1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, quên, quên, bổ sung cho bài trên một tí: chỉ dùng cho trường hợp duy nhất này thôi đấy, chống chỉ định cho các trường hợp khác
    To Dao_Phuong:
    Càng than vãn kể khổ kể sở thì xem ra các bác càng muốn chui đầu vào rọ.
    Con gái có thói xấu chắc con trai lại ko? Có chứ, anh nhận khuyết điểm từ đầu rồi mà lại?
    Thích người ta thì nói ra,cứ giả vờ.Làm thế là xấu lắm đấy!! Ơ kìa, em này lạ nhỉ, anh có nói là anh không thích bao giờ đâu?
    To Xuong_rong_78:
    Anh bạn này khéo nhỉ, vote cho bạn 5* rồi đấy, nói ra cho khỏi thắc mắc là ai
    To LatinoLover:
    Cố lên bác nhé vì công cuộc cải tổ đổi mới hoàn thiện chị em chúng em (hì, nghe như đang đọc diễn văn đại hội đảng vậy) Cũng không giống lắm đâu, cảm ơn em nhiều nhé, đọc bài của em xong mũi anh phồng to lên nhiều lắm đấy
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To GreatPretender:
    Anh hy vọng rằng em vẫn còn theo dõi topic này của anh.
    N. em, em là một viên ngọc quý, chỉ là sự tình cờ mà Đ.K.A anh bắt gặp. Anh không muốn để đôi bàn tay vụng về của mình nâng niu viên ngọc ấy, trong lúc đầu óc anh vẫn còn đang rất căng thẳng và mất bình tĩnh. Em là một người phụ nữ kín đáo và tế nhị, ít nói nhưng sâu sắc. Em nói gì anh hiểu cả đấy, em trách anh không chịu hành động đúng không? Nhưng chính anh cũng đã ngầm nói với em rằng lúc đó chưa phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu mọi chuyện giữa anh và em, hãy cho anh thêm thời gian. Khi em nói rằng chuyến này em sẽ quyết tâm tìm hiểu con người anh, thì anh cũng đã nói anh ghi nhớ câu nói ấy của em, em còn nhớ chứ.
    Em đã mở rộng đường cho anh đi, lẽ ra anh phải tiến lên ngay mới phải, nhưng hơn bao giờ hết anh không muốn em phải đối diện với một con người đang mang đầy căng thẳng như anh khi đó. Chắc em không hiểu được đâu, nhưng có lẽ sau khi đọc lá thư này của anh, em sẽ hiểu.
    Lần đầu tiên đối diện với em, anh đã ngỡ như gặp được một nửa của chính mình, anh hy vọng nhiều lắm, chắc em cũng chẳng biết đâu. Em cũng đã rất nhiệt tình cho anh cơ hội để hiểu về em, nhưng em thấy anh không hưởng ứng gì nên em lại thôi, đúng không? Anh không muốn biện minh gì cho mình đâu. Lá thư này sẽ nói lên tất cả.
    Em là một trong những người rất tinh ý khi đã nhận ra được ý đồ của anh. Anh khâm phục người con gái sâu sắc trong em, trong đó ánh lên một vẻ thông minh và dịu dàng đặc biệt lắm. Những ý tứ của em, không mấy người có thể hiểu được, anh tin rằng vẫn có người nhận ra, và kẻ đó sẽ trách rằng anh quá dại dột nếu không biết nắm bắt lấy cơ hội hiếm hoi này, và anh cũng sẽ tự trách mình như thế nếu anh để nó vuột khỏi tay mình, anh sẽ hối hận.
    Gửi người anh muốn lấy làm vợ, anh sẽ nghe theo lời nhắn nhủ của em là kết thúc topic thật hoành tráng, nhưng nếu thiếu bóng em, thiếu đi một nhân vật chính rất quan trọng, thì không biết nó còn có thể hoành tráng như ý em và ý anh ban đầu nữa hay không?
    Mong tin em thật nhiều
    Đ.K.A
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To GreatPretender:
    Anh hy vọng rằng em vẫn còn theo dõi topic này của anh.
    N. em, em là một viên ngọc quý, chỉ là sự tình cờ mà Đ.K.A anh bắt gặp. Anh không muốn để đôi bàn tay vụng về của mình nâng niu viên ngọc ấy, trong lúc đầu óc anh vẫn còn đang rất căng thẳng và mất bình tĩnh. Em là một người phụ nữ kín đáo và tế nhị, ít nói nhưng sâu sắc. Em nói gì anh hiểu cả đấy, em trách anh không chịu hành động đúng không? Nhưng chính anh cũng đã ngầm nói với em rằng lúc đó chưa phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu mọi chuyện giữa anh và em, hãy cho anh thêm thời gian. Khi em nói rằng chuyến này em sẽ quyết tâm tìm hiểu con người anh, thì anh cũng đã nói anh ghi nhớ câu nói ấy của em, em còn nhớ chứ.
    Em đã mở rộng đường cho anh đi, lẽ ra anh phải tiến lên ngay mới phải, nhưng hơn bao giờ hết anh không muốn em phải đối diện với một con người đang mang đầy căng thẳng như anh khi đó. Chắc em không hiểu được đâu, nhưng có lẽ sau khi đọc lá thư này của anh, em sẽ hiểu.
    Lần đầu tiên đối diện với em, anh đã ngỡ như gặp được một nửa của chính mình, anh hy vọng nhiều lắm, chắc em cũng chẳng biết đâu. Em cũng đã rất nhiệt tình cho anh cơ hội để hiểu về em, nhưng em thấy anh không hưởng ứng gì nên em lại thôi, đúng không? Anh không muốn biện minh gì cho mình đâu. Lá thư này sẽ nói lên tất cả.
    Em là một trong những người rất tinh ý khi đã nhận ra được ý đồ của anh. Anh khâm phục người con gái sâu sắc trong em, trong đó ánh lên một vẻ thông minh và dịu dàng đặc biệt lắm. Những ý tứ của em, không mấy người có thể hiểu được, anh tin rằng vẫn có người nhận ra, và kẻ đó sẽ trách rằng anh quá dại dột nếu không biết nắm bắt lấy cơ hội hiếm hoi này, và anh cũng sẽ tự trách mình như thế nếu anh để nó vuột khỏi tay mình, anh sẽ hối hận.
    Gửi người anh muốn lấy làm vợ, anh sẽ nghe theo lời nhắn nhủ của em là kết thúc topic thật hoành tráng, nhưng nếu thiếu bóng em, thiếu đi một nhân vật chính rất quan trọng, thì không biết nó còn có thể hoành tráng như ý em và ý anh ban đầu nữa hay không?
    Mong tin em thật nhiều
    Đ.K.A
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mời trầu
    .............................Hồ Xuân Hương
    Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
    Này của Xuân Hương đã quệt rồi
    Nếu phải duyên nhau thì thắm lại
    Đừng xanh như lá bạc như vôi
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mời trầu
    .............................Hồ Xuân Hương
    Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
    Này của Xuân Hương đã quệt rồi
    Nếu phải duyên nhau thì thắm lại
    Đừng xanh như lá bạc như vôi
  6. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trên đường đời vẫn gặp những người mà tưởng như có cái gì đấy rất giống một người cũ. Đấy có thể chỉ là một nụ cười, một ánh mắt, một dáng vẻ, hay trong cái thế giới ảo này là một câu nói. Chỉ vì hình ảnh của người cũ vẫn còn quá đậm nét.
    Chúc cho vovo sớm tìm được một người phụ nữ không "ích kỷ", không còn gì phải chê trách, để vovo không còn phải lận đận với các người yêu của mình.
    Nhắn lại là em GP dạo này hơi bận, nhưng vẫn được nhắc nhở theo dõi đều đều
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trên đường đời vẫn gặp những người mà tưởng như có cái gì đấy rất giống một người cũ. Đấy có thể chỉ là một nụ cười, một ánh mắt, một dáng vẻ, hay trong cái thế giới ảo này là một câu nói. Chỉ vì hình ảnh của người cũ vẫn còn quá đậm nét.
    Chúc cho vovo sớm tìm được một người phụ nữ không "ích kỷ", không còn gì phải chê trách, để vovo không còn phải lận đận với các người yêu của mình.
    Nhắn lại là em GP dạo này hơi bận, nhưng vẫn được nhắc nhở theo dõi đều đều
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em đọc những gì bác Vovo đến là kính nể quả lưỡi của bác , mồm em cũng thuộc diện trơn như bôi mỡ mà gặp bác đời em coi như đứt...
    Đợi đợt tới em yêu, em làm theo lời bác vậy chắc là ổn nhờ
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em đọc những gì bác Vovo đến là kính nể quả lưỡi của bác , mồm em cũng thuộc diện trơn như bôi mỡ mà gặp bác đời em coi như đứt...
    Đợi đợt tới em yêu, em làm theo lời bác vậy chắc là ổn nhờ
  10. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại nói chung là đó chưa phải tình yêu thật sự của bác hãy nghe tôi câu này " Đừng tìm kiếm tình yêu . Hãy để tình yêu tìm ra bạn "

Chia sẻ trang này