1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết là tình cảm của anh không im lặng, nó chỉ tạm thời không lên tiếng thôi anh nhỉ!!!
    Những kỷ niệm ngọt ngào giữa G2R, GP và Meo từ hồi xa lắc xa lơ, làm sao mà quên được nhỉ! Nhưng mà anh ạ, nó chỉ là kỷ niệm mà thôi. Dẫu cho nó có ngọt ngào đến mấy, thì cũng là quá khứ xa lắc xa lơ mất rồi. Làm sao mà lấy lại được, mà cũng không nên hồi tưởng đến nó nhiều đến thế. Con người ta sống phải biết hướng về tương lai. Cái quan trọng là có thể có thêm được những kỷ niệm ngọt ngào nữa hay không
    Ừ, em vẫn muốn nghe anh đàn và hát (giá mà em có thể nhỉ ). Biết đến bao giờ đây ...
    Sài Gòn và Hà Nội, có gì thay đổi đâu anh!!!
  2. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết là tình cảm của anh không im lặng, nó chỉ tạm thời không lên tiếng thôi anh nhỉ!!!
    Những kỷ niệm ngọt ngào giữa G2R, GP và Meo từ hồi xa lắc xa lơ, làm sao mà quên được nhỉ! Nhưng mà anh ạ, nó chỉ là kỷ niệm mà thôi. Dẫu cho nó có ngọt ngào đến mấy, thì cũng là quá khứ xa lắc xa lơ mất rồi. Làm sao mà lấy lại được, mà cũng không nên hồi tưởng đến nó nhiều đến thế. Con người ta sống phải biết hướng về tương lai. Cái quan trọng là có thể có thêm được những kỷ niệm ngọt ngào nữa hay không
    Ừ, em vẫn muốn nghe anh đàn và hát (giá mà em có thể nhỉ ). Biết đến bao giờ đây ...
    Sài Gòn và Hà Nội, có gì thay đổi đâu anh!!!
  3. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, mới có một ngày mà đã om xòm thế này. Topic này rất interesting và vui chứ. Ở, đang bực người yêu vào đây viết cũng đỡ có khi lại hiểu người ta hơn. Có thế thôi, Bác nào cho rằng mọi người đang làm trò và không thực tế thì sai lầm rồi. Không thực tế hay không là ở mình, vả lại đó là quyền của người khác. Tại sao lại đi xen vào. Mà các bác kia cũng thế, các bác care nhiều quá làm người ta interfere nhiều, mặc kệ, các bác cứ viết việc của các bác, em viết việc của em. Đơn giản vậy thôi.
    Em viết tiếp đây:
    Ten, ten tèn ten ten ten..... (Nhạc bài Wedding March trong điện thoại của em reo- con khỉ già của mình cũng chẳng biết bài này là bài gì đâu mà):
    Anh giám đốc công ty Anh đang muốn học tiếng Anh- Em tìm hộ Anh với?
    - Việc gì phải tìm ở đâu, em dạy cho! Anh Tùng giám đốc chứ gì? Để em dạy cho!
    - không được, Anh không muốn em dạy! ( ha ha, buồn cười chưa, yêu đương gì mà giữ thế nhỉ)
    - Em dạy thì sao?
    - Anh không thích, không được! (Em rất thích cái giọng anh lúc này đấy, Anh yêu ạ)
    Buồn cười thật, sao lại nói mình ích kỷ trong khi con khỉ già này ích kỷ và vô lý chả kém.
    - Thôi, Em gọi điện cho Anh Tùng, Anh có phải là người quyết định đâu mà. có mỗi việc đấy thôi mà Anh cũng gọi điện, Em bận lắm. (Tắt máy)
    Mà tại sao gọi điện cho em, anh cứ kêu ca là nào là dạo này anh ngoan lắm, anh không thức khuya xem bóng đá để có sức khoẻ để học, nào là ANh biết nói mấy câu tiếng Trung (ha ha, chả là Em vào Đền Ngọc Sơn xin cho anh mấy câu đối để thi đỗ ấy mà). Lại còn nhắc đứa em gái Anh giống em, nó cũng bướng như em. Anh văn cao lắm, nhưng em không có comments gì cả, kệ anh thôi tin thế nào được. Em bận lắm!
  4. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, mới có một ngày mà đã om xòm thế này. Topic này rất interesting và vui chứ. Ở, đang bực người yêu vào đây viết cũng đỡ có khi lại hiểu người ta hơn. Có thế thôi, Bác nào cho rằng mọi người đang làm trò và không thực tế thì sai lầm rồi. Không thực tế hay không là ở mình, vả lại đó là quyền của người khác. Tại sao lại đi xen vào. Mà các bác kia cũng thế, các bác care nhiều quá làm người ta interfere nhiều, mặc kệ, các bác cứ viết việc của các bác, em viết việc của em. Đơn giản vậy thôi.
    Em viết tiếp đây:
    Ten, ten tèn ten ten ten..... (Nhạc bài Wedding March trong điện thoại của em reo- con khỉ già của mình cũng chẳng biết bài này là bài gì đâu mà):
    Anh giám đốc công ty Anh đang muốn học tiếng Anh- Em tìm hộ Anh với?
    - Việc gì phải tìm ở đâu, em dạy cho! Anh Tùng giám đốc chứ gì? Để em dạy cho!
    - không được, Anh không muốn em dạy! ( ha ha, buồn cười chưa, yêu đương gì mà giữ thế nhỉ)
    - Em dạy thì sao?
    - Anh không thích, không được! (Em rất thích cái giọng anh lúc này đấy, Anh yêu ạ)
    Buồn cười thật, sao lại nói mình ích kỷ trong khi con khỉ già này ích kỷ và vô lý chả kém.
    - Thôi, Em gọi điện cho Anh Tùng, Anh có phải là người quyết định đâu mà. có mỗi việc đấy thôi mà Anh cũng gọi điện, Em bận lắm. (Tắt máy)
    Mà tại sao gọi điện cho em, anh cứ kêu ca là nào là dạo này anh ngoan lắm, anh không thức khuya xem bóng đá để có sức khoẻ để học, nào là ANh biết nói mấy câu tiếng Trung (ha ha, chả là Em vào Đền Ngọc Sơn xin cho anh mấy câu đối để thi đỗ ấy mà). Lại còn nhắc đứa em gái Anh giống em, nó cũng bướng như em. Anh văn cao lắm, nhưng em không có comments gì cả, kệ anh thôi tin thế nào được. Em bận lắm!
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mắt nhắm mắt mở "về nhà" chẳng may có giẵm phải tổ kiến lửa, đến hôm nay mới biết là mình bị đốt, hic hic. Nhưng dù sao cũng nhờ mấy con kiến lửa ấy mà Vovo tôi mới chợt hiểu ra rằng thời đại ngày nay sẽ còn xuất hiện thêm nhiều Nam Cao, tôi sẽ nuôi hy vọng ngay từ bây giờ để đón đọc những tác phẩm bất hủ ấy về những đứa con tinh thần thời đại. ( chắc ai cũng biết đứa con tinh thần yêu quý nhất của Nam Cao là ai, nhỉ? )
    Hì hì, trước đây topic này đã có một lần được viếng thăm rồi, bây giờ lại thêm một lần viếng thăm nữa cũng là cái vinh dự của Vovo tôi khi được đón tiếp nhiều vị khách thân thiện và dễ mến đến thế, nhờ các bạn mà tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, vì vậy Vovo tôi xin chân thành được nói lời cảm ơn đến những người ấy.
    Topic này có thể kết thúc trước khi hoàn thành chặng đường 100 trang của nó, nhưng cũng có thể nó sẽ đi hết, và được tổng kết ở trang cuối cùng. Một vở kịch chưa đến hồi kết thì không nên đánh giá gì cả, huống gì nó luôn được công diễn ở ngoài trời, sao có tránh mãi được những cơn mưa? Dù sao Vovo tôi không phải lúc nào cũng có cảm hứng để trách móc chị em, nên thỉnh thoảng cũng phải được nghỉ giải lao một tí chứ. Vả lại việc bới lông tìm vết của chị em phụ nữ đâu phải là dễ, nên cũng phải cho Vovo tôi có cơ hội để tìm hiểu cập nhật thông tin thêm nữa, có thế thì những lời trách móc mới được các chị em hưởng ứng, đúng không?
    To @brown_eyes: vì sơ xuất của Vovo tôi mà tên tuổi của bạn bị lôi vào trong vụ này, Vovo tôi thật là áy náy, nhưng đó cũng có thể là một dịp hay để thu hút sự chú ý của người đẹp brown_eyes để ý đọc bài trong topic này, hì hì, điều đó với Vovo tôi thì còn gì hay hơn nữa. Nhưng brown_eyes này, nếu Nam Cao có đánh giá gì đó về bạn thì có thể cần suy nghĩ, chứ đứa con để tinh thần nổi tiếng của ông ấy đánh giá điều gì đó về bạn thì đâu cần phải bận tâm, đúng không.
    To @UF0: hì hì, qua mấy bài viết vừa rồi của bạn, tôi thấy là bạn cũng khá thân thiện và hay đùa đấy chứ nhỉ. Vovo tôi cũng là người hay đùa, nhiều khi trong lúc căng thẳng quá không kiểm soát hết được mức độ của những lời nói đùa ấy nên làm cho một trong các em yêu của tôi phải giận, hic, mặc dù tôi biết là cô ấy sẽ không để bụng đâu, phải không, Sisley nhỉ?
    Còn về hành động hồ đồ của Vovo tôi, thì tôi xin chân thành cảm ơn bạn, Vovo tôi rất vui khi có ai đó chỉ ra cái sai của mình, đó chính là cơ hội hiếm hoi để tôi sửa chữa khuyết điểm, nhưng cũng chính nhờ hành động hồ đồ đó tôi đã được hiểu thêm về bạn và một số người khác, xét cho cùng thì hành động hồ đồ đó cũng thu lại được lợi ích không nhỏ, sau này gặp phải những mẫu người như bạn tôi cũng biết phải làm gì để đẹp lòng nhau hơn. Xin chân thành cảm ơn bạn
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mắt nhắm mắt mở "về nhà" chẳng may có giẵm phải tổ kiến lửa, đến hôm nay mới biết là mình bị đốt, hic hic. Nhưng dù sao cũng nhờ mấy con kiến lửa ấy mà Vovo tôi mới chợt hiểu ra rằng thời đại ngày nay sẽ còn xuất hiện thêm nhiều Nam Cao, tôi sẽ nuôi hy vọng ngay từ bây giờ để đón đọc những tác phẩm bất hủ ấy về những đứa con tinh thần thời đại. ( chắc ai cũng biết đứa con tinh thần yêu quý nhất của Nam Cao là ai, nhỉ? )
    Hì hì, trước đây topic này đã có một lần được viếng thăm rồi, bây giờ lại thêm một lần viếng thăm nữa cũng là cái vinh dự của Vovo tôi khi được đón tiếp nhiều vị khách thân thiện và dễ mến đến thế, nhờ các bạn mà tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, vì vậy Vovo tôi xin chân thành được nói lời cảm ơn đến những người ấy.
    Topic này có thể kết thúc trước khi hoàn thành chặng đường 100 trang của nó, nhưng cũng có thể nó sẽ đi hết, và được tổng kết ở trang cuối cùng. Một vở kịch chưa đến hồi kết thì không nên đánh giá gì cả, huống gì nó luôn được công diễn ở ngoài trời, sao có tránh mãi được những cơn mưa? Dù sao Vovo tôi không phải lúc nào cũng có cảm hứng để trách móc chị em, nên thỉnh thoảng cũng phải được nghỉ giải lao một tí chứ. Vả lại việc bới lông tìm vết của chị em phụ nữ đâu phải là dễ, nên cũng phải cho Vovo tôi có cơ hội để tìm hiểu cập nhật thông tin thêm nữa, có thế thì những lời trách móc mới được các chị em hưởng ứng, đúng không?
    To @brown_eyes: vì sơ xuất của Vovo tôi mà tên tuổi của bạn bị lôi vào trong vụ này, Vovo tôi thật là áy náy, nhưng đó cũng có thể là một dịp hay để thu hút sự chú ý của người đẹp brown_eyes để ý đọc bài trong topic này, hì hì, điều đó với Vovo tôi thì còn gì hay hơn nữa. Nhưng brown_eyes này, nếu Nam Cao có đánh giá gì đó về bạn thì có thể cần suy nghĩ, chứ đứa con để tinh thần nổi tiếng của ông ấy đánh giá điều gì đó về bạn thì đâu cần phải bận tâm, đúng không.
    To @UF0: hì hì, qua mấy bài viết vừa rồi của bạn, tôi thấy là bạn cũng khá thân thiện và hay đùa đấy chứ nhỉ. Vovo tôi cũng là người hay đùa, nhiều khi trong lúc căng thẳng quá không kiểm soát hết được mức độ của những lời nói đùa ấy nên làm cho một trong các em yêu của tôi phải giận, hic, mặc dù tôi biết là cô ấy sẽ không để bụng đâu, phải không, Sisley nhỉ?
    Còn về hành động hồ đồ của Vovo tôi, thì tôi xin chân thành cảm ơn bạn, Vovo tôi rất vui khi có ai đó chỉ ra cái sai của mình, đó chính là cơ hội hiếm hoi để tôi sửa chữa khuyết điểm, nhưng cũng chính nhờ hành động hồ đồ đó tôi đã được hiểu thêm về bạn và một số người khác, xét cho cùng thì hành động hồ đồ đó cũng thu lại được lợi ích không nhỏ, sau này gặp phải những mẫu người như bạn tôi cũng biết phải làm gì để đẹp lòng nhau hơn. Xin chân thành cảm ơn bạn
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Đang đi dạo bãi bể cuối tuần, thấy hàng NET lại nhớ đến "làng Vũ Đại", ghé vô coi thử thì thấy làng ta pt đến thế này rồi. Lại xin có mấy lời cuối, với bác Vovo về nv Nam Cao.
    VOvo ạ, thằng Chí Phèo nó đâm Bá Kiến là đâm trước mặt, cậu so sánh nó với mấy "thằng vãng lai" trong này là xúc phạm anh Chí của chúng ta rồi. Tôi thoáng nghĩ có khi bạn đã không hiểu trọn vẹn nhân vật Chí của nhà văn Nam Cao đáng kính.
    Tôi yêu anh Chí lắm, và thấy anh ĐẸP hơn rất nhiều cái lão Phủ Trần trong Tắt Lửa Lòng của cụ Nguyễn Công Hoan. Chí đâm Bá Kiến là để mở tương lai cho sinh linh đang nằm trong bụng Cô Nở. Để nó ko phải sống trong một thế giới đầy rẫy lọc lừa, đầy rẫy bất công. Thế giới đây là thế giới nhỏ. Đại khái như Topic này thuộc box TS trong Thế Giới TTVN. Tỷ dụ thế!
    Mà thôi, vovo đã nói mãi rồi, tất cả là đùa. Ai cứ đi tiếp con đường của mình, thanh thản. Trước khi dời gót khỏi Làng, tôi xin tặng mọi người một câu nhỏ nhỏ, hơi sến: "Người ta thường hay mơ tưởng những vườn hồng diễm ảo nới chân trời xa thẳm mà quên mất bông hoa đang nở kề bên cửa sô". (st)
    to UFO: Lần sau đến đâu thì góp ý cho khéo, kẻo rồi lại hiều nhầm nhau, cò cưa mất thời gian, phí vật chất.
    to VOVO: Có so sánh ai là gì thì nói toạc một phát cho nhanh, Chí là Chí mama nó đi, vòng vo cả mấy câu, mấy đoạn, mấy xuống hàng thế rườm rà.
    to Mọi người trong TOPIC: Xin Lỗi (chân thành).
    to Khách vãng lai:
  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Đang đi dạo bãi bể cuối tuần, thấy hàng NET lại nhớ đến "làng Vũ Đại", ghé vô coi thử thì thấy làng ta pt đến thế này rồi. Lại xin có mấy lời cuối, với bác Vovo về nv Nam Cao.
    VOvo ạ, thằng Chí Phèo nó đâm Bá Kiến là đâm trước mặt, cậu so sánh nó với mấy "thằng vãng lai" trong này là xúc phạm anh Chí của chúng ta rồi. Tôi thoáng nghĩ có khi bạn đã không hiểu trọn vẹn nhân vật Chí của nhà văn Nam Cao đáng kính.
    Tôi yêu anh Chí lắm, và thấy anh ĐẸP hơn rất nhiều cái lão Phủ Trần trong Tắt Lửa Lòng của cụ Nguyễn Công Hoan. Chí đâm Bá Kiến là để mở tương lai cho sinh linh đang nằm trong bụng Cô Nở. Để nó ko phải sống trong một thế giới đầy rẫy lọc lừa, đầy rẫy bất công. Thế giới đây là thế giới nhỏ. Đại khái như Topic này thuộc box TS trong Thế Giới TTVN. Tỷ dụ thế!
    Mà thôi, vovo đã nói mãi rồi, tất cả là đùa. Ai cứ đi tiếp con đường của mình, thanh thản. Trước khi dời gót khỏi Làng, tôi xin tặng mọi người một câu nhỏ nhỏ, hơi sến: "Người ta thường hay mơ tưởng những vườn hồng diễm ảo nới chân trời xa thẳm mà quên mất bông hoa đang nở kề bên cửa sô". (st)
    to UFO: Lần sau đến đâu thì góp ý cho khéo, kẻo rồi lại hiều nhầm nhau, cò cưa mất thời gian, phí vật chất.
    to VOVO: Có so sánh ai là gì thì nói toạc một phát cho nhanh, Chí là Chí mama nó đi, vòng vo cả mấy câu, mấy đoạn, mấy xuống hàng thế rườm rà.
    to Mọi người trong TOPIC: Xin Lỗi (chân thành).
    to Khách vãng lai:
  9. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nó đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    eo ôi khiếp, mới đi vắng có mấy ngày mà topic đã thế này rồi
    đề nghị mấy bác mới vào cư xử có văn hoá một tí, đây không phải là cái chợ vỡ nhá
    mod ơi, các bác xoá hết mấy bài vớ vẩn này đi hộ em cái, kể cả bài của iem nữa
  10. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nó đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    eo ôi khiếp, mới đi vắng có mấy ngày mà topic đã thế này rồi
    đề nghị mấy bác mới vào cư xử có văn hoá một tí, đây không phải là cái chợ vỡ nhá
    mod ơi, các bác xoá hết mấy bài vớ vẩn này đi hộ em cái, kể cả bài của iem nữa

Chia sẻ trang này