1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chúc anh được cô bồ ưng í hihi
    Được angell sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 23/06/2004
    Được angell sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 23/06/2004
  2. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các bác, Em xin đính chính một chữ, chỉ một chữ thui. Đó là Em chỉ có thành ý làm Tay trong cho Lão Good trong vụ meoconNT vì anh em đã bít nhau từ xưa chứ làm Chân trong thì Em chịu. Các bác lưu ý giùm Em ko người ngoài đọc được lại đánh giá. hichic
  3. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các bác, Em xin đính chính một chữ, chỉ một chữ thui. Đó là Em chỉ có thành ý làm Tay trong cho Lão Good trong vụ meoconNT vì anh em đã bít nhau từ xưa chứ làm Chân trong thì Em chịu. Các bác lưu ý giùm Em ko người ngoài đọc được lại đánh giá. hichic
  4. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To Vovo:
    To GreatPretender, Goodbye2romance, meoconNT:
    Căn cứ vào nhu cầu thực tế, để đảm bảo quyền lợi chung, Vovo tôi đề nghị thành lập hội nghị bàn tròn để đi đến một hiệp ước chung giữa bốn bên Bác này lìu tìu nhở, bàn tròn mà chỉ có 4 bên thì nó thành ... cái bàn vuông hả bác
    - Với Goodbye2romance: hì hì, vậy là anh em chúng ta đã trở thành đồng minh của nhau rồi đấy, có gì tôi và bạn hợp đồng và phối hợp tác chiến cho suôn sẻ. Về quan hệ giữa Vovo và Goodbye2romance là quan hệ hữu nghị, hợp tác, và là đồng minh thân cận của nhau. Vovo tôi cam kết sẽ hỗ trợ đắc lực cả trên phương diện tác động về mặt tinh thần lẫn hỗ trợ kỹ chiến thuật chiến đấu cho đồng chí cưa cẩm em meoconNT, em meoconNT có đổ thì mới hết lòng giúp đỡ Vovo tôi cưa người yêu GreatPretender được. Hichic, bác lại còn hiểu sai cái lòng tốt của em rùi. Cái vấn đề nội gián để bác cưa người yêu GP ý mà, nó không phụ thuộc vào chuyện em đổ hay không đổ ai, nó chỉ phụ thuộc vào việc bác khoản đãi em thế nào thôi.
    Mà việc Good với meoconNT cưa cẩm nhau cũng không cần thiết phải có người ngoài hợp tác, bác Good nhở!!! Chậc chậc, dạo này bác Good ít nói wá đấy nhá!!!
    Với meoconNT: anh cam kết sẽ giúp em cưa Goodbye2romance đổ te tua trước, ngoài ra cam kết sẽ là viện binh thường xuyên, thường trực mỗi khi em có nhu cầu cần tới đồng minh. Vấn đề này đã được đề cập đến trong điều khoản trước rồi, không cần phải nhắc lại nữa bác nhở Để đảm bảo giải quyết tình trạng còn bơ vơ chưa có chồng của bạn gái em là GreatPretender, anh đề nghị em hãy cung cấp một vài thông tin cá nhân cần thiết để xúc tiến quá trình cưa cẩm của anh diễn ra được nhanh hơn Kinh nghiệm cho thấy là quá trình đong đưa diễn ra càng lâu thì càng thú vị bác ạ! Không đi đâu mà phải vội vàng cả, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Nhưng mà em đã hứa thì em sẽ làm. Em sẽ giúp bác một tay để em GP giải quyết tình trạng "chưa có đủ người yêu" (nghĩa là có rồi nhưng chưa đủ í mà ). Cái này bác với em cần thương thảo lại để đi đến thống nhất, đổi lại em sẽ được cái gì nhở!!!
    - Hội nghị bàn tròn bốn bên sẽ không bổ sung thêm bất cứ tên tuổi nào khác vào trong danh sách ký hiệp ước Tương trợ - bồi dưỡng và phát triển tình yêu Thế này là không được rồi bác ạ! Cần phải bổ sung càng nhiều tên tuổi càng tốt chứ. Người ta đang hướng đến hội nhập mà bác lại đóng cửa thế này thì sao mà phát triển được. Theo ý em là cứ càng nhiều bên tham gia sẽ càng có lợi, hehe.
    09h11 ngày 23/06/04.
    P/s: Nhưng mà em là em băn khoăn lắm ạ. Hình như cái topic này đang đi xa dần chủ đề ban đầu. Các bác cẩn thận không có mod để ý đến lại bị một bài cảnh báo như bên nhà SS đấy!!!
    Được meoconNT sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 23/06/2004
  5. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To Vovo:
    To GreatPretender, Goodbye2romance, meoconNT:
    Căn cứ vào nhu cầu thực tế, để đảm bảo quyền lợi chung, Vovo tôi đề nghị thành lập hội nghị bàn tròn để đi đến một hiệp ước chung giữa bốn bên Bác này lìu tìu nhở, bàn tròn mà chỉ có 4 bên thì nó thành ... cái bàn vuông hả bác
    - Với Goodbye2romance: hì hì, vậy là anh em chúng ta đã trở thành đồng minh của nhau rồi đấy, có gì tôi và bạn hợp đồng và phối hợp tác chiến cho suôn sẻ. Về quan hệ giữa Vovo và Goodbye2romance là quan hệ hữu nghị, hợp tác, và là đồng minh thân cận của nhau. Vovo tôi cam kết sẽ hỗ trợ đắc lực cả trên phương diện tác động về mặt tinh thần lẫn hỗ trợ kỹ chiến thuật chiến đấu cho đồng chí cưa cẩm em meoconNT, em meoconNT có đổ thì mới hết lòng giúp đỡ Vovo tôi cưa người yêu GreatPretender được. Hichic, bác lại còn hiểu sai cái lòng tốt của em rùi. Cái vấn đề nội gián để bác cưa người yêu GP ý mà, nó không phụ thuộc vào chuyện em đổ hay không đổ ai, nó chỉ phụ thuộc vào việc bác khoản đãi em thế nào thôi.
    Mà việc Good với meoconNT cưa cẩm nhau cũng không cần thiết phải có người ngoài hợp tác, bác Good nhở!!! Chậc chậc, dạo này bác Good ít nói wá đấy nhá!!!
    Với meoconNT: anh cam kết sẽ giúp em cưa Goodbye2romance đổ te tua trước, ngoài ra cam kết sẽ là viện binh thường xuyên, thường trực mỗi khi em có nhu cầu cần tới đồng minh. Vấn đề này đã được đề cập đến trong điều khoản trước rồi, không cần phải nhắc lại nữa bác nhở Để đảm bảo giải quyết tình trạng còn bơ vơ chưa có chồng của bạn gái em là GreatPretender, anh đề nghị em hãy cung cấp một vài thông tin cá nhân cần thiết để xúc tiến quá trình cưa cẩm của anh diễn ra được nhanh hơn Kinh nghiệm cho thấy là quá trình đong đưa diễn ra càng lâu thì càng thú vị bác ạ! Không đi đâu mà phải vội vàng cả, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Nhưng mà em đã hứa thì em sẽ làm. Em sẽ giúp bác một tay để em GP giải quyết tình trạng "chưa có đủ người yêu" (nghĩa là có rồi nhưng chưa đủ í mà ). Cái này bác với em cần thương thảo lại để đi đến thống nhất, đổi lại em sẽ được cái gì nhở!!!
    - Hội nghị bàn tròn bốn bên sẽ không bổ sung thêm bất cứ tên tuổi nào khác vào trong danh sách ký hiệp ước Tương trợ - bồi dưỡng và phát triển tình yêu Thế này là không được rồi bác ạ! Cần phải bổ sung càng nhiều tên tuổi càng tốt chứ. Người ta đang hướng đến hội nhập mà bác lại đóng cửa thế này thì sao mà phát triển được. Theo ý em là cứ càng nhiều bên tham gia sẽ càng có lợi, hehe.
    09h11 ngày 23/06/04.
    P/s: Nhưng mà em là em băn khoăn lắm ạ. Hình như cái topic này đang đi xa dần chủ đề ban đầu. Các bác cẩn thận không có mod để ý đến lại bị một bài cảnh báo như bên nhà SS đấy!!!
    Được meoconNT sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 23/06/2004
  6. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ căng thẳng nhẩy, nghe như mình sắp sửa phải chuẩn bị 2 chục khìn tiền phúng điếu roài. Thương thay cho con mắt tinh đời tài hoa bạc mệnh
  7. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ căng thẳng nhẩy, nghe như mình sắp sửa phải chuẩn bị 2 chục khìn tiền phúng điếu roài. Thương thay cho con mắt tinh đời tài hoa bạc mệnh
  8. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào lại topic này, tự nhiên thấy vinh rự được bác Vợ vồ xướng tên, hihih
    Bây giờ em lại trở lại cái bản tính vẫn bướng bỉnh và ích kỷ như thế, chắc là hơn thế nữa. 1 tuần qua em không liên lạc gì với Anh. Cảm thấy cũng buồn nhưng cũng vui vì hình như mình cũng dũng cảm. mặc kệ vậy, đã đến lúc em cũng ích kỷ như thế đấy. Mấy đứa bạn cứ dụ bảo xin số điện thoại của Anh. Chúng nó lo cuống lên còn em thì chẳng lo gì (đúng ra là em cố gắng giữ bình tĩnh). Đúng vào hôm thứ Hai. Sao tự dưng lúc này lại có nhiều người tự nhiên nhớ tới em làm em cũng bất ngờ. Cả một tuần không liên lạc gì với Anh, nào là mấy đứa bạn rủ đi xem phim, cả phòng em đi chơi, karaokie, Tối đến đứa em ở Thanh Hoá mà cả mấy tháng nay không thấy nó tin tức gì lại nhắn tin: " Em nhớ chị quá!". Rồi đứa bạn vừa ở xa về, nó cũng gọi điện cho em. Nói tóm lại là lúc em cô đơn nhất, không có anh thì những người bạn của em lại ở bên em. Nhưng em vẫn nghĩ về Anh và quyết định vẫn im lặng. Em sẽ không nhờ họ để quên anh đâu. 12:30'', chuông điện thoại réo: Em đã ngủ và cứ nghĩ đó là chuông... báo thức. xuýt nữa thì tắt phut... Chợt thấy một cái tên: Nghe hay không nhỉ? Trong đầu nghĩ, thôi không nghe, nhưng rồi lại nghĩ: " thôi kệ, nghe xem sao?".
    Hừm, Anh sai lầm to rồi, Đừng cho mình quyền kiểm tra tình cảm của em như thế Anh yêu ạ. Chính vì thế nên em quyết định sẽ lại xa anh lâu hơn nữa, hơn nữa đấy. Có thể là em ích kỷ, nhưng Em vẫn không thay đổi. Thời gian xa anh em cũng nhận ra chính mình là ai. Em ích kỷ thật, nhưng em sẽ không thay đổi. Em sẽ im lặng. Hôm đó em đã nói với Anh: " Ê, anh có thích nghe em hát không? Em thấy xa anh vui lắm, đang thích hát, em hát cho mà nghe nhé? We are the champions, my friends!", he he he, bướng thế đấy ông tướng!
  9. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào lại topic này, tự nhiên thấy vinh rự được bác Vợ vồ xướng tên, hihih
    Bây giờ em lại trở lại cái bản tính vẫn bướng bỉnh và ích kỷ như thế, chắc là hơn thế nữa. 1 tuần qua em không liên lạc gì với Anh. Cảm thấy cũng buồn nhưng cũng vui vì hình như mình cũng dũng cảm. mặc kệ vậy, đã đến lúc em cũng ích kỷ như thế đấy. Mấy đứa bạn cứ dụ bảo xin số điện thoại của Anh. Chúng nó lo cuống lên còn em thì chẳng lo gì (đúng ra là em cố gắng giữ bình tĩnh). Đúng vào hôm thứ Hai. Sao tự dưng lúc này lại có nhiều người tự nhiên nhớ tới em làm em cũng bất ngờ. Cả một tuần không liên lạc gì với Anh, nào là mấy đứa bạn rủ đi xem phim, cả phòng em đi chơi, karaokie, Tối đến đứa em ở Thanh Hoá mà cả mấy tháng nay không thấy nó tin tức gì lại nhắn tin: " Em nhớ chị quá!". Rồi đứa bạn vừa ở xa về, nó cũng gọi điện cho em. Nói tóm lại là lúc em cô đơn nhất, không có anh thì những người bạn của em lại ở bên em. Nhưng em vẫn nghĩ về Anh và quyết định vẫn im lặng. Em sẽ không nhờ họ để quên anh đâu. 12:30'', chuông điện thoại réo: Em đã ngủ và cứ nghĩ đó là chuông... báo thức. xuýt nữa thì tắt phut... Chợt thấy một cái tên: Nghe hay không nhỉ? Trong đầu nghĩ, thôi không nghe, nhưng rồi lại nghĩ: " thôi kệ, nghe xem sao?".
    Hừm, Anh sai lầm to rồi, Đừng cho mình quyền kiểm tra tình cảm của em như thế Anh yêu ạ. Chính vì thế nên em quyết định sẽ lại xa anh lâu hơn nữa, hơn nữa đấy. Có thể là em ích kỷ, nhưng Em vẫn không thay đổi. Thời gian xa anh em cũng nhận ra chính mình là ai. Em ích kỷ thật, nhưng em sẽ không thay đổi. Em sẽ im lặng. Hôm đó em đã nói với Anh: " Ê, anh có thích nghe em hát không? Em thấy xa anh vui lắm, đang thích hát, em hát cho mà nghe nhé? We are the champions, my friends!", he he he, bướng thế đấy ông tướng!
  10. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, mới có mấy ngày không gặp thôi mà đã đem em rao bán thế này rồi Nhưng mà công nhận là văn của anh giỏi thật, em đọc mà cũng chẳng nhận ra em nữa Anh không nhớ là anh vẫn thường bảo vì em vừa xấu vừa ác rất hợp với anh mà anh mới yêu em nhiều thế à ? Giờ anh đang trong tình trạng khủng hoảng người yêu, anh nỡ lòng nào đem em rao bán thế này cơ chứ ??? Hơn nữa, anh lại còn viết 1 bài quảng cáo xa sự thật thế kia, nhỡ hôm nào đó anh ra đường bị người ta đánh thì em biết tính sao ???
    Nhắn cho bác Hư Bắn Bỏ (hbb): anh tớ văn giỏi lắm, có tài tả con quạ thành con công, con kiến thành con voi, đừng có tin nhé. Tớ vừa xấu vừa ác nhất box Tâm sự, cho tớ lên đầu danh sách thi đấu thế kia, nhỡ ấy mất tiền mua dép mới, tớ ngại chết
    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 24/06/2004

Chia sẻ trang này