anh em giúp tớ bới lông tìm vết chị em một tí, chứ mình tớ thế này bị chị em quây cho tú phía, hic hic, suýt tí nữa thì không thoát ra được, hì hì, bây giờ rất cần đến sự giúp đỡ của các đồng chủ nhà... Khả năng trách móc chị em của tớ có hạn, hiện đang đặt topic vào tình trạng lâm nguy, chờ cứu viện, hic hic
  6. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    BRAVO, vovo cuối cùng cũng hết võ rùi, chị em thắng lợi bước đầu rùi! Cố lên, cố lên, đánh bật các gã thợ mộc khỏi chiến hào nào!
  7. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    BRAVO, vovo cuối cùng cũng hết võ rùi, chị em thắng lợi bước đầu rùi! Cố lên, cố lên, đánh bật các gã thợ mộc khỏi chiến hào nào!
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    psd2030 này, em ủng hộ topic của anh kiểu này thì hỏng. Hì hì, đó chỉ là thủ tục ngoại giao thôi, nói chung là lao động tập thể vẫn cứ thích hơn, làm một mình không thích, hic hic, treo thêm giải thưởng 5* cho đồng chí nào dám trách móc cô bé này, trách làm sao cho cô bé ấy yêu bạn đến hết cả cuộc đời luôn, lúc đó tớ vote 5* cho cậu không phải ở nick nữa đâu đấy. Anh em chúng mình xông lên... ZO...ZO...ZO
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    psd2030 này, em ủng hộ topic của anh kiểu này thì hỏng. Hì hì, đó chỉ là thủ tục ngoại giao thôi, nói chung là lao động tập thể vẫn cứ thích hơn, làm một mình không thích, hic hic, treo thêm giải thưởng 5* cho đồng chí nào dám trách móc cô bé này, trách làm sao cho cô bé ấy yêu bạn đến hết cả cuộc đời luôn, lúc đó tớ vote 5* cho cậu không phải ở nick nữa đâu đấy. Anh em chúng mình xông lên... ZO...ZO...ZO
  10. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hề, các bà các cô bắt nạt bác Vô Vô khiếp thế này thì một mình em chắc cũng không cứu nổi bác rồi. Nhưng mà em lại phát hiện ra một thói xấu nữa của chị em là ỷ đông hiếp yếu, hix tội nghiệp bác ghê

Chia sẻ trang này