1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    "lấy tăm chống mắt" cơ ạ. Hi`, đồng chí HBB quả thật là bản lĩnh cao cường. Tại hạ nghe danh đã lâu, nay mới được diện....nick. Xin được chỉ giáo...
    Nào....mời bác ra tay trước....
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    "lấy tăm chống mắt" cơ ạ. Hi`, đồng chí HBB quả thật là bản lĩnh cao cường. Tại hạ nghe danh đã lâu, nay mới được diện....nick. Xin được chỉ giáo...
    Nào....mời bác ra tay trước....
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là em cũng hơi bất ngờ khi bác biết em là thành viên của FTU và NEU. Nhưng ngồi suy nghĩ một hồi thì em nhớ ra rằng ngày xưa có lần nào đấy em cũng đã đọc bài viết của bác bên box FTU (còn NEU thì chưa). Hi`, còn bác G2R thì em đã đọc bài viết rất dài của bác bên box FTU rồi, hình như có lần em còn sửa font chữ cho bác hay sao ý và cũng hơi hơi hiểu chút ít về bác này.
    Mà hic... bác nói em tán tỉnh nhiều em....làm em cũng thấy hơi buồn. Tuy nhiên, con trai thì phải mạnh mẽ. Không buồn nữa. Hi`
    À mà bác nói em có nhiều kinh nghiệm tán tỉnh phụ nữ thì đúng đấy bác ạ, nhưng đa số chỉ là kinh nghiệm lý thuyết thôi. Lý thuyết cưa cẩm thì em giỏi lắm, ngày xưa đã từng có cả một topic riêng nói về cưa cẩm rồi (cả con trai cưa con gái và con gái cư con trai). Bác nào có nhu cầu xin liên hệ với em để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm ạ.. Thành tích trong các cuộc chinh chiến này thì dồn hết vào mấy thằng bạn và cô bạn thân em, còn thương tích thì em chịu đủ.
    Tuy nhiên, bây giờ em đã quyết rồi. Em không thể để mình suốt ngày mang thương tích như thế nữa. Chính vì vậy mà em quyết tâm vào đây đăng ký với 2 em Snow_happy và meoconNT. À quên, bây giờ em xin đăng ký cả thêm em Great Pretender nữa ạ. (cho dù là các bác có muốn hay không, có đồng ý hay không). Hạnh phúc là phải giành giật, đấu tranh và chiến đấu kiên cường để có được các bác ạ.
    Em biết là trong cuộc chiến này có nhiều đối thủ cạnh tranh, mà một mình em thì thân cô thế cô, vì thế em dự định là đầu tiên sẽ thỏa hiệp với các bác G2R và vovo để loại bác HBB ra khỏi vòng chiến, sau đó lại thỏa hiệp riêng với bác vovo để loại bác G2R, và rồi cuối cùng một mình chiến đấu với bác vovo để loại luôn bác này.
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là em cũng hơi bất ngờ khi bác biết em là thành viên của FTU và NEU. Nhưng ngồi suy nghĩ một hồi thì em nhớ ra rằng ngày xưa có lần nào đấy em cũng đã đọc bài viết của bác bên box FTU (còn NEU thì chưa). Hi`, còn bác G2R thì em đã đọc bài viết rất dài của bác bên box FTU rồi, hình như có lần em còn sửa font chữ cho bác hay sao ý và cũng hơi hơi hiểu chút ít về bác này.
    Mà hic... bác nói em tán tỉnh nhiều em....làm em cũng thấy hơi buồn. Tuy nhiên, con trai thì phải mạnh mẽ. Không buồn nữa. Hi`
    À mà bác nói em có nhiều kinh nghiệm tán tỉnh phụ nữ thì đúng đấy bác ạ, nhưng đa số chỉ là kinh nghiệm lý thuyết thôi. Lý thuyết cưa cẩm thì em giỏi lắm, ngày xưa đã từng có cả một topic riêng nói về cưa cẩm rồi (cả con trai cưa con gái và con gái cư con trai). Bác nào có nhu cầu xin liên hệ với em để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm ạ.. Thành tích trong các cuộc chinh chiến này thì dồn hết vào mấy thằng bạn và cô bạn thân em, còn thương tích thì em chịu đủ.
    Tuy nhiên, bây giờ em đã quyết rồi. Em không thể để mình suốt ngày mang thương tích như thế nữa. Chính vì vậy mà em quyết tâm vào đây đăng ký với 2 em Snow_happy và meoconNT. À quên, bây giờ em xin đăng ký cả thêm em Great Pretender nữa ạ. (cho dù là các bác có muốn hay không, có đồng ý hay không). Hạnh phúc là phải giành giật, đấu tranh và chiến đấu kiên cường để có được các bác ạ.
    Em biết là trong cuộc chiến này có nhiều đối thủ cạnh tranh, mà một mình em thì thân cô thế cô, vì thế em dự định là đầu tiên sẽ thỏa hiệp với các bác G2R và vovo để loại bác HBB ra khỏi vòng chiến, sau đó lại thỏa hiệp riêng với bác vovo để loại bác G2R, và rồi cuối cùng một mình chiến đấu với bác vovo để loại luôn bác này.
  5. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vụ này bác mà không thoả hiệp với em là bác có nuốt bánh trôi thì cũng không trôi được rồi, hê hê, tuy rằng em không tham gia đăng ký với các gian hàng nhưng em làm bảo vệ đấy bác ạ, chức bảo vệ của em tuy bé nhưng mà to lắm đấy, em mà giở trò không cho bác vào thì bác làm gì được em
    bác Vô vô, hình như bác cũng cần thêm đồng minh thì phải, cho em ký hiệp ước chung với, cũng chẳng có gì to tát cả đâu, chỗ anh em với nhau ý mà, bác cứ cho em 15% tiền cưới là Ô kê liền, còn bác G2R nếu có nhu cầu thì em cũng sẵn sàng đáp ứng, với bác em chỉ xin 10% thôi, không bác lại sợ
  6. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vụ này bác mà không thoả hiệp với em là bác có nuốt bánh trôi thì cũng không trôi được rồi, hê hê, tuy rằng em không tham gia đăng ký với các gian hàng nhưng em làm bảo vệ đấy bác ạ, chức bảo vệ của em tuy bé nhưng mà to lắm đấy, em mà giở trò không cho bác vào thì bác làm gì được em
    bác Vô vô, hình như bác cũng cần thêm đồng minh thì phải, cho em ký hiệp ước chung với, cũng chẳng có gì to tát cả đâu, chỗ anh em với nhau ý mà, bác cứ cho em 15% tiền cưới là Ô kê liền, còn bác G2R nếu có nhu cầu thì em cũng sẵn sàng đáp ứng, với bác em chỉ xin 10% thôi, không bác lại sợ
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Xuong_rong_78:
    Tuy nhiên, bây giờ em đã quyết rồi. Em không thể để mình suốt ngày mang thương tích như thế nữa. quyết định sáng suốt Chính vì vậy mà em quyết tâm vào đây đăng ký với 2 em Snow_happy và meoconNT. Hành động cho mục đích đã trình bày ở trên À quên, bây giờ em xin đăng ký cả thêm em Great Pretender nữa ạ. (cho dù là các bác có muốn hay không, có đồng ý hay không). Hì hì, có một đối thủ tầm cỡ như Xuong_rong_78 thì Vovo tôi đây sẵn sàng tiếp nhận, nếu đồng chí hợp với em yêu GreatPretender thì tớ sẵn sàng rút lui và cam kết sẽ ủng hộ và giúp đỡ tận tình, còn nếu Vovo tôi và GreatPretender mới thực sự hợp nhau thì đây cũng chính là cơ hội để cả hai cùng hiểu rằng: Chúng mình đã tìm được hai nửa của nhau thật rồi Hạnh phúc là phải giành giật, đấu tranh và chiến đấu kiên cường để có được các bác ạ[​IMG]. Đây cũng chính là một trong những tinh thần của topic[​IMG]
    Em biết là trong cuộc chiến này có nhiều đối thủ cạnh tranh, mà một mình em thì thân cô thế cô, vì thế em dự định là đầu tiên sẽ thỏa hiệp với các bác G2R và vovo để loại bác HBB ra khỏi vòng chiến, sau đó lại thỏa hiệp riêng với bác vovo để loại bác G2R, và rồi cuối cùng một mình chiến đấu với bác vovo để loại luôn bác này. Một kế hoạch rất ư là hoàn hảo, hic, đến Vovo tôi đây có nằm mơ cũng hiếm khi mơ thấy vậy, hic hic, đúng là rất bất ngờ hì hì [​IMG]. Nhưng tinh thần chung của hội chợ là xu thế mở rộng và hội nhập - đa liên kết với tinh thần thương yêu và đùm bọc lẫn nhau nên sẽ là liên kết nhiều phía, vả lại hbb đang dùng chiến thuật toạ sơn quan hổ đấu, nếu đồng chí ra tay bây giờ là mắc mưu rồi đó. Đấy, đồng chí có tin không hắn đang đọc bài này và đang cười khẩy đấy. Hì hì, đồng chí Không ai ưa cũng không vừa đâu nhé, biết đâu cũng đang là lùi một bước để tiến hai bước nhỉ? Vì thế đồng chí để lộ "kế hoạch" hơi sớm[​IMG]
    To @Thinkahead: Em gái em @A_Kiss có chữ ký thế này: Sống ở trên đời này cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Để biết mà yêu anh quên đường về quê mẹ chứ còn gì nữa [​IMG] [​IMG]
    Thể theo nguyện vọng của đồng chí Không ai ưa Vovo tôi xin hứa sẽ chi 15% cho đồng chí và 40% tiền mừng cưới của họ nhà trai cho em @meoconNT ( hic hic, em yêu GreatPretender đừng tiếc nhé, với anh, hạnh phúc của chúng mình quan trọng hơn rất rất nhiều ), còn tiền mừng cưới của họ nhà gái anh sẽ gửi ngân hàng cho em [​IMG]. Khoản tiền ấy sẽ được Vovo tôi gửi đến chính chủ vào ngày cưới dưới dạng gì gì ấy nhỉ, hối lộ cô dâu và chú rể, chúc hai người hạnh phúc hơn 100 năm, hay là khi sinh đứa con đầu lòng, làm quà mừng cho cháu nó chóng lớn
    To GreatPretender: nhớ hồi âm thư anh đấy nhé, anh chờ
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 02/07/2004
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Xuong_rong_78:
    Tuy nhiên, bây giờ em đã quyết rồi. Em không thể để mình suốt ngày mang thương tích như thế nữa. quyết định sáng suốt Chính vì vậy mà em quyết tâm vào đây đăng ký với 2 em Snow_happy và meoconNT. Hành động cho mục đích đã trình bày ở trên À quên, bây giờ em xin đăng ký cả thêm em Great Pretender nữa ạ. (cho dù là các bác có muốn hay không, có đồng ý hay không). Hì hì, có một đối thủ tầm cỡ như Xuong_rong_78 thì Vovo tôi đây sẵn sàng tiếp nhận, nếu đồng chí hợp với em yêu GreatPretender thì tớ sẵn sàng rút lui và cam kết sẽ ủng hộ và giúp đỡ tận tình, còn nếu Vovo tôi và GreatPretender mới thực sự hợp nhau thì đây cũng chính là cơ hội để cả hai cùng hiểu rằng: Chúng mình đã tìm được hai nửa của nhau thật rồi Hạnh phúc là phải giành giật, đấu tranh và chiến đấu kiên cường để có được các bác ạ[​IMG]. Đây cũng chính là một trong những tinh thần của topic[​IMG]
    Em biết là trong cuộc chiến này có nhiều đối thủ cạnh tranh, mà một mình em thì thân cô thế cô, vì thế em dự định là đầu tiên sẽ thỏa hiệp với các bác G2R và vovo để loại bác HBB ra khỏi vòng chiến, sau đó lại thỏa hiệp riêng với bác vovo để loại bác G2R, và rồi cuối cùng một mình chiến đấu với bác vovo để loại luôn bác này. Một kế hoạch rất ư là hoàn hảo, hic, đến Vovo tôi đây có nằm mơ cũng hiếm khi mơ thấy vậy, hic hic, đúng là rất bất ngờ hì hì [​IMG]. Nhưng tinh thần chung của hội chợ là xu thế mở rộng và hội nhập - đa liên kết với tinh thần thương yêu và đùm bọc lẫn nhau nên sẽ là liên kết nhiều phía, vả lại hbb đang dùng chiến thuật toạ sơn quan hổ đấu, nếu đồng chí ra tay bây giờ là mắc mưu rồi đó. Đấy, đồng chí có tin không hắn đang đọc bài này và đang cười khẩy đấy. Hì hì, đồng chí Không ai ưa cũng không vừa đâu nhé, biết đâu cũng đang là lùi một bước để tiến hai bước nhỉ? Vì thế đồng chí để lộ "kế hoạch" hơi sớm[​IMG]
    To @Thinkahead: Em gái em @A_Kiss có chữ ký thế này: Sống ở trên đời này cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Để biết mà yêu anh quên đường về quê mẹ chứ còn gì nữa [​IMG] [​IMG]
    Thể theo nguyện vọng của đồng chí Không ai ưa Vovo tôi xin hứa sẽ chi 15% cho đồng chí và 40% tiền mừng cưới của họ nhà trai cho em @meoconNT ( hic hic, em yêu GreatPretender đừng tiếc nhé, với anh, hạnh phúc của chúng mình quan trọng hơn rất rất nhiều ), còn tiền mừng cưới của họ nhà gái anh sẽ gửi ngân hàng cho em [​IMG]. Khoản tiền ấy sẽ được Vovo tôi gửi đến chính chủ vào ngày cưới dưới dạng gì gì ấy nhỉ, hối lộ cô dâu và chú rể, chúc hai người hạnh phúc hơn 100 năm, hay là khi sinh đứa con đầu lòng, làm quà mừng cho cháu nó chóng lớn
    To GreatPretender: nhớ hồi âm thư anh đấy nhé, anh chờ
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 02/07/2004
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em yêu
    N. yêu dấu!
    Từ khi gặp em anh lại biết mơ mộng rồi ( ). Anh bắt đầu vẽ ra Ngày trở về. Ngày hôm đó anh xuống máy bay, qua các gian lấy hành lý, rồi đi ra ngoài, em biết anh nóng lòng sốt ruột đến thế nào không, đến mức nhấp nha nhấp nhổm như người mất hồn, phóng tầm mắt về khắp mọi phía để tìm hình bóng em đang chờ anh ở đâu đó. Ra đến bên ngoài rồi, anh cứ lo sợ mơ hồ rằng em có thể sẽ không đến được, hic hic, lúc ấy chắc là anh sẽ buồn lắm. Rồi anh đã nhìn thấy em, uh cứ cho là anh đang mơ đi, thì anh cũng sẽ không đưa tay lên dụi mắt cho mình tỉnh lại đâu, vì đó là giấc mơ hạnh phúc - giấc mơ có hình bóng em yêu của anh ở trong đó. Hôm nay em mặc đẹp lắm, anh sợ rằng mình đang nhận nhầm ( tội nhận nhầm người yêu là xấu lắm đấy, nhỡ đâu lại bị đám vệ sỹ của họ xử lý lúc nào không biết, ặc ặc [​IMG] ). Nhưng ánh mắt em nhìn anh đã khẳng định với anh một điều đơn giản rằng anh đang được cảm nhận hạnh phúc của đời mình, thật gần, thật gần. Em biết anh mong đợi giây phút này đến thế nào không? Anh từ từ tiến lại gần em, hôn lên mái tóc ấy... rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi em một nụ hôn nồng nàn ( những gì diễn ra ở chỗ chấm chấm chấm ấy thì chỉ có anh và em biết với nhau thôi nhé [​IMG]). Hì hì, dĩ nhiên là người ta sẽ nhìn rồi, nhưng kệ họ, mình cứ hôn cho họ sợ, à không, để cho họ ghen tị mới phải [​IMG]. Anh cũng không biết lúc đó anh có vì vui sướng quá mà phát rồ hét ầm lên hay không nữa. Lúc ấy anh muốn ôm em thật chặt vào trong lòng để cảm nhận thấy Không - thời gian ngừng trôi...
    Chắc em đã có chương trình gì đó dành cho anh rồi đúng không? Anh sẽ ở lại HN một tuần để làm một số việc và chờ em thu xếp về quê thăm họ hàng và bạn bè với anh, em nhé... Rồi sau đó Đám cưới diễn ra. Ngày đăng ký kết hôn có xảy ra một sự kiện thế này, ông trưởng phòng hôn sự sau khi xem xét giấy tờ khá lâu, nhòm qua nhìn lại hai con người rồi cất tiếng hỏi:
    - Sao anh chị bây giờ mới lấy nhau?
    - Thế thì có sao không ạ, thưa bác?
    - Đẹp đôi như anh chị lẽ ra phải cưới nhau lâu rồi mới phải[​IMG]
    Đấy, đó chính là lời chúc của bác trưởng phòng hôn sự đối với chúng mình đấy. Nhưng anh vẫn còn băn khoăn chưa biết đám cưới của chúng mình sẽ diễn ra như thế nào. Tổ chức đám cưới thật đơn giản, rồi sau đó anh và em sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Vancouver, hay là làm một đám cưới thật linh đình hoành tráng, anh và em đều mệt lả người, và chúng mình sẽ ra Cát Bà để bơi thuyền cho thư thả, không thì sẽ bơi thuyền ở trên Vịnh Hạ Long. Hì hì, bao nhiêu địa điểm và chương trình dành cho đám cưới cứ lởn vởn trong đầu anh, hoa hết cả mắt, nhưng thế nào thì thế, khoản tổ chức đám cưới sẽ dành cho nhạc phụ đại nhân quyết định, anh chỉ có nhiệm vụ thi hành thôi. Trong trường hợp nhỡ ra mà hai cụ không đồng ý thì anh sẽ bắt cóc em đến uỷ ban làm giấy kết hôn, ít hôm sau đó ván đã đóng thuyền đâu vào đấy rồi, chúng mình tay nắm tay nhau về trình diện các cụ.
    - Con gái bố khó cưa đổ thế mà mày cũng dụ dỗ nó làm đám cưới được, thằng này thế mà giỏi
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em yêu
    N. yêu dấu!
    Từ khi gặp em anh lại biết mơ mộng rồi ( ). Anh bắt đầu vẽ ra Ngày trở về. Ngày hôm đó anh xuống máy bay, qua các gian lấy hành lý, rồi đi ra ngoài, em biết anh nóng lòng sốt ruột đến thế nào không, đến mức nhấp nha nhấp nhổm như người mất hồn, phóng tầm mắt về khắp mọi phía để tìm hình bóng em đang chờ anh ở đâu đó. Ra đến bên ngoài rồi, anh cứ lo sợ mơ hồ rằng em có thể sẽ không đến được, hic hic, lúc ấy chắc là anh sẽ buồn lắm. Rồi anh đã nhìn thấy em, uh cứ cho là anh đang mơ đi, thì anh cũng sẽ không đưa tay lên dụi mắt cho mình tỉnh lại đâu, vì đó là giấc mơ hạnh phúc - giấc mơ có hình bóng em yêu của anh ở trong đó. Hôm nay em mặc đẹp lắm, anh sợ rằng mình đang nhận nhầm ( tội nhận nhầm người yêu là xấu lắm đấy, nhỡ đâu lại bị đám vệ sỹ của họ xử lý lúc nào không biết, ặc ặc [​IMG] ). Nhưng ánh mắt em nhìn anh đã khẳng định với anh một điều đơn giản rằng anh đang được cảm nhận hạnh phúc của đời mình, thật gần, thật gần. Em biết anh mong đợi giây phút này đến thế nào không? Anh từ từ tiến lại gần em, hôn lên mái tóc ấy... rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi em một nụ hôn nồng nàn ( những gì diễn ra ở chỗ chấm chấm chấm ấy thì chỉ có anh và em biết với nhau thôi nhé [​IMG]). Hì hì, dĩ nhiên là người ta sẽ nhìn rồi, nhưng kệ họ, mình cứ hôn cho họ sợ, à không, để cho họ ghen tị mới phải [​IMG]. Anh cũng không biết lúc đó anh có vì vui sướng quá mà phát rồ hét ầm lên hay không nữa. Lúc ấy anh muốn ôm em thật chặt vào trong lòng để cảm nhận thấy Không - thời gian ngừng trôi...
    Chắc em đã có chương trình gì đó dành cho anh rồi đúng không? Anh sẽ ở lại HN một tuần để làm một số việc và chờ em thu xếp về quê thăm họ hàng và bạn bè với anh, em nhé... Rồi sau đó Đám cưới diễn ra. Ngày đăng ký kết hôn có xảy ra một sự kiện thế này, ông trưởng phòng hôn sự sau khi xem xét giấy tờ khá lâu, nhòm qua nhìn lại hai con người rồi cất tiếng hỏi:
    - Sao anh chị bây giờ mới lấy nhau?
    - Thế thì có sao không ạ, thưa bác?
    - Đẹp đôi như anh chị lẽ ra phải cưới nhau lâu rồi mới phải[​IMG]
    Đấy, đó chính là lời chúc của bác trưởng phòng hôn sự đối với chúng mình đấy. Nhưng anh vẫn còn băn khoăn chưa biết đám cưới của chúng mình sẽ diễn ra như thế nào. Tổ chức đám cưới thật đơn giản, rồi sau đó anh và em sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Vancouver, hay là làm một đám cưới thật linh đình hoành tráng, anh và em đều mệt lả người, và chúng mình sẽ ra Cát Bà để bơi thuyền cho thư thả, không thì sẽ bơi thuyền ở trên Vịnh Hạ Long. Hì hì, bao nhiêu địa điểm và chương trình dành cho đám cưới cứ lởn vởn trong đầu anh, hoa hết cả mắt, nhưng thế nào thì thế, khoản tổ chức đám cưới sẽ dành cho nhạc phụ đại nhân quyết định, anh chỉ có nhiệm vụ thi hành thôi. Trong trường hợp nhỡ ra mà hai cụ không đồng ý thì anh sẽ bắt cóc em đến uỷ ban làm giấy kết hôn, ít hôm sau đó ván đã đóng thuyền đâu vào đấy rồi, chúng mình tay nắm tay nhau về trình diện các cụ.
    - Con gái bố khó cưa đổ thế mà mày cũng dụ dỗ nó làm đám cưới được, thằng này thế mà giỏi

Chia sẻ trang này