1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em poste cái dẫn chứng cỏn con này để phụ hoạ cái bác gái về cái tội có lắm em yêu của bác, hê hê
    Chết thật, mới xa nhau có mấy hôm mà sisley đã coi mình là người ngoài rồi, hic hic, mà anh có khóc đâu, em xem lại xem?
    Vâng ạ, thưa bác em nhầm, bác không khóc ạ, bác chỉ ăn vạ thôi ạ ...j/k
    Hì hì, cho anh sửa lại một tí tị tì ti, người yêu của anh nhé. Ấy chết chết, cô ấy quên mình thật rồi, chả thấy gọi tớ về gì cả, chỉ thấy rủ hai người đến chơi thôi, hic hic, hai người được cô ấy quý hơn tôi rồi đấy nhé
    Úi giời, ghen với ai không ghen lại đi ghen với vợ chồng anh Quang, nhất bác đấy nhớ....
    To Jukon, tittittit, nguyenhamy....cùng tất cả các chị em có lòng từ bi bác ái làm ơn thương tình bác vovo với, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai có đại bác dùng đại bác....làm sao tấn công cho bác ý chết đứ đừ thì thôi...Khổ, anh tôi đang mồ côi vợ...tội thế
    Đấy nhớ, bác vovo, em rao hộ bác rồi đấy, không lại bảo em bạc bẽo, bỏ mặc bác...hì hì...
  2. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe vovo khoe "Trâu này đã bị buộc vào mấy cái Cọc rồi", mình nghĩ bụng "Cha này khoác lác quá!" Lượn qua mấy topic thấy bác này nói chuyện thấy có vẻ sành tâm lí chị em phụ nữ, NC giật mình "hay là hắn nói đúng??" Bây giờ nghe cô nguyenhamy nói thế này thì NC tin là vovo nói không ngoa rồi! Có điều mấy cái Cọc này chỉ giữ được chân của chú Trâu vovo mà chưa giữ được trái tim của hắn! Nếu tôi là một trong những cái Cọc kia, tôi sẽ không cắm xuống đất và giữ hắn bằng một sợi dây đâu! Các bạn biết mình sẽ làm gì không? Mình sẽ đóng cọc vào trái tim của hắn, để suốt đời này hắn không thể yêu ai khác.
    Một Trâu nhiều Cọc<--- sao giống hợp tác xã nông nghiệp thế nhỉ? Có một con trâu mà cả làng dùng, hết nhà này đến nhà khác. Tội nghiệp vovo quá, chắc vất vả lắm đây. Nhớ ăn uống tẩm bổ cho tốt nhé, có sức mà làm tốt công việc!
    Tội nghiệp, tội nghiệp!
  3. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe vovo khoe "Trâu này đã bị buộc vào mấy cái Cọc rồi", mình nghĩ bụng "Cha này khoác lác quá!" Lượn qua mấy topic thấy bác này nói chuyện thấy có vẻ sành tâm lí chị em phụ nữ, NC giật mình "hay là hắn nói đúng??" Bây giờ nghe cô nguyenhamy nói thế này thì NC tin là vovo nói không ngoa rồi! Có điều mấy cái Cọc này chỉ giữ được chân của chú Trâu vovo mà chưa giữ được trái tim của hắn! Nếu tôi là một trong những cái Cọc kia, tôi sẽ không cắm xuống đất và giữ hắn bằng một sợi dây đâu! Các bạn biết mình sẽ làm gì không? Mình sẽ đóng cọc vào trái tim của hắn, để suốt đời này hắn không thể yêu ai khác.
    Một Trâu nhiều Cọc<--- sao giống hợp tác xã nông nghiệp thế nhỉ? Có một con trâu mà cả làng dùng, hết nhà này đến nhà khác. Tội nghiệp vovo quá, chắc vất vả lắm đây. Nhớ ăn uống tẩm bổ cho tốt nhé, có sức mà làm tốt công việc!
    Tội nghiệp, tội nghiệp!
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To meoconNT:
    Em nghĩ hộ em yêu của bác cái nhá!!!
    Em có muốn khơi gợi lại những điều đó đâu. Nhưng mà anh lại cứ thích kể lại chiến công của anh ngày trước, cưa được bao nhiêu em, các em hay ho thế nào. Anh kể về nó như là một kỷ niệm đẹp trong đời, vì anh không muốn giấu giếm em một điều gì cả, em có hiểu không, tuy rằng có đôi lúc xen lẫn vào trong lời kể là giọng nói đầy tự hào, nhưng đó là bản chất của đàn ông rồi, em biết thừa rồi còn gì nữa? Vả lại anh cũng muốn để cho em biết rằng anh đã đối xử với các người yêu trước của anh ra sao, để em biết được rằng anh sẽ còn đối xử với em tốt hơn, nhưng nghĩ linh tinh nữa, em nhé Mà em thì làm sao không tò mò cho được, làm sao biết được em có là người tiếp theo trong cái bộ sưu tập người yêu của anh hay không??? Sao lại là bộ sưu tập, anh có thấy ai được phong tặng huân huy chương anh hùng tán gái bao giờ đâu? Nhưng em ạ, đây cũng không phải là lần đầu anh yêu, nên anh sẽ không vội vàng như những lần trước nữa đâu, và một khi anh đã yêu em thật sự rồi, thì anh chỉ muốn mãi mãi là như thế thôi, hãy hiểu cho anh rằng như thế, em nhé, đừng nghĩ lung tung nữa nhé
    Cuối cùng, e cũng lại đành phải ca câu "Em muốn sống bên anh tạm thời" Đừng, đừng, đừng, em hãy xem lại tình cảm giữa anh và em ra sao, anh yêu em nhiều như thế nào, anh hiểu em được đến đâu... Còn nếu em chỉ vì một vài điều em chưa hiểu rõ nguyên nhân mà có ý nghĩ dại dột ấy thì người đầu tiên khổ chính là em đấy, nhớ nhé
    Đồng giám khảo Vovo tớ xin nhắc lại, trường hợp đặc biệt với em yêu GreatPretender: để tớ cưa, xin các thí sinh lưu ý
    Em ủng hộ bác nhiệt liệt. À, mà bác cứ để đấy, em làm chân trong cho bác. Cảm ơn em rất rất nhiều, khi có cơ hội thuận lợi nhất định anh sẽ hậu tạ
    To Nguyet _Ca: ông bác sĩ nào mà nói đúng thế nhỉ? Chỉ có điều, vẫn còn có Liều thuốc cho trái tim đấy . Vết thương do sự thất vọng gây ra thì phải có niềm tin để bù đắp lại, vết thương do tình yêu gây ra thì chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành được. Còn việc điều trị vết thương "chiến tranh" như thế nào là do anh và em yêu GreatPretender đảm trách, người yêu cổ vũ cho anh nhé
    To Không ai ưa: chết thật, sao đồng chí lại nỡ lòng nào đứng về phe các em yêu của tớ nói xấu tớ thế? Vote cho đồng chí 5*, hic hic, phen này tổn thất sao nặng nề quá, hì hì
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 19/06/2004
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To meoconNT:
    Em nghĩ hộ em yêu của bác cái nhá!!!
    Em có muốn khơi gợi lại những điều đó đâu. Nhưng mà anh lại cứ thích kể lại chiến công của anh ngày trước, cưa được bao nhiêu em, các em hay ho thế nào. Anh kể về nó như là một kỷ niệm đẹp trong đời, vì anh không muốn giấu giếm em một điều gì cả, em có hiểu không, tuy rằng có đôi lúc xen lẫn vào trong lời kể là giọng nói đầy tự hào, nhưng đó là bản chất của đàn ông rồi, em biết thừa rồi còn gì nữa? Vả lại anh cũng muốn để cho em biết rằng anh đã đối xử với các người yêu trước của anh ra sao, để em biết được rằng anh sẽ còn đối xử với em tốt hơn, nhưng nghĩ linh tinh nữa, em nhé Mà em thì làm sao không tò mò cho được, làm sao biết được em có là người tiếp theo trong cái bộ sưu tập người yêu của anh hay không??? Sao lại là bộ sưu tập, anh có thấy ai được phong tặng huân huy chương anh hùng tán gái bao giờ đâu? Nhưng em ạ, đây cũng không phải là lần đầu anh yêu, nên anh sẽ không vội vàng như những lần trước nữa đâu, và một khi anh đã yêu em thật sự rồi, thì anh chỉ muốn mãi mãi là như thế thôi, hãy hiểu cho anh rằng như thế, em nhé, đừng nghĩ lung tung nữa nhé
    Cuối cùng, e cũng lại đành phải ca câu "Em muốn sống bên anh tạm thời" Đừng, đừng, đừng, em hãy xem lại tình cảm giữa anh và em ra sao, anh yêu em nhiều như thế nào, anh hiểu em được đến đâu... Còn nếu em chỉ vì một vài điều em chưa hiểu rõ nguyên nhân mà có ý nghĩ dại dột ấy thì người đầu tiên khổ chính là em đấy, nhớ nhé
    Đồng giám khảo Vovo tớ xin nhắc lại, trường hợp đặc biệt với em yêu GreatPretender: để tớ cưa, xin các thí sinh lưu ý
    Em ủng hộ bác nhiệt liệt. À, mà bác cứ để đấy, em làm chân trong cho bác. Cảm ơn em rất rất nhiều, khi có cơ hội thuận lợi nhất định anh sẽ hậu tạ
    To Nguyet _Ca: ông bác sĩ nào mà nói đúng thế nhỉ? Chỉ có điều, vẫn còn có Liều thuốc cho trái tim đấy . Vết thương do sự thất vọng gây ra thì phải có niềm tin để bù đắp lại, vết thương do tình yêu gây ra thì chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành được. Còn việc điều trị vết thương "chiến tranh" như thế nào là do anh và em yêu GreatPretender đảm trách, người yêu cổ vũ cho anh nhé
    To Không ai ưa: chết thật, sao đồng chí lại nỡ lòng nào đứng về phe các em yêu của tớ nói xấu tớ thế? Vote cho đồng chí 5*, hic hic, phen này tổn thất sao nặng nề quá, hì hì
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 19/06/2004
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Trời đấy, ban giám khảo gì mà tham gia ứng thi thế này .. Vi phạm nặng quy chế đấu thầu, tội này bỏ tù vẫn còn nhẹ đấy. .
    GreatPretender tuy chưa chính thức nhưng đã đăng ký với HBB rồi. Mọi người điều làm chứng được. Gái chính chuyên không có 2 bồ.. Ván đã đóng ... quan tài.. Trâu VOVO đến chậm có tìm được cọc cũng chịu khó uống nước đục vậy .
    Đề nghị Ban giám khảo chia cặp đấu loại trực tiếp... lần lượt ghép đôi.... tránh tình trạng cưa chồng chéo rồi cưa nhầm tay nhau.. Sau 1 tháng, đôi nào không đổ thì bốc thăm chia đôi lại.. Như thế cho công bằng... Mọi người biểu quyết cái nhỉ ??.
    Trước hết, các cặp sau sẽ mở màn...
    1. HBB - Sisley
    2. hbb - Thinkahead
    3. hát bê bê - Nguyet _Ca
    4. ết bi bi - .... ( chắc là MeconNT gì đó )..
    Duyệt
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Trời đấy, ban giám khảo gì mà tham gia ứng thi thế này .. Vi phạm nặng quy chế đấu thầu, tội này bỏ tù vẫn còn nhẹ đấy. .
    GreatPretender tuy chưa chính thức nhưng đã đăng ký với HBB rồi. Mọi người điều làm chứng được. Gái chính chuyên không có 2 bồ.. Ván đã đóng ... quan tài.. Trâu VOVO đến chậm có tìm được cọc cũng chịu khó uống nước đục vậy .
    Đề nghị Ban giám khảo chia cặp đấu loại trực tiếp... lần lượt ghép đôi.... tránh tình trạng cưa chồng chéo rồi cưa nhầm tay nhau.. Sau 1 tháng, đôi nào không đổ thì bốc thăm chia đôi lại.. Như thế cho công bằng... Mọi người biểu quyết cái nhỉ ??.
    Trước hết, các cặp sau sẽ mở màn...
    1. HBB - Sisley
    2. hbb - Thinkahead
    3. hát bê bê - Nguyet _Ca
    4. ết bi bi - .... ( chắc là MeconNT gì đó )..
    Duyệt
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Mèo con NT :
    Vậy đấy, tôi đã kể cho em nghe về tôi, kể cho em với những hình dung mà tôi có về em...Chẳng có gì nhiều nhưng là những gì đủ để tôi có thể đứng lặng thật lâu để ngắm nhìn em, ừ, chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ là tiếng cười, chỉ là khi em ngồi bên điện thoại để nghe tôi nói những chuyện không đầu không cuối, chỉ là những dòng tin nhắn ngộ nghĩnh và tình cảm, chỉ là tôi hình dung ra khuôn mặt em khi em nghe tôi đàn và hát...
    Thế nào nhỉ mèo em, cuộc sống có gì thay đổi đâu? cuối năm nay mình cưới nhé
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Mèo con NT :
    Vậy đấy, tôi đã kể cho em nghe về tôi, kể cho em với những hình dung mà tôi có về em...Chẳng có gì nhiều nhưng là những gì đủ để tôi có thể đứng lặng thật lâu để ngắm nhìn em, ừ, chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ là tiếng cười, chỉ là khi em ngồi bên điện thoại để nghe tôi nói những chuyện không đầu không cuối, chỉ là những dòng tin nhắn ngộ nghĩnh và tình cảm, chỉ là tôi hình dung ra khuôn mặt em khi em nghe tôi đàn và hát...
    Thế nào nhỉ mèo em, cuộc sống có gì thay đổi đâu? cuối năm nay mình cưới nhé
  10. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế thì thôi thế là sắp xong rồi, mèo ta sắp thành tiểu hổ rồi em ơi. Mà ko biết chừng xong xừ nó roài. Du kích sông Thao là thế này đây. Nức tiếng bấy lâu ko tin mờ nên bi giờ mới sáng mắt ra. Hé hé Good ơi mụ sẽ làm tay trong cho lão, é. Cứ thế nhé!!!
    Ẹ hèm, topic này tên chi vậy nhỉ???

Chia sẻ trang này