1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ghê tởm thay cái hành vi ném đá giấu tay của một số quyền lực đen ở trong này. Tôi vốn là một người cũng hay ăn nói bậy bạ, hay bị các vị Mõ đập rõ to sửa bài, xoá bài, thậm chí từng bị treo nick. Nhưng tất cả các hành vi đấy chỉ muốn tốt cho thành viên, giữ gìn sự trong sạch của diễn đàn. Hàng động này tôi chả có ý kiến gì cả. Nhưng lại có một số kẻ "lạm dụng việc công để trả thù riêng", cá nhân tôi thì cho đấy là hành vi hạ lưu, vô sỉ. Kiểu như sửa bài của người này cốt để bôi nhọ, hạ nhục họ. Thế có đáng ghê tởm không cơ chứ, nhất là cái "hạng" đấy lại khoác lên mình cái chức vụ làm người cầm cân nẩy mực, giữ gìn công đạo cho mọi người. Làm ăn như thế thì chết. Tôi vốn chả bao giờ lên cái box Tâm sự này, cũng chả quen biết ai có vai vế trong này, không có vây cánh, ô dù, hơn nữa chỉ là một thành viên thường. Khi đọc bài này, thế nào cũng sẽ có người nổi điên lên, rồi lại áp dụng trò cũ "sửa bài - nhưng để ẩn cái dòng của người sửa" - sau đó "treo nick", đại loại là như thế.
    Vài dòng bon chen. Hy vọng người nào làm cái hành động đấy thì cứ tự giác quay mặt vào tường xám hối đê.
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ghê tởm thay cái hành vi ném đá giấu tay của một số quyền lực đen ở trong này. Tôi vốn là một người cũng hay ăn nói bậy bạ, hay bị các vị Mõ đập rõ to sửa bài, xoá bài, thậm chí từng bị treo nick. Nhưng tất cả các hành vi đấy chỉ muốn tốt cho thành viên, giữ gìn sự trong sạch của diễn đàn. Hàng động này tôi chả có ý kiến gì cả. Nhưng lại có một số kẻ "lạm dụng việc công để trả thù riêng", cá nhân tôi thì cho đấy là hành vi hạ lưu, vô sỉ. Kiểu như sửa bài của người này cốt để bôi nhọ, hạ nhục họ. Thế có đáng ghê tởm không cơ chứ, nhất là cái "hạng" đấy lại khoác lên mình cái chức vụ làm người cầm cân nẩy mực, giữ gìn công đạo cho mọi người. Làm ăn như thế thì chết. Tôi vốn chả bao giờ lên cái box Tâm sự này, cũng chả quen biết ai có vai vế trong này, không có vây cánh, ô dù, hơn nữa chỉ là một thành viên thường. Khi đọc bài này, thế nào cũng sẽ có người nổi điên lên, rồi lại áp dụng trò cũ "sửa bài - nhưng để ẩn cái dòng của người sửa" - sau đó "treo nick", đại loại là như thế.
    Vài dòng bon chen. Hy vọng người nào làm cái hành động đấy thì cứ tự giác quay mặt vào tường xám hối đê.
  3. drasfree

    drasfree Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là thứ Bảy...Công việc thì hời hợt bởi mấy ông giời bà giời mà mình muốn làm việc cũng hợt hời.
    Đáng nhẽ ra khi này ngồi mail cho vợ, cho bạn là thích hợp vì chiều phải bận đá bóng, tối thì bận nghe nhạc, chơi game, chong mắt chờ xem Hà Lan - Thuỵ ĐIển. Nhưng rõ ràng là không nên làm, bởi mail gửi đi rôi cũng chẵng mong nhận reply, mà mở box ra thì vẫn những dòng chữ thẳng tuột ấy lại làm mình ngai ngái
    Mãi vẫn cứ tự hỏi, vậy mình đã biết yêu chưa ?! Bởi nếu đã biết thì chẳng nhận những lời trách móc như thế, đã khôn ngoan mềm mỏng thực hiện những phương cách đàn ông vẫn phải áp dụng, đã tin vào những gì mà người đời thường nói về sự đổi thay.
    Loanh quanh luẩn quẩn, mình vẫn yêu cô ấy - còn cô ấy có lẽ là không. Ở nơi xa ấy, để tồn tại thì người đàn bà cần một chỗ dựa. Và với người đàn bà hãnh tiến và thông minh của mình, cô ấy không chỉ tồn tại mà sẽ còn làm được nhiều điều. Mình vẫn sẽ tiếp tục hụt hẫng thế này mãi ư ?
  4. drasfree

    drasfree Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là thứ Bảy...Công việc thì hời hợt bởi mấy ông giời bà giời mà mình muốn làm việc cũng hợt hời.
    Đáng nhẽ ra khi này ngồi mail cho vợ, cho bạn là thích hợp vì chiều phải bận đá bóng, tối thì bận nghe nhạc, chơi game, chong mắt chờ xem Hà Lan - Thuỵ ĐIển. Nhưng rõ ràng là không nên làm, bởi mail gửi đi rôi cũng chẵng mong nhận reply, mà mở box ra thì vẫn những dòng chữ thẳng tuột ấy lại làm mình ngai ngái
    Mãi vẫn cứ tự hỏi, vậy mình đã biết yêu chưa ?! Bởi nếu đã biết thì chẳng nhận những lời trách móc như thế, đã khôn ngoan mềm mỏng thực hiện những phương cách đàn ông vẫn phải áp dụng, đã tin vào những gì mà người đời thường nói về sự đổi thay.
    Loanh quanh luẩn quẩn, mình vẫn yêu cô ấy - còn cô ấy có lẽ là không. Ở nơi xa ấy, để tồn tại thì người đàn bà cần một chỗ dựa. Và với người đàn bà hãnh tiến và thông minh của mình, cô ấy không chỉ tồn tại mà sẽ còn làm được nhiều điều. Mình vẫn sẽ tiếp tục hụt hẫng thế này mãi ư ?
  5. drasfree

    drasfree Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là thứ Bảy, công việc thì hời hợt. Chiều đá bóng, tối xem phim nghe nhạc chơi game và chong mắt xem EURO. Bên ấy giờ này là 6h sáng, và cũng đã 15 ngày rồi Em chưa reply cho tôi, cũng chẳng trả lời câu hỏi ấy. Em đã có thời gian đọc hết "Tuổi hai mươi" , fw lại cho tôi đọc mà ko có thời gian viết cho tôi thêm vài dòng ư.
    Nơi xa ấy, để tồn tại phải có chỗ dựa; mà em lại là người đàn bà thông minh và hãnh tiến lắm. Em sẽ làm được nhiều điều. Những dòng chữ thẳng tuột của Em để tôi sống trong cảm giác hụt hẫng này đến khi nào ? Tôi chưa biết yêu dù đã nói lời yêu 10 năm rôi, đã có người vợ là em đã gần nửa thời gian ấy. Và tôi sẽ mất em, hay là tôi đánh mất em ?!
  6. drasfree

    drasfree Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là thứ Bảy, công việc thì hời hợt. Chiều đá bóng, tối xem phim nghe nhạc chơi game và chong mắt xem EURO. Bên ấy giờ này là 6h sáng, và cũng đã 15 ngày rồi Em chưa reply cho tôi, cũng chẳng trả lời câu hỏi ấy. Em đã có thời gian đọc hết "Tuổi hai mươi" , fw lại cho tôi đọc mà ko có thời gian viết cho tôi thêm vài dòng ư.
    Nơi xa ấy, để tồn tại phải có chỗ dựa; mà em lại là người đàn bà thông minh và hãnh tiến lắm. Em sẽ làm được nhiều điều. Những dòng chữ thẳng tuột của Em để tôi sống trong cảm giác hụt hẫng này đến khi nào ? Tôi chưa biết yêu dù đã nói lời yêu 10 năm rôi, đã có người vợ là em đã gần nửa thời gian ấy. Và tôi sẽ mất em, hay là tôi đánh mất em ?!
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To UFO: Nếu bạn đọc kỹ các bài viết trong topic một chút, không chỉ là cái title thôi, chắc bạn đã không post một bài để rồi bị sửa như thế. Tôi có cảm giác bạn chỉ đọc cái title và lướt qua một số bài viết, nên cũng chưa hiểu mọi người ở đây nói gì. Tất nhiên đấy chỉ là cảm giác của tôi thôi, có thể đúng có thể sai, nhưng bài viết của bạn làm cho tôi có cái cảm giác ấy.
    Những từ ngữ bạn dùng có thể không đi ngược lại với tinh thần của ttvnol ở một số box khác, nhưng ở đây hình như nó không ăn nhập với chủ đề. Nếu bạn chịu khó bỏ thời gian ra đọc lại từ đầu, chắc bạn sẽ nhận thấy điều ấy. Hơn nữa, những từ ngữ của bạn ở bài đầu tiên làm cho một số người tham gia topic có cảm giác bị xúc phạm, và bạn cũng đã thấy mọi người phản ứng lại rồi đấy. Như G2R đã nói, có thể những chuyện bạn viết mọi người cũng biết, nhưng vấn đề là ở những từ ngữ bạn dùng. Nếu bài viết của bạn tỏ ra tôn trọng người khác hơn một chút, chắc sẽ chẳng có chuyện xoá bài hay treo nick gì cả.
    Tôi thấy việc BR xoá bài của bạn dường như khá là hợp lý (vì những điều tôi đã nói rồi đấy, không ăn nhập chủ đề và từ ngữ dùng không xuôi tai cho lắm). Cái không đúng của chị ấy có lẽ chỉ ở chỗ, chị ấy đã không để lại thông báo về việc xoá bài và cảnh báo lại người viết mà thôi. Đấy là ý kiến chủ quan của tôi.
    To twofaces, beconthichdua, wildchild: Hình như các bạn đang lôi chuyện cá nhân nào đấy vào trong cái topic này thì phải. Có cần thiết phải lôi ra public thế không??? Cái PM để làm gì???
  8. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To UFO: Nếu bạn đọc kỹ các bài viết trong topic một chút, không chỉ là cái title thôi, chắc bạn đã không post một bài để rồi bị sửa như thế. Tôi có cảm giác bạn chỉ đọc cái title và lướt qua một số bài viết, nên cũng chưa hiểu mọi người ở đây nói gì. Tất nhiên đấy chỉ là cảm giác của tôi thôi, có thể đúng có thể sai, nhưng bài viết của bạn làm cho tôi có cái cảm giác ấy.
    Những từ ngữ bạn dùng có thể không đi ngược lại với tinh thần của ttvnol ở một số box khác, nhưng ở đây hình như nó không ăn nhập với chủ đề. Nếu bạn chịu khó bỏ thời gian ra đọc lại từ đầu, chắc bạn sẽ nhận thấy điều ấy. Hơn nữa, những từ ngữ của bạn ở bài đầu tiên làm cho một số người tham gia topic có cảm giác bị xúc phạm, và bạn cũng đã thấy mọi người phản ứng lại rồi đấy. Như G2R đã nói, có thể những chuyện bạn viết mọi người cũng biết, nhưng vấn đề là ở những từ ngữ bạn dùng. Nếu bài viết của bạn tỏ ra tôn trọng người khác hơn một chút, chắc sẽ chẳng có chuyện xoá bài hay treo nick gì cả.
    Tôi thấy việc BR xoá bài của bạn dường như khá là hợp lý (vì những điều tôi đã nói rồi đấy, không ăn nhập chủ đề và từ ngữ dùng không xuôi tai cho lắm). Cái không đúng của chị ấy có lẽ chỉ ở chỗ, chị ấy đã không để lại thông báo về việc xoá bài và cảnh báo lại người viết mà thôi. Đấy là ý kiến chủ quan của tôi.
    To twofaces, beconthichdua, wildchild: Hình như các bạn đang lôi chuyện cá nhân nào đấy vào trong cái topic này thì phải. Có cần thiết phải lôi ra public thế không??? Cái PM để làm gì???
  9. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn, những người đã tham gia vào topic của chúng tôi (dù có thể đã đọc nhưng chưa kĩ hay thậm chí chưa có thời gian đọc chút nào trước khi gửi những dòng trả lời),
    Thế này nhé, để mở đầu tôi sẽ tóm tắt lại nội dung chính của chủ đề này như sau: đồng chí vovo bức xúc trước tình yêu thụ động của các người yêu anh ý nên mới vào đây than thở, các chị em tự nhận là người yêu anh ý cũng vào đây đáp lễ, trình bày lí do của họ. Tôi nói cực kì ngắn gọn thôi nên chắc sẽ ko nhiều cảm xúc lắm. Các bài viết đều là tâm sự của mọi người, có thể là với chính thân chủ vovo nhưng cũng có thể là của người viết với bất kì ai đó trong cuộc sống thật sự của họ. Chuyện thường tình trên các diễn đàn thôi fải không các bạn?
    Chúng ta vui vẻ chia sẻ với nhau và cảm thấy thích thú vì gặp được nhiều người đồng cảm tại cùng một nơi như thế dù chỉ về một vấn đề này thôi.
    Khi đọc được những bài trả lời ko mấy ăn nhập với những gì mọi người đang trao đổi ở đây, tôi thấy buồn và tiếc cho những gì đã được post bằng sự đầu tư suy nghĩ nghiêm túc của chúng ta.
    Tôi có thể đã ngoa ngoắt khi trả lời các bài viết mà tôi cho là ko có tinh thần xây dựng topic này nhưng ý tôi thật sự là như vậy đó. Tôi có lần đã bày tỏ sự e ngại rằng sẽ có lúc nào đó topic này rơi vào tình trạng "sa đà" và chuyện đó đã trở thành sự thật.
    Tôi yêu cầu đồng chí vovo và các anh chị em nhà mình tiếp tục theo đuổi thực hiện các mục tiêu đã đặt ra (cho dù có cái sẽ chẳng bao giờ đạt được đâu ). Chúng ta thống nhất sẽ chỉ đưa vào thảo luận và trả lời các bài viết đi đúng chủ trương và đường hướng tác giả ban đầu đã đề ra và có sự điều chỉnh dựa trên yêu cầu của tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu chính đáng cuả các thành viên. Các bài viết như kiểu mà mọi người đều biết là kiểu gì đấy, tôi xin fép vẫn đọc nhưng rồi coi như ko có vậy mà. Sân vườn cũng đủ rộng cho khách khứa, xin mọi người cứ tự nhiên. Kinh nghiệm tôi có được giờ đây là bỏ qua những gì quá xa với trọng tâm, ko thể ôm đồm, thâu tóm được tất cả mọi thứ.
    Về hiện tượng 1 bài viết bị sửa mà tác giả ko thừa nhận: tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bài viết đó được sửa bởi chính tác giả mà chưa kịp đọc các bài viết tiếp theo. Tuy nhiên cuối cùng, điều duy nhất tôi hiểu được là tác giả ko sửa và ko bao giờ có ý nghĩ sẽ làm thế. Tôi chưa hiểu tiêu chí làm việc của Mod.
    Như vậy nhé, vovo và các em yêu của đồng chí, nếu có thời gian chúng ta tiếp tục trao đổi, còn ko thì...hoành tràng cũng được rồi đấy. Sẽ lại có những vấn đề khác của cuộc sống mà.
    Chào mừng các bạn trở lại với topic : "Sự ích kỷ của đàn bà"
    Chúc mọi người vui vẻ
    Nếu có thể được, nên chăng mọi bài viết ko mấy liên quan ta cho vào topic mới: Hậu "Sự ích kỷ của đàn bà" - Sổ tay ý kiến...Ấy là nếu nhu cầu thực sự cấp thiết..........................................................................
  10. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn, những người đã tham gia vào topic của chúng tôi (dù có thể đã đọc nhưng chưa kĩ hay thậm chí chưa có thời gian đọc chút nào trước khi gửi những dòng trả lời),
    Thế này nhé, để mở đầu tôi sẽ tóm tắt lại nội dung chính của chủ đề này như sau: đồng chí vovo bức xúc trước tình yêu thụ động của các người yêu anh ý nên mới vào đây than thở, các chị em tự nhận là người yêu anh ý cũng vào đây đáp lễ, trình bày lí do của họ. Tôi nói cực kì ngắn gọn thôi nên chắc sẽ ko nhiều cảm xúc lắm. Các bài viết đều là tâm sự của mọi người, có thể là với chính thân chủ vovo nhưng cũng có thể là của người viết với bất kì ai đó trong cuộc sống thật sự của họ. Chuyện thường tình trên các diễn đàn thôi fải không các bạn?
    Chúng ta vui vẻ chia sẻ với nhau và cảm thấy thích thú vì gặp được nhiều người đồng cảm tại cùng một nơi như thế dù chỉ về một vấn đề này thôi.
    Khi đọc được những bài trả lời ko mấy ăn nhập với những gì mọi người đang trao đổi ở đây, tôi thấy buồn và tiếc cho những gì đã được post bằng sự đầu tư suy nghĩ nghiêm túc của chúng ta.
    Tôi có thể đã ngoa ngoắt khi trả lời các bài viết mà tôi cho là ko có tinh thần xây dựng topic này nhưng ý tôi thật sự là như vậy đó. Tôi có lần đã bày tỏ sự e ngại rằng sẽ có lúc nào đó topic này rơi vào tình trạng "sa đà" và chuyện đó đã trở thành sự thật.
    Tôi yêu cầu đồng chí vovo và các anh chị em nhà mình tiếp tục theo đuổi thực hiện các mục tiêu đã đặt ra (cho dù có cái sẽ chẳng bao giờ đạt được đâu ). Chúng ta thống nhất sẽ chỉ đưa vào thảo luận và trả lời các bài viết đi đúng chủ trương và đường hướng tác giả ban đầu đã đề ra và có sự điều chỉnh dựa trên yêu cầu của tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu chính đáng cuả các thành viên. Các bài viết như kiểu mà mọi người đều biết là kiểu gì đấy, tôi xin fép vẫn đọc nhưng rồi coi như ko có vậy mà. Sân vườn cũng đủ rộng cho khách khứa, xin mọi người cứ tự nhiên. Kinh nghiệm tôi có được giờ đây là bỏ qua những gì quá xa với trọng tâm, ko thể ôm đồm, thâu tóm được tất cả mọi thứ.
    Về hiện tượng 1 bài viết bị sửa mà tác giả ko thừa nhận: tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bài viết đó được sửa bởi chính tác giả mà chưa kịp đọc các bài viết tiếp theo. Tuy nhiên cuối cùng, điều duy nhất tôi hiểu được là tác giả ko sửa và ko bao giờ có ý nghĩ sẽ làm thế. Tôi chưa hiểu tiêu chí làm việc của Mod.
    Như vậy nhé, vovo và các em yêu của đồng chí, nếu có thời gian chúng ta tiếp tục trao đổi, còn ko thì...hoành tràng cũng được rồi đấy. Sẽ lại có những vấn đề khác của cuộc sống mà.
    Chào mừng các bạn trở lại với topic : "Sự ích kỷ của đàn bà"
    Chúc mọi người vui vẻ
    Nếu có thể được, nên chăng mọi bài viết ko mấy liên quan ta cho vào topic mới: Hậu "Sự ích kỷ của đàn bà" - Sổ tay ý kiến...Ấy là nếu nhu cầu thực sự cấp thiết..........................................................................

Chia sẻ trang này