1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Được GreatPretender sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 18/06/2004
  2. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác nhiệt liệt. À, mà bác cứ để đấy, em làm chân trong cho bác.
    post xong bài này em phải té sớm, không thể nào cũng bị em GP cho một trận
  3. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác nhiệt liệt. À, mà bác cứ để đấy, em làm chân trong cho bác.
    post xong bài này em phải té sớm, không thể nào cũng bị em GP cho một trận
  4. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    SAO MỤ LẠI MUỐN LÀM CHÂN TRONG CỦA VOVO HẢ MỤ
    Được GreatPretender sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 18/06/2004
  5. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    SAO MỤ LẠI MUỐN LÀM CHÂN TRONG CỦA VOVO HẢ MỤ
    Được GreatPretender sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 18/06/2004
  6. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    to CarmenC: Sinh vovo có Cha Mẹ, hiểu vovo có CarmenC. Khổ thân vovo lắm bạn ạ, chính vì cái tính đa sầu đa cảm, dễ rung động dễ mủi lòng ấy mà bác vovo nhà ta đã bao lần bị con gái nó lừa cho không thương tiếc. Vậy mà bay giờ vẫn chưa tỉnh ra đấy! Ôi đời là bể khổ, tình là dây oan. Kiếp này vovo mang nợ các mĩ nhân rồi vovo ơi!
    Hôm trước vovo thấy trong người không được khoẻ, thi thoảng thấy đau thắt trong ***g ngực, vội vã đi khám sức khoẻ, chụp phim X-quang. Theo lời hẹn của bác sĩ, hôm sau vovo tới lấy kết quả. Nhìn ánh mắt đầy cảm thông và chia buồn của bác sĩ mà vovo thấy lạnh hết người. Vị bác sĩ đưa tấm phim chụp X-quang cho vovo và nói "Tôi rất tiếc, xin chia buồn cùng ông!!" Vovo vội nhìn vào tấm phim, la to hai tiếng :" Hỡi ôi!" rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Thì ra trái tim của vovo bây giờ không khác gì viên than tổ ong, khắp nơi lỗ chỗ những vết thương tình để lại, những vết thương mà cả đời không sao hàn gắn được. Thương thay anh hùng vắn số! Nguyet _Ca xin nghiêng mình chia sẻ cùng anh nỗi đau này. Vị bác sĩ còn dặn đi dặn lại vovo rằng từ nay xin anh hạn chế bớt tính đa tình cho, kẻo không gì cứu vãn nổi trái tim của anh đâu. Chính vì thế mà vovo mới lập ra topic này than thở, trách móc cho số phận hẩm hiu của mình, rồi còn lo hậu sự cho các người yêu nếu chẳng may sau này vovo không còn thì vẫn có người chăm lo cho các em yêu. Được thế thì vovo mới toét miệng cười nơi chân trời mới, cùng người yêu mới(GP chăng?) dung dăng dung dẻ an hưởng cuộc sống hạnh phúc đến trọn đời.
    Xin mọi người hãy thương và thông cảm cho vovo, hãy giúp đỡ vovo để anh hoàn thành tâm nguyện cao cả trước khi rửa tay gác kiếm, quy ẩn về vườn, vui thú điền viên, làm một sát thủ tình trường hoàn lương với một lương tâm thanh thản!
    Nguyet _Ca cùng vovo đồng cảm tạ!
    Được Nguyet _Ca sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 18/06/2004
  7. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    to CarmenC: Sinh vovo có Cha Mẹ, hiểu vovo có CarmenC. Khổ thân vovo lắm bạn ạ, chính vì cái tính đa sầu đa cảm, dễ rung động dễ mủi lòng ấy mà bác vovo nhà ta đã bao lần bị con gái nó lừa cho không thương tiếc. Vậy mà bay giờ vẫn chưa tỉnh ra đấy! Ôi đời là bể khổ, tình là dây oan. Kiếp này vovo mang nợ các mĩ nhân rồi vovo ơi!
    Hôm trước vovo thấy trong người không được khoẻ, thi thoảng thấy đau thắt trong ***g ngực, vội vã đi khám sức khoẻ, chụp phim X-quang. Theo lời hẹn của bác sĩ, hôm sau vovo tới lấy kết quả. Nhìn ánh mắt đầy cảm thông và chia buồn của bác sĩ mà vovo thấy lạnh hết người. Vị bác sĩ đưa tấm phim chụp X-quang cho vovo và nói "Tôi rất tiếc, xin chia buồn cùng ông!!" Vovo vội nhìn vào tấm phim, la to hai tiếng :" Hỡi ôi!" rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Thì ra trái tim của vovo bây giờ không khác gì viên than tổ ong, khắp nơi lỗ chỗ những vết thương tình để lại, những vết thương mà cả đời không sao hàn gắn được. Thương thay anh hùng vắn số! Nguyet _Ca xin nghiêng mình chia sẻ cùng anh nỗi đau này. Vị bác sĩ còn dặn đi dặn lại vovo rằng từ nay xin anh hạn chế bớt tính đa tình cho, kẻo không gì cứu vãn nổi trái tim của anh đâu. Chính vì thế mà vovo mới lập ra topic này than thở, trách móc cho số phận hẩm hiu của mình, rồi còn lo hậu sự cho các người yêu nếu chẳng may sau này vovo không còn thì vẫn có người chăm lo cho các em yêu. Được thế thì vovo mới toét miệng cười nơi chân trời mới, cùng người yêu mới(GP chăng?) dung dăng dung dẻ an hưởng cuộc sống hạnh phúc đến trọn đời.
    Xin mọi người hãy thương và thông cảm cho vovo, hãy giúp đỡ vovo để anh hoàn thành tâm nguyện cao cả trước khi rửa tay gác kiếm, quy ẩn về vườn, vui thú điền viên, làm một sát thủ tình trường hoàn lương với một lương tâm thanh thản!
    Nguyet _Ca cùng vovo đồng cảm tạ!
    Được Nguyet _Ca sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 18/06/2004
  8. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thủa ấy lòng anh (vovo) phơi phới quá
    Tâm hồn nguyên vẹn một làn hương
    Bỗng nàng thục nữ (Nguyet _Ca) từ đâu lại
    Êm ái trao anh một vết thương.
    Vovo ơi, NC rất tiếc vì không đáp lại được tấm chân tình của anh! Làm sao NC có thể yêu anh khi trái tim đã dành trọn cho người khác. NC rất mến anh, mến như một người anh, một người bạn. NC thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh giữa 80 triệu con người Việt Nam, được chia sẻ cùng anh những nỗi vui buồn của mình. Phải chăng chúng ta quá hiểu nhau nên không thể yêu được nữa. Dù anh có xếp NC vào hàng ngũ những người yêu của anh, thì NC cũng không trách anh đâu, nếu điều đó mang lại cho anh chút an ủi, chút niềm vui. Những gì NC có thể làm cho anh chỉ bấy nhiêu thôi anh ạ. NC luôn cầu chúc cho anh sớm tìm thấy một nửa của mình, một cô gái thực sự yêu và hiểu anh!
    Cảm ơn anh rất nhiều vovo ạ, khi anh cho NC vào danh sách Chiến dịch tìm chồng. NC biết anh lo cho mình nên mới làm thế. Để giảm bớt cho anh gánh nặng, và giảm sự cạnh tranh giữa các giai nhân, NC tình nguyện đi đánh "du kích" một mình chứ không tham gia chiến dịch do anh đề xuất. NC thấy thật xấu hổ khi mình chỉ là con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga tài sắc vẹn toàn của anh. Dù sao NC cũng rất cảm kích vì những lời tốt đẹp của anh khi giới thiệu NC với mọi người. Biết đâu nhờ anh mà NC sẽ tìm được một nửa của mình? NC tin tưởng rằng chiến dịch của anh sẽ thàng công rực rỡ và sẽ trở thành một "thiên cổ giai thoại" lưu truyền hậu thế. Hãy vững bước tiến lên, NC luôn cổ vũ cho anh!
  9. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thủa ấy lòng anh (vovo) phơi phới quá
    Tâm hồn nguyên vẹn một làn hương
    Bỗng nàng thục nữ (Nguyet _Ca) từ đâu lại
    Êm ái trao anh một vết thương.
    Vovo ơi, NC rất tiếc vì không đáp lại được tấm chân tình của anh! Làm sao NC có thể yêu anh khi trái tim đã dành trọn cho người khác. NC rất mến anh, mến như một người anh, một người bạn. NC thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh giữa 80 triệu con người Việt Nam, được chia sẻ cùng anh những nỗi vui buồn của mình. Phải chăng chúng ta quá hiểu nhau nên không thể yêu được nữa. Dù anh có xếp NC vào hàng ngũ những người yêu của anh, thì NC cũng không trách anh đâu, nếu điều đó mang lại cho anh chút an ủi, chút niềm vui. Những gì NC có thể làm cho anh chỉ bấy nhiêu thôi anh ạ. NC luôn cầu chúc cho anh sớm tìm thấy một nửa của mình, một cô gái thực sự yêu và hiểu anh!
    Cảm ơn anh rất nhiều vovo ạ, khi anh cho NC vào danh sách Chiến dịch tìm chồng. NC biết anh lo cho mình nên mới làm thế. Để giảm bớt cho anh gánh nặng, và giảm sự cạnh tranh giữa các giai nhân, NC tình nguyện đi đánh "du kích" một mình chứ không tham gia chiến dịch do anh đề xuất. NC thấy thật xấu hổ khi mình chỉ là con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga tài sắc vẹn toàn của anh. Dù sao NC cũng rất cảm kích vì những lời tốt đẹp của anh khi giới thiệu NC với mọi người. Biết đâu nhờ anh mà NC sẽ tìm được một nửa của mình? NC tin tưởng rằng chiến dịch của anh sẽ thàng công rực rỡ và sẽ trở thành một "thiên cổ giai thoại" lưu truyền hậu thế. Hãy vững bước tiến lên, NC luôn cổ vũ cho anh!
  10. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em poste cái dẫn chứng cỏn con này để phụ hoạ cái bác gái về cái tội có lắm em yêu của bác, hê hê
    Chết thật, mới xa nhau có mấy hôm mà sisley đã coi mình là người ngoài rồi, hic hic, mà anh có khóc đâu, em xem lại xem?
    Vâng ạ, thưa bác em nhầm, bác không khóc ạ, bác chỉ ăn vạ thôi ạ ...j/k
    Hì hì, cho anh sửa lại một tí tị tì ti, người yêu của anh nhé. Ấy chết chết, cô ấy quên mình thật rồi, chả thấy gọi tớ về gì cả, chỉ thấy rủ hai người đến chơi thôi, hic hic, hai người được cô ấy quý hơn tôi rồi đấy nhé
    Úi giời, ghen với ai không ghen lại đi ghen với vợ chồng anh Quang, nhất bác đấy nhớ....
    To Jukon, tittittit, nguyenhamy....cùng tất cả các chị em có lòng từ bi bác ái làm ơn thương tình bác vovo với, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai có đại bác dùng đại bác....làm sao tấn công cho bác ý chết đứ đừ thì thôi...Khổ, anh tôi đang mồ côi vợ...tội thế
    Đấy nhớ, bác vovo, em rao hộ bác rồi đấy, không lại bảo em bạc bẽo, bỏ mặc bác...hì hì...

Chia sẻ trang này