1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dao_Phuong

    Dao_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Càng than vãn kể khổ kể sở thì xem ra các bác càng muốn chui đầu vào rọ.
    Con gái có thói xấu chắc con trai lại ko?
    Thích người ta thì nói ra,cứ giả vờ.Làm thế là xấu lắm đấy!!
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác vovo hạnh phúc thật, đã nói xấu chị em rồi mà lại còn được bao nhiêu em yêu nữa. Mà chị em trong topic này cũng bao dung rộng lượng nhỉ? Em còn nhớ ngày xưa em đọc ở đâu đấy nói rằng "phụ nữ rất ích kỷ trong tình cảm", họ không thể chấp nhận một người đàn ông cùng 1 lúc có nhiều người yêu. Chẳng thế mà nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã từng có câu "chém cha cái kiếp lấy chồng chung"....
    Thế mà trong trường hợp của bác ngày hôm nay thì các em của bác trong topic này cùng 1 lúc đều yêu bác thắm thiết mặc dù họ vẫn biết là trái tim của bác hiện tại đang nhiều ngăn, tình cảm của bác đang được chia sẻ cho nhiều em. Các bác gái ngày nay rộng lượng và bao dung thật.
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác vovo hạnh phúc thật, đã nói xấu chị em rồi mà lại còn được bao nhiêu em yêu nữa. Mà chị em trong topic này cũng bao dung rộng lượng nhỉ? Em còn nhớ ngày xưa em đọc ở đâu đấy nói rằng "phụ nữ rất ích kỷ trong tình cảm", họ không thể chấp nhận một người đàn ông cùng 1 lúc có nhiều người yêu. Chẳng thế mà nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã từng có câu "chém cha cái kiếp lấy chồng chung"....
    Thế mà trong trường hợp của bác ngày hôm nay thì các em của bác trong topic này cùng 1 lúc đều yêu bác thắm thiết mặc dù họ vẫn biết là trái tim của bác hiện tại đang nhiều ngăn, tình cảm của bác đang được chia sẻ cho nhiều em. Các bác gái ngày nay rộng lượng và bao dung thật.
  4. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người làm những điều điên rồ vì tình yêu. Trong tình yêu, giữa sự quá say mê có một giới hạn rất mờ giữa ?oyêu nồng nhiệt? và... ?ophá hoại?. Có 5 điều các cô gái làm vì tình yêu mà các chàng trai coi là... điên nhất!
    1. Ghen tuông

    Dường như có rất nhiều người thích sự thử thách. Khi một cô gái nhìn thấy bạn trai mình đi cùng một cô gái khác, tính chiến đấu của cô bỗng tăng đột ngột.

    Thanh, 17 tuổi: "Nếu tôi phát hiện ra bạn trai tôi đi cùng một cô gái nào khác, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để lôi kéo sự chú ý của anh ấy. Nhìn thấy anh ấy đi cùng người khác làm tôi càng muốn giữ anh ấy hơn".

    Còn Minh, 22 tuổi, thì nói về bạn gái cũ của mình: "Cô ấy có thể nổi cơn điên bất kỳ lúc nào, dù chỉ nghe ai đó nói rằng nhìn thấy tôi đi trên phố và đèo một cô gái. Cô ấy không tin tôi và cũng không coi tôi ra gì. Tôi đã bảo cô ấy rằng một là mua cái cũi, nhốt tôi vào đó, hai là để cho tôi đi. Và chúng tôi chia tay".

    2. Mua tình yêu

    Không có gì là sai ở việc chứng tỏ cho người-đặc-biệt đó thấy rằng bạn quan tâm bằng những món quà. Nhưng khi bạn cảm thấy rằng bạn phải liên tiếp "chứng tỏ" với người ấy bằng tiền và quà, thì đó là có vấn đề.

    Trang, 19 tuổi: "Bạn trai tôi rất tuyệt. Tôi muốn chăm sóc cho anh ấy và nói thật, tôi cũng muốn ràng buộc anh ấy. Nếu tôi không làm thế, chẳng thiếu gì các cô gái muốn ở bên cạnh anh ấy ngay...".

    Thành, 20 tuổi, thì nhún vai khi nói về những cô gái này: "Nếu một người chỉ giữ mối quan hệ vì quà tặng và tiền, thì bạn nghĩ bạn giữ người đó được bao lâu? Chắc chắn có người khác nhiều tiền hơn bạn đấy?"

    3. Hình tượng mới hoàn toàn

    Thật là tuyệt nếu thỉnh thoảng bạn thay đổi ngoại hình một chút để cảm thấy tự tin hơn, thậm chí để thu hút sự chú ý của người đặc biệt nào đó Nhưng thay đổi hoàn toàn một cách đầy... kịch tính để trở thành một người khác xa so với bạn-thật-sự chỉ để làm vừa ý một người sẽ là một cuộc chiến bất khả chiến... thắng.

    Ah, bạn thấy anh ấy cứ dán mắt vào máy cô diễn viên tóc vàng. Thế là bạn chạy ngay ra hàng và nhuộm tóc. Bạn tin không, ngày mà bạn nhuộm tóc thành màu vàng cũng có thể là ngày bạn bắt gặp anh ấy đang trầm trồ nhìn một cô ca sĩ tóc nâu trong báo đấy!

    Kiên, 17 tuổi: "Một ngày, bạn gái tôi tự nhiên khác hẳn. Cô ấy trang điểm (trước đây cô ấy không hề trang điểm) đậm đặc, mặc váy (mọi khi cô ấy toàn mặc quần jeans) và ăn nói cực kỳ yểu điệu. Sau đó tôi phát hiện ra là cô ấy thấy tôi xem phim HQ và khen mấy cô diễn viên xinh nên cô ấy nghĩ tôi thích các cô gái như thế. Sợ thật".

    4. Làm ?oviệc đó?

    Có rất nhiều cô gái với cùng một câu hỏi lớn: "Nếu tôi không QHTD với anh ấy, anh ấy sẽ bỏ tôi, hoặc sẽ QHTD với cô gái khác...".

    Trường, 22 tuổi: "QHTD với một anh chàng chỉ để giữ anh ta ư? Thế thì chắc không còn việc gì mà bạn không làm vì anh ta nữa đúng không? *** không phải là một công cụ".

    5. Có một người nữa sắp tới!

    Khôi, 23 tuổi: "Chuyện này là chấn động nhất: một số cô gái đã đi quá giới hạn để giữ bạn trai của mình, bằng cách... cố ý mang bầu hoặc giả vờ mang bầu. Họ nghĩ rằng nếu họ mang bầu, người yêu sẽ phải ràng buộc với họ. Hoặc thậm chí là... đám cưới".

    T., 19 tuổi: "Tôi sợ sẽ mất bạn trai, vì anh ấy nhiều lần muốn chia tay với tôi. Nhưng cuối cùng, anh ấy phát hiện ra... Tất nhiên chúng tôi chia tay và tôi không gặp lại anh ấy nữa".

    Giả vờ có bầu, hoặc cố ý tìm cách mang bầu chỉ để giữ bạn trai thì 100% là... không đúng, chưa kể đến những nguy hiểm về các bệnh lây qua đường ********.

    Hoa Chi
    Báo Sinh viên VN cuối tháng
  5. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người làm những điều điên rồ vì tình yêu. Trong tình yêu, giữa sự quá say mê có một giới hạn rất mờ giữa ?oyêu nồng nhiệt? và... ?ophá hoại?. Có 5 điều các cô gái làm vì tình yêu mà các chàng trai coi là... điên nhất!
    1. Ghen tuông

    Dường như có rất nhiều người thích sự thử thách. Khi một cô gái nhìn thấy bạn trai mình đi cùng một cô gái khác, tính chiến đấu của cô bỗng tăng đột ngột.

    Thanh, 17 tuổi: "Nếu tôi phát hiện ra bạn trai tôi đi cùng một cô gái nào khác, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để lôi kéo sự chú ý của anh ấy. Nhìn thấy anh ấy đi cùng người khác làm tôi càng muốn giữ anh ấy hơn".

    Còn Minh, 22 tuổi, thì nói về bạn gái cũ của mình: "Cô ấy có thể nổi cơn điên bất kỳ lúc nào, dù chỉ nghe ai đó nói rằng nhìn thấy tôi đi trên phố và đèo một cô gái. Cô ấy không tin tôi và cũng không coi tôi ra gì. Tôi đã bảo cô ấy rằng một là mua cái cũi, nhốt tôi vào đó, hai là để cho tôi đi. Và chúng tôi chia tay".

    2. Mua tình yêu

    Không có gì là sai ở việc chứng tỏ cho người-đặc-biệt đó thấy rằng bạn quan tâm bằng những món quà. Nhưng khi bạn cảm thấy rằng bạn phải liên tiếp "chứng tỏ" với người ấy bằng tiền và quà, thì đó là có vấn đề.

    Trang, 19 tuổi: "Bạn trai tôi rất tuyệt. Tôi muốn chăm sóc cho anh ấy và nói thật, tôi cũng muốn ràng buộc anh ấy. Nếu tôi không làm thế, chẳng thiếu gì các cô gái muốn ở bên cạnh anh ấy ngay...".

    Thành, 20 tuổi, thì nhún vai khi nói về những cô gái này: "Nếu một người chỉ giữ mối quan hệ vì quà tặng và tiền, thì bạn nghĩ bạn giữ người đó được bao lâu? Chắc chắn có người khác nhiều tiền hơn bạn đấy?"

    3. Hình tượng mới hoàn toàn

    Thật là tuyệt nếu thỉnh thoảng bạn thay đổi ngoại hình một chút để cảm thấy tự tin hơn, thậm chí để thu hút sự chú ý của người đặc biệt nào đó Nhưng thay đổi hoàn toàn một cách đầy... kịch tính để trở thành một người khác xa so với bạn-thật-sự chỉ để làm vừa ý một người sẽ là một cuộc chiến bất khả chiến... thắng.

    Ah, bạn thấy anh ấy cứ dán mắt vào máy cô diễn viên tóc vàng. Thế là bạn chạy ngay ra hàng và nhuộm tóc. Bạn tin không, ngày mà bạn nhuộm tóc thành màu vàng cũng có thể là ngày bạn bắt gặp anh ấy đang trầm trồ nhìn một cô ca sĩ tóc nâu trong báo đấy!

    Kiên, 17 tuổi: "Một ngày, bạn gái tôi tự nhiên khác hẳn. Cô ấy trang điểm (trước đây cô ấy không hề trang điểm) đậm đặc, mặc váy (mọi khi cô ấy toàn mặc quần jeans) và ăn nói cực kỳ yểu điệu. Sau đó tôi phát hiện ra là cô ấy thấy tôi xem phim HQ và khen mấy cô diễn viên xinh nên cô ấy nghĩ tôi thích các cô gái như thế. Sợ thật".

    4. Làm ?oviệc đó?

    Có rất nhiều cô gái với cùng một câu hỏi lớn: "Nếu tôi không QHTD với anh ấy, anh ấy sẽ bỏ tôi, hoặc sẽ QHTD với cô gái khác...".

    Trường, 22 tuổi: "QHTD với một anh chàng chỉ để giữ anh ta ư? Thế thì chắc không còn việc gì mà bạn không làm vì anh ta nữa đúng không? *** không phải là một công cụ".

    5. Có một người nữa sắp tới!

    Khôi, 23 tuổi: "Chuyện này là chấn động nhất: một số cô gái đã đi quá giới hạn để giữ bạn trai của mình, bằng cách... cố ý mang bầu hoặc giả vờ mang bầu. Họ nghĩ rằng nếu họ mang bầu, người yêu sẽ phải ràng buộc với họ. Hoặc thậm chí là... đám cưới".

    T., 19 tuổi: "Tôi sợ sẽ mất bạn trai, vì anh ấy nhiều lần muốn chia tay với tôi. Nhưng cuối cùng, anh ấy phát hiện ra... Tất nhiên chúng tôi chia tay và tôi không gặp lại anh ấy nữa".

    Giả vờ có bầu, hoặc cố ý tìm cách mang bầu chỉ để giữ bạn trai thì 100% là... không đúng, chưa kể đến những nguy hiểm về các bệnh lây qua đường ********.

    Hoa Chi
    Báo Sinh viên VN cuối tháng
  6. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có người nói xấu, bới móc chị em ta mà vẫn có người hâm mộ ầm ầm kìa Nhưng phải công nhận là em rất khâm phục bác vovo khi mà vẫn có thời gian để nghĩ ra những dòng đầy tình thương mến thương đó dành cho các chị em hòng làm cho chị em "sửa đổi tính xấu" đã ăn đời ở rễ trong chị em bao lâu nay. Bác vovo cao cả quá. Em xin kính cẩn nghiêng mình trước bác [ r2)] Cố lên bác nhé vì công cuộc cải tổ đổi mới hoàn thiện chị em chúng em (hì, nghe như đang đọc diễn văn đại hội đảng vậy)
  7. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có người nói xấu, bới móc chị em ta mà vẫn có người hâm mộ ầm ầm kìa Nhưng phải công nhận là em rất khâm phục bác vovo khi mà vẫn có thời gian để nghĩ ra những dòng đầy tình thương mến thương đó dành cho các chị em hòng làm cho chị em "sửa đổi tính xấu" đã ăn đời ở rễ trong chị em bao lâu nay. Bác vovo cao cả quá. Em xin kính cẩn nghiêng mình trước bác [ r2)] Cố lên bác nhé vì công cuộc cải tổ đổi mới hoàn thiện chị em chúng em (hì, nghe như đang đọc diễn văn đại hội đảng vậy)
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Goodbye2romance:
    Em : " Hồi đó anh yêu bạn đó có nhiều như em bây giở không?"
    Anh: Tất nhiên là không nhiều bằng rồi, vì bây giờ anh mới biết yêu
    Em : " Giữa hai người đã .... chưa?"
    Anh: Anh cũng không biết nữa, để anh cố thử nhớ lại xem nào
    Thế nào cô nàng chẳng tức, hôn cho một cái là hết giận ngay
    Em : " Tại sao hai người lại bỏ nhau?"
    Anh: Tại vì anh biết rằng có một người rất hợp với anh, rất yêu anh đang chờ đợi anh, người đó là em đấy
    Em : " Bạn ấy chắc phải xinh lắm nhỉ, chắc em chỉ là người lấp chỗ trống cho bạn ấy thôi có phải không anh ?"
    Anh: Em chỉ là người lấp đi khoảng trống trong trái tim anh mang lại hạnh phúc cho anh suốt cả cuộc đời chứ không lấp khoảng trống cho ai khác cả
    Bố khỉ em hỏi luôn các bác giai , có bác nào chịu nổi không ? Có chứ, cô ấy yêu bạn thế còn gì? Tôi cũng chỉ mong có người yêu tôi đến thế thôi đấy
    Cuối cùng em lại phải hát bài ca " Anh chỉ muốn sống bên em tạm thời". Chỉ trêu thế thôi nhé, chứ đừng làm thật, ai lại làm thế bao giờ
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Goodbye2romance:
    Em : " Hồi đó anh yêu bạn đó có nhiều như em bây giở không?"
    Anh: Tất nhiên là không nhiều bằng rồi, vì bây giờ anh mới biết yêu
    Em : " Giữa hai người đã .... chưa?"
    Anh: Anh cũng không biết nữa, để anh cố thử nhớ lại xem nào
    Thế nào cô nàng chẳng tức, hôn cho một cái là hết giận ngay
    Em : " Tại sao hai người lại bỏ nhau?"
    Anh: Tại vì anh biết rằng có một người rất hợp với anh, rất yêu anh đang chờ đợi anh, người đó là em đấy
    Em : " Bạn ấy chắc phải xinh lắm nhỉ, chắc em chỉ là người lấp chỗ trống cho bạn ấy thôi có phải không anh ?"
    Anh: Em chỉ là người lấp đi khoảng trống trong trái tim anh mang lại hạnh phúc cho anh suốt cả cuộc đời chứ không lấp khoảng trống cho ai khác cả
    Bố khỉ em hỏi luôn các bác giai , có bác nào chịu nổi không ? Có chứ, cô ấy yêu bạn thế còn gì? Tôi cũng chỉ mong có người yêu tôi đến thế thôi đấy
    Cuối cùng em lại phải hát bài ca " Anh chỉ muốn sống bên em tạm thời". Chỉ trêu thế thôi nhé, chứ đừng làm thật, ai lại làm thế bao giờ
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, quên, quên, bổ sung cho bài trên một tí: chỉ dùng cho trường hợp duy nhất này thôi đấy, chống chỉ định cho các trường hợp khác
    To Dao_Phuong:
    Càng than vãn kể khổ kể sở thì xem ra các bác càng muốn chui đầu vào rọ.
    Con gái có thói xấu chắc con trai lại ko? Có chứ, anh nhận khuyết điểm từ đầu rồi mà lại?
    Thích người ta thì nói ra,cứ giả vờ.Làm thế là xấu lắm đấy!! Ơ kìa, em này lạ nhỉ, anh có nói là anh không thích bao giờ đâu?
    To Xuong_rong_78:
    Anh bạn này khéo nhỉ, vote cho bạn 5* rồi đấy, nói ra cho khỏi thắc mắc là ai
    To LatinoLover:
    Cố lên bác nhé vì công cuộc cải tổ đổi mới hoàn thiện chị em chúng em (hì, nghe như đang đọc diễn văn đại hội đảng vậy) Cũng không giống lắm đâu, cảm ơn em nhiều nhé, đọc bài của em xong mũi anh phồng to lên nhiều lắm đấy

Chia sẻ trang này