1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái đề xuất tốt đẹp của bác Khongaiua. Bác tuy không phải là đối thủ chính của em nhưng bác vốn là bảo vệ cho cái hội chợ do bác vovo tổ chức ra, và cũng chính do bác vovo tuyển dụng bác vào làm bảo vệ ở đấy. Chính vì vậy, xét về một khía cạnh nào đó thì bác đang là người của bác vovo rồi. Tiếc rằng bác lại chỉ làm chân bảo vệ, vì thế không thể nắm giữ được những thông tin tuyệt mật của bác vovo - những thứ mà nếu để lộ ra ngoài có thể giết chết bác vovo trong chiến dịch này. Giá như bác đang làm trợ lý cho bác vovo thì em nhất định sẽ mua chuộc bác để ******** báo cho em rồi.
    Nói thật với bác là chuyện ra vào cổng là một chuyện rất nhỏ đối với em dù cho bảo vệ có cho vào hay không. Chuyện khó nhất chính là làm sao để loại bỏ được các đối thủ cạnh tranh của mình và có được trái tim của các em gái mà em đã đăng ký để về làm vợ cơ. Nếu một chuyện nhỏ là chuyện vượt qua cổng mà em còn không làm được thì còn nói gì đến những mục tiêu to lớn kia phải không bác?
    Tuy nhiên, bác Khongaiua hoàn toàn có khả năng làm chậm chễ việc xâm nhập vào hội chợ của em và các bác khác. Mà Tôn Tử đã nói: "việc quân phải nhanh như gió động, xâm chiếm như lửa cháy...", do vậy nếu để chậm chễ phút nào thì thiệt phút đấy và cơ hội để lỡ thời cơ là rất lớn. Chính vì vậy, dù không muốn nhưng em cũng sẽ thoả hiệp với bác để có thể vào cổng dễ dàng hơn và nhờ bác dùng mấy thủ tục hành chính rườm rà để gây khó khăn chút ít cho 2 bác vovo và G2R để câu giờ.
    Em sẽ bảo mấy thằng đệ tử mang biếu bác 2 ông sao to đùng nhé. Em là cứ người thực việc thực: ông sao đi trước là ông sao khôn. Em không có hứa theo cái kiểu "nếu xong xuôi mọi chuyện thì sẽ trích tiền đám cưới thế này thế kia....". Chuyện trước mắt còn chưa lo được (loại bỏ các đối thủ cạnh tranh) đã mơ tưởng ngay đến cái mục tiêu cuối cùng rồi. Như thế là rơi vào "chủ quan, duy ý chí". Đặt ra mục tiêu đã là khó rồi, nhưng làm thế nào để thực hiện được mục tiêu đó còn khó hơn phải không các bác.
    Tuy nói là nói vậy, nhưng em cũng không khỏi băn khoăn về việc sẽ nên làm thế nào để có được trái tim (theo nghĩa bóng) của 3 em Snow_happy, Great Pretender và MeoconNT sau khi loại được 3 bác HBB, vovo và G2R. Vì tâm lý phụ nữ phức tạp lắm, mà em thì lại tham muốn có cả 3 em liền. Giá em chỉ đăng ký 1 em thôi thì có khi đỡ khó hơn, vì như thế còn được dán cái mác là "chung thuỷ", đằng này em lại đầu tư dàn trải quá. Âu là cũng tại cái số mình sinh ra đã tham lam rồi.. Mà việc loại bỏ đối thủ cạnh tranh thì còn có thể dùng quy tắc "việc quân phải nhanh như gió động..." chứ việc chiếm được tâm hồn các em thì lại không thể làm như thế được.
    Ôi, biết là khó khăn nhưng thôi "ta cứ cố gắng là được" (câu này ngày xưa là của bác anhhaham)
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái đề xuất tốt đẹp của bác Khongaiua. Bác tuy không phải là đối thủ chính của em nhưng bác vốn là bảo vệ cho cái hội chợ do bác vovo tổ chức ra, và cũng chính do bác vovo tuyển dụng bác vào làm bảo vệ ở đấy. Chính vì vậy, xét về một khía cạnh nào đó thì bác đang là người của bác vovo rồi. Tiếc rằng bác lại chỉ làm chân bảo vệ, vì thế không thể nắm giữ được những thông tin tuyệt mật của bác vovo - những thứ mà nếu để lộ ra ngoài có thể giết chết bác vovo trong chiến dịch này. Giá như bác đang làm trợ lý cho bác vovo thì em nhất định sẽ mua chuộc bác để ******** báo cho em rồi.
    Nói thật với bác là chuyện ra vào cổng là một chuyện rất nhỏ đối với em dù cho bảo vệ có cho vào hay không. Chuyện khó nhất chính là làm sao để loại bỏ được các đối thủ cạnh tranh của mình và có được trái tim của các em gái mà em đã đăng ký để về làm vợ cơ. Nếu một chuyện nhỏ là chuyện vượt qua cổng mà em còn không làm được thì còn nói gì đến những mục tiêu to lớn kia phải không bác?
    Tuy nhiên, bác Khongaiua hoàn toàn có khả năng làm chậm chễ việc xâm nhập vào hội chợ của em và các bác khác. Mà Tôn Tử đã nói: "việc quân phải nhanh như gió động, xâm chiếm như lửa cháy...", do vậy nếu để chậm chễ phút nào thì thiệt phút đấy và cơ hội để lỡ thời cơ là rất lớn. Chính vì vậy, dù không muốn nhưng em cũng sẽ thoả hiệp với bác để có thể vào cổng dễ dàng hơn và nhờ bác dùng mấy thủ tục hành chính rườm rà để gây khó khăn chút ít cho 2 bác vovo và G2R để câu giờ.
    Em sẽ bảo mấy thằng đệ tử mang biếu bác 2 ông sao to đùng nhé. Em là cứ người thực việc thực: ông sao đi trước là ông sao khôn. Em không có hứa theo cái kiểu "nếu xong xuôi mọi chuyện thì sẽ trích tiền đám cưới thế này thế kia....". Chuyện trước mắt còn chưa lo được (loại bỏ các đối thủ cạnh tranh) đã mơ tưởng ngay đến cái mục tiêu cuối cùng rồi. Như thế là rơi vào "chủ quan, duy ý chí". Đặt ra mục tiêu đã là khó rồi, nhưng làm thế nào để thực hiện được mục tiêu đó còn khó hơn phải không các bác.
    Tuy nói là nói vậy, nhưng em cũng không khỏi băn khoăn về việc sẽ nên làm thế nào để có được trái tim (theo nghĩa bóng) của 3 em Snow_happy, Great Pretender và MeoconNT sau khi loại được 3 bác HBB, vovo và G2R. Vì tâm lý phụ nữ phức tạp lắm, mà em thì lại tham muốn có cả 3 em liền. Giá em chỉ đăng ký 1 em thôi thì có khi đỡ khó hơn, vì như thế còn được dán cái mác là "chung thuỷ", đằng này em lại đầu tư dàn trải quá. Âu là cũng tại cái số mình sinh ra đã tham lam rồi.. Mà việc loại bỏ đối thủ cạnh tranh thì còn có thể dùng quy tắc "việc quân phải nhanh như gió động..." chứ việc chiếm được tâm hồn các em thì lại không thể làm như thế được.
    Ôi, biết là khó khăn nhưng thôi "ta cứ cố gắng là được" (câu này ngày xưa là của bác anhhaham)
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lòng kiêu hãng lên tiếng:
    To xuong_rong: Chiến thuật của bác cũng có vẻ hoàn hảo đó, nhưng cũng phải để ý 1 chút nhé, bây giờ khối chú " mặt phật bụng đầy dao găm". Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bác Xương rồng cố lên nhé, chiến đấu với những con người như thế này nghe chừng nó thú vị đấy
    To khongaiua: Bác này có vẻ tầm ngà tầm ngầm đá chết voi đấy bác vovo cảnh giác cao độ nhé.
    Người yêu ơi hẹn nhau 3 năm nữa nhé hi hi để xem nào chắc hẳn người yêu người lớn hơn nhiều rồi , không là cô nhóc "NGANG NHƯ CUA" nữa nhỉ.... còn ta thế nào nhỉ ha ha chắc là trững trạc hiển hiện như 1 chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhà mình ...
    3 năm cái hẹn 3 năm cũng chẳng phải dài và cũng không ngắn, 3 năm để trưởng thành 3 năm để ngưòi yêu và ta cùng đi đến 1 quyết định quan trọng của cuộc đời ... Ta cũng không dám chắc ta có thể giữ được em cũng như ta có thể kìm mình được trưóc nhiều cám dỗ. Nhưng người yêu ơi hiện tại, ngày mai và ngày mai nữa... ta sẽ luôn nhớ ngưòi yêu ... 5p phút buổi sáng và 3 tiếng trong giấc mơ của ta ...
    "nếu một ngày nào đó người yêu muốn khóc
    hãy gọi cho ta nhé, ta không dám chắc ta có thể làm cho người yêu cười
    Nhưng ta sẽ khóc cùng người yêu
    Nếu một ngày nào đó người yêu muốn đi thật xa
    Hãy gọi cho ta nhé, ta không dám hứa ta có thể giữ người yêu lại
    Nhưng ta sẽ đi cùng người yêu
    Nếu một ngày nào đó người yêu muốn yên lặng một mình
    Hãy gọi cho ta....
    Ta xin hứa ta sẽ yên lặng bên người yêu...
    Nhưng người yêu ơi nếu một ngày nào đó người yêu gọi cho ta
    Không nghe tiếng ta trả lời ... hãy đến nhanh bên ta nhé ... có lẽ ...ta đã chết... Cho ta xin lỗi ..."
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lòng kiêu hãng lên tiếng:
    To xuong_rong: Chiến thuật của bác cũng có vẻ hoàn hảo đó, nhưng cũng phải để ý 1 chút nhé, bây giờ khối chú " mặt phật bụng đầy dao găm". Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bác Xương rồng cố lên nhé, chiến đấu với những con người như thế này nghe chừng nó thú vị đấy
    To khongaiua: Bác này có vẻ tầm ngà tầm ngầm đá chết voi đấy bác vovo cảnh giác cao độ nhé.
    Người yêu ơi hẹn nhau 3 năm nữa nhé hi hi để xem nào chắc hẳn người yêu người lớn hơn nhiều rồi , không là cô nhóc "NGANG NHƯ CUA" nữa nhỉ.... còn ta thế nào nhỉ ha ha chắc là trững trạc hiển hiện như 1 chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhà mình ...
    3 năm cái hẹn 3 năm cũng chẳng phải dài và cũng không ngắn, 3 năm để trưởng thành 3 năm để ngưòi yêu và ta cùng đi đến 1 quyết định quan trọng của cuộc đời ... Ta cũng không dám chắc ta có thể giữ được em cũng như ta có thể kìm mình được trưóc nhiều cám dỗ. Nhưng người yêu ơi hiện tại, ngày mai và ngày mai nữa... ta sẽ luôn nhớ ngưòi yêu ... 5p phút buổi sáng và 3 tiếng trong giấc mơ của ta ...
    "nếu một ngày nào đó người yêu muốn khóc
    hãy gọi cho ta nhé, ta không dám chắc ta có thể làm cho người yêu cười
    Nhưng ta sẽ khóc cùng người yêu
    Nếu một ngày nào đó người yêu muốn đi thật xa
    Hãy gọi cho ta nhé, ta không dám hứa ta có thể giữ người yêu lại
    Nhưng ta sẽ đi cùng người yêu
    Nếu một ngày nào đó người yêu muốn yên lặng một mình
    Hãy gọi cho ta....
    Ta xin hứa ta sẽ yên lặng bên người yêu...
    Nhưng người yêu ơi nếu một ngày nào đó người yêu gọi cho ta
    Không nghe tiếng ta trả lời ... hãy đến nhanh bên ta nhé ... có lẽ ...ta đã chết... Cho ta xin lỗi ..."
  5. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, 3 năm ko bít có dính kim lâu ko bà con nhể. Gớm khiếp, đứa già mõ ra roài thì cứ làm như trẻ con thò lò mũi xăn ko bằng, đứa lơ nga lơ ngơ thì cứ thích làm ông già hèhè...
    Người ta hẹn hò 3 năm lúc nào ý nhỉ sao mình lại ko biết, làm mình cũng muốn đú, cũng phải đi hẹn hò mới được!!!
    Người yêu của một số nguời ơi, cái bản dịch kiêm dị bản của chàng hay và phù hợp với thực tế quá. Tặng chàng 2 chữ BÁI PHỤC...
    Á...........suýt quên, áo NATO là cái áo gì thế???
  6. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, 3 năm ko bít có dính kim lâu ko bà con nhể. Gớm khiếp, đứa già mõ ra roài thì cứ làm như trẻ con thò lò mũi xăn ko bằng, đứa lơ nga lơ ngơ thì cứ thích làm ông già hèhè...
    Người ta hẹn hò 3 năm lúc nào ý nhỉ sao mình lại ko biết, làm mình cũng muốn đú, cũng phải đi hẹn hò mới được!!!
    Người yêu của một số nguời ơi, cái bản dịch kiêm dị bản của chàng hay và phù hợp với thực tế quá. Tặng chàng 2 chữ BÁI PHỤC...
    Á...........suýt quên, áo NATO là cái áo gì thế???
  7. cho_gio_cuon_di

    cho_gio_cuon_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sự ích kỷ của Anh
    Cố nhân! Giờ đây em đã có thể bình thản mà nói lên hai tiếng ấy. Thời gian trôi đi chưa phải là nhiều, nhưng cũng không còn quá ngắn. Nó chưa đủ để vết sẹo trong lòng em lành lặn nhưng đã đủ để vết sẹo ấy chai đi. Giờ đây khi nghĩ đến anh, em không còn cảm thấy nhói đau nữa, dường như có cái gì đó đã chai sạn mất rồi. Anh bây giờ đối với em chỉ là một kỷ niệm, kỷ niệm quá đau buồn, nhưng không vì thế mà em hối hận, em tiếc nuối vì đã lựa chọn đi cùng anh trong suốt một chặng đường dài vừa qua của đời em. Nếu được chọn lại, chắc chắn em sẽ vẫn đi theo tiếng gọi của con tim mình, để rồi lại được hạnh phúc bên anh, được mong ngóng anh mỗi ngày, và cuối cùng là đau khổ vì anh.
    Bạn bè em trách anh nhiều, bạn bè anh cũng không ủng hộ quyết định của anh. Mọi người đều nghĩ anh có lỗi với em nhiều quá. Nhưng trong thâm tâm em, em không trách anh, cũng chẳng hận anh. Khi hai người yêu nhau chia tay nhau, đó không thuộc lỗi của bất kỳ người nào, mà chẳng qua hoàn cảnh phải thế. Em đã cố gắng chấp nhận mặc dù vô cùng khó khăn. Đã có những lúc em tưởng mình có thể quên được anh, nhưng rồi mỗi khi muốn mở lòng mình ra, em lại cảm thấy vết sẹo cũ tái phát. Em không ngờ nó lại làm cho em đau lâu đến thế. Mọi người nhìn thấy em bình thường, nghĩ rằng em tự lừa dối mình. Nhưng em biết là em đã sống thật, thật với những gì em có, thật với những gì em nghĩ, chỉ không quằn quại đau đớn như một số người khác bởi vì em biết tự kìm nén lòng mình, chôn chặt những gì có thể chôn được.
    Em không trách anh nhưng em vẫn phải tự thấy là anh đã quá ích kỷ. Anh đã chọn con đường sự nghiệp và không có em thay vì con đường có cả sự nghiệp, có cả em nhưng phải nỗ lực hơn một chút. Em vẫn biết là cả một thời gian dài anh đã sống rất vất vả, và dường như lúc ấy anh đã gần như vắt kiệt sức của mình. Nhưng mà anh ạ, khi anh nỗ lực nhiều như thế, thì em cũng phải cố gắng nhiều đấy chứ. Em vẫn còn cố được, sao anh lại bỏ cuộc sớm như thế anh? Lúc mới đầu em còn nghĩ rằng anh nghĩ cho em, anh lo cho em không thể đi tiếp trên con đường của chúng mình, nhưng hình như em đã nhầm. Những gì anh đối xử với em, nó quá tàn nhẫn để em còn có thể tự lừa dối mình như vậy. Anh đã chỉ còn biết nghĩ cho bản thân anh. Đó có được gọi là ích kỷ không anh?
    Rồi anh gọi điện cho em. Em nghe thấy cả sự tiếc nuối trong đấy (hay là em ảo tưởng nhỉ). Nhưng dù anh có tiếc nuối, dù cho anh có muốn sửa chữa lại, em cũng không thể nữa rồi. Em không còn là em của ngày trước nữa, em không thể hy sinh cho anh nhiều hơn. Chúng ta đã tự lựa chọn hai con đường không còn có điểm giao nhau. Với em, anh bây giờ chỉ còn là hai tiếng CỐ NHÂN.
    Trên đường đời, có thể em còn gặp anh mà cũng có thể chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại. Em biết là gặp anh em sẽ vẫn xao động, sẽ vẫn đau một chút, nhưng tất cả cũng sẽ chỉ có thế. Em đã từng nghĩ cái vết sẹo anh gây ra cho em sẽ còn ám ảnh em suốt cuộc đời, và em không thể mở lòng mình được nữa, không còn có thể tin ai được nữa. Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ trong lúc em còn chông chênh. Bây giờ thì em nghĩ, hay đúng hơn là em tin, em chưa mất lòng tin với con người. Rồi em sẽ gặp được một nửa thực sự của em, và đó không phải là anh.
    Một lần cuối để đoạn tuyệt với anh, đoạn tuyệt với quá khứ. Em lại tiếp tục vững vàng bước trên con đường của em đây. Em còn rất nhiều việc phải làm ?
  8. cho_gio_cuon_di

    cho_gio_cuon_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sự ích kỷ của Anh
    Cố nhân! Giờ đây em đã có thể bình thản mà nói lên hai tiếng ấy. Thời gian trôi đi chưa phải là nhiều, nhưng cũng không còn quá ngắn. Nó chưa đủ để vết sẹo trong lòng em lành lặn nhưng đã đủ để vết sẹo ấy chai đi. Giờ đây khi nghĩ đến anh, em không còn cảm thấy nhói đau nữa, dường như có cái gì đó đã chai sạn mất rồi. Anh bây giờ đối với em chỉ là một kỷ niệm, kỷ niệm quá đau buồn, nhưng không vì thế mà em hối hận, em tiếc nuối vì đã lựa chọn đi cùng anh trong suốt một chặng đường dài vừa qua của đời em. Nếu được chọn lại, chắc chắn em sẽ vẫn đi theo tiếng gọi của con tim mình, để rồi lại được hạnh phúc bên anh, được mong ngóng anh mỗi ngày, và cuối cùng là đau khổ vì anh.
    Bạn bè em trách anh nhiều, bạn bè anh cũng không ủng hộ quyết định của anh. Mọi người đều nghĩ anh có lỗi với em nhiều quá. Nhưng trong thâm tâm em, em không trách anh, cũng chẳng hận anh. Khi hai người yêu nhau chia tay nhau, đó không thuộc lỗi của bất kỳ người nào, mà chẳng qua hoàn cảnh phải thế. Em đã cố gắng chấp nhận mặc dù vô cùng khó khăn. Đã có những lúc em tưởng mình có thể quên được anh, nhưng rồi mỗi khi muốn mở lòng mình ra, em lại cảm thấy vết sẹo cũ tái phát. Em không ngờ nó lại làm cho em đau lâu đến thế. Mọi người nhìn thấy em bình thường, nghĩ rằng em tự lừa dối mình. Nhưng em biết là em đã sống thật, thật với những gì em có, thật với những gì em nghĩ, chỉ không quằn quại đau đớn như một số người khác bởi vì em biết tự kìm nén lòng mình, chôn chặt những gì có thể chôn được.
    Em không trách anh nhưng em vẫn phải tự thấy là anh đã quá ích kỷ. Anh đã chọn con đường sự nghiệp và không có em thay vì con đường có cả sự nghiệp, có cả em nhưng phải nỗ lực hơn một chút. Em vẫn biết là cả một thời gian dài anh đã sống rất vất vả, và dường như lúc ấy anh đã gần như vắt kiệt sức của mình. Nhưng mà anh ạ, khi anh nỗ lực nhiều như thế, thì em cũng phải cố gắng nhiều đấy chứ. Em vẫn còn cố được, sao anh lại bỏ cuộc sớm như thế anh? Lúc mới đầu em còn nghĩ rằng anh nghĩ cho em, anh lo cho em không thể đi tiếp trên con đường của chúng mình, nhưng hình như em đã nhầm. Những gì anh đối xử với em, nó quá tàn nhẫn để em còn có thể tự lừa dối mình như vậy. Anh đã chỉ còn biết nghĩ cho bản thân anh. Đó có được gọi là ích kỷ không anh?
    Rồi anh gọi điện cho em. Em nghe thấy cả sự tiếc nuối trong đấy (hay là em ảo tưởng nhỉ). Nhưng dù anh có tiếc nuối, dù cho anh có muốn sửa chữa lại, em cũng không thể nữa rồi. Em không còn là em của ngày trước nữa, em không thể hy sinh cho anh nhiều hơn. Chúng ta đã tự lựa chọn hai con đường không còn có điểm giao nhau. Với em, anh bây giờ chỉ còn là hai tiếng CỐ NHÂN.
    Trên đường đời, có thể em còn gặp anh mà cũng có thể chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại. Em biết là gặp anh em sẽ vẫn xao động, sẽ vẫn đau một chút, nhưng tất cả cũng sẽ chỉ có thế. Em đã từng nghĩ cái vết sẹo anh gây ra cho em sẽ còn ám ảnh em suốt cuộc đời, và em không thể mở lòng mình được nữa, không còn có thể tin ai được nữa. Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ trong lúc em còn chông chênh. Bây giờ thì em nghĩ, hay đúng hơn là em tin, em chưa mất lòng tin với con người. Rồi em sẽ gặp được một nửa thực sự của em, và đó không phải là anh.
    Một lần cuối để đoạn tuyệt với anh, đoạn tuyệt với quá khứ. Em lại tiếp tục vững vàng bước trên con đường của em đây. Em còn rất nhiều việc phải làm ?
  9. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To Ban tổ chức Vovo: Bác cho em hỏi, sao bác lại chỉ cho em có một gian hàng thôi nhở??? Tính em nó vốn cũng tham lam, em cũng đua đòi theo mấy bác giai trong này. Bác cho em xin thêm vài gian hàng nữa . Tiện đây, em cũng hỏi luôn, bác tính thế nào kiếm thêm partners để chúng ta cùng ký hiệp định đa phương chứ nhở, trì hoãn lâu quá
    To XR78: Bác tham lam thế ăn thua gì, có khi tôi còn tham lam hơn. Nhưng mà cần phải xem lại xem khả năng của mình đến đâu nhỉ! Bác cứ ôm đồm nhiều, chẳng đâu vào đâu, rồi lại phải ca bài ca "thương tích đầy mình" thôi! Mà "tán tỉnh nhiều em" thì cũng đã làm sao??? Chủ yếu là có tán được hay không ý chứ!
    To Good: Bác ạ, em e là em chưa có đủ tư cách pháp nhân để thỉnh thoảng cứ được bác âu yếm gọi là "người yêu" thế đâu nhở??? Bác gọi thế, em đau tim chết.
    To GP: Dạo này em câu kéo bài với cả xỏ xiên người khác hơi nhiều đấy nhá!!! Lúc nào tiện chân chị đá cho phát thì đừng có kêu . Thời gian để mà trả lời vovo đi kìa, khiếp, bác ấy làm cho vài bài tình cảm sướt mướt thế mà chẳng được reply của em yêu, tội bác ấy chết.
  10. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To Ban tổ chức Vovo: Bác cho em hỏi, sao bác lại chỉ cho em có một gian hàng thôi nhở??? Tính em nó vốn cũng tham lam, em cũng đua đòi theo mấy bác giai trong này. Bác cho em xin thêm vài gian hàng nữa . Tiện đây, em cũng hỏi luôn, bác tính thế nào kiếm thêm partners để chúng ta cùng ký hiệp định đa phương chứ nhở, trì hoãn lâu quá
    To XR78: Bác tham lam thế ăn thua gì, có khi tôi còn tham lam hơn. Nhưng mà cần phải xem lại xem khả năng của mình đến đâu nhỉ! Bác cứ ôm đồm nhiều, chẳng đâu vào đâu, rồi lại phải ca bài ca "thương tích đầy mình" thôi! Mà "tán tỉnh nhiều em" thì cũng đã làm sao??? Chủ yếu là có tán được hay không ý chứ!
    To Good: Bác ạ, em e là em chưa có đủ tư cách pháp nhân để thỉnh thoảng cứ được bác âu yếm gọi là "người yêu" thế đâu nhở??? Bác gọi thế, em đau tim chết.
    To GP: Dạo này em câu kéo bài với cả xỏ xiên người khác hơi nhiều đấy nhá!!! Lúc nào tiện chân chị đá cho phát thì đừng có kêu . Thời gian để mà trả lời vovo đi kìa, khiếp, bác ấy làm cho vài bài tình cảm sướt mướt thế mà chẳng được reply của em yêu, tội bác ấy chết.

Chia sẻ trang này