1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hề, các bà các cô bắt nạt bác Vô Vô khiếp thế này thì một mình em chắc cũng không cứu nổi bác rồi. Nhưng mà em lại phát hiện ra một thói xấu nữa của chị em là ỷ đông hiếp yếu, hix tội nghiệp bác ghê
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    WestgirlNart
    Nhưng anh à, không phải em cố tình ích kỷ, không phải em cố tình làm đau anh. Em cũng là con người, và em còn trẻ dại. Lý trí em chưa đủ cứng cỏi để rồi có những phút sao nhãng, bị lôi kéo theo tình cảm bồng bột. Vấp ngã này nhắc nhở em phải thận trọng hơn - thận trọng hơn với bản thân mình.
    Em xin lỗi, nhưng anh hãy hiểu cho em, hiểu cho em, được không anh....
    Anh trách móc em để làm gì, em nhỉ? Không phải anh trách em để thoả nỗi giận của riêng mình, nếu anh làm thế thì anh quá tầm thường và không xứng với tình yêu của em, và cũng phá huỷ đi tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã dành cho em. Anh trách em chỉ để em hiểu ra một điều đơn giản rằng khi em yêu ai thì hãy nghĩ đến việc dành tình cảm cho họ, quan tâm tới họ, dù sau này em có đi yêu người khác, thì anh tin rằng em cũng sẽ được hạnh phúc em ạ. Anh trách em để làm gì em nhỉ? Để cho chúng mình biết cách thương yêu nhau hơn, để cho em hiểu hơn về chính mình, thế là đủ rồi.
    Cũng có đôi lúc anh giận em thật, nhưng anh hiểu là đàn ông thì phải độ lượng nên anh có thể bỏ qua cho em, nhưng có lẽ anh cũng đã sai khi có nhiều lần lẽ ra anh nên phân tích cho em hiểu ra vấn đề, nhưng anh đã không làm được như thế. Anh đã sai khi nhiều lần anh không mang vấn đề giữa hai chúng ta ra trao đổi với em, để rồi cuối cùng chúng mình chẳng còn gì nữa cả. Anh hiểu là em giờ này cũng đang đau khổ lắm chứ, đừng buồn em nhé, anh không giận không trách gì em đâu, chỉ cần em hiểu ra vấn đề, chỉ cần em hiểu, điều đó sẽ tốt cho cuộc sống của em sau này. Biết em đã trưởng thành, biết em sẽ hạnh phúc là anh cũng đã vui lắm rồi.
    Chúng mình vẫn có thể là bạn của nhau chứ, anh vẫn muốn được quan tâm đến em như một người anh trai, một người bạn. Yêu anh lâu thế rồi, em không tin vào khả năng giữ khoảng cách của anh sao? Anh hiểu như thế nào là chừng mực, nếu anh không kiềm chế được mình, thì anh có lỗi với em, có lỗi với người yêu của em, có lỗi với người yêu của anh. Chuyện của chúng mình cũng đã qua rồi mà, em sợ gì chứ?
    Em ạ, dù sao cũng nhờ yêu em mà anh hiểu thêm được rất nhiều điều, và anh sẽ cẩn thận hơn khi mình bắt đầu một tình yêu mới, anh sẽ không vội vàng như khi yêu em nữa đâu, vì anh hiểu yếu tố hợp nhau trong tình yêu quan trọng đến mức nào, nó liên quan và quyết định đến hạnh phúc trong hôn nhân sau này. Và cũng nhờ yêu em mà anh có đủ quyết tâm dừng lại khi vẫn còn rất yêu em, khi tình yêu của chúng ta vẫn còn đang rất đẹp, không có ai phải đau khổ cả. Thế là được rồi.
    Anh nhắc lại lần cuối cùng, anh không giận em đâu, biết em nhận ra được vấn đề là anh vui rồi. Sau này em hạnh phúc nhé.
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    WestgirlNart
    Nhưng anh à, không phải em cố tình ích kỷ, không phải em cố tình làm đau anh. Em cũng là con người, và em còn trẻ dại. Lý trí em chưa đủ cứng cỏi để rồi có những phút sao nhãng, bị lôi kéo theo tình cảm bồng bột. Vấp ngã này nhắc nhở em phải thận trọng hơn - thận trọng hơn với bản thân mình.
    Em xin lỗi, nhưng anh hãy hiểu cho em, hiểu cho em, được không anh....
    Anh trách móc em để làm gì, em nhỉ? Không phải anh trách em để thoả nỗi giận của riêng mình, nếu anh làm thế thì anh quá tầm thường và không xứng với tình yêu của em, và cũng phá huỷ đi tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã dành cho em. Anh trách em chỉ để em hiểu ra một điều đơn giản rằng khi em yêu ai thì hãy nghĩ đến việc dành tình cảm cho họ, quan tâm tới họ, dù sau này em có đi yêu người khác, thì anh tin rằng em cũng sẽ được hạnh phúc em ạ. Anh trách em để làm gì em nhỉ? Để cho chúng mình biết cách thương yêu nhau hơn, để cho em hiểu hơn về chính mình, thế là đủ rồi.
    Cũng có đôi lúc anh giận em thật, nhưng anh hiểu là đàn ông thì phải độ lượng nên anh có thể bỏ qua cho em, nhưng có lẽ anh cũng đã sai khi có nhiều lần lẽ ra anh nên phân tích cho em hiểu ra vấn đề, nhưng anh đã không làm được như thế. Anh đã sai khi nhiều lần anh không mang vấn đề giữa hai chúng ta ra trao đổi với em, để rồi cuối cùng chúng mình chẳng còn gì nữa cả. Anh hiểu là em giờ này cũng đang đau khổ lắm chứ, đừng buồn em nhé, anh không giận không trách gì em đâu, chỉ cần em hiểu ra vấn đề, chỉ cần em hiểu, điều đó sẽ tốt cho cuộc sống của em sau này. Biết em đã trưởng thành, biết em sẽ hạnh phúc là anh cũng đã vui lắm rồi.
    Chúng mình vẫn có thể là bạn của nhau chứ, anh vẫn muốn được quan tâm đến em như một người anh trai, một người bạn. Yêu anh lâu thế rồi, em không tin vào khả năng giữ khoảng cách của anh sao? Anh hiểu như thế nào là chừng mực, nếu anh không kiềm chế được mình, thì anh có lỗi với em, có lỗi với người yêu của em, có lỗi với người yêu của anh. Chuyện của chúng mình cũng đã qua rồi mà, em sợ gì chứ?
    Em ạ, dù sao cũng nhờ yêu em mà anh hiểu thêm được rất nhiều điều, và anh sẽ cẩn thận hơn khi mình bắt đầu một tình yêu mới, anh sẽ không vội vàng như khi yêu em nữa đâu, vì anh hiểu yếu tố hợp nhau trong tình yêu quan trọng đến mức nào, nó liên quan và quyết định đến hạnh phúc trong hôn nhân sau này. Và cũng nhờ yêu em mà anh có đủ quyết tâm dừng lại khi vẫn còn rất yêu em, khi tình yêu của chúng ta vẫn còn đang rất đẹp, không có ai phải đau khổ cả. Thế là được rồi.
    Anh nhắc lại lần cuối cùng, anh không giận em đâu, biết em nhận ra được vấn đề là anh vui rồi. Sau này em hạnh phúc nhé.
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To skylines:
    Trong trường hợp đó có được ích kỷ không anh VOVO? Trong trường hợp này em đã đối xử không công bằng với chính bản thân mình
    Em là phụ nữ và em cũng rất ích kỷ. Nhưng điều mà em ích kỉ nhất là em luôn luôn muốn, luôn luôn mong người đàn ông của mình ở bên cạnh mình. Luôn luôn ở cạnh sớm tối. Nếu em không có mong ước ấy thì không phải là em đang yêu, nhưng chỉ mong ước thôi sao? Sao em không hành đông để biến nó thành hiện thực? Nhưng điều đó là không thể, vì vậy em nghĩ thà cứ xa hẳn còn hơn là phải giành giật với công việc của anh ấy Em đã và đang có một ý nghĩ tiêu cực, và ý nghĩ tiêu cực ấy sẽ làm hỏng tình yêu đang đẹp ( hoặc sẽ đẹp ) của em, ý nghĩ ấy sẽ khiến em khép lòng mình lại, mà tình yêu thì lại đòi hỏi phải mở rộng lòng mình ra. Vậy anh đặt giúp em một câu hỏi: Còn có cách nào khác hay không? Trả lời: còn rất nhiều là đằng khác, nhưng trước hết phải thay đổi lại ý nghĩ tiêu cực của bản thân trước đã Vì trong cuộc giành giật ấy kiểu gì cũng thua, nhưng đối với tình cảm thì đó lại là điều mong muốn nhất. Em, sao em lại dễ dàng đầu hàng đến vậy? Không đâu, em sẽ không thua khi em thực sự biết đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình. Anh ta sẽ hiểu ra được điều đơn giản ấy, hiểu rằng nếu sống thiếu em thì cuộc sống của anh ta rồi cũng sẽ vô nghĩa, chỉ có điều từ trước đến giờ em vẫn chưa biết cách để khiến anh ta phải dành tình cảm cho em. Đây là mấu chốt của vấn đề. Nếu anh ta không phải là mẫu người tế nhị, trường hợp này có lẽ 90% là như thế, thì em cứ thủ thỉ một cách nhẹ nhàng bên tai anh ta những mong muốn của em, nếu anh ta coi thường em vì em làm thế thì anh ta không xứng với tình cảm mà em đã dành cho anh ta.
    Thôi thì, đời không chiều mình thì mình chiều đời. Thật cố gắng để che dấu thì anh lại biểu mình lạnh nhạt. Em làm thế trước hết là có hại cho em cái đã, em sẽ bị dằn vặt và đâu khổ trước, biết đâu anh ta chẳng hề gì, chỉ cảm thấy tưng tức một tí thôi, vì trong chuyện này anh tin là em yêu anh ta hơn Rồi anh cũng trách móc như kiểu anh VO VO đây trách móc cô nàng. Khác chứ em, anh ta chưa dành cho em cái gì để có quyền trách móc cả Anh đâu biết chỉ cần bỏ cái vỏ đó ra thì mình đổ ụp. Đừng như thế nữa em nhé, con người ta hoàn toàn có thể sống vui vẻ hạnh phúc với nhau mà, chỉ cần biết cách đối xử với nhau thôi Mình quá sợ mình bìu ríu anh mất làm mất việc, vì hình như anh coi trọng công việc và sự nghiệp lắm..! Nếu anh ta thực lòng yêu em, anh ta sẽ biết điều chỉnh thời gian cho em và cho công việc, chẳng lẽ anh ta bận đến mức không thể dành 15 phút đi làm về để mua tặng em một bông hoa hồng, chẳng lẽ anh ta bận đến mức không thể bỏ 15 phút nghĩ trưa để gửi cho em một tấm bưu thiếp nói mỗi một câu rằng anh yêu em?
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 14/06/2004
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To skylines:
    Trong trường hợp đó có được ích kỷ không anh VOVO? Trong trường hợp này em đã đối xử không công bằng với chính bản thân mình
    Em là phụ nữ và em cũng rất ích kỷ. Nhưng điều mà em ích kỉ nhất là em luôn luôn muốn, luôn luôn mong người đàn ông của mình ở bên cạnh mình. Luôn luôn ở cạnh sớm tối. Nếu em không có mong ước ấy thì không phải là em đang yêu, nhưng chỉ mong ước thôi sao? Sao em không hành đông để biến nó thành hiện thực? Nhưng điều đó là không thể, vì vậy em nghĩ thà cứ xa hẳn còn hơn là phải giành giật với công việc của anh ấy Em đã và đang có một ý nghĩ tiêu cực, và ý nghĩ tiêu cực ấy sẽ làm hỏng tình yêu đang đẹp ( hoặc sẽ đẹp ) của em, ý nghĩ ấy sẽ khiến em khép lòng mình lại, mà tình yêu thì lại đòi hỏi phải mở rộng lòng mình ra. Vậy anh đặt giúp em một câu hỏi: Còn có cách nào khác hay không? Trả lời: còn rất nhiều là đằng khác, nhưng trước hết phải thay đổi lại ý nghĩ tiêu cực của bản thân trước đã Vì trong cuộc giành giật ấy kiểu gì cũng thua, nhưng đối với tình cảm thì đó lại là điều mong muốn nhất. Em, sao em lại dễ dàng đầu hàng đến vậy? Không đâu, em sẽ không thua khi em thực sự biết đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình. Anh ta sẽ hiểu ra được điều đơn giản ấy, hiểu rằng nếu sống thiếu em thì cuộc sống của anh ta rồi cũng sẽ vô nghĩa, chỉ có điều từ trước đến giờ em vẫn chưa biết cách để khiến anh ta phải dành tình cảm cho em. Đây là mấu chốt của vấn đề. Nếu anh ta không phải là mẫu người tế nhị, trường hợp này có lẽ 90% là như thế, thì em cứ thủ thỉ một cách nhẹ nhàng bên tai anh ta những mong muốn của em, nếu anh ta coi thường em vì em làm thế thì anh ta không xứng với tình cảm mà em đã dành cho anh ta.
    Thôi thì, đời không chiều mình thì mình chiều đời. Thật cố gắng để che dấu thì anh lại biểu mình lạnh nhạt. Em làm thế trước hết là có hại cho em cái đã, em sẽ bị dằn vặt và đâu khổ trước, biết đâu anh ta chẳng hề gì, chỉ cảm thấy tưng tức một tí thôi, vì trong chuyện này anh tin là em yêu anh ta hơn Rồi anh cũng trách móc như kiểu anh VO VO đây trách móc cô nàng. Khác chứ em, anh ta chưa dành cho em cái gì để có quyền trách móc cả Anh đâu biết chỉ cần bỏ cái vỏ đó ra thì mình đổ ụp. Đừng như thế nữa em nhé, con người ta hoàn toàn có thể sống vui vẻ hạnh phúc với nhau mà, chỉ cần biết cách đối xử với nhau thôi Mình quá sợ mình bìu ríu anh mất làm mất việc, vì hình như anh coi trọng công việc và sự nghiệp lắm..! Nếu anh ta thực lòng yêu em, anh ta sẽ biết điều chỉnh thời gian cho em và cho công việc, chẳng lẽ anh ta bận đến mức không thể dành 15 phút đi làm về để mua tặng em một bông hoa hồng, chẳng lẽ anh ta bận đến mức không thể bỏ 15 phút nghĩ trưa để gửi cho em một tấm bưu thiếp nói mỗi một câu rằng anh yêu em?
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 14/06/2004
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sisley,
    Anh sẽ cho em thấy đâu là nỗi đau của sự cao thượng. Anh sẽ chép lại bài hát này và phân tích cho em nghe:
    Em là bạn thân bên anh,
    nhưng mà người em luôn yêu,
    chắc chắn không phải là anh đây,
    anh chọn người yêu cho em,
    cũng là bạn thân với anh,
    tiếng nói yêu làm sao lên lời,
    nhìn em bên bạn thân,
    nhói tim anh bao ngày,
    hãy biết cho lòng này người ơi,
    tình yêu anh đành chôn dấu trong tim anh mà thôi,
    giữ cho tình bạn không rời xa,
    ngoài sân hoa lá cũng thấy anh buồn đau,
    vì em nay đã cất bước vui cùng ai,
    dù ta rời xa vẫn có anh luôn chúc em thật lòng,
    rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời
    ............................Tình yêu thầm kín.............
    Anh đã nhấn mạnh hai chữ anh chọn, mà thực sự thì bài hát này, các ca sĩ lại thường hay hát là "em chọn người yêu cho em", vậy anh sửa dù chỉ một chữ thôi, nhưng chắc là cũng có ý đồ cả chứ, đúng không? Nếu cô gái tự chọn người yêu cho mình thì không đến nỗi quá buồn và quá bi đát. Anh chọn người yêu cho em ở đây, là giúp tác thành nên tình yêu của cô gái và bạn thân của mình. Anh chàng này cứ nghĩ rằng anh và em chỉ là hai người bạn thân của nhau thôi, nên có quan tâm đến nhau cũng là chuyện bình thường, nên anh ta không nghĩ được ràng cô gái yêu mình, và bản thân anh cũng không chắc chắn là mình yêu cô ấy hay không, nên cứ vô tư giúp đỡ bạn thân của mình cưu cô ấy. Cô gái này sau một thời gian dài chờ đợi anh cuối cùng cũng chấp nhận tình yêu của người kia, và mãi cho đến khi đó chàng trai hiểu ra thì đã quá muộn, chỉ còn có thể ngậm ngùi mà thôi. Còn có nỗi đau nào bi đát cho bằng trường hợp như thế? Nhưng cô gái này cũng có phần đáng trách. Cô ấy chỉ biết chờ chàng trai bày tỏ tình cảm với mình, chỉ biết có hy vọng thôi thì có ăn thua gì? Giá như cô ấy kể cho anh ta một câu chuyện đại loại như thế này: Có một cô gái yêu một chàng trai, nhưng họ lại là bạn thân của nhau, nên chàng trai này không hiểu được tình yêu mà cô ấy đã dành cho chàng, đã vậy lại còn giúp đỡ người bạn thân của mình đến với cô ấy nữa, nhưng chàng trai có biết rằng trong lòng cô ấy đau khổ lắm không? Chàng trai ấy có hiểu rằng trong lòng cô gái chỉ có mình chàng trai ấy hay không? Sau khi nói xong rồi thì cứ bỏ về cho anh ta suy nghĩ. Cái đầu của anh ta có bã đậu đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ hiểu. Nhưng cô gái trong trường hợp này chỉ biết chờ, chỉ biết hy vọng, tình cảm cứ để trong lòng thì có ích gì đâu?
    Chàng trai ấy cứ vô tư giúp bạn mình tán tỉnh người con gái yêu mình, để rồi khi chợt nhận ra rằng thực ra từ trước đến giờ cô ấy yêu mình, nhưng khi nhận ra thì đã quá muốn, anh ta mới đau khổ làm sao chứ, cái thứ tình yêu cao thượng ấy mới chua chát làm sao chứ?
    Bây giờ em đã sợ sự cao thượng chưa, sợ tình yêu cao thượng chưa? Tình yêu cao thượng chỉ chấp nhận được trong truờng hợp là tình cảm một chiều, tình yêu đơn phương, hoặc là hai con người biết chắc rằng sẽ chia tay, nhưng họ vẫn muốn trao tặng cho nhau một tình yêu đẹp, còn nếu hai người yêu nhau, có tình cảm với nhau mà yêu theo kiểu cao thượng thì thật đáng buồn, buồn cho cả hai, cả hai cái đầu ngây ngô.
    Con gái không nhất thiết phải chủ động trong tình yêu, nhưng sự chủ động trong những tình huống nhất định là rất cần thiết, đặc biệt là khi làm cho người yêu giận thì nên chủ động xin lỗi, đừng để người ta tha thứ cho mình trước, điều đó rất không hay.
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sisley,
    Anh sẽ cho em thấy đâu là nỗi đau của sự cao thượng. Anh sẽ chép lại bài hát này và phân tích cho em nghe:
    Em là bạn thân bên anh,
    nhưng mà người em luôn yêu,
    chắc chắn không phải là anh đây,
    anh chọn người yêu cho em,
    cũng là bạn thân với anh,
    tiếng nói yêu làm sao lên lời,
    nhìn em bên bạn thân,
    nhói tim anh bao ngày,
    hãy biết cho lòng này người ơi,
    tình yêu anh đành chôn dấu trong tim anh mà thôi,
    giữ cho tình bạn không rời xa,
    ngoài sân hoa lá cũng thấy anh buồn đau,
    vì em nay đã cất bước vui cùng ai,
    dù ta rời xa vẫn có anh luôn chúc em thật lòng,
    rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời
    ............................Tình yêu thầm kín.............
    Anh đã nhấn mạnh hai chữ anh chọn, mà thực sự thì bài hát này, các ca sĩ lại thường hay hát là "em chọn người yêu cho em", vậy anh sửa dù chỉ một chữ thôi, nhưng chắc là cũng có ý đồ cả chứ, đúng không? Nếu cô gái tự chọn người yêu cho mình thì không đến nỗi quá buồn và quá bi đát. Anh chọn người yêu cho em ở đây, là giúp tác thành nên tình yêu của cô gái và bạn thân của mình. Anh chàng này cứ nghĩ rằng anh và em chỉ là hai người bạn thân của nhau thôi, nên có quan tâm đến nhau cũng là chuyện bình thường, nên anh ta không nghĩ được ràng cô gái yêu mình, và bản thân anh cũng không chắc chắn là mình yêu cô ấy hay không, nên cứ vô tư giúp đỡ bạn thân của mình cưu cô ấy. Cô gái này sau một thời gian dài chờ đợi anh cuối cùng cũng chấp nhận tình yêu của người kia, và mãi cho đến khi đó chàng trai hiểu ra thì đã quá muộn, chỉ còn có thể ngậm ngùi mà thôi. Còn có nỗi đau nào bi đát cho bằng trường hợp như thế? Nhưng cô gái này cũng có phần đáng trách. Cô ấy chỉ biết chờ chàng trai bày tỏ tình cảm với mình, chỉ biết có hy vọng thôi thì có ăn thua gì? Giá như cô ấy kể cho anh ta một câu chuyện đại loại như thế này: Có một cô gái yêu một chàng trai, nhưng họ lại là bạn thân của nhau, nên chàng trai này không hiểu được tình yêu mà cô ấy đã dành cho chàng, đã vậy lại còn giúp đỡ người bạn thân của mình đến với cô ấy nữa, nhưng chàng trai có biết rằng trong lòng cô ấy đau khổ lắm không? Chàng trai ấy có hiểu rằng trong lòng cô gái chỉ có mình chàng trai ấy hay không? Sau khi nói xong rồi thì cứ bỏ về cho anh ta suy nghĩ. Cái đầu của anh ta có bã đậu đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ hiểu. Nhưng cô gái trong trường hợp này chỉ biết chờ, chỉ biết hy vọng, tình cảm cứ để trong lòng thì có ích gì đâu?
    Chàng trai ấy cứ vô tư giúp bạn mình tán tỉnh người con gái yêu mình, để rồi khi chợt nhận ra rằng thực ra từ trước đến giờ cô ấy yêu mình, nhưng khi nhận ra thì đã quá muốn, anh ta mới đau khổ làm sao chứ, cái thứ tình yêu cao thượng ấy mới chua chát làm sao chứ?
    Bây giờ em đã sợ sự cao thượng chưa, sợ tình yêu cao thượng chưa? Tình yêu cao thượng chỉ chấp nhận được trong truờng hợp là tình cảm một chiều, tình yêu đơn phương, hoặc là hai con người biết chắc rằng sẽ chia tay, nhưng họ vẫn muốn trao tặng cho nhau một tình yêu đẹp, còn nếu hai người yêu nhau, có tình cảm với nhau mà yêu theo kiểu cao thượng thì thật đáng buồn, buồn cho cả hai, cả hai cái đầu ngây ngô.
    Con gái không nhất thiết phải chủ động trong tình yêu, nhưng sự chủ động trong những tình huống nhất định là rất cần thiết, đặc biệt là khi làm cho người yêu giận thì nên chủ động xin lỗi, đừng để người ta tha thứ cho mình trước, điều đó rất không hay.
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    "Anh muốn sống bên em tạm thời"
    Ích kỷ là cái tính ăn vào bản chất của em, tại sao lại thế hả em? Đã bảo với em bao nhiêu lần rồi cứ lôi chuyện đã qua của anh mà hỏi... Toàn hỏi những câu mà biết trước câu trả lời thì em hỏi làm gì? Ngày nào em cũng lôi những chuyện quá khứ của anh là sao? Miễn là hiện tại anh yêu em, và có ý định cưới em làm vợ... Em chỉ cần quan tâm đến thế là đủ rồi... Nhưng em lại tham lam tự làm khổ mình khổ cả anh nữa???
    Em : " Hồi đó anh yêu bạn đó có nhiều như em bây giở không?" <-- bó tay
    Em : " Giữa hai người đã .... chưa?" <-- bó gối
    Em : " Tại sao hai người lại bỏ nhau?"<--- bó chân
    Em : " Bạn ấy chắc phải xinh lắm nhỉ, chắc em chỉ là người lấp chỗ trống cho bạn ấy thôi có phải không anh ?" <--- bó ...
    ...... 1 loạt câu hỏi như vậy ....
    Bố khỉ em hỏi luôn các bác giai , có bác nào chịu nổi không ?
    Cuối cùng em lại phải hát bài ca " Anh chỉ muốn sống bên em tạm thời". Đời là bể khổ đó các bác ạ.
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    "Anh muốn sống bên em tạm thời"
    Ích kỷ là cái tính ăn vào bản chất của em, tại sao lại thế hả em? Đã bảo với em bao nhiêu lần rồi cứ lôi chuyện đã qua của anh mà hỏi... Toàn hỏi những câu mà biết trước câu trả lời thì em hỏi làm gì? Ngày nào em cũng lôi những chuyện quá khứ của anh là sao? Miễn là hiện tại anh yêu em, và có ý định cưới em làm vợ... Em chỉ cần quan tâm đến thế là đủ rồi... Nhưng em lại tham lam tự làm khổ mình khổ cả anh nữa???
    Em : " Hồi đó anh yêu bạn đó có nhiều như em bây giở không?" <-- bó tay
    Em : " Giữa hai người đã .... chưa?" <-- bó gối
    Em : " Tại sao hai người lại bỏ nhau?"<--- bó chân
    Em : " Bạn ấy chắc phải xinh lắm nhỉ, chắc em chỉ là người lấp chỗ trống cho bạn ấy thôi có phải không anh ?" <--- bó ...
    ...... 1 loạt câu hỏi như vậy ....
    Bố khỉ em hỏi luôn các bác giai , có bác nào chịu nổi không ?
    Cuối cùng em lại phải hát bài ca " Anh chỉ muốn sống bên em tạm thời". Đời là bể khổ đó các bác ạ.
  10. Dao_Phuong

    Dao_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Càng than vãn kể khổ kể sở thì xem ra các bác càng muốn chui đầu vào rọ.
    Con gái có thói xấu chắc con trai lại ko?
    Thích người ta thì nói ra,cứ giả vờ.Làm thế là xấu lắm đấy!!

Chia sẻ trang này