1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To GreatPretender: ( anh vote cho em 5* vào bài và 5* vào nick rồi đấy )
    Em!
    Người mà anh vẫn hằng mơ ước sẽ cưới làm vợ, anh biết rằng chặng đường trước mắt của anh và em vẫn còn rất dài, và vẫn còn biết bao nhiêu điều cần phải nói với nhau. Anh hiểu tất cả những điều đó em ạ. Thực ra đâu phải em không biết thể hiện tình cảm với anh đâu, em biết đấy chứ, thậm chí em đã làm rất tốt nữa là đằng khác. Nhưng từ khi em biết lòng anh đã thực sự hướng về em rồi, thì em bắt đầu nghi ngờ và muốn dò xét trái tim anh, nhưng không phải thế đâu, anh hiểu mà. Chỉ vì em yêu anh đến mức quá tôn thờ anh, đến mức thần tượng anh mà em quên mất rằng anh chỉ là một con người, và rồi em yêu anh một cách rụt rè, rồi em không đủ tự tin để đứng trước anh, rồi em đã giấu anh bao nhiêu chuyện vì sợ anh sẽ đánh giá thấp em, còn anh, anh đâu có che dấu gì những nhược điểm của mình, chỉ có điều vì em yêu anh quá mà em không nhận ra. Nhưng em ơi, anh đã nói với em rất nhiều lần rằng con người ai chẳng có khuyết điểm, ai chẳng có lúc làm mất lòng nhau, ai chẳng có lúc làm cho người khác phải thất vọng về mình, làm sao tránh khỏi? Tại sao em lại phải sợ anh? Đừng khép lòng mình lại với anh em ạ, chúng mình lại như ngày nào nghe em, em vẫn cứ tâm sự với anh như một người em gái, một người bạn, và anh cũng vẫn là anh trai của em, một người bạn của em, chỉ có điều phía đằng sau ấy là những tình cảm mà chỉ có anh và em mới hiểu được. Em yêu anh đến mức tô vẽ hình bóng của anh thật đẹp trước bạn bè em, để rồi có hàng tá người cũng thần tượng anh như em, thậm chí cũng yêu anh như em. Em mải mê tô vẽ hình tượng của một con người để làm gì, sao em không hiểu rằng anh là một người đàn ông, một người đàn ông không thể sống một mình và rất muốn lấy vợ ( anh muốn lấy vợ từ năm anh 18 tuổi kia, nhưng vì pháp luật không cho phép nên anh đành ngậm ngùi tiếc nuối vậy ). Và anh cũng biết để tìm được một người yêu anh như em không phải là dễ, để tìm được một người hiểu anh như em không phải là dễ. Trong con mắt anh em là một cô gái rất thông minh, rất nhạy cảm, nhưng em lại quá nhạy cảm, nhạy cảm kinh khủng, đến cái mức nhiều lần em hiểu sai đi ý của anh và rồi lại làm cho anh bị tổn thương vì em. Nhưng anh vẫn là một người đàn ông mà, chỉ cần em nhận ra sai lầm của mình là được rồi, còn người nói lời xin lỗi là ai thực sự không quan trọng. Nhưng anh vẫn trách em, trách em vì em cứ thể hiện tình yêu với anh ở đâu đâu ấy, chứ không phải hướng về phía con người anh, anh muốn cảm nhận tình yêu ấy trực tiếp từ phía em, em ạ. Em yêu anh cơ mà, em tô vẽ hình tượng anh làm gì, để rồi em sống với cái hình tượng đó hay sao? Để rồi em bị rụt rè và mất tự tin trước con người được em tô vẽ đến cái mức quá hoàn hảo? Để rồi em lo sợ sẽ mất anh, để rồi em sợ anh đánh giá thấp về em? Không đâu, bé con ạ, anh vẫn hiểu là con người thì phải có khuyết điểm, nếu em là một người hoàn hảo, anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của em đâu, vì con người ấy là con người giả tạo, con người mất tự tin và luôn luôn che dấu trước những khuyết điểm của chính mình. Từ ngày quen anh đến giờ em đã trưởng thành rất nhiều, và anh hiểu tất cả những sự thay đổi đó cũng một phần là vì anh. Đừng khờ thế nữa em nhé, chúng ta cứ sống như những tháng ngày đã qua đi, đừng khép chặt lòng mình với anh, em nhé.
  2. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh vôvô,
    Thực ra thời gian qua Jk cũng qua chán nản nên chả lên đây nữa.. lại bận nhiều việc nữa, hình như bị xitret í.. kệ.. qua rồi.. rất vui vì vovo vẫn nhớ tới nick jk.... thực sự trong lòng jk cũng ngổn ngang lắm ..... nhưng bây giờ đã tạm thời tháo nút, thả lỏng mình một chút.... còn tạm thời chưa dám mong đợi ... một niềm hạnh phúc của cái gọi là TY.. ko dám trót yêu ai vội vã như anh đâu........... .. thỉnh thoảng jk sẽ vào đây thăm người hâm mộ vovo thế nào, vẫn say sưa với trình trường hay là khăn gói về we rùi ? hihi............
  3. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh vôvô,
    Thực ra thời gian qua Jk cũng qua chán nản nên chả lên đây nữa.. lại bận nhiều việc nữa, hình như bị xitret í.. kệ.. qua rồi.. rất vui vì vovo vẫn nhớ tới nick jk.... thực sự trong lòng jk cũng ngổn ngang lắm ..... nhưng bây giờ đã tạm thời tháo nút, thả lỏng mình một chút.... còn tạm thời chưa dám mong đợi ... một niềm hạnh phúc của cái gọi là TY.. ko dám trót yêu ai vội vã như anh đâu........... .. thỉnh thoảng jk sẽ vào đây thăm người hâm mộ vovo thế nào, vẫn say sưa với trình trường hay là khăn gói về we rùi ? hihi............
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Được sự ủng hộ của các anh em như ngon_nen_trong_bang, karina, truongcoi_98k, ngoen tôi lại tiếp tục cuộc hành trình nói xấu chị em của mình, và tôi cũng luôn nhớ vote cho ai đó 5* khi bài viết đó hoặc là hài hước hoặc là có ý nhĩa ;)
    Viết tiếp vài dòng dang dở cho người yêu Jukon: anh sẽ yêu mấy bé tóc vàng hoe, thậm chí yêu rất rất nhiều là đằng khác, nhưng với điều kiện là các bé đó cạo trọc đầu đi hộ anh cái
    Những người yêu dấu của anh ơi, bây giờ anh lại băn khoăn không biết có nên trách các em nữa hay không, nhưng anh không thể không trách các em được.
    Nhưng bây giờ anh nguôi cơn giận mất rồi, anh lại sợ rằng những lời trách móc của anh tình cảm quá, rồi các em lại sướng lên muốn nghe, lại cứ đòi anh trách em nữa đi, thì anh cũng khổ. Hic hic, yêu là phiền phức thế đấy, nhưng tội gì không yêu, chuốc lấy sự phiền phức một tí cũng được, có còn hơn không.
    Anh trách các em, vì khi yêu thì ai cung muốn nhận tình cảm của anh, mà khi cưới thì ai cũng muốn làm bà cả, hoạ hoằn lắm mới có một em chịu làm vợ bé, nhưng đã làm vợ bé thì các em kiên quyết không chịu đẻ cho anh lấy một đứa con, nhất định đòi sửa sang sắc đẹp, còn đẻ là nhiệm vụ của chị cả, chị hai. Chết chết, thời nay đàn ông nhiều vợ khổ thế đấy bà con ạ, đúng là cha chung không ai khóc mà, chồng chung cũng chả vợ nào thèm quan tâm, thế có khổ không? Nhưng đó chỉ là viễn cảnh rất rất xa xôi thôi, còn bây giờ chúng ta hãy quay về thực tại.
    Các em có hiểu vì sao anh lại yêu nhiều người cùng một lúc hay không? Vì rằng các em không yêu anh thì cũng sẽ yêu người khác thôi, đằng nào thì những mối tình vội vàng ấy cũng sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng là chia tay, vì xung quanh các em không có lấy một người đàn ông nào hiểu các em cả. Thế là anh đành phải ôm cái mớ bòng bong ấy ở trong lòng, chấp nhận mọi tiếng xấu về mình, có sao đâu, chỉ cần sau khi chia tay anh, không một ai trong số các em phải hối tiếc cả, vì các em đã được quá nhiều. Chết rồi, hình như đây không phải là những lời trách móc thì phải. Thôi, thế thì thôi vậy, để lần sau viết tiếp thôi.
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Được sự ủng hộ của các anh em như ngon_nen_trong_bang, karina, truongcoi_98k, ngoen tôi lại tiếp tục cuộc hành trình nói xấu chị em của mình, và tôi cũng luôn nhớ vote cho ai đó 5* khi bài viết đó hoặc là hài hước hoặc là có ý nhĩa ;)
    Viết tiếp vài dòng dang dở cho người yêu Jukon: anh sẽ yêu mấy bé tóc vàng hoe, thậm chí yêu rất rất nhiều là đằng khác, nhưng với điều kiện là các bé đó cạo trọc đầu đi hộ anh cái
    Những người yêu dấu của anh ơi, bây giờ anh lại băn khoăn không biết có nên trách các em nữa hay không, nhưng anh không thể không trách các em được.
    Nhưng bây giờ anh nguôi cơn giận mất rồi, anh lại sợ rằng những lời trách móc của anh tình cảm quá, rồi các em lại sướng lên muốn nghe, lại cứ đòi anh trách em nữa đi, thì anh cũng khổ. Hic hic, yêu là phiền phức thế đấy, nhưng tội gì không yêu, chuốc lấy sự phiền phức một tí cũng được, có còn hơn không.
    Anh trách các em, vì khi yêu thì ai cung muốn nhận tình cảm của anh, mà khi cưới thì ai cũng muốn làm bà cả, hoạ hoằn lắm mới có một em chịu làm vợ bé, nhưng đã làm vợ bé thì các em kiên quyết không chịu đẻ cho anh lấy một đứa con, nhất định đòi sửa sang sắc đẹp, còn đẻ là nhiệm vụ của chị cả, chị hai. Chết chết, thời nay đàn ông nhiều vợ khổ thế đấy bà con ạ, đúng là cha chung không ai khóc mà, chồng chung cũng chả vợ nào thèm quan tâm, thế có khổ không? Nhưng đó chỉ là viễn cảnh rất rất xa xôi thôi, còn bây giờ chúng ta hãy quay về thực tại.
    Các em có hiểu vì sao anh lại yêu nhiều người cùng một lúc hay không? Vì rằng các em không yêu anh thì cũng sẽ yêu người khác thôi, đằng nào thì những mối tình vội vàng ấy cũng sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng là chia tay, vì xung quanh các em không có lấy một người đàn ông nào hiểu các em cả. Thế là anh đành phải ôm cái mớ bòng bong ấy ở trong lòng, chấp nhận mọi tiếng xấu về mình, có sao đâu, chỉ cần sau khi chia tay anh, không một ai trong số các em phải hối tiếc cả, vì các em đã được quá nhiều. Chết rồi, hình như đây không phải là những lời trách móc thì phải. Thôi, thế thì thôi vậy, để lần sau viết tiếp thôi.
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy riêng tư quá nhưng cũng góp vui tý
    Đàn bà chỉ nhớ những gì người khác không làm cho họ mà thôi.
  7. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy riêng tư quá nhưng cũng góp vui tý
    Đàn bà chỉ nhớ những gì người khác không làm cho họ mà thôi.
  8. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lại như có đồng chí nào đã nói có vẻ đúng với các vị phụ nữ: luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, nhưng... không thông cảm!
    Và rồi lại có anh bạn nào đó nói thế này: thế rồi tức lên đập phát chết luôn
    Ấy là em dẫn chứng thế thôi nhá, chứ lại treo nick em là tội nghiệp em lắm, em cần được tự do để còn câu bài nữa chứ lị
  9. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lại như có đồng chí nào đã nói có vẻ đúng với các vị phụ nữ: luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, nhưng... không thông cảm!
    Và rồi lại có anh bạn nào đó nói thế này: thế rồi tức lên đập phát chết luôn
    Ấy là em dẫn chứng thế thôi nhá, chứ lại treo nick em là tội nghiệp em lắm, em cần được tự do để còn câu bài nữa chứ lị
  10. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Được sự ủng hộ của các anh em như ngon_nen_trong_bang, karina, truongcoi_98k, ngoen tôi lại tiếp tục cuộc hành trình nói xấu chị em của mình, và tôi cũng luôn nhớ vote cho ai đó 5* khi bài viết đó hoặc là hài hước hoặc là có ý nhĩa ;)
    Ối giời ơi, bác này lại tranh thủ nói xấu chị em rồi kìa, lại còn đem cả sao ra mà câu nữa chứ Chết thật, thế này thì muốn thương bác cũng không được rồi Các bác trai có vẻ khoái topic này nhở, thấy bác nào cũng có vẻ hồ hởi moi tật xấu của chị em ra mà kể, kinh quá đi mất. Hehe bác karina gì đấy giọng còn hào hứng như là đi xem đánh nhau ý, sợ các bác quá đi mất
    Bác thợ chặt chuối nhớ, cứ chê các chị em nhiều vào, cẩn thận rồi thế nào cũng lấy phải cô vợ có đầy đủ những gì mà bác chê để xem bác sống thế nào đây

Chia sẻ trang này