1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Được sự ủng hộ của các anh em như ngon_nen_trong_bang, karina, truongcoi_98k, ngoen tôi lại tiếp tục cuộc hành trình nói xấu chị em của mình, và tôi cũng luôn nhớ vote cho ai đó 5* khi bài viết đó hoặc là hài hước hoặc là có ý nhĩa ;)
    Ối giời ơi, bác này lại tranh thủ nói xấu chị em rồi kìa, lại còn đem cả sao ra mà câu nữa chứ Chết thật, thế này thì muốn thương bác cũng không được rồi Các bác trai có vẻ khoái topic này nhở, thấy bác nào cũng có vẻ hồ hởi moi tật xấu của chị em ra mà kể, kinh quá đi mất. Hehe bác karina gì đấy giọng còn hào hứng như là đi xem đánh nhau ý, sợ các bác quá đi mất
    Bác thợ chặt chuối nhớ, cứ chê các chị em nhiều vào, cẩn thận rồi thế nào cũng lấy phải cô vợ có đầy đủ những gì mà bác chê để xem bác sống thế nào đây
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều, dù nói thế nào cũng chỉ là tương đối. Thật ra cách viết của anh vovo rất thú vị và đặc biệt nhưng nhiều khi đọc viết cho người yêu mà rồi chẳng hiểu anh viết chính xác là cho ai, vô tận mà nên lại có cảm giác phản cảm khi nó chỉ là suy nghĩ, cảm xúc đặt trong hoàn cảnh tâm lý, như một câu chuyện về những bức thư tình yêu chứ không thực. Dù sao cũng tuyệt lắm anh vovo, keep going .
    Và chỉ nói 1 chút ý kiến của em thôi, điều gì cũng tương đối thế nên ai cũng dùng kinh nghiệm và hoàn cảnh của mình để đánh giá sự việc, chủ quan bao giờ cũng mang một màu sắc riêng nhưng cũng vì thế nó bó hẹp ở một góc nào đó. Nếu nói chị em phụ nữ không thông cảm vậy hoá ra những gì mà người mẹ, người vợ từ xưa đến nay hy sinh và chịu đựng, khi các anh nghĩ với vị trí là con là chồng thì sẽ hiểu điều đó, hoá ra tất cả không mang một ý nghĩa gì sao. Em nghĩ , khi cho đi ai cũng mong nhận lại tương xứng nhưng đâu phải là đơn giản, có lẽ chỉ nên trách khi quá giới hạn chịu đựng của bản thân mình về người đó thôi, nghĩa là cho mãi mà chẳng được điều gì ngược lại còn nếu không thì tìm cách đồng nhất hai quan điểm, hai cách sống và chia sẻ với người mình yêu thương về cách nghĩ của mình có phải đơn giản hơn là trách rằng người ta thiếu cảm thông và quan tâm hơn không ?
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều, dù nói thế nào cũng chỉ là tương đối. Thật ra cách viết của anh vovo rất thú vị và đặc biệt nhưng nhiều khi đọc viết cho người yêu mà rồi chẳng hiểu anh viết chính xác là cho ai, vô tận mà nên lại có cảm giác phản cảm khi nó chỉ là suy nghĩ, cảm xúc đặt trong hoàn cảnh tâm lý, như một câu chuyện về những bức thư tình yêu chứ không thực. Dù sao cũng tuyệt lắm anh vovo, keep going .
    Và chỉ nói 1 chút ý kiến của em thôi, điều gì cũng tương đối thế nên ai cũng dùng kinh nghiệm và hoàn cảnh của mình để đánh giá sự việc, chủ quan bao giờ cũng mang một màu sắc riêng nhưng cũng vì thế nó bó hẹp ở một góc nào đó. Nếu nói chị em phụ nữ không thông cảm vậy hoá ra những gì mà người mẹ, người vợ từ xưa đến nay hy sinh và chịu đựng, khi các anh nghĩ với vị trí là con là chồng thì sẽ hiểu điều đó, hoá ra tất cả không mang một ý nghĩa gì sao. Em nghĩ , khi cho đi ai cũng mong nhận lại tương xứng nhưng đâu phải là đơn giản, có lẽ chỉ nên trách khi quá giới hạn chịu đựng của bản thân mình về người đó thôi, nghĩa là cho mãi mà chẳng được điều gì ngược lại còn nếu không thì tìm cách đồng nhất hai quan điểm, hai cách sống và chia sẻ với người mình yêu thương về cách nghĩ của mình có phải đơn giản hơn là trách rằng người ta thiếu cảm thông và quan tâm hơn không ?
  4. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khi` khi` topic có vẻ hót lên rồi đấy.iem thì thấy mình còn bé quá chẳng hiểu gi` nhiều nhưng các bác mái chỉ cần để ý đến để ý đến câu bác vovo nói làm người ko ai hoàn hảo cả chỉnh tỏ là bác vovo cũng nhận mình cũng có luc mắc lỗi đấy chứ.con gái nhiều ng lúc nào cũng băn khoăn xem đàn ông họ nghĩ về mình thế nào mà thì đây là 1 dịp tốt để cứ gọi là luôn luôn lăng nghe luôn thấu hiểu ko phải tất cả đàn ông mà ít nhất có 1 ông nghĩ về con gái vậy đó.em nghĩ bác gái nào mà là bạn thân của vovo rồi ngồi nghe bác ý tâm sự chuyện búc xúc về nhưng cô bạn gái của mình chắc là cũng thich nghe quá đi chứ lại hi`hi`.bác nào mà có lâp topic su ichkỷ của đàn ông thì em cũng gio tay ủng hộ ngay.biết đâu có nhiều cái mình chưa biết các bác gái ơi đọc song phải thấy vui lên nhé chứ ko vui là lai có thêm nhiều nếp nhăn xấu lám lại tốn thêm thời gian chăm soc sắc đẹpko có free time lên post bài đọc bài.rồi thỉnh thoảng lại suat hiên trong lòng cái suy nghĩ " ko hiểu anh nghĩ về mình thế nảo nhỉ khi`khi`"
  5. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khi` khi` topic có vẻ hót lên rồi đấy.iem thì thấy mình còn bé quá chẳng hiểu gi` nhiều nhưng các bác mái chỉ cần để ý đến để ý đến câu bác vovo nói làm người ko ai hoàn hảo cả chỉnh tỏ là bác vovo cũng nhận mình cũng có luc mắc lỗi đấy chứ.con gái nhiều ng lúc nào cũng băn khoăn xem đàn ông họ nghĩ về mình thế nào mà thì đây là 1 dịp tốt để cứ gọi là luôn luôn lăng nghe luôn thấu hiểu ko phải tất cả đàn ông mà ít nhất có 1 ông nghĩ về con gái vậy đó.em nghĩ bác gái nào mà là bạn thân của vovo rồi ngồi nghe bác ý tâm sự chuyện búc xúc về nhưng cô bạn gái của mình chắc là cũng thich nghe quá đi chứ lại hi`hi`.bác nào mà có lâp topic su ichkỷ của đàn ông thì em cũng gio tay ủng hộ ngay.biết đâu có nhiều cái mình chưa biết các bác gái ơi đọc song phải thấy vui lên nhé chứ ko vui là lai có thêm nhiều nếp nhăn xấu lám lại tốn thêm thời gian chăm soc sắc đẹpko có free time lên post bài đọc bài.rồi thỉnh thoảng lại suat hiên trong lòng cái suy nghĩ " ko hiểu anh nghĩ về mình thế nảo nhỉ khi`khi`"
  6. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì không nên để cái topic này rớt xuống phải luôn luôn để đứng ở vị trí số 1, anh em nhớ ủng hộ nhé.
    Có khi thành lập được câu lạc bộ nói xấu chị em đấy :D
    Có khi còn mạnh hơn ấy chứ ( hi vọng me đĩ nhà em không có trong topic này). Bọn con gái chúa rắc rối ích kỷ (hic hic em căm phẫn quá nên phải nhắc lại lần nữa) nhắc nhiều khéo thành khẩu hiệu :D
    Em lại vote 5 * cho các bác !
  7. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì không nên để cái topic này rớt xuống phải luôn luôn để đứng ở vị trí số 1, anh em nhớ ủng hộ nhé.
    Có khi thành lập được câu lạc bộ nói xấu chị em đấy :D
    Có khi còn mạnh hơn ấy chứ ( hi vọng me đĩ nhà em không có trong topic này). Bọn con gái chúa rắc rối ích kỷ (hic hic em căm phẫn quá nên phải nhắc lại lần nữa) nhắc nhiều khéo thành khẩu hiệu :D
    Em lại vote 5 * cho các bác !
  8. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị em bắt đầu lên tiếng roai` kìa,nhưng tôi là tôi cứ chạy cửa bác vovo,vì cùng là Zai mà hẹ hẹ hẹ...,Tiếp đi bác vovo,em trí cùng lực kiệt,với lại yếu lòng,lại hay nói nhịu nữa nên không lên tiếng được,mọi sự đấu tranh,kêu gào,kể tội chị em ...đều trông cậy vào bác cả đấy.
  9. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị em bắt đầu lên tiếng roai` kìa,nhưng tôi là tôi cứ chạy cửa bác vovo,vì cùng là Zai mà hẹ hẹ hẹ...,Tiếp đi bác vovo,em trí cùng lực kiệt,với lại yếu lòng,lại hay nói nhịu nữa nên không lên tiếng được,mọi sự đấu tranh,kêu gào,kể tội chị em ...đều trông cậy vào bác cả đấy.
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To redncream
    Đây không phải viết bậy đâu nhá... Chết chết, chưa gì em đã sợ mang tiếng rồi
    Thứ nhất có thể bạn chưa lựa chọn kỹ càng khi yêu một cô gái nào đó, yêu phải những cô nàng hời hợt chỉ yêu những gì gì ... except yêu chính con người bạn thì kết cục bi đát như vậy hoàn toàn có cơ sở. Không phải là họ không yêu chính con người anh đâu em ạ, nhưng họ lại yêu bản thân họ nhiều hơn, cái đó gọi là gì ấy nhỉ?
    Thứ hai có thể bạn quá ích kỉ chỉ nghĩ được đến những gì mình làm cho người ta mà quên đi hay chẳng đếm xỉa đến những gì người ta đã làm cho mình... kiểu này là cho thì có giới hạn mà đòi hỏi thì vô hạn --> cần phải được cân bằng lại trạng thái
    Rất tiếc, chuyện của anh lại là thế này:
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
    Không phải là họ thờ ơ chẳng biết đâu, mà người ta cố tình không muốn biết, bản chất của đàn bà là muốn nhận nhiều hơn cho mà, và thường là muốn nhận được thật nhiều trước khi cho, và luôn luôn tìm đủ mọi lời lẽ để biện minh cho hành động đó của mình. Em ơi, em yêu anh thì cứ nói là yêu anh, có đủ cả nghìn lẻ một cách để em nói lên điều đó, và anh vẫn hiểu đó chứ
    Thứ ba là bạn thích viết một cuốn nhật ký trong đó tên những cô nàng bạn đã cưa đổ xếp hàng dài như cái danh bạ điện thoại, và phải tìm cớ này cớ nọ để biện minh cho thói trăng hoa của mình. Hic hic, thế em nghĩ yêu nhiều là sướng lắm à?
    ... anyway.... life is going on.... làm gì cũng được miễn là không bao giờ phải hối tiếc vì những gì mình đã làm. Đúng, và anh cũng đang làm một việc rất đúng

Chia sẻ trang này